1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngộ nhận ......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kellyfire, 28/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn k cần chỉnh... theo mình xóa nick yahoo, xoá luôn những gì liên quan để dẫn đến đường link của blog... cái gì làm ta đau ta phải tránh chứ, cảm giác đau đau hay quá hay sao mà cứ chui vào để rồi....
  2. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic, có làm đc thế k hay xóa đi rồi lại thấy tiếc nuối. Nếu là tớ thì sẽ cứ giữ lại vì dù sao đó cũng là kỉ niệm "1 thời để nhớ"
  3. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    cái quan trọng là trong đầu bạn nghĩ j,muốn j....chứ bạn xoá đi mà tâm không sáng thì cũng chẳng làm j được,có khi còn muốn gặp lại người đó ra diết hơn ấy chứ.
    tốt nhất là lao đầu vào làm việc j đó cật lực rồi mọi thứ sẽ qua thui mờ,chứ cứ ngồi 1 chỗ mà suy nghĩ miên man thì còn nhiều việc xảy ra đới.
    chúc bạn tìm được 1 nửa đích thực của mình.
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn nói theo lý thuyết nó là như thế, nhưng để làm như thế nó lại khác. Bạn làm sao mà thắng nổi con tim mình được. Nếu bạn làm như thế là bạn dùng lý trí để yêu chứ không phải dùng trái tim để yêu.
    Lao đầu vào công việc thì nó cũng chỉ có thời gian thôi, những lúc một mình lại buồn lại nhớ. Đêm về ngồi một mình mà không nghĩ đến thì cũng chả phải là con gái nữa rồi
  5. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hì uh, thì ng ta vẫn có tình iu sấm đánh đấy Kể ra tìm 1 tih iu gọi là "đích thực" bjo khó thật, nó tựa như mơ hồ í omaimo ạ :P
    Bjo tớ định nghĩa tình iu đích thực là tình iu khiến cho mình quên đi cái "đích thực" ấy khè khè.
    thks binhthu, đúng là online nhưng cũng offline rùi đấy chứ nhưng cậu nói đúng, just fren
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Ngộ nhận??? Mình ngộ nhận?? Người khác ngộ nhận? Mình ngộ nhận người khác ngộ nhận? Người khác ngộ nhận mình ngộ nhận? Cuối cùng là chẳng hiểu đứa nào ngộ nhận đứa nào hay đứa nào tự ngộ nhận đứa nào?
  7. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ok , sẽ xóa cái nick đấy đi, cả những j dẫ đến đường link blog ấy , nhưng bàn tay ko thắng nổi lý trí, vẫn vào google để search blog của anh.......... để rùi tự nhin thấy vui vẻ hẳn lên khi cái tin đồn anh lấy vợ chỉ là tin vịt . nhưng chả để làm j cả.......... Tự hứa với mình là bi h sẽ quyết tâm, vứt anh vào sọt rác,............ quyết tâm lắm rùi đấy.... ( tớ rất giỏi hô quyết tâm nhưng ko hoàn thành nhiệm vụ)
  8. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    giữ lại để rồi lại rung rinh, ôi mệt !!! cái j đã qua cho nó qua luôn, còn nuối tiếc là lại làm mất cơ hội cho mình đi tìm t/y mới "đích thực" hơn ah mà jờ đã hiểu tại sao đến jờ tớ chẳng rung rinh trước ai cả fải chăng tớ đang "ngộ nhận" như vậy nhở
    (e vào đây chém jó tý hôm nay stress vì fải tiếp chuyện với mấy bác thanh tra nhà nước )
  9. BaMuoiHai

    BaMuoiHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng ai thích mình như em chủ topic nhỉ, chán thế chứ.
  10. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ko hỉu? Thik mình như em chủ topic là như thế nào ?

Chia sẻ trang này