1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngộ nhận???!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jane_july, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhận???!!!

    Bà con ơi, nghĩ sao về hai câu thơ này hả ?
    Nếu không yêu xin người đừng đến
    Đừng gieo sầu, đau khổ đến người ta
    Xin thỉnh giáo ý kiến của ba con cô bác gần xa, lam ơn đi mà, tại hạ đang búi rúi trong lòng lắm lắm???
    Có phải ai cũng nghĩ rằng:
    Nữa cốc nước cũng làm vơi cơn khác
    Nữa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
    Nữa sự thật không còn là sự thật
    Và tình yêu không một nữa bao giờ.
    Nhưng nếu ai dó ngộ nhận tình cảm của mình, thế thì trong trường hợp này, liệu hai bài thơ trên có làm vơi đi nỗi đau của kẻ dại khờ nào đó không?


    DNBT
  2. david_almelo

    david_almelo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ ? ngộ nhận thì sao?
    Biết đâu ,sự ngộ nhận bắt đầu từ cả hai phía.Bên này ngộ nhận,bên kia cũng vậy. 5 năm ,10 năm.......so on....vẫn ngộ nhận.
    Cũng như câu chuyện "nhật ký " vậy .khi yêu một người nào đó xin đừng do dự khi nói lời yêu,cho dù khi nói ra rồi bị từ chối còn hơn cứ dấu diếm niềm yêu,rồi luyến tiếc cả một đời."
    Tinh yêu nếu nhận xét trên cơ sở vật lý thì sẽ là :
    "Thuyết Tương Đối"

    Someone you passed on the street may already be the love of your life !!!

Chia sẻ trang này