1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Ngô Sỹ Liên Bắc Giang

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi SonBQL, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chào e ộp nhé! Xinh thế mà chưa có.............. hihi
    [/quote]
    Bác có cần quá đáng với em như thế không nhỉ???????
  2. thefinancier

    thefinancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhìn dòng niên khóa 1992-1995 của em tôi chợt cảm giác về thời gian vì tôi là cựu học sinh của Ngô Sỹ Liên đúng 10 năm trước khóa 1982-1985, mà nhà cũng ở trong khu Nhà Máy Đạm Hà Bắc.
    Mới đó mà đã xa quê nhà được hơn 20 năm rồi! Đã đi một vòng trái đất vậy mà lại chưa có dịp nào trở về thăm lại Bắc Giang. Chắc giờ cảnh vật con người đã đổi khác. Trong tôi chỉ còn láng máng những địa danh Làng Thành, Làng Vẽ, Đồi A-xít, Đồi Cút, Tháp Tạo Hạt, Cột xả khí, Cống Ngóc...cùng với một cái gì đó hơi u buồn của một buổi chiều thu.
    Cái nhà máy đó ô nhiễm quá, có lẽ người ta sẽ phải sớm thay thế hoặc phá bỏ nó thôi - trước nghe bố nói là thiết bị của Áo sản xuất từ năm 1928 Trung Quốc nhập về rồi chuyển sang Việt nam.
    Thôi, mình lại viết lẩn thẩn roài.
    [/quote]
    Vậy ra anh cũng là người trong Khu TT Đạm à, 82-85 thì cũng kỳ cựu quá rồi, nhà em 02 thế hệ là cựu học sinh Ngô Sỹ Liên đấy. Nhà em trong khu nhà tầng, bác trước ở khu nào, hiện giờ "lưu lạc" đến tận đâu rồi ?
    [/quote]
    Anh ở trong khu sát nhà máy - chỗ gần cổng số 2, giờ có lẽ chỉ còn là bãi đất trống.
    Cái khu nhà em trước là oách lắm - gần góc chỗ đầu phố Thùng Đấu phải không? Qua bên kia đường, chỗ đi vào sở điện 7 là trường cấp 2 - không rõ bây giờ còn không.
    Đã lưu lạc gần hết cả Việt nam, còn qua Âu-Mỹ nữa xong chốt lại thì vẫn về VN, ở HN thôi.
    Anh không về BG nhiều năm nay là vì thực ra chẳng còn ai thân thiết ở đó - kể cả bạn cấp 3 (anh học chuyên toán được hơn 1 năm thì theo gia đình về HN nên bạn một phần ở dưới huyện, mấy đứa ở BG thì giờ lên HN hoặc đi nước ngoài hết).
    Tuy nhiên mình vẫn nhớ và rất ấn tượng về BG vì có gần 10 năm sống ở đó vào lứa tuổi học trò.
    [/quote]
    em cũng có mấy đứa bạn ở gần nhà cũ của anh - cổng 2. Gần Sở 7 bây giờ vẫn còn trường cấp 1, 2 Lê Hồng Phong (trước cấp 1 và 2 em học ở trường này gần nhà đi bộ có mấy bước chân). Anh trước học trường nào, hiện công tác ngành nào vậy. Anh đi nước ngoài nhiều có "khua" được cô Tây nào không .
  3. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hình như nó ăn tết xong thì đi thì phải, tớ với thằng tùng, thằng việt anh (thằng nay cũng đi Nga rồi)(a6) chơi với nhau, tớ học A7. Đoán xem có biết không??
    [/quote]
    hehe Thuận phải ko?
    lạ gì
    có biết tôi ko?
    [/quote]
    Ặc ghê nhỉ, bái phục bác đấy.
    Nói thật thì em cũng không rõ bác lắm em đoán liều : bác tên Hà
    hình như bác bị cận phải không??
  4. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em cũng học chuyên Toán khoá 88-91, khoá cuối cùng hệ chuyên còn ở trường Ngô, thầy Sinh Long chủ nhiệm. Anh em chuyên Toán trường Ngô ở HN cũng nhiều nhưng chẳng bao giờ gặp nhau cả! Buồn quá bác à!!!!! Bác hiện đang làm gì vậy? Em trước học Y, nhưng bây giờ lại làm về Dược. Hôm nào có điều kiện anh em mình gặp nhau bác nhé? YM của em là trancom2003.

    [/quote]
    Anh lại học khóa đầu tiên (trước đó chuyên toán tỉnh đóng ở Hàn Thuyên - Bắc Ninh).
    Ông Long thì nổi tiếng rồi nhưng anh lại không học ông ấy mà đầu tiên là ông Hùng (sau lên thay ông Tân làm Hiệu trưởng để ông Tân này lên Giám đốc Ty Giáo Dục Hà Bắc lúc bấy giờ), sau đó anh học ông Thọ - giờ về dạy cấp 2 (hình như cũng Ngô Sỹ Liên) ở Hà nội.
    Những thày cô thời anh thì phần lớn chắc đã về hưu khi em lên. Nhắc thử vài người xem em có biết không nhé: thày Lưu - văn, thày Đảm - Nga văn, cô Tâm - sinh vật, cô Thảo - vật lý, cô Sửu - lịch sử.
    Còn ae chuyên toán khóa bọn anh thỉnh thoảng cũng có gặp nhau, thỉnh thoảng cũng có cả ae trên Bắc giang hoặc tỉnh khác về HN.
    Anh học Kinh tế nhưng giờ lại làm xây dựng.
  5. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    em cũng có mấy đứa bạn ở gần nhà cũ của anh - cổng 2. Gần Sở 7 bây giờ vẫn còn trường cấp 1, 2 Lê Hồng Phong (trước cấp 1 và 2 em học ở trường này gần nhà đi bộ có mấy bước chân). Anh trước học trường nào, hiện công tác ngành nào vậy. Anh đi nước ngoài nhiều có "khua" được cô Tây nào không .
    [/quote]
    Vậy chắc mấy đứa bạn em ở khu "cơ khí" cũ rồi! chứ dân "lắp máy" nhà anh thì ở lại đó rất ít. Sau khi công nhân rút đi thì nhà cửa cũng san phẳng luôn từ hồi 1978-1980 cơ mà
    Anh về HN học Kinh tế giờ lại làm về xây dựng.
    Không khua khoắng gì lũ gái Tây đâu em, với riêng anh lũ đó sánh sao được với chị em nhà ta (đặc biệt là gái BG - đảm đang chịu khó nhất VN luôn!) anh có mấy thằng bạn ôm gái Tây vào rồi ôm hận suốt đời luôn đó.
    Thế cái rạp "công nhân" còn hoạt động không em? Cái rạp đó là rạp thứ 2 ở BG, sau rạp Sông Thương đấy.
    Cái trường gần khu nhà tầng giờ gọi là trường Lê Hồng Phong à?
  6. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình không về, bạn bè đi làm xa nhiều về chẳng biết đi chơi với ai. Nhà mình vẫn còn nhà ở BG (nhưng có lẽ sắp bán, thế là chẳng biết về đâu). Nhà bạn ở khu vực nào ở BG vậy, nhà mình ở trong khu tập thể Cty Đạm Hà Bắc, bạn đang làm công việc gì ở BG vậy? Lớp I hình như mình không quen ai cả. Công nhận đi nhiều nơi rồi mới thấy BG rất yên bình, phố xá rộng và nhiều cây rất đẹp, người BG phần lớn sống tình cảm không như nhiều nơi khác, chán HN rồi nhưng vì công việc nên vẫn phải ở đây thôi
    Khu tập thể phân đạm lớp mình trước có Hùng- Liên thấp bé nhưng bây giờ cậu ấy vào trong Nam lập nghiệp rồi. Nhà mình ở gần bến xe BG. BG mình thức ăn thì rẻ không khí lại thoáng mát, mấy hôm trời nóng vừa rồi ở HN nóng quá bạn mình cuối tuần đều chạy về BG hết. Thỉnh thoảng nhớ BG tranh thủ về thăm nhé, BG ra đương gặp bạn mà.
    À Hùng "còi" mình có biết. Khi nào về qua thăm bạn Hằng "ốc tròn" nhé
    Ok, luôn chào đón bạn, à ngày trước ở BG bạn và bạn của bạn thường lang thang ở đâu vậy?
  7. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mình không về, bạn bè đi làm xa nhiều về chẳng biết đi chơi với ai. Nhà mình vẫn còn nhà ở BG (nhưng có lẽ sắp bán, thế là chẳng biết về đâu). Nhà bạn ở khu vực nào ở BG vậy, nhà mình ở trong khu tập thể Cty Đạm Hà Bắc, bạn đang làm công việc gì ở BG vậy? Lớp I hình như mình không quen ai cả. Công nhận đi nhiều nơi rồi mới thấy BG rất yên bình, phố xá rộng và nhiều cây rất đẹp, người BG phần lớn sống tình cảm không như nhiều nơi khác, chán HN rồi nhưng vì công việc nên vẫn phải ở đây thôi
    Lớp B các cậu mình còn biết bạn Thảo - bây giờ làm giáo viên trường Cày đấy. Lớp đấy cũng có vài người làm giáo viên. Các bạn còn liên lạc với nhau không? Lớp cậu có họp lớp không?
  8. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Nhìn dòng niên khóa 1992-1995 của em tôi chợt cảm giác về thời gian vì tôi là cựu học sinh của Ngô Sỹ Liên đúng 10 năm trước khóa 1982-1985, mà nhà cũng ở trong khu Nhà Máy Đạm Hà Bắc.
    Mới đó mà đã xa quê nhà được hơn 20 năm rồi! Đã đi một vòng trái đất vậy mà lại chưa có dịp nào trở về thăm lại Bắc Giang. Chắc giờ cảnh vật con người đã đổi khác. Trong tôi chỉ còn láng máng những địa danh Làng Thành, Làng Vẽ, Đồi A-xít, Đồi Cút, Tháp Tạo Hạt, Cột xả khí, Cống Ngóc...cùng với một cái gì đó hơi u buồn của một buổi chiều thu.
    Cái nhà máy đó ô nhiễm quá, có lẽ người ta sẽ phải sớm thay thế hoặc phá bỏ nó thôi - trước nghe bố nói là thiết bị của Áo sản xuất từ năm 1928 Trung Quốc nhập về rồi chuyển sang Việt nam.
    Thôi, mình lại viết lẩn thẩn roài.
    Anh ơi 20 năm qua BG cũng có chút thay đổi rồi, nhưng con người vẫn sống tình cảm lắm, ai về BG chơi một lần cũng không quên đc con người BG, khi nào có điều kiện anh về thăm BG đi.
  9. sunngocxit

    sunngocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, tớ đang học Công nghiệp năm nhất, năm nay sang năm thứ hai, tớ tên Hồng Anh, học A4, còn cậu thì sao?
    A10 tớ biết mỗi thằng Nam Thành với Dũng Ảnh , với mấy đứa nữa nhưng thân với hai thằng này hơn! Mà này dạo này thằng Nam Thành nó điệu kinh dị
  10. thefinancier

    thefinancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ừ lớp mình cũng nhiều người làm giáo viên. Thường thì lớp mình họp lớp vào dịp 30/04 - 01/05 hàng năm. Bạn "ốc tròn" có chơi với hội Trang - Hà - Hiền không, nếu có thì hình như mình nhớ bạn đấy bạn Hằng "ốc tròn" ạ

Chia sẻ trang này