1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Ngô Sỹ Liên Bắc Giang

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi SonBQL, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thông báo một tin buồn cho tất cả các anh chị nào đã từng học A4 các khoá trước là khoá A4-k59 năm nay trượt như ngả rạ
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn nhé,
    Rạ cố gắng đứng dậy trong các kỳ thi tiếp theo, mọc lại thành lúa non đi:!

    cố lên các bạn!
  3. ngoctmqt42

    ngoctmqt42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng hiểu sao A4 vẫn là lớp nổi tiếng nghịch mgợm nhưng học hành thì đâu đến nỗi. Nghe tin buồn thấy buồn quá.
  4. sunngocxit

    sunngocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em Thảo giờ học Cao đẳng công nghệ Thành Đô!
    Thế cậu có hay về nhà không? Đã phải đi học chưa? hay vẫn nghỉ hè?
    Chán, trường tớ đi học rõ sớm!
  5. sunngocxit

    sunngocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Học sinh Ngô giờ càng ngày càng chán!
    Hôm trước em nghe thầy Nam nói, chúng nó chửi bậy ngay trước mặt thầy cô! Điểm đầu vào thì càng ngày càng tụt! Híc, nhìn mấy em ra ngoài đường phóng xe máy vè vè, hỏi thì được bít giờ đi xe máy đi học nó " xưa lắm rồi" ( bó tay) f
  6. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thế thì anh ở đó lâu lắm rồi, thời đó chắc gia đình anh đi theo công trình xây dựng nhà máy à? khu đó gọi là khu cơ khí. Rạp của Cty Đạm thì vẫn còn nhưng bây giờ em cũng không rõ còn hoạt động không vì lâu không vào, chắc là còn hoạt động. Trường Lê Hồng Phong thì từ khi em học lớp 1 đã tên là như vậy rồi, em không biết trường này thành lập năm nào. Con gái Châu Âu thì nhìn trên phim ảnh thì xinh thật nhưng khi học ĐH em có được học một số GV người Mỹ thì hầu như ai cũng béo và xấu một đôi lần gặp con gái người Nga thì xinh nhưng người phương Tây chắc không chung thuỷ bằng người mình, văn hóa họ khác, hơn nữa con gái Tây nói chung hơi có tuổi một chút là già và béo nhanh. Tóm lại là không để lâu được, nhanh hỏng
    [/quote]
    Đúng vậy, anh về đó từ 1972 khi còn là một thằng nhóc bé tí tẹo.
    Cái trường Lê Hồng Phong kia được mở lần đầu có lẽ là niên khóa 1977-1978 với cái tên "Trường cấp 2 Phân đạm Hà bắc", trước đó trường cấp 2 là một cái trường tường đất, lợp giấy dầu và mái tranh rất chi là thê thảm ở chỗ bên phải cái rạp chiếu phim ấy, sau người ta giải tỏa để xây một cái gọi là Nhà trẻ UNICEF ở phía trong, khi anh đi thì phía ngoài vẫn là một bãi đất trống thỉnh thoảng người ta chiếu phim ''chiêu đãi'' phục vụ pà kon.
    Sao em lại quan tâm tới chị em châu Âu thế? Xét đến cùng thì họ cũng như ta thôi, chung thủy cũng được họ đánh giá rất cao chứ không như nhiều người nghĩ.
    Còn về hình thức thì khó nói vì họ không đồng đều như chị em nhà ta, có người rất xinh và có người rất xấu. Theo chủ quan của anh thì đa phần chị em Tây trông xấu hơn ta nhưng riêng giới trẻ của họ (15-25) thì chắc quân ta phải chào thua họ.
    Về văn hóa thì quả là anh không thể nào thích họ được - khác xa mình quá, yêu thì có lẽ cũng được chứ sống với họ chắc phải chán phè.
  7. tinyman

    tinyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Mấy thầy cô anh nhắc tên thì em chẳng biết ai cả, em chỉ biết thầy Đan dạy Nga văn thôi.
    Khoá em ở lại HN cũng đông, thỉnh thoảng họp lớp nhưng ai cũng đang ở độ tuổi phải cắm đầu cắm cổ kiếm sống, gia đình... Khoá các anh thì ổn định hết rồi nhỉ! Dân BG ở HN cũng nhiều người có ý chí lắm, nhưng hơi thiếu tinh thần đoàn kết...(đây là ý kiến chủ quan của em thôi, có gì không phải bác bỏ quá cho nhé).
  8. thefinancier

    thefinancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, anh về đó từ 1972 khi còn là một thằng nhóc bé tí tẹo.
    Cái trường Lê Hồng Phong kia được mở lần đầu có lẽ là niên khóa 1977-1978 với cái tên "Trường cấp 2 Phân đạm Hà bắc", trước đó trường cấp 2 là một cái trường tường đất, lợp giấy dầu và mái tranh rất chi là thê thảm ở chỗ bên phải cái rạp chiếu phim ấy, sau người ta giải tỏa để xây một cái gọi là Nhà trẻ UNICEF ở phía trong, khi anh đi thì phía ngoài vẫn là một bãi đất trống thỉnh thoảng người ta chiếu phim ''''chiêu đãi'''' phục vụ pà kon.
    Sao em lại quan tâm tới chị em châu Âu thế? Xét đến cùng thì họ cũng như ta thôi, chung thủy cũng được họ đánh giá rất cao chứ không như nhiều người nghĩ.
    Còn về hình thức thì khó nói vì họ không đồng đều như chị em nhà ta, có người rất xinh và có người rất xấu. Theo chủ quan của anh thì đa phần chị em Tây trông xấu hơn ta nhưng riêng giới trẻ của họ (15-25) thì chắc quân ta phải chào thua họ.
    Về văn hóa thì quả là anh không thể nào thích họ được - khác xa mình quá, yêu thì có lẽ cũng được chứ sống với họ chắc phải chán phè.
    [/quote]
    Vàng: Cũng giống như anh thích bóng đá vậy thôi
    Xanh: Cái này thì công nhận là đúng
    Vấn đề khác biệt về văn hoá xem chừng cũng giống như so sánh ...món ăn của các vùng miền, cho dù có sự khác biệt giữa các vùng nhưng khi đi xa khỏi nơi mình đã từng sống nếu thấy "khoái khẩu" có nghĩa là vẫn "xài" được thôi anh nhỉ
  9. OngTuong2008

    OngTuong2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Không thấy có pác nào A1 ở đây nhỉ ,mình học A 1 khoá 99-2002 .Có pác nào quen thì trả lời , nhé , kéo thêm anh em vào đây để họp lớp luôn !
  10. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ai a7 vậy nhỉ??? tớ Trang nè
    [/quote]
    chắc là trang k ngờ đâu à....k ngờ cũng gặp đc người cùng học ở trên này...Sắp ra trường rồi còn gì...Chúc học tốt, công việc thành công nhé! Nếu có dịp họp lớp, tớ đi đc, chắc chắn tớ sẽ nói với ấy. Biết ngay mà..hihi//

Chia sẻ trang này