1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Ngô Sỹ Liên Bắc Giang

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi SonBQL, 19/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocha6march

    ngocha6march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tớ ít về lắm độ 1 tháng,
    chậc tớ 13 này học rồi đây,chán chuyện,
    gặp ai ngô cũ cho gửi lời hỏi thăm nhé, nhớ trường quá
  2. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Vàng: Cũng giống như anh thích bóng đá vậy thôi
    Xanh: Cái này thì công nhận là đúng
    Vấn đề khác biệt về văn hoá xem chừng cũng giống như so sánh ...món ăn của các vùng miền, cho dù có sự khác biệt giữa các vùng nhưng khi đi xa khỏi nơi mình đã từng sống nếu thấy "khoái khẩu" có nghĩa là vẫn "xài" được thôi anh nhỉ
    [/quote]
    So sánh văn hóa không hoàn toàn giống món ăn vì anh thuộc dạng ăn sao no thì thôi đâm ra hay bị "thực bất tri kỳ vị".
    "Xài" thì xài được dưng mà rất tốn tiền đó - quân ta ở bển tiết kiệm nên chỉ xài thử cho biết, còn đâu tiết kiệm mang về nhà xài, vừa đỡ hao mà "lọt sàng xuống nia" người Việt mình cả.
  3. sunngocxit

    sunngocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    To Hà: chỗ tớ ví cậu quote nhiều quá rùi!
    Tớ đang chuẩn bị nhập học ngoại ngữ Thanh Xuân,vừa thi đỗ, học hai trường 1 lúc không biết có xoay sở nổi không?
    Tớ chẳng gặp bọn trường mình mấy, Bắc Giang thì nhiều, Ngô thì toàn bọn học trên 1 khoá, chỉ biết nói chuyện về mấy ông thầy.Hết, chán.
  4. thuoc115com

    thuoc115com Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói trường dạo này xuống cấp lắm
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    up
    Hik dai ban doanh chui tít xuống trang 3 roài
  6. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chỉ có xin ra khu đất mới thì trường mới đẹp đc lên thôi.
  7. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Lang thang loang quanh mãi vẫn chưa được, tự nhiên không ngủ được vì....nhớ quê hương
    Bác nào tốt bụng chỉ giúp em cái box nào là của NK thôi, vì hồi em học nó chỉ là NK, cấp 1-2 ấy, thấy Quất Hiệu trưởng ấy, chưa gọi là NK NSL.
    Cảm ơn các bác, đừng bảo em sp, khuya roài ai sp là gì mệt lắm, nhớ nhớ là...sao mà nhớ nhớ thế
  8. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Bác bao nhiêu năm roài không về quê hương thăm lại trường cũ thế?
    Trường Năng Khiếu cấp 1-2 do thầy Quất làm hiệu trưởng chẳng giải tán từ lâu òi. Năm 1997-1998 trường đổi tên thành trường Lê Quý Đôn sau đó vài năm thì sát nhập với Ngô Sĩ Liên Cấp 2 gọi chung là trường THCS Ngô Sĩ Liên.
    Còn trường Năng Khiếu Ngô Sĩ Liên mà bọn em đang nói đến là trường cấp 3 do thầy Thành (trước kia em học là thế) bây giờ do thầy Hiền làm hiệu trưởng.
    Mà bác học khoá nào thế chuyên gì thế? Em học Chuyên Lí khóa 95-98
  9. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    To Vitop: Bác già lẩm cẩm roài,wên mất cái đoạn chuyển thành Lê Quý Đôn, nhưng cũng chưa lẫn đến độ không biết NK NSL là cái giề
    bác học NK 1-2 thoai, chuyên toán ấy, cấp III Bác học Hóa TH, giờ NK NSL có đứa bạn thân của Bác làm GV đó,hê hê, oai nhẩy
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Bá cho em hỏi cái vàng vàng là cái rè thía ạ
    Bạn thân B là ai thế? Có khi em với B cũng biết nhau ấy chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này