1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Ngô Sỹ Liên Bắc Giang

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi SonBQL, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    hồi đấy anh không về nên không biết.lâu lắm cũng chưa qua trường. chỉ biết thầy nam chủ nhiệm mình nên hiệu phó rồi.tháng trước đi ngang qua trường gặp thầy thấy thầy tóc đã rụng đi nhiều.mới đây mà đã 5năm rồi đấy .nhanh thật !
  2. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    vâng,không bít thầy ấy lo nghĩ nhiều về học sinh trường mình quá hay sao ý mà tóc rụng nhiều quá<mặc dù mới hơn 30 tuổi>!khổ thân thầy ấy quá!
  3. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    ôi thế ah! theo mô tả của các đồng chí thì thầy Nam thê thảm quá !!!
    hồi 60 năm vào trường được mỗi tẹo ===> không bít TD thía nào
  4. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    tóc lơ thơ nhưng vẫn phong độ lắm.ngoan như mình mà hồi câp 3 cũng phải mời phụ huynh đến bản kiểm kiểm thì unlimit .hồi mình học thầy là thần tuợng của ối đứa cho dù hơi hitle
  5. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    bây giờ vẫn vậy anh à!mấy đứa lớp em học thêm toán ở nhà thầy vẫn còn sợ mỗi khi thầy giao cho một núi bài tập,vừa khó vừa nhiều!hic
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Vớ vẩn,tớ học thày Nam đây này,hiền bỏ xừ.Thằng ku lớn chắc cũng đi học lâu rồi ,tết này chắc rủ bọn cùng lớp đến nhà thày chơi
  7. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    thì em nghe kể thế,chắc thầy chỉ hiền với con gái thui!hi hi!còn với con trai thì:hic hic Haile Hitle!theo thì sống và chống thì chết!
    Được koumei sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 12/11/2007
  8. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    hehe !! lớp 12 mới bít mặt thày Nam . Ấn tượng đầu tiên là thầy vào lớp trông kiểm tra 1 tiết môn sinh hộ cô Nga , thày nói đại loại là thày đã nghe nhìu về A7 , các em côs phát huy, dừng để t thất vộng ( í thày là đừng nên coi bài ) nhưng mờ truyền thống A7 thì ngược lại... và anh em cứ thế mà ...
  9. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến môn sinh lại nghĩ đên cô thu , ác mộng của mình.kỳ 2 lớp 12 đuợc cô quý hay gọi nên bảng nhưng đưọc cái mình bản lĩnh vững vàng trung thành với phương châm "im lặng là vàng" nên toàn 0 với 1 ,kiêm tra giấy ko vượt quá điêm 5 ,tổng kết kỳ 2 trên 4 phẩy nhưng cả năm vẫn tren 5 phẩy nên vẫn được tiên tiến.đúng là ko trù dập được nhân tài
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    úi giời,cậu nghĩ tớ là con gái chắc
    Thày ý hiền bỏ xừ,hồi tớ đi học thỉnh thoảng còn bị bọn tớ bắt nạt ,đc cái tình cảm với học trò fết,nên cũng quý,năm nào chả đến chơi

Chia sẻ trang này