1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Ngô Sỹ Liên Bắc Giang

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi SonBQL, 19/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ko!em o trên Thọ xương cơ!hàng xóm sao được bà chị!nếu có hay ra net thì em thường ngồi quán Thuỷ Lác!bà chị thích gapẹ thì ra đó!lưu ý là chỉ có tết với hè thôi nhé!
  2. sunngocxit

    sunngocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Híc, lâu lắm mới vào lại diễn đàn trường mình! Chẳng thấy ai quen cả
    Em giới thiệu lại:
    Nguyễn Hồng Anh
    A4 K57 ( 2002-2005) cô Yên chủ nhiệm, học thêm toán thầy Nam ái ( Trần Tuấn Nam)
    À, Mùng 3 Tết vừa rồi em vào nhà thầy Nam, thầy mới xây nhà, hoành tráng cực! Bây giờ thầy lên Sở giáo dục rồi! Nhìn phong độ hơn hồi ở trường!
    À, mấy anh gì khóa 94-97 ơi, anh em cũng học khoá đấy! Anh biết anh Dương Anh Tiệp không?
  3. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Chắc là hai anh em cùng cha khác bố
  4. sunngocxit

    sunngocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Anh khác bố cùng ông ngoại!
    Đùa vậy! là anh nuôi! kekeke
  5. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    thầy chủ nhiệm cũ anh đấy.mà sao chú lại gọi là thầy Nam ái.
  6. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ồ!K57,em A4-k59!welcome...welcome!năm vừa rồi trường mình tổ chức miss Ngô mà hok về xem được!tiếc đứt ruột!
  7. sunngocxit

    sunngocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    @ Bác ngongac_ngacngo: Em là cô chứ không phải chú đâu nhá! Cơ mà bọn em gọi thầy Nam ái vì thấy các cô học cùng lớp mí thầy gọi vậy! Hồi xưa tụi em học ở nhà thầy, chỉ có 3 đứa thôi, mà thầy cũng ứ lấy tiền nữa! Ă trụi cả cây ổi nhà thầy, hay rang cơm ở đấy nữa
    @koumei: Lâu lắm rùi chị không về trường. Hum trước chỉ đi qua, nhưng không vào! Không bít giờ bà Xứng còn bán hàng trong căng tin không, và bánh mì thịt ở cổng trường mình tăng giá chưa ( hồi xưa mình hay ăn mỗi sáng 2 cái ở nhà Thắm :D )
  8. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @sunngocxit:hồi nămngoái em còn học thì bánh mì đã lên 1500/cai rùi!nhưng em ko khoái ăn bánh mì,ăn xôi dừa ở bên phía trường Trần phú ngon hơn!hôm trước tết về rẽ qua cổng trường,híc choáng!mấy em 9x bây giờ trông "hoa khôi thì ít mà dáng người mẫu thì nhiều"nhìn hoa hết cả mắt luôn!bà Xứng hồi em học vẫn bán!còn bây giờ thì không biết!bánh mì chỗ bà 2000/cái!thường bọn em mua bimbim với quẩy ăn thôi!
    Quên mất,bà chị dạy ở đâu vậy!sau em gửi con em vào cho bà chị dạy!kè kè!
  9. sunngocxit

    sunngocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    @koumei: Ừ, bà Xứng bán cái gì cũng đắt :)). Chị dạy Tiếng Anh ở mấy trung tâm của Sydney, chú cứ cố kiếm vợ, đẻ lấy vài đứa, đem đây chị đào tạo cho!!!
    Hồi xưa chị cũng hay ăn xôi dừa, thường là 2500đ, còn 2500đ mua fanta ( được có 5K ăn sáng thôi mà!)
  10. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    @sunngocxit: xin lỗi cô,gớm anh đọc cái nick của cô cứ tưởng súng gì đấy nên nghĩ là con trai.già cả rồi mắt mũi tèm nhèm quá
    cái nhà cũ có cây ổi chắc bán rồi bây giờ thầy xây nhà to lắm ,giáo viên bây giờ giàu thật

Chia sẻ trang này