1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngõ vắng quanh co...khách vắng teo...

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi knife, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ngõ vắng quanh co...khách vắng teo...

    Lão mạn phép - cất một cái chòi - cho riêng mình. Do thấy mình quá già cả và không còn hợp với...giới trẻ về...đủ thứ...với lại bây giờ lão lười...ra đường xem người ta...bàn tán về...sắc đẹp...rồi thách nhau nhậu nhẹt...nên đành cất nhà trái phép...Bỏ đi thì không đành nên ...làm vậy.
    Nhà vắng, nước suông...nhưng hiếu khách...ai qua muốn làm ly trà suông với lão thì rất sẵn lòng...Buôn dưa, bán mắm cũng rất...vừa ý.
    Nếu chủ đề vi phạm nội quy của phòng...xin cứ dẹp dùm...

    Me-Hajime
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    xây 1 cái chòi ,có 1 chai rượu ,1 ít mồi ,vừa nhâm nhi rượu vừa làm thơ .
    =================
    Học,học nữa,học mãi.
  3. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Lão thất vọng. Nói chung là quá thất vọng khi thấy các chủ đề ngày càng giống các TIN NHẮN CHẬM... Đúng là mọi người vào đây để...xả xú páp...điều này là chuyện tất yếu, nhưng chẳng lẽ chỉ có thế thôi sao???
    Lão chán cái cảnh mỗi chủ đề chỉ được tác giả và rất ít người khác post một cách nghiêm túc...còn những người khác vô chỉ để đùa nhau, cạnh khoé...tại sao không bỏ một phần ra đóng góp cho chủ đề thêm phong phú?
    Đang nói chuyện tự dưng mọi người lại chuyển sang...thách nhau xem ai nhậu...hay hơn. Mọi người vô đây theo lão nghĩ cũng là lớp trụ cột của tỉnh nhà, tức là tương lai của Cần Thơ< nói hơi quá>...chẳng lẽ chỉ có thế thôi sao???
    Các chủ đề theo lão thấy chỉ chủ yếu là...chọc ghẹo nhau, mang đầy vẻ...khiêu khích: Ai học đây thì vào...(chỗ khác đừng léng phéng)....Sao toàn tính cục bộ vậy???
    Ngoài ra chủ đề chỉ chủ yếu là...buôn dưa lê về...con gái con trai Cần thơ, giống như lột trần ra để coi vậy, để làm gì nhỉ??? Không thấy chủ đề nào về thông tin, học hành hay giúp nhau đi lên mà sống thọ, chỉ giỏi lắm là được trang đầu...sau đó toàn là chuyện vớ vẩn, đùa cợt nhau.
    Trừ một chủ đề về...tình cảm, âm nhạc sống tương đối thọ, nhưng cũng vô bổ sống dai thì tất cả còn lại đều chết yểu. Chẳng lẽ người khác vô thấy đây là bộ mặt của Cần thơ sao??? Lão dám chắc là nếu lão post một chủ đề về đá banh thì sẽ có nhiều bài đùa cợt kháo nhau về cá độ, chỉ trích chửi rủa vô tội vạ đội bóng, cầu thủ... Lão không phản đối sự phê phán, nhưng cũng nên đưa ra những bằng chứng, cơ sở...để mọi người còn có cái để gọi là tranh luận chứ, ai cũng phán ngang phè thì...thành ra một cuộc chửi lộn của hàng tôm hàng cá...chẳng khác người vô học...Tại sao không đưa ra những gì tích cực hơn, ví dụ như dự đoán tỷ số trận đấu kèm với lý luận, quan điểm của mình??? Đó là cách của người có học. Còn ai đó vô chỉ để quấy phá, đùa cợt thì thật là vô ý. Cần phải có hình phạt nghiêm túc. Theo lão cần phải có một chủ đề chẳng hạn như: Tiễn chú ra ngoài với mồm khoá lại, tương đương thẻ vàng và nếu tái phạm thì cho vào topic: Cần thơ không đón chào...để sập cửa trước những kẻ đùa dai, treo nick...để phòng có khuôn phép hơn.
    Điều này sẽ làm phòng vắng đi một thời gian nhưng lão tin phòng sẽ dần dần được sự ủng hộ của những người thực sự tâm huyết. Nói thực tình là nhiều người cũ của phòng đã không vô vì...thấy phòng ngày càng...nhảm nhí...
    Vài lời thực lòng mong phòng mình vững mạnh hơn. Đến lúc đó mình mới tự hào giới thiệu phòng mình được chứ. Lão thấy chỉ có một chủ đề ghi là buôn dưa lê, nhưng thực tế thì hầu hết toàn là dưa lê, dưa chuột... Ngay cả phòng phỏng vấn, những câu hỏi đưa ra thật vô thưởng vô phạt, rồi câu trả lời...cũng vô tư: lúc rảnh rỗi làm gì? nó đâu có nói lên được điều gì? sao không hỏi những câu như: điều gì làm anh yêu mến quê hương? Cách hỏi và cách trả lời khiến cho cuộc phỏng vấn giống như là...ngồi quán cà fê nói chuyện nhảm nhí với nhau vậy...thiệt là nản...
    Thôi mệt quá, không nói nữa.
    Me-Hajime
  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan nghênh ý kiến lão Knife,có 1 người dám nói ra những suy nhĩ của mình của mình giúp box Cần Thơ thật sự là nơi giao lưu bổ ích của những người con sinh ra lớn lên tại Cần Thơ...Natalia đề nghị trước khi post bài viết các bạn nên suy nghĩ thật chu đáo...tránh tình trạng viết loăn ngoăn vài dòng rùi dội lên...nếu gặp tình trạng đó các mod sẽ xoá không thương tiếc...chúng ta sẽ chấp nhận tình trạng rất ít chủ đề có bài mới nhưng...tất cả vì 1 tương lai sáng lạng...lão Knife nói là nhiều người cũ vô đây thấy nhảm nhí....thật sự có nhiều chủ đề rất hay như tâm sự (NSTB),thơtình-viết ngắn(Na),TRò chơi âm nhạc(Ngthhuan)..nhưng lại được rất ít người ủng hộ ...trong khi đó 1 số chủ đề tạm gọi là nhảm nhí của các tác giả kia lại được nhiều bạn quan tâm........hic...thế mới khổ......ví dụ như chủ đề bài viết hình ảnh về Cần Thơ của Natalia thật sự không phải tớ là tác giả nên mới nói chứ...có mấy ai đóng góp...không nên cho rằng là mod phải có trách nhiệm về chuyện này Nata cho rằng khi ai đã là thành viên của box này thì cũng nên có cái gì đó đóng góp vào...thật sự thì việc tìm kiếm hình ảnh không quá khó..
    click here
    http://images.google.com/images?q=cantho&svnum=10&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&start=120&sa=N
    nhưng đây là chủ đề ít được đóng góp nhất.............thôi nói nhiều quá...mệt
    [​IMG]
  5. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    vote 5* cho anh knife
    Ý kiến của anh rất xác đáng, em rất tán đồng về những quan điểm như thế, muốn phấn đấu cho box vững mạnh thì cá nhân của mỗi thành viên phải tự phấn đấu, điều này chẳng lẻ không thể thực hiện được?
    Chúng ta đều đã là thanh niên cả, đồng ý là khi lên mạng con người ta muốn nói gì thì nói nhưng phải "biết mình đang nói gì & đang làm gì"
    Chuyện này đã đem ra nói nhiều lần, hi vọng lần này sẽ được thức tỉnh nhiều người...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng - để gió cuốn đi.
  6. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ý của lão không phải nói chủ đề đó, Natalia hiểu sai rồi. Nó là một cách để giới thiệu hình ảnh của quê hương, xem như thuộc mảng đối ngoại, đôi khi lão cũng vào đó xem để nhớ lại cái thời nhong nhong rong chơi ngoài phố.
    Lão chỉ muốn nói là thực sự mọi người, không, đa số không xem đây là cái nhà của mình mà chỉ xem như là một chỗ dạo chơi, liếc qua thôi. Vô tương đại vài câu cho thoả cái miệng rồi biến đi, thực sự chẳng có gì...hết lòng. Xin lỗi, theo lão, nếu là chỗ của lão lão đã dùng chổi chà quét ra rồi.
    Lão xin nhiều chuyện: ta có thể xem đây là...đất Cần thơ thu nhỏ đi. Có Bộ ngoại giao < ví dụ:hình cảnh về CT, phòng tiếp khách...> Có Bộ Giáo dục...tình cảm< thơ tình, nghịch ngợm...>...là đáng hoan nghênh...nhưng mà lão thấy thiếu trầm trọng về lĩnh vực học tập, trao đổi thực sự... Ngoài ra cũng nên có...Bộ pháp luật để đề ra việc thưởng phạt rõ ràng, không phải vô cớ mà người ta ở đâu cũng có đề ra luật lệ, phải biết thẳng tay loại bỏ những phần tử..."*********". Cách tốt nhất là bầu ra những người có trách nhiệm giám sát.
    Biết bao lĩnh vực cần học hỏi, theo lão bài học quý giá là bài học kinh nghiệm, mỗi người đều gặp những tình huống khác nhau trong đời, do đó khinh nghiệm về những chuyện khác nhau sẽ khác nhau...vậy tại sao không học hỏi ở nhau??? Nhìn vô toàn thấy...hỏi chỗ ăn uống, trêu chọc trai gái...Chẳng lẽ con người Cần Thơ chỉ có biết bao nhiêu chuyện đó thôi sao - lão nghĩ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ vậy. Đây là một ấn tượng mà lão chẳng thích chút nào.
    Miền Tây là vùng trũng về...văn hoá, nói tới quý ông là ai cũng tròn xoa mắt hỏi xem...uống được mấy xị, con gái thì chỉ hỏi là xinh lắm phải không??? Cần thơ hình như đi toàn bằng...ghe thì phải??? Một hình ảnh mà lão luôn được nhã nhặn hỏi thăm kiểu đó... Vào đây thì mọi người có trình độ không tồi, lại hầu hết là thanh niên, thanh nữ...tuy là hiểu biết không phải là bao trùm nhưng nếu có một cái gì đó đoàn kết, giúp đỡ nhau để xoá đi cái hình ảnh chết tiệt Máy hút...rượu và...máy đẻ đi chứ....
    Điều quan trọng là...mọi người có sẵn lòng góp sức để cùng đi lên hay không thôi.
    Me-Hajime
  7. terapinee

    terapinee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    He he he....
    muốn ko nói mà ko được....
    Đơn giản lắm: box thành như thế nào thì tuỳ thuộc vào thành viên của nó...
    Các you muốn biến box Cần Thơ này thành nơi chitchat, nơi tìm bạn bốn phương, nơi vui đùa cho hết thời gian rảnh hay thành nơi chia sẻ những kiến thức, nơi giúp đỡ lẫn nhau v.v... thì tuỳ.
    Tên của box này là Cần Thơ ... là nơi để mọi người biết về Cần Thơ, nhớ về Cần Thơ .... nếu mấy you thấy tiện khi ghé vào đây chơi cho qua thời gian thì ... tiếc thật ... Box này lúc đó nên đổi tên là hội Tám Tây Đô...
    Phó Hồng Tuyết - Người lạnh, tâm không lạnh
  8. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ối dào, tên gì mà chẳng được, quan trọng là nhận thức của mỗi người về nó thôi, tui thì chẳng thể nào coi nó như 1 nơi tiếp nhận thông tin mới được. :-D
    Mà hổng biết post vậy có gì sai phạm với mấy chính sách phát triển của CT không nhỉ ? Chắc là không.
    Mà teranpinee có chia sẻ thông tin gì cho tui chưa hé ?
    Được cowboyhat sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 24/03/2003
  9. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đã là một phần quan trọng của diễn đàn TTVN thì phải tuân thủ những quy định của TTVN,sau này các Mod cần nghiêm khắc hơn trong việc quản lí, có thể như anh knife nói, việc này sẽ làm cho box Cần Thơ vắng vẻm nhưng thà thế còn hơn, chúng ta cần chất lượng chứ không cần số lượng nhưng lại kém chất lượng, thế thôi...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng - để gió cuốn đi.
  10. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là chất lượng ? Kêu tụi BVQI ra chấm điểm huh ? Mèn ơi, CT có bi nhiêu thông tin đâu, có thì em Natalia đã post hết rồi, tui chỉ có bổn phận coi và... hưởng ứng. Hay là để tui ra đường rình coi ngày nào ở đường nào vào giờ nào có người nào chết để post lên làm thông tin hén. Xời, qua box khác cũng vậy thôi, net gì, chủ yếu là để chơi thôi, những site học tập truyền bá kiến thức người ta đâu có tổ chức như thế này. Mà là www.askexperts.com hay những cái tương tự như vậy. Chơi mà đi ngụy trang kiểu học hành là không được !!! . Cowboyhat có 1 cái đỡ là biết mình đang chơi, chứ hông có lên net với tư tưởng : bữa nay lên học, kiếm thông tin, sẵn vô YM thử coi có ai send mess cho mình không. Search thì suốt buổi đó chỉ www.google.com rồi lấy viết ra ghi lại, chấm hết. Chơi thì vô bất cứ mọi forum, từ www.heroescommunity.com, www.maphaven.com,www.foreverbanana.com, post bất cứ gì mình thích....
    PS : hình như tui chưa vi phạm quy định gì của diễn đàn. Title hơi dài, ai biết, tại thành viên nhiều box mà, avatar thì nhỏ hơn 200x150... Chán ghê, bài tuần này hình như làm xong hết rồi, tuần tới thì bí ú vì chưa học tới, quậy cũng quậy đủ rồi, hổng lẽ giờ nằm ngủ thì thấy kỳ kỳ.... Ngáp vậy
    Được cowboyhat sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 25/03/2003

Chia sẻ trang này