1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngõ vắng quanh co...khách vắng teo...

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi knife, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Giọng cao thì không biết là ai cao hơn:
    cowboyhat hót :" Ối dào, tên gì mà chẳng được, quan trọng là nhận thức của mỗi người về nó thôi, tui thì chẳng thể nào coi nó như 1 nơi tiếp nhận thông tin mới được. :-D
    Mà hổng biết post vậy có gì sai phạm với mấy chính sách phát triển của CT không nhỉ ? Chắc là không.
    Mà teranpinee có chia sẻ thông tin gì cho tui chưa hé ?
    Được cowboyhat sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 24/03/2003"
    WP phụ hoạ:"Hoan hô lão cowboyhat, lão nói hay quá, box CT chỉ để tui giải trí thôi, có thông tin gì trên này đâu mà xem, ngay cả những box chuyên về một lĩnh vực nào đó cũng chỉ là những thông tin vớ vẩn, vào các website khác thú vị hơn nhiều, nếu ko thì google là xong.
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH ---- AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG ---- AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW ---- AI"
    Ai mới là người nói theo kiểu ta đây cóc cần??? Có thể các vị biết nhiều nơi để săn được những điều hay, nhưng đâu phải ai cũng như quý vị!?
    Lão nói ở đây là chỉ nói với ý muốn tham gia đóng góp theo hiểu biết của mình, còn giọng của các vị xem ra bất hợp tác. Điều này không có gì bàn, nhưng xem ra quý vị sẵn bàn ghế nên tặng thêm... Nếu không tham gia thì quý vị chỉ cần nói "Tôi không tán thành" chứ đâu cần dè bỉu người khác.
    cowboyhat vào đây xem ra chỉ để chọc phá bạn bè, giao lưu với chị em phụ nữ...đó là lý tưởng riêng của các hạ, đường ai nấy đi, sao các hạ lại vào đây phá làm gì?
    cowboyhat quy lão là có giọng kẻ cả dùng thịt đè người, nếu như thế lão đã không mất công ngồi nói với các hạ, xin hỏi lão đã nói gì là dùng thế đàn áp chưa??? Lão chỉ nói theo ý kiến của mình và hiểu biết của mình, không ngờ chạm nọc đến thế...
    Math cho rằng cách nói của lão thô tục, đúng thôi, xin lỗi đã để mọi người đọc những từ như thế, nhưng theo lão nghĩ lão vẫn đúng khi dùng từ ngữ như vậy. Nó mới làm mọi người nóng máu lên để tranh cãi. Vì dùng từ ngữ hiền quá đối với mọi người chẳng có tác dụng, ai cũng mặc kệ rồi im luôn...
    Miễn mọi người có lý của mình lão đều hoan nghênh, tuy như cowboyhat lão cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào...nhưng vẫn là một ý kiến tranh luận...
    Lão không nói âm nhạc là vô bổ, nhưng cái cách đưa lên của phòng ta giống như là hát nối, chỉ thế thôi, nhưng thử nghĩ lại xem ta biết được thêm gì??? Một câu ngắn ngủn, không biết nó từ đâu ra, ý nghĩa bài hát xem ra đâu mất, nếu để giải trí thôi thì lão không phản đối gì...nhưng nó vẫn chỉ...vô bổ.
    Lão không nói mình là người "tốt", nên cowboyhat không cần dẫn chứng những câu lão đã ghi, nhưng khẳng định lại là ý của lão là nên thêm vào những phần trao đổi, học tập với nhau...các phần kia thì vẫn giữ, lão đâu có ý muốn dẹp bỏ những chủ đề đó đâu???
    Dĩ nhiên là không thấy dễ chịu vì có người tranh luận, nhưng rõ ràng mọi người đã lên tiếng bằng những bài dài có lý luận...Đó là điều lão hài lòng...
    Rất vui lòng chào đón các ý kiến khác...Lão xoá ý tưởng phòng...giật nước vậy...
    Me-Hajime
  2. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, quên mất. Xem ra ông em< cho phép gọi vậy nhé> cũng thủ sẵn nhiều đồ nghề gớm, nhưng ông em xem ra còn hơi non tay và lại cố chấp nữa chứ. Ông em nghĩ lão tự cao lắm à??? Lão đã bị thất bại nhiều trận lắm rồi nên chẳng có tư tưởng đó đâu, chỉ cố gắng rút ra những bài học cho mình thôi, lão cũng muốn chia sẻ điều đó, nhưng biết mình kém cỏi nên mới rút vào một chỗ riêng đấy chứ, còn dời lên chỗ khác thì...không phải do lão.
    Giọng ông nội khó nghe, nhưng ông nội dầu sao cũng đụng chạm nhiều hơn chút xíu đúng không?? Sao các hạ đánh giá sai xa thế, lão chưa bao giờ cho mình là...kim loại như ông em, dù chỉ là chì.... Nhân tiện cho hỏi sao ông em gắn cho mình cái màu vàng vậy, theo tiêu chuẩn nào?
    Lão biết mình vô cùng nhỏ bé...không đáng làm một hạt cát, một con kiến...nhưng đừng vì thế mà nói lão không được có ý kiến chứ. Ông em nên đọc lại lời ngỏ của lão trước khi quy chụp lão chứ, ông em cũng nên đọc kỹ những bài viết của lão từ trước trước khi tung chiêu chứ??? Thật là thiếu xót, lão thì lão biết thân nên nghiên cứu địch thủ càng nhiều càng tốt trước khi tung chiêu...
    Chỉ tại ông em nóng nảy có thành kiến. VÌ CHÚT NÓNG NẢY cho lão là tự phụ rồi đùng đùng nổi giận cạnh khoé thôi...thử xem lại xem ai đưa lên nhiều bài có ý muốn đóng góp cho phòng hơn là hiểu thôi...Nên bình tĩnh chút xíu nữa, ông em ạ. Chiến thắng cần sự bình tĩnh lắm...
    Theo cách ông em nói thì ông em thích vặn chữ bẻ từ lắm, bỏ bớt vài chữ, ngắt đi vài từ cũng hay, nhưng không còn là sự thật nữa, chỉ là cái đuôi của sự thật thôi, ông em xài chiêu cũng rành lắm, thêm chiêu chụp mũ nữa chứ...chà chà...Nhưng ông em đã tuyên bố ông em chỉ muốn tự thân vận động, rất độc lập...nhưng lão lại khác, lão muốn đóng góp theo ý của mình hi vọng phòng Cần thơ thoát khỏi cái ý nghĩa...giao lưu giao tình gì đó mà chính miệng ông em nói, để người ta không vào chỉ để kiếm một em xinh xinh để tán tỉnh, mà có thể thấy đưọc tinh thần đoàn kết trao đổi, ham tìm hiểu, chia sẻ cho nhau- có cái Trí Tuệ Cần Thơ... Hi vọng ông em không phá chứ? Vẫn có mấy nàng vào cho ông em trêu mà, đâu có ảnh hưởng gì đâu, đúng không?
    "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói"
    Vài dòng hi vọng ông em hiểu lão. Thân, ý không...phải nói kính..chứ...ha ha ha...
    Me-Hajime

    Được knife sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 27/03/2003
  3. SEIKOU

    SEIKOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu định không tham gia rồi nhưng vì anh Knife quá bức xúc làm S cũng không cầm lòng được.
    Những gì S định nói Math đã nói rồi chỉ xin nói thêm một chút thôi. Anh Knife là người lớn nói năng nên để ý 1 chút đừng để em út phải lên tiếng chứ. S nghĩ anh cũng nên bẻ tay 14 lần trước khi gõ. Anh góp ý thì cũng nên cẩn thận về ngôn từ của mình. Bộ anh không còn cách nào khác để thu hút mọi người cùng tranh luân ngoài cách dùng từ ngữ quá thô sao? Trước khi nói người khác anh nên nhìn lại mình trước đã, nhìn những gì mình đã nói và làm á.
    S chỉ nói vậy thôi. Còn muốn nói nhiều nữa nhưng sợ anh Knife đắc ý.
    Lạy Chúa, nếu chưa bao giờ yêu là có tội thì con xin ngàn đời có tội Chúa ơi.
  4. terapinee

    terapinee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    he he he
    ...
    cowboyhat thiếu hiệp, WhitePigeon cô nương, Math cô nương, va Seikou cô nương ... các vị đều rất nhiệt tình, rất có lửa. Nhưng có lẽ các vị đã khe khắt quá với lão phu và lão knife. Các vị đều là sinh viên, có lẽ là chưa nếm trải cái cảm giác bươn chải cho cuộc sống. Mai sau này khi các vị lăn lộn đi kiếm việc làm, nai lưng ra làm để mưu sinh, các vị sẽ hiểu phần nào...nhất là khi các vị rời xa Cần Thơ... Lão phu không biết lão knife ra sao chứ lão phu vốn tham dự vào diễn đàn này đơn giản chỉ là vì muốn có một cái gì đó để nhớ về quê hương, về nơi đã nuôi nấng lão phu. Lão phu muốn gặp gỡ những tầng lớp đàn em, muốn thấy sự trưởng thành của họ. Lão phu muốn dõi theo sự phát triển của Cần Thơ, muốn biết bây giờ Cần Thơ ra sao ? Có gì mới không ? Có đi lên hay không ? Mỗi lần có dịp về thăm thầy cô cũ, lão phu đều hỏi về thành tựu của lớp đàn em. Họ đã đạt được những thành tựu gi ? Quý vị nói rất đúng, hoàn toàn có thể kiếm những trang Web hay, chuyên sâu để nâng cao kiến thức...nhưng há chẳng phải tốt hơn nếu quý vị có thể học hỏi từ chính những người con đất Tây Đô đi trước ? Và cũng chẳng phải hay hơn nếu các vị chia sẻ những gì mình tìm được cho đồng hương ? Các vị hỏi lão đã chia sẻ thông tin gì cho quý vị chưa à ? Đúng, có lẽ lão đã không chia xẻ được nhiều thật. Các vị có xem danh mục những bài đã post của lão phu chưa nhỉ ? Lão phu biết nhiều nhất về Open source, một lĩnh vực rất ít được mọi người quan tâm ở Cần Thơ. Có bao giờ có người nào hỏi về vấn đề đó chưa ạ ? Và những thắc mắc ở lĩnh vực mà lão phu biết tàm tạm đều đã có những câu trả lời rất hay của WhitePigeon, lão phu không chắc mình trả lời được như vậy nên không dám post bài trả lời...Các vị có chú ý đến các bạn bè của quý vị ở nơi khác không ? Riêng lão phu thấy ở các bạn tỉnh khác của lão phu, tình đồng hương bao giờ cũng rất được trân trọng. Tầng lớp đàn em luôn theo dõi bước đi của lớp đàn anh. Luôn học hỏi kinh nghiệm của lớp đàn anh để có thể vượt qua họ. Lão phu biết là bây giờ mình không thể thông minh nhanh nhạy bằng lớp trẻ quý vị, chỉ dựa vào một ít năm kinh nghiệm lăn lóc với đời mà thôi. Nhưng nếu kinh nghiệm đó cũng không giúp đỡ gì được cho quý vị thì thôi vậy...Phải chăng lão phu đã già rồi, suy nghĩ bảo thủ quá, không còn theo kịp lớp trẻ bây giờ nữa ?...lão phu xin lỗi vì đã áp đặt cách nhìn nhận box Cần Thơ của mình vào người khác.. Lão phu xin lỗi vì đã đặt kỳ vọng quá cao vào box Cần Thơ...Lão phu xin rút lui ý kiến của mình. Có gì đừng châm chích lão nữa, tội nghiệp già này lắm...Từ nay lão chính thức rút lui khỏi giang hồ ... sẽ không gây chuyện nữa. Rửa tay gác bàn phím luôn. Đi làm không đã hết ngày hết giờ rồi, thời gian đâu mà đi nói tầm bậy tầm bạ cho mấy em út nó cười...lão phu sẽ không phí phạm thời gian nữa.
    ...
    he he he
    Phó Hồng Tuyết - Người lạnh, tâm không lạnh
  5. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    "...Nếu không tham gia thì quý vị chỉ cần nói "Tôi không tán thành" chứ đâu cần dè bỉu người khác."
    Ngố đáng thương ơi, ai dè bỉu ai vậy ? Nói " Tui không thể coi nơi đây là nơi tiếp nhận thông tin được là dè bỉu huh ? Vậy thì ai là " mục đích của sự dè bỉu " vậy ?
    "...cowboyhat vào đây xem ra chỉ để chọc phá bạn bè, giao lưu với chị em phụ nữ...đó là lý tưởng riêng của các hạ, đường ai nấy đi, sao các hạ lại vào đây phá làm gì?"
    Cái này cũng chẳng có gì, đơn giản là box Cần Thơ là box chung của Cần Thơ, vậy mà có người buồn cười tự đề ra cái ý kiến " Cần Thơ không đón chào " giống như mình là admin vậy, thấy tếu quá nên tui phải vô phụ hoạ cho nó thêm buồn cười thôi. Buồn cười và buồn cười .
    "... Lão chỉ nói theo ý kiến của mình và hiểu biết của mình, không ngờ chạm nọc đến thế... "
    Làm gì phải dùng tới từ "chạm nọc" phức tạp đến như vậy nhỉ ? Phải cách đây chừng 3 năm là tui không thể hiểu được rồi, lúc đó trình độ văn chưa cao. Đơn giản vì có cái gì đó cắn, thì phải đạp cho nó chết, nó không chết cũng phải bị thương. Tui không ưa từ lâu rồi nên từ lâu đã không đề cập tới, nhưng làm ơn làm phước cũng đừng mó tới tui dùm. Đã bảo nếu không thích thì lập 1 cái topic về những chủ đề mình yêu thích, ai post sai hoặc đùa giỡn thì nhắc mod del, chuyện quá đơn giản, đâu cần phải toilet giật nước chi cho tốn nước, rồi bảo là chạm nọc của người ta ? phì phì he he ...
    "...Một câu ngắn ngủn, không biết nó từ đâu ra, ý nghĩa bài hát xem ra đâu mất, nếu để giải trí thôi thì lão không phản đối gì...nhưng nó vẫn chỉ...vô bổ "
    Nói hoài xem ra vẫn không hiểu, chậm tiêu thế nhỉ ? Gặp ra ngoài miền Bắc thế nào cũng có người cạp cho 1 phát là " Trí tuệ lùn" rồi. Đã bảo đây là nơi vui chơi giải trí của box CT, ai vô cũng muốn mình thoải mái sau lúc học, hoặc làm việc, hoặc type bài đi nộp. Nếu muốn có bổ thì chỉ việc nhảy vô box Âm Nhạc mà bổ. Nếu tui nhớ không lầm thì tui qua box Âm nhạc cũng nhiều lần, đăng ký thành viên box Jazz + Classical + General + Country, những box lớn nhất, thì hình như chưa thấy Mr.Professor.Knife ở đó, vậy Mr đang " bổ béo " ở đâu vậy ? Cái topic Âm Nhạc ở Cần Thơ lập ra để chơi, không thích thì đừng tham gia như tui đây, ai biểu nói ? Rõ ràng là nếu đúng cái gì mình thích thì được còn không đúng cái gì mình thích là "vô bổ", còn chối nữa huh ?
    ".... nhưng khẳng định lại là ý của lão là nên thêm vào những phần trao đổi, học tập với nhau...các phần kia thì vẫn giữ, lão đâu có ý muốn dẹp bỏ những chủ đề đó đâu??? "
    Kỳ này là cười sặc sụa luôn, sau Mr quẹt mỏ như vẹt vậy huh ? Thằng mù cũng nhận ra là Mr lên án mấy cái diễn đàn đó, cho là vô bổ, vô bổ không dẹp đi để làm gì ? Không phải ý như vậy sao ? Nhưng Mr làm ơn nhớ cho rằng Math nói mỗi người có sở thích riêng của người ta. Nếu không thích thì cũng đừng nên lên án chứ. Tui có lên án mấy cái chủ đề đó chưa ? Chưa, đơn giản vì tui không thích, nên cũng chẳng bao giờ click vô để coi rồi ra lại tức tối, phát biểu linh tinh hết.
    Phì, còn một bài nữa. Lát lại phải đi thực hành, hên hôm qua thức ráng làm xong hết rồi, đỡ quá.
    Được cowboyhat sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 28/03/2003
  6. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, quên mất. Xem ra ông em< cho phép gọi vậy nhé> cũng thủ sẵn nhiều đồ nghề gớm, nhưng ông em xem ra còn hơi non tay và lại cố chấp nữa chứ. Ông em nghĩ lão tự cao lắm à??? Lão đã bị thất bại nhiều trận lắm rồi nên chẳng có tư tưởng đó đâu, chỉ cố gắng rút ra những bài học cho mình thôi, lão cũng muốn chia sẻ điều đó, nhưng biết mình kém cỏi nên mới rút vào một chỗ riêng đấy chứ, còn dời lên chỗ khác thì...không phải do lão.
    Giọng ông nội khó nghe, nhưng ông nội dầu sao cũng đụng chạm nhiều hơn chút xíu đúng không?? Sao các hạ đánh giá sai xa thế, lão chưa bao giờ cho mình là...kim loại như ông em, dù chỉ là chì.... Nhân tiện cho hỏi sao ông em gắn cho mình cái màu vàng vậy, theo tiêu chuẩn nào?
    Lão biết mình vô cùng nhỏ bé...không đáng làm một hạt cát, một con kiến...nhưng đừng vì thế mà nói lão không được có ý kiến chứ. Ông em nên đọc lại lời ngỏ của lão trước khi quy chụp lão chứ, ông em cũng nên đọc kỹ những bài viết của lão từ trước trước khi tung chiêu chứ??? Thật là thiếu xót, lão thì lão biết thân nên nghiên cứu địch thủ càng nhiều càng tốt trước khi tung chiêu...
    Chỉ tại ông em nóng nảy có thành kiến. VÌ CHÚT NÓNG NẢY cho lão là tự phụ rồi đùng đùng nổi giận cạnh khoé thôi...thử xem lại xem ai đưa lên nhiều bài có ý muốn đóng góp cho phòng hơn là hiểu thôi...Nên bình tĩnh chút xíu nữa, ông em ạ. Chiến thắng cần sự bình tĩnh lắm...
    Theo cách ông em nói thì ông em thích vặn chữ bẻ từ lắm, bỏ bớt vài chữ, ngắt đi vài từ cũng hay, nhưng không còn là sự thật nữa, chỉ là cái đuôi của sự thật thôi, ông em xài chiêu cũng rành lắm, thêm chiêu chụp mũ nữa chứ...chà chà...Nhưng ông em đã tuyên bố ông em chỉ muốn tự thân vận động, rất độc lập...nhưng lão lại khác, lão muốn đóng góp theo ý của mình hi vọng phòng Cần thơ thoát khỏi cái ý nghĩa...giao lưu giao tình gì đó mà chính miệng ông em nói, để người ta không vào chỉ để kiếm một em xinh xinh để tán tỉnh, mà có thể thấy đưọc tinh thần đoàn kết trao đổi, ham tìm hiểu, chia sẻ cho nhau- có cái Trí Tuệ Cần Thơ... Hi vọng ông em không phá chứ? Vẫn có mấy nàng vào cho ông em trêu mà, đâu có ảnh hưởng gì đâu, đúng không?
    "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói"
    Vài dòng hi vọng ông em hiểu lão. Thân, ý không...phải nói kính..chứ...ha ha ha...

    Me-Hajime

    Được knife sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 27/03/2003
    [/quote]
    Cho phép tui được ... tiếp tục cười . Xin lỗi Mr Knife chứ ông nghĩ ông là ai mà tui phải chuẩn bị đồ nghề vậy ? Có đánh giá mình cao quá thì cũng nên mua 1 cái gương về nhà soi, múa qua múa lại như Lý Đức, rồi nói " Ôi chao, ta đẹp quá", ai lại tự đề cao mình như vậy chứ ? Tui non tay ? Ok, vì tui trẻ tuổi, nhưng hình như người già tay hơn tui đưa ra những lý lẽ chẳng đâu vào đâu để binh vực cho ý kiến đã lỡ post của mình. Ai cũng thấy tầm bậy và nói cho để mà biết, không thấy sao ? Vậy mà vẫn ngoan cố, thế mà bảo người ta ngoan cố. Ngoan cố và ngoan cố. Tui cũng chẳng tự cho tui là dạng kim loại quý hiếm, vì tui thấy có người muốn giật nước tui, nên mới tạm nghĩ ra 1 chuyện là người đó và tui đều là người Cần Thơ, đều học LTT ở Cần Thơ ( hồi cấp 2 tui học 9VTNN Đoàn Thị Điểm, chẳng biết " vàng 10 " có học chung trường cấp 2 không. ), sau đó lên SG học Bách Khoa... vậy có thể kể như chung 1 nguồn gốc. Tui vàng thì người ta cũng vàng ? Hổng vàng sao lại học chung với vàng ? Có ai bỏ kim cương vô quậy chung với vàng chưa huh ? Còn vụ tui gắn cho tui màu vàng gì ? Trước đây thì tui chưa thấy tui vàng, cũng chưa thấy người khác vàng, từ khi người khác nói tui vàng tui mới biết tui vàng, và cũng kịp nhận ra người khác do cùng 1 nguồn gốc với vàng nên cũng là vàng, lại lớn tuổi hơn mình nên là vàng nhiều tuổi hơn, giống " Vàng 10 và vàng 9.5 vậy ". Vàng 10 nghe thợ bạc nói là vàng 9999, tức là vàng 99,99% nguyên chất, nên tui mới liên tưởng tới anh, và thấy anh toàn là vàng .... Suy nghĩ tui đơn giản vậy đó.
    Còn Mr cho tui nông cạn, nghiên cứu địch thủ chưa kỹ ? Thế sao tui post lên những bài post tào lao của Mr thì Mr lại công nhận là " Mr không dám nói là mình là người tốt ", thế là công nhận những bài post lại để chỉ trích Mr là đúng, rõ ràng là Mr muốn kiếm chuyện sinh sự ? Tui chỉ muốn nói cho Mr biết : tui vô diễn đàn này cũng lâu, lúc trước cũng như Mr, thấy ai post cái gì cũng cho là vô bổ, nhưng sau tui mới biết, trước khi chỉ trích người ta post thì mình đừng post như vậy. Mr quên điều đó rồi đi chỉ trích người ta vô bổ, trong khi Mr cũng là 1 đống vô bổ. Vô bổ và vô bổ.
    Vụ gì mà ngắt từ ? Tui copy nguyên xi lại rồi post, nếu ngắt từ thì do chương trình copy và paste của Microsoft Windowns XP có lỗi, tui thì lại không cho như vậy. Muốn coi không, tui chỉ ra mấy cái link cho coi, rồi khỏi chối như con nít nữa. Sự thật qué gì, có sao post vậy thôi, chụp mũ ?? hé hé. Tui vặn chữ bẻ từ ? Ok, net nhanh mà, search kiếm, copy ra hết trơn những khuyết điểm của Mr mấy hồi ? Chỉ cần Click vô nick của Mr để coi những chủ đề Mr post trong vòng 1 tháng, rồi vô copy, chuyện quá đơn giản, chẳng cần phải thủ thuật gì, trẻ em còn làm được, sao lại cho là vũ khí của tui ?? Tui hổng có đơn giản chỉ biết bi nhiêu đó chuyện đâu.
    Nói tui nóng tính ? He he, tui vừa post vừa cười, dẫu sao bới móc khuyết điểm của người khác ra mà phân tích cho họ thấu, không có " nước đầu vịt " nữa thì cũng vui, post cười gần chết. Chỉ sợ có người, càng bị nhiều người chê thì lại càng post chống chế, như thế mới là con nít. Người lớn nếu sai thì nín, 1 là nhận mình sai, đừng đưa ra những lý lẽ mà ai cũng bắt bẻ được như vậy. Mr đề cập tới chiến thắng, vậy Mr chiến thắng ai dzị huh ? Mộng tưởng thiên đàng !!! Tèng téng teng tèng teng... Cần sự bình tĩnh !! ok, mr ráng bình tĩnh nhé.
    Thôi, đi học, hổng dám ở đây cho người ta nhận là " Thân " với mình, kẻo người khác nói mình hổng nên nết, mấy người như vậy cũng đi cãi lộn. Còn chữ " Kính ", cowboyhat không đủ sức nhận, mắc công tổn thọ vì người ta chửi mình đào tạo đàn em không nên thân, để gọi mình bằng " Kính " mà chẳng ra làm sao cả.
  7. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Cung tiễn ( cúng tiễn ) terapinee đi , nhớ giữ tâm lạnh và cái đầu cũng lạnh nữa. Xem ra ông này người lớn hơn ông kia. Nói đúng hơn. Dù sao cũng học chung lớp với chị của thằng bạn của tui ( quan hệ lâu đời, có thể gọi là cổ thụ ), nên tạm biệt bằng 1 lon Heineiken
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bức xúc quá,hic..Nata cũng xin hầu chuyện với quí dzị và các bạn hi vọng đây là nơi chúng ta tranh luận 1 cách nghiêm túc nhất về vấn đề này ai có bức xúc gì thì cứ thẳng thắng trình bày...Tớ nhận xét như vậy nè...nếu ai đó vô đây(ttvnol),hay thậm chí là lên mạng internet mà chỉ toàn là học tập nghiên cứu thì chắc chắn điều đó không thể có...do vậy mà cowboyhat nói cũng có lý tuy nhiên chúng ta sẽ quậy phá ở 1 vài topic nào đó chẳng hạn như là topic chỉ dành cho những người thông minh dí dỏm chẳng hạn..còn những chủ đề đại loại như là Cửa sổ tâm hồn..làm sao mà có thể quậy phá được..Tuy nhiên mình hoàn toàn đồng ý với Knife ở chỗ chúng ta cũng có thể học được gì ở cái box này chứ,chí ít thì Nata đã có thể hiểu được 1 phần nào tính cách của các người rùi...trong cái topic này thôi
    +cơboyhat:miệng thì nói ưa quậy phá nhưng có có những ý kiến hay ra phết
    +Knife,Terapinne:nghiêm túc lém,nhưng đôi khi cũng lém lỉ trẻ con
    +Math:xứng đáng biệt danh Bà Già...có những suy nghĩ chín chắn.
    .....
    Nhưng hi vọng là không vì những suy nghĩ bất đồng nhau mà các quí dzị tuyên bố rửa tay gác kiếm như anh Terapinne này chẳng hạn....Có1 điều tớ cũng bức xú không kém...là box chũng ta dở lắm,tệ lắm,chả có chủ đề nào hay cả,chả học hỏi được gì cả thì chúng ta phải đóng góp cho nó xây dựng cho nên là chỗ giao lưu bổ ích với mọi người chứ...đằng này mới có khó khăn đôi chút,mới bất đồng thì lão Terapinne đã giải nghệ ..liệu có thể giải thích gì cho cái hành động ấy...tự nhìn nhận là mình yếu kém ư....không phải tớ là Mod thì tớ mới nói thế..Công nhận là Mod thì mong muốn của tớ là box ta có nhiều thành viên nhưng không phải vì thế mà tớ nói ra như thế,chỉ thấy hơi buồn vì mọi người không sống đúng như những gì mọi người nói....hic...nhiều chuyện quá.
    [​IMG]
  9. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tính cách :
    + Natalia : post sai chính tả nghiêm trọng.
    >> knife : thôi nhé, tui ngưng chiến, cười riết sái quai hàm, làm bài đi nộp thì qua loa vài chữ, sao cãi lộn hăng quá vậy trời ?
    >> admin : he he, giải quyết chuyện nội bộ chút, làm gì căng thẳng dữ vậy ?
    Được cowboyhat sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 28/03/2003
  10. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Anh nho em nhieu lam va yeu em nhieu lam !!!
    Ông nhỏ, nếu ông không muốn lão gọi là ông em. Lão nhớ không lầm thì trường BK và LLT< tui cố gắng tránh nhắc đến chuyện này, nhưng nay thấy cần nói> từ lứa của lão trở về trước chưa có ai lại nói chuyện xấc láo đến thế, ngố...ông nhỏ vác từ đó về mà tặng cho mấy người lớn hơn ở trong nhà ông nhỏ ấy. Ông nhỏ chỉ giỏi đem những suy nghĩ của ông áp đặt cho người khác.
    Lão nói cho ông nhỏ biết nhé, lão chưa hề quan niệm cái nào không tốt là dẹp đi, đó là ông nhỏ bị hoang tưởng thế thôi. Lão là kẻ thô lỗ, đúng, vì lão thấy mình ra khỏi trường học thì lão phải như vậy để có thể ứng xử những trường hợp mình không muốn. Lão theo sự dung hoà, một cái gì luôn có cái tốt và cái chưa tốt, vì vậy vẫn giữ những cái riêng của mình nhưng cũng nên có thêm những cái mới, cái hay vì không ai chờ mình cả. Lão vốn thẳng ruột ngựa, nên nếu có ý muốn kêu xoá bỏ thì đã nói thẳng rồi. Lão chưa hề nói câu đó bao giờ.
    Lão vốn không muốn động chạm người khác nhưng lão nhịn một bước thì ông nhỏ lấn một bước. Ông nhỏ không hiểu hết ý của lão thì thôi, lại còn gán ghép những suy nghĩ của ông nhỏ cho lão, đó là điều lão rất ghét. Lão không hề bôi mỏ bôi mặt gì hết khi lão không hề CÓ và CẦN bộ mặt đạo đức. Lão đã chẳng từng nói là lão chỉ làm những gì mình thích và những gì mình cần làm thôi ư< trong mục tâm sự gì đó của ngoisaotimban> làm như thế thì lão đâu cần quái gì bộ mặt đạo mạo, chỉnh tề???
    Lão nghĩ có lẽ ông nhỏ nên khám mắt lại đi. Lão có lẽ lần sau sẽ phải nhấn chữ ĐỀ NGHỊ TO ĐÙNG cho mấy người như ông nhỏ thấy. Ông nhỏ không phải là Việt kiều hồi hương chứ hả??? Liệu lão có cần giải thích chữ ĐỀ NGHỊ cho ông nhỏ không? Ông nhỏ buồn cười cái quái gì??? Lão đưa ra ý kiến của mình để gợi ý thôi, ông nhỏ hiểu chứ hả ông trí tuệ cao??? Ông cứ đem cái ttvn và internet ra để làm chuẩn, còn lão là lão CHỈ nói về phòng CẦN THƠ thôi, ông trí-tuệ-cao-thêm-một-chút ạ. Lão đưa ra ý tưởng CỦA CÁ NHÂN, ông nhỏ thấy rõ chứ, mà theo lão đóng góp chút gì cho phòng này. Mọi người chưa cho ý kiến phản đối mà chỉ có ông nhỏ đùng đùng vào khinh khỉnh nói ông không cần.
    Ông nhỏ theo dạng ai phá mình cũng phá, còn lão thì muốn đóng góp vào. Ông nhỏ cứ hay chơi cái trò vô văng đủ thứ riêng tư, nào là tớ học bài rồi, nào là thi mệt quá...Ông nhỏ cứ tạo một cái chủ đề riêng rồi vào đó mà nói chứ đi đâu cũng thấy hết, cứ như ông là một siêu sao ấy, mọi người cần xem ông làm gì, ông đi đâu. Ông nhỏ ạ, siêu sao người ta được quay, được phỏng vấn. Riêng ông nhỏ tự đưa lên, tự quảng cáo: đỉnh đỉnh đại danh vàng ròng có điều đừng quay trúng lão vô chứ, cát đá vẫn là cát đá, đưa vào làm gì??? Trừ khi ông nhỏ muốn làm nổi bật mình lên.
    Một lần nữa lão khẳng định là lão chưa hề dám xem mình là vàng bạc gì ráo, lão tiếp xúc với nhiều người cùng học, các sư huynh, sư tỷ...họ đều nói thế mặc dù trình độ của họ thì lão không đáng xách dép...Ông nhỏ vào lẫn lộn với cát đá thì đáng tiếc thật...mà sao ông nhỏ không đi chỗ khác chơi nhỉ, hai bên lộn tùng phèo thế này thì cũng khó coi thật. Tặng ông nhỏ que kẹo.
    Gởi Math và Seikou:
    Thử hỏi lúc người ta chê bai những gì thuộc về Cần Thơ <sonct, rồi một tay gì ở Hà nội vào xách mé làng ??? cưới Đài Loan> thì ai lên tiếng để bẻ lại họ? Mọi người lúc đó chỉ lo tiếp khách thôi, nhưng với nhiều loại khách lão nghĩ mình cũng nên có cách đón khác nhau chứ... Math đã nói là những hạng người đó không đáng để ý, nhưng họ vô quấy rối ngay phòng mình mà Math bưng mắt không coi< hay lúc đó không vào- lão HN ấy>, lão thì không cho là vậy nên lão đành tống tiễn hắn ra... Nước sông không chạm nước giếng nhưng phải chuẩn bị để đón những kẻ vô quấy rối chứ???
    Math và Seikou, chắc tại hai người là phái nữ, lại quen sống với môi trường tốt, chắc không quen với cách nói dao búa của lão. Hi vọng sau này khi đụng chạm bên ngoài hai cô hiểu lão hơn, lão học những cái đó để xài với người ngoài thôi.
    Ha ha ha, lại chôm chỉa vậy. Sinh lão ra là cha mẹ, quái như lão có được mấy người....ha ha ha...
    Me-Hajime

Chia sẻ trang này