1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngõ vắng quanh co...khách vắng teo...

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi knife, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. White_Pigeon_new

    White_Pigeon_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lão Nai vàng không nên trách Math và Seikou làm gì, em nó còn nhỏ dại lắm, chưa hiểu việc đời đâu, còn lão cowboyhat thì ngố lắm, có nói thì lão cũng không hiểu đâu. Bỏ qua cho chúng nó đi. Mấy người đừng cãi nữa được không, mọi người cứ cãi nhau thế này làm WP đau lòng lắm...hix hix...có giỏi thì hẹn nhau ở ngoai mà cãi á...hehhe.
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH ---- AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG ---- AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW ---- AI YÊU GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW HƠN WHITE PIGEON
  2. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    WP nói không đúng rồi, chuyện này là chuyện nổ ra trong box thì không cần thiết mang ra ngoài, nó mất tính công khai. Cứ thoải mái lý luận, đưa chứng cứ,...miễn đừng chửi nhau là được.
    Lão khẳng định lại là lão nói theo những gì mình biết và mình gặp, do đó nó chưa áp đặt cho ai bao giờ, là Ý KIẾN CÁ NHÂN.
    Ngay như cái ý phòng gì gì đấy, mọi người không tán đồng thì lão rút lại rồi còn gì?< Ông nhỏ hơi nhạy cảm nên mới xuất chiêu>...
    À còn sếp Huấn đâu rồi nhỉ? Sếp đi làm, có gia đình thì nhiều kinh nghiệm nhất rồi, cho xin ý kiến đi.
    Me-Hajime
  3. Math

    Math Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chị Bình làm ơn đi chỗ khác chơi nha, chỗ con nít nói chuyện người lớn không được xen vào đâu nhá!!
    To knife + terapinée :
    Nếu đọc không kỹ thì làm ơn đừng post nữa!! sontp(??) hay người nào đó đã vào box Cần Thơ dùng những lời lẽ không hay nói về Cần Thơ đương nhiên phải bị tống tiễn đi, nếu nhớ không lầm thì Math cũng từng lên tiếng về chuyện này, vì vậy Math hơi bất ngờ trước ngữ "bưng mắt" của knife!! Math cũng đã nói rõ những bài vi phạm quy định của diễn đàn thì sẽ bị xóa cơ mà, Math chỉ đề nghị knife tôn trọng sở thích của người khác, không thích thì không tham gia nhưng đừng chỉ trích cái này vô bổ, cái kia vô bổ, chứ Math có bảo knife ngồi đó nghe người ta xách mé Cần Thơ đâu!!
    Dạ thưa, Math thật sự hông hiểu lắm những gì đàn anh nói ạ!! Theo lời đàn anh, phải chăng khi mình không thuyết phục được người khác thì mình phải dùng "đao to búa lớn" ??? Nếu muốn góp ý hay đề nghị gì thì phải dùng lời lẽ + hình ảnh thô bạo để trình bày ư ? Rồi hễ thấy có ai lên tiếng thì mình nên nhe răng cười đắc ý vì như vậy là "có người quan tâm" ư ?
    Nói thật, có lẽ các anh là người tài giỏi nên luôn nghĩ đến việc làm chuyện ích lợi cho quê hương, cho Cần Thơ ( như tạo những chủ đề không vô bổ trong box Cần Thơ chẳng hạn ??....). Còn Math - một sinh viên chưa ra trường, kiến thức chưa đâu vào đâu, thậm chí còn chưa biết sẽ làm gì khi ra trường, hông biết là mình có thất nghiệp hay không nữa - Math chỉ nghĩ là cố gắng hết sức để sau này có thể tự lo cho bản thân, để phụ giúp Ba Mẹ những lo toan, và để không là gánh nặng của người mà mình yêu thương!!! Chỉ đơn giản vậy thôi !! Math chưa nghĩ sẽ làm gì có ích cho quê hương cả! Nói làm gì khi mình chưa thể tự lo cho bản thân, ngay cả muốn đi làm công cho người ta mình cũng chưa có cái bằng ĐH để làm tiêu chuẩn nữa là !! Hay là cứ nói để mai này nhìn lại rùi cảm thấy xấu hổ vì nói nhiều mà làm chẳng bao nhiêu!! Hay là Math tạo ra những chủ đề không vô bổ, những chủ đề gọi là để nhớ để thương về Cần Thơ rồi ngồi đó mỉm cười vì "hình như" mình đã làm được chút gì cho Cần Thơ??!!! Xin lỗi các bạn, các bạn nhìn lại xem các bạn đã làm được gì cho Cần Thơ ??? Ngay cả cái việc dễ làm nhất là chia sẻ với những con người bất hạnh - trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, những người khó khăn hơn bạn xung quanh bạn- bạn đã làm được chưa ?? Đừng nghĩ là vài đồng lẻ các bạn bỏ ra là coi như giúp người ta, các bạn có bao giờ cảm nhận được niềm vui trong từng lời ú ớ hay trong từng cái nắm tay của mấy đứa trẻ khuyết tật khi bạn đến thăm chúng chưa, dù cái bạn mang đến cho chúng chỉ là vài viên kẹo, vài cái bánh nhỏ ? Nói thì ai cũng nói được các bạn ạ!! Nhưng mấy ai làm được điều mình nói ???
    Các anh cũng đừng buồn làm gì, cũng đừng so sánh làm gì khi nghĩ là đàn em ngạo mạn, chỉ biết cãi chứ không chịu học hỏi đàn anh !! Học thì cũng lựa người mà học, lựa kiến thức mà học chứ !! Chẳng lẽ cứ gặp người lớn tuổi hơn mình thì mình phải học hỏi ư ? Hay là biết người ta giỏi về vấn đề gì thì mình cứ đặt vài câu hỏi để người ta nói dù mình chưa biết khái niệm nó là gì, khi đó nghe nhiều mà có tiếp thu được không, vậy cũng gọi là học hỏi sao ? Và còn một điều nữa, 2 anh là đại diện của đàn anh ư ? không "học hỏi" 2 anh hay không "học hỏi" những người trong box này đồng nghĩa với việc không học hỏi mọi người ư ?
    To Natalia :
    Nếu nói như Natalia chẳng lẽ các chủ đề của box Cần Thơ đều không hay ? Vậy bấy lâu nay các thành viên post bài đề làm gì ? Chỉ cần quản lý tốt hơn 1 chút thôi, hình ảnh Cần Thơ, danh sách thành viên, họp mặt, ý kiến thì vậy cũng được, các box như tâm hồn cao thượng, thơ- lãng mạn không có nhiều người post không có nghĩa là người ta không đọc hay không thích, có thể chỉ là không có thời gian kiếm được bài hay như các bạn tham gia thôi, còn như album Cần Thơ, album tự chọn thì các mod nên sắp xếp lại, đã gọi là album thì có hình post mới được, ai chỉ post lời thì các mod cảnh cáo, còn mấy chủ đề khác thì để tự do ngôn luận, miễn đừng phạm luật và không post sai chỗ (không đúng chủ đề) thì thôi...mấy việc đó đâu phải là quá khó với các mod...chứ làm mod mà chỉ biết post bài phê phán, than phiền thì được ích gì ??
    To cowboy hát :
    Bình tĩnh nào bạn hiền!! Nói càng nhiều sẽ càng mất bình tĩnh Hay là để tui tốt bụng một bữa, pha cho trò ly nước cam lạnh uống giải nhiệt hah ? Hay là tui mướn ai khóc để dập tắt lửa cho trò !!! Lo học đi, có rảnh thì đi làm thêm kiếm tiền để mai một tui với bạn của tui có đến thăm trò, ít ra trò cũng phải dẫn tui tụi đi chơi hay đi ăn uống gì chứ!!!
    thôi..hông hói nữa tại tui nói nhiều quá rùi (tui nói nhiều chứ tui hông có nhiều chuyện )..để giành mai mốt nói nữa chớ...
    "...Ngày mai con đi tít tắp dặm ngàn
    Vắng bóng con nhà buồn hơn một chút
    Không có Mẹ chiều chiều con chực khóc
    Liệu bạn bè có ru con được không ?..."

    Được Math sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 29/03/2003
  4. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    He he, Mr.Professor.Knife chơi vầy không được rồi, nếu Mr nhỏ hoặc bằng tuổi tui, tui đã chửi cho là chơi bẩn thỉu rồi, nhưng do có lớn hơn tui 1 số tuổi, nên tui đành chỉ nói Mr Knife là chơi quá dơ thôi. Nói chuyện không lại người ta thì Mr Knife có thể nín, đừng có lôi người lớn trong nhà tui vào đây, họ chẳng giúp gì được cho Mr Knife đâu nhé. Đơn giản là tui chẳng quan tâm, vì lời của Mr như tiếng dế kêu đêm trăng ( có 1 con khác gần gũi hơn, nhưng tui sợ dùng nó ám chỉ Mr thì Mr đâm ra quẫn trí )nó chẳng tổn hại gì tới ba mẹ tui hết. Biết đâu lúc Mr Knife đang vắt óc nghĩ ra cách chọc tức tui bằng cách lôi ba mẹ tui ra thì ba mẹ tui lại đang nằm ở nhà ăn tôm luộc mà coi TV chứ ? Mr nói không suy nghĩ thì chẳng qua để đàn em trong box coi Mr nhân cách chẳng ra gì thôi. Nếu biết tui hay bới móc chữ, Mr nên nói kỹ lại, tốt nhất là chỉ type như vầy, khỏi sợ sai để mà tui có thể bới móc : ....... ! .... ... ....... ...... ? ........ !? .. ... ...... . Với cách mật mã như vậy, Mr có thể chửi ai tuỳ thích mà không sợ đâu, có cái bất tiện là hổng ai hiểu nổi tiếng " hổng phải tiếng người " thui . ( tui không ém chỉ gì à, tự ai muốn hiểu sao thì hiểu, tiếng Việt giàu và đẹp ! )
    Để giảng lại 1 lần cho Mr hiểu nhá, nói lần nữa thôi đấy ( giờ mới hiểu tại sao người ta phải cần có pp sư phạm, chẳng phải người nào cũng thông minh và dễ tiếp nhận ! ) :
    1. Về vụ vàng và đá gì đó, chẳng ai tự nhận mình là vàng đâu, có chăng là Mr Knife coi người ta là vàng cần phải dội nước mà quên là mình do cũng cùng 1 xuất xứ, 1 môi trường học tập, nếu người ta là vàng thì Mr cũng chỉ là vàng, Mr hiểu ra được chưa ? Mr post cái gì, nên nhớ mình có giống người ta không rồi hẵng post nhé, nếu Mr học ở trên cung trăng thì có thể ai cũng là vàng cả, nhưng đã học chung trường với người ta, Mr coi người ta là vàng thì cũng đồng thời là vàng luôn rồi. Kỳ này quá dễ hiểu đấy nhé.
    2. Về vụ BK : BK đào tạo nhiều tài năng lắm, nhưng không phải tất cả đều như vậy, có 1 số người chẳng đáng để được kính trọng như cái mác BK đem lại cho họ đâu. Mr hiểu chưa ? Thí dụ cho bài thêm sinh động nhe : Mr gặp người ăn xin khoẻ mạnh lớn tuổi hơn mình, Mr có kính trọng và 1 dạ 2 thưa với người đó hay không ? Hay chỉ là thương hại người đó tuy lớn tuổi hơn mình nhưng chẳng làm được tích sự gì, cái duy nhất đó là già hơn. Trường hợp tui cũng vậy, tui chẳng tìm ra những gì đáng được gọi là kính trọng của Mr hết, Mr nên tự chấm dứt ảo tưởng SuperMan của Mr đi, đã bảo rồi, cảm thấy mình đáng kính thì về nhà mua kiếng tập làm Lý Đức, đừng có ép buộc người ta phải tôn trọng mình 1 cách vô lý như thế.
    "...Lão không hề bôi mỏ bôi mặt gì hết khi lão không hề CÓ và CẦN bộ mặt đạo đức ... " ----->, sững sờ !! Đạo đức của Mr mà Mr cũng không cần, liệu người khác có coi trọng và " lễ độ " với Mr được không ? Hay chỉ coi như thứ rác vứt đi ? Hên là tui vẫn còn tìm được sự hữu ích của Mr : giải trí và luyện ngón, may cho Mr ghê chưa ?
    3. Tiếp tục sụp hầm nữa rồi Mr ơi !!! Cái vụ tui post gì kệ tui, Mr cãi hổng lại rồi đi lôi ra huh ? Hổng lẽ tui đi toilet Mr cũng rình coi sao ? Tui không ưa Mr từ lâu lắm rồi, nhưng để ý thử coi có bao giờ tui phán Mr post này post nọ không ? Còn việc tham gia nhiều chủ đề, tui có sở thích gì liên quan gì tới Mr vậy, thậm chí tui post là tui đi toilet lúc mấy giờ cũng được, chẳng có gì sai cả,sao Mr lại quan tâm tới nhỉ, cũng may là tui chưa post tui đi toilet, nên Mr vẫn còn giữ được danh tiết "không nhòm ngó nhà VS của người khác". Biết bao nhiêu người vô đây dạy cho Mr 1 chuyện đơn giản : " Nếu không thích thì ignore đi, miễn người ta đừng post sai phạm nội quy ", vậy mà Mr chẳng chịu hiểu, như vậy tui phong cho Mr là ngố đúng không ? Hổng lẽ tui nói Mr Ngốc ( còn 1 chữ nặng hơn nữa ) thì Mr lại giận, cho là tui hỗn láo, nhưng phải chi Mr ráng tiếp thu tốt hơn thì tui đâu có phải nói ?
    4. thsonct post bài tầm bậy vô box Con gái CT, tui lấy nick loynis làm cho nó 1 trận rồi, hông lẽ lúc đó Mr chưa biết chữ ??? Dạng Mr vừa còi chữ, vừa còi thị giác, khó đào tạo lắm nhe, thằng nhỏ HN thì tui không biết, đâu phải ai lúc nào cũng rảnh rang như Mr chứ.
    5. Cám ơn Mr.Professor.Knife phong cho tui chức trí tuệ cao, ít ra cũng hơn được trí tuệ lùn rồi. Cần Thơ là forum của TTVN, không lấy tiêu chuẩn, các quy định của TTVN ra làm chuẩn thì nói cái gì chứ ? Mai mốt nhớ học bài lại, nhét vô đầu mình những chữ sau đây ( chẳng biết là có quá khó nhớ đối với Mr không nữa ) : CT là forum của ttvn, nằm trong category Giao lưu và Làm quen, phải tuân thủ các quy định của ttvn, có nhiêu đó thôi. Nếu Mr muốn xây toilet để ở và có thể thoải mái giật nước, Mr tự mình làm 1 cái forum đi,tha hồ giật nước toilet, thậm chí để tắm ! Đừng có dân đen như nhau mà bài đặt chê chủ đề người khác vô bổ, còn những bài tào lao của mình ( do tui sưu tầm và post lại ), thì lại không đả động gì tới.
    6." ...mà chỉ có ông nhỏ đùng đùng vào khinh khỉnh nói ông không cần..." tui là thành viên của box, ông cũng vậy chứ có phải ở rừng ra đâu, ông làm ơn nhớ lại, tui post : " RIÊNG cowboyhat thì chẳng cho nó là 1 nơi tiếp nhận thông tin được ... " thế thì ai thọc mõ vào ý kiến của ai ?
    Phewww, bài giảng kết thúc, trò Knife có thể ra về, nếu có ăn cơm độn khoai thì stop đi nhé, không có lợi cho trí não đâu ( có chữ NẾU ! )
    Được cowboyhat sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 30/03/2003
  5. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Gởi mọi người:
    Knife không tranh luận với ông hat nữa, ông hat giỏi lắm chỉ bằng vài câu ông biến tôi thành một thằng vô công rồi nghề khi đuổi thằng HN đi, ông có khiếu làm quan đó.
    Ông hat kinh kệ ba cuốn xách đi dạy tôi, ông can đảm hơn tôi nhiều.
    Ông hat giỏi rao bán giấc mộng superman, bán cho tôi hoài.
    Báo ông hat tin vui, phòng giật nước- ý tưởng đó tôi xoá lâu rồi - mấy bài trước. Tôi ân hận lắm làm ông hat ám ảnh mãi, dù tôi không ám chỉ ai cụ thể khai trương cái đó.
    Ông hat siêu quá, chơi luôn hai ba nick, giống người hai mặt quá, để làm gì thế nhỉ?
    Ông hat rất kiên trì nói cái điều mà tôi không hề phủ nhận là tôi là người xấu. Nhân tiện cám ơn ông hat đã thông báo rõ ràng là ông hat không kính trọng tôi. Xin báo ông tin không vui - tôi thì tôi tôn trọng tất cả mọi người, có cả ông. Họ không giỏi hơn tôi cái này thì giỏi hơn tôi cái khác, nhưng đáng tiếc là tôi không hề có ý nhận ông làm giáo sư cho tôi, ông cứ giữ bài giảng lại mà xài.
    Tóm lại ông hat vượt trội hơn tôi nhiều nên tôi công bố xin chịu thua. Đây là thực lòng, nhưng nói trước không được giảng moral cho tôi. Tôi xin lỗi vì đã thử xài cái từ mà ông hat tặng tôi lên những người lớn hơn, nhưng ông hat hiểu hơi lầm, tôi rất tôn trọng những người sinh ra chúng ta, ý tôi chỉ muốn nói tới anh chị chứ không phải cha mẹ.
    Tôi xin lỗi vì làm mọi người hiểu lầm ý tôi và dùng những từ ngữ THÔ TỤC, làm chói tai mọi người.
    Cuối cùng tôi xin lỗi...tôi và những người cũng quái quái như tôi vì đã tự rách việc, không yên phận già làm mọi người hiểu lầm hiểu lộn, phải huỵch tẹt ra.
    Hình phạt đề ra: không nhọn mồm nữa, không cãi tay đôi với Mr.The Winner Take It All - ông hat.
    Me-Hajime
  6. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Gởi Math và mọi người:
    Tôi nói ở đây là thực lòng và ngôn từ của tôi, mong mọi người đừng hiểu lầm một gã thô tục như tôi nữa. Nếu từ ngữ thô quá thì xin quý vị chiếu cố lần cuối. Cám ơn rất nhiều.
    Tất cả những điều nhảm nhí tôi nêu ra xuất phát từ ý tưởng ngông cuồng muốn dạy dỗ mọi người< Math nói thế> muốn làm vĩ nhân chói loà thiên hạ <Math+hat>. Tôi đã làm cái gai trong mắt...ít nhất hai người...thật tội lỗi.
    Xin mọi người tha thứ cho tôi, tất cả chỉ vì tôi ngu ngốc tin rằng mọi người cũng sẽ hiểu đưọc "Ý TƯỞNG NGÔNG NGHÊNH" muốn đóng góp ý kiến để "ĐẬP PHÁ" phòng Cần Thơ, quấy rối tiếng ồn mọi người với cái giật nước. Tôi quá ngây thơ khi cho đó là cái gì đó đóng góp với một lòng yêu thương chân thành đến Cần Thơ mà tôi nghĩ là phòng Cần Thơ là một Cần Thơ nhỏ trên mạng.
    Chẳng ý tứ gì cả, đồ đểnh đoản ăn cơm độn< thỉnh thoảng thôi đừng có mà giành đặc sản của người ta nhá!> mi không thấy đây là phòng GIAO LƯU - khoe gái đẹp ý lộn, cái đẹp...<già rồi lẫn> <<== Ấy là tôi tự mắng mình đấy ạ! < đáng kiếp nhỏ mọn, lại lộn mỏ nhọn đa sự>
    Xét thấy tội lỗi chồng chất, mọi người bất dung, tôi thành khẩn khai hết, tuốt tuồn tuột ấy ạ! Tôi xin tự phạt mình bằng cách không thò tay nhúng mũi vào quậy quậy cho nó bốc mùi lên nữa ạ! Nhưng hi vọng quý vị cho chút lượng khoang hồng cho lão già tôi lâu lâu lê lết xem qua phòng là tôi vô cùng cám ơn, nước mắt tung toé, ruột đau như xé...Rất mong mấy mod chấp nhận...
    Ông hat, bà Math thật phiền quý vị, tôi khí lượng hẹp hòi, đầu óc ngu tối...Gặp mặt hai người xấu hổ quá, nhưng cũng muối mặt dầy đã lên giọng dạy đời gặp xin lõi hai cao nhân. Cảm động quá, họ đã mở mắt cho lão tôi thấy được ánh sáng cuối đường hầm....Hi vọng những lời thô lậu này không làm hai người bận tâm. Đừng đánh kẻ già chạy đi nghe. Xí xoá hết xí xoá hết, lão sẽ câm như hến ý mà.
    Knife đã hết xí quách, hết khí lực. Ráng sức tàn...đập bỏ cái giật nước.
    Mạn phép cười lần cuối:
    HA HA HA HA ....HU HU HU....HA HA HA HA
    Liều mạng nói câu cuối:
    Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta có được mấy quái.
    < Vậy là hai người yên tâm rồi nghe, hai người không quái đâu>
    Tạm biệt....Trà đây. Trà nhạt mời khách đây...Mời vào mời vào, uống trong câm lặng.
    Me-Hajime
  7. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã được xoá
    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 30/03/2003
  8. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi, trà vẫn đây, người vẫn đó. Chỉ khôn hồn thêm chút xíu không chọc chọc vào...???...nữa thôi. Vẫn hiếu khách vô nói chuyện xàm, chuyện láo<<== lão nói lão à nghe, đừng nghi oan nữa.
    Hí hí, lão quái ơi, ta<<==khôn ra nhiều rồi, không nhọn mỏ nữa. Vô cụng ly trà thay rượu đi. Có muốn trọ chung không?
    Me-Hajime
  9. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    À còn 1 chuyện nữa quên phải chi chủ đề nào cũng được mấy bác vô tranh cái quyết liệt như thế này thì hay biết mấy chắc già này phải tạo 1 topic "ai Thích tranh luận thì vô đây" quá
    [​IMG]
  10. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, làm chung trà đi huynh đệ< gọi zậy được không, hay gọi là mod cho nó phân biệt?>. Lão "chiên" gây sự mà, lưỡi câu thì vô số...nhưng hơi bị...tưng tưng...nên phải cảnh báo bà con trước...vô đây lão nói chuyện hơi...SỐCCCCCCCCCCCCCC đấy.
    Me-Hajime

Chia sẻ trang này