1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngõ vắng quanh co...khách vắng teo...

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi knife, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Math

    Math Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Natalia ăn nói cho đàng hoàng nha...Math không hiểu Natalia kiếm đâu ra cái câu 1 tiếng anh knife ơi, tiếng anh knife à vậy, đừng có đặt chuyện tùm lum nhá!!! Cái chuyện gọi người lớn tuổi hơn là anh chị tui đã thực hiện rồi, chỉ vì họ ăn nói không đáng là anh chị nên tui phải lên tiếng thôi!!! Tui đang trình bày những ý kiến của tui rất rõ ràng và không dùng những lời lẽ thô bạo, nếu cho là "cãi lộn" thì có lẽ bạn nên học lại Tiếng Việt!!!Làm mod thì xử sự sao cho đáng mặt mod!! Tui ghét nhất là dạng người đã nói bậy mà còn trơ mặt ra làm như ta đây là hiểu chuyện, là tốt bụng lắm vậy!!!
    Thôi nhá, coi bộ nói với nhau cũng như đàn gãy tai trâu, chỉ lo suy diễn mà chẳng thèm hiểu tại sao người ta từ chỗ coi mình như đàn anh mà bi giờ lại xem mình chẳng ra gì!!!
    ./.
    "...Ngày mai con đi tít tắp dặm ngàn
    Vắng bóng con nhà buồn hơn một chút
    Không có Mẹ chiều chiều con chực khóc
    Liệu bạn bè có ru con được không ?..."
  2. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    hừ....Không biết ai lại cho là mình đặt điều...rõ ràng trong câu nói của Math đã chứa đầy sự mâu thuẫn,vô lí..."đừng có đặt chuyện tùm lum nhá!!! Cái chuyện gọi người lớn tuổi hơn là anh chị tui đã thực hiện rồi",rõ ràng Math đã nói tui đã thực hiện rùi thì rõ ràng cái chuyện tui nói hoàn toàn không phải đặt điều mà tôi thiết nghĩ chuyện gọi anh ơi,anh à chả có việc gì tôi phải đặt điều cả,trong 1 câu nói đầy sự mâu thuẫn và vô lí như vậy thì có lẽ việc học lại tiếng việt dành cho 1 người khác không đến lượt tôi,người đó có lẽ mới là người "....Tui ghét nhất là dạng người đã nói bậy mà còn trơ mặt ra làm như ta đây là hiểu chuyện, là tốt bụng lắm vậy!!!..." này đấy,là ai thì có trời biết
    Tôi chả bao giờ mang cái tham vọng là sẽ trở thành người hiểu chuyện hay tốt bụng và càng không bao giờ nghĩ mình làm sao cho đáng Mod cả,thật tình tôi chả muốn nói nhiều làm gì,con trai mà lắm mồm thì cũng hơi kì.. nhưng thật sự tức quá không chịu được,.hừ làm mod được gì nhỉ,được mọ người kính trọng hơn à,không hề...?.làm Mod theo Math,không hiểu phải nhưng thế nào.....!?Thật tình mà nói anh Knife nói 90% đúng là chính xác có điều anh í sử dụng ngôn từ hơi quá 1 tí,nhưng mọi người không nên quá khắt khe
    note:thật sự mà nói ý định ban đấu khi post bài trước đó chỉ muốn cho mọi người hạ hoả,chỉ muốn mọi người vui vẻ..nhưng thật sự lại không hiểu thành ý của tôi,nhưng dù sao nếu tôi có nói bậy thì cho tôi xoá bài đó coi nhưng xin lại thành ý của mình...Vài dòng góp vào
    [​IMG]
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua không lên mạng, không vào chủ đề này để cùng thảo luận vào lại mới thấy tranh luận kịch liệt như thế này. Lại còn liên quan đến mình nữa "kiện lên Admin" là sao, tôi đã làm những gì để cuối cùng mọi người lên án & đòi kiện lên đến Admin. Điều đó cũng chả là vấn đề gì cả, nếu được chẳng qua tôi chỉ không còn là một người quản lý diễn đàn này thôi. Tại sao tôi lại phải bám trụ với cái diễn đàn này từ những ngày nó đang đi xuống, cũng vì một mục đích tạo nhằm tạo cho giới trẻ Cần Thơ có một sân chơi thật sự bổ ích, là nơi giao lưu học hỏi theo đúng cái nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó...
    Đồng ý là khi lên mạng thì ai muốn nói gì mà chẳng được, nhưng có ai đó nghĩ rằng một lúc nào đó lời nói của mình xúc phạm đến nhân phẩm của một con người hay không. Ở đây tôi không lên án một ai, chỉ có điều ai đó hãy thử đặt vai trò mình là người mà tôi cho là xúc phạm xem, như thế sẽ ra sao...
    mệt quá, ngày mai lại nói tiếp...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng - để gió cuốn đi.
  4. White_Pigeon_new

    White_Pigeon_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hehe...tưởng là mấy ông mod vào giảng hòa chứ, ai ngờ cũng tham gia vào trận chiến luôn, WP chỉ thấy buồn một điều là vụ cãi nhau này không do WP gây ra, thui....tui cũng biến khỏi cái box này đây, ở đây chán quá, người ta đã cố ý giả gái mà còn gọi chị Bình nữa, WP bái bai luôn, viva forever, mấy bé ở lại gây chuyện vui vẻ nhá. Hãy nhớ câu này:
    CHỬI NHAU ĐỂ TĂNG LÝ LUẬN, ĐÁNH NHAU ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHỎE.
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH ---- AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG ---- AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW ---- AI YÊU GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW HƠN WHITE PIGEON
  5. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hừm, mớI có vài ngày mà tình hình trong topic này còn căng thẳng hơn chiến sự ở Iraq nữa, mức độ leo thang thì đến Bush cũng chào thua.
    Ở đây tui xin miễn bàn là bên nào đúng bên nào sai, vì cả hai phía đều có những cái hay và những cái chưa được hay.
    Tính cách của vài thành viên thì tui biết rõ, do đó nếu cứ tiếp tục post bài tranh luận tui nghĩ không biết đến năm nào mớI xong !!!
    Vấn đề của các thành viên tham gia tranh cãi đi từ cái chung về box CT sang việc bắt bẻ nhau về lốI sống, đạo đức, thậm chí là câu chữ? của nhau !!!
    Sau vài bài, nó đã không còn tính chất xây dựng chung như ý muốn của tác giả nữa mà đã trở thành vấn đề ?ođấu khẩu?o riêng tư của vài thành viên vớI nhau.
    Tuy vậy, ảnh hưởng của nó đến các thành viên khác thì không nhỏ, nhiều thành viên đã bắt đầu chán nản khi thấy vào box là gặp ngay cảnh phê bình, thậm chí chửI nhau, ở ngay đầu trang. (giống như cảnh về nhà mà thấy ngườI nhà chửI lộn vậy). Và trong số họ đã nhen nhóm ý định rờI bỏ box, một kết cục mà có lẽ sẽ không xảy ra trước khi có topic này. Nếu không có topic này, thì thành viên nào chán nản, không thích vào box nữa sẽ ra đi một mình thôi chớ không có tác động rộng lớn đến nhiều ngườI như hiện nay).
    Tựu trung lạI, vấn đề cần làm ngay của các mod là xóa ngay topic này vì suy cho cùng nó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến một box CT ảm đạm trong tương lai không xa?.
    Vài dòng đóng góp, hy vọng lão Knife giận vừa phảI vì tự nhiên có kẻ đến đòi đập chòi?..

    Nếu không có được em anh đành sống vậy
    Không lấy nữa của ai làm nữa của riêng mình
  6. SEIKOU

    SEIKOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    12 năm học sinh, gần 3 năm làm SV, không ít lần S cùng bạn bè tranh luận. Không phải lúc nào cũng "thắng". Những lúc "thua", cho dù không chấp nhận mình sai, cãi bướng như thế nào, đến đâu chăng nữa nhưng chưa bao giờ tụi S dám "mời người lớn vào cuộc". Vậy mà có người quên mất cái điều cơ bản mà một bé học sinh cấp 1 cũng biết. Thiệt là bậy hết sức. Hết nói nổi. Thua.
    Móc câu, S có thừa. Nhưng chưa bao giờ S tùy tiện sử dụng nó. Cái gì cũng có tính 2 mặt của nó. Có người đã quá lạm dụng nó lại còn cho đó là hay (?). Bất cứ cái gì nếu quá lạm dụng sẽ có lúc nó quay lại chém cho 1 nhát chí tử.
    Không còn gì để nói nữa. Xin hứa S sẽ không post 1 bài nào nữa.
    . /.
    Lúc viết những câu trên S chưa đọc kĩ bài của mọi người viết. Nhưng dù sao vẫn sẽ giữ nguyên.
    Lạy Chúa, nếu chưa bao giờ yêu là có tội thì con xin ngàn đời có tội Chúa ơi.
    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 01/04/2003
  7. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, ai post tới đâu tui post tới đó, còn bài là còn post.
    Gì mà knife tự nhiên tốt bụng phong tặng Math+tui chức vĩ nhân vậy, nghi ngờ quá. Chẳng qua là có chuyện mình biết, chỉ dạy cho người chưa biết ( or quên biết ) về một số quy tắc nhỏ trong cuộc sống thôi, đó là muốn yên thân thì đừng rớ tới người khác, đừng mổ xẻ cái lỗi của người khác khi chưa thật sự biết chắc là mình có mắc những lỗi đó không. Chẳng ai dám giảng kinh Coran trong khi văn 4.9 và Triết học 4đ hết đâu, nhưng có nhiều cái có thể dễ dàng nhận ra mà chẳng cần phải áp dụng kinh Coral gì hết. Cái vụ quậy người khác cho bốc mùi lên xem ra vẫn chưa tởn huh ? Bị người ta quậy cho bốc mùi lên rồi mà vẫn vậy, hay thật ! Cơm độn thì ai thích cứ việc ăn, nuôi *** dư nhiều lắm, đừng lo, tuy là đặc sản của ***, nhưng tui nghĩ nó không hẹp hòi thế đâu. Vụ người lớn trong nhà thì nói như vậy cũng như gom hết, ở trong nhà thì ai chẳng lớn hơn mình ? Nếu MrKnife cảm thấy vậy, cho phép tui chừa ra 2 bậc trưởng lão của Mr nhé, nhưng vòng vòng anh em thì lôi vô tuốt, được không ? Còn 1 chuyện nữa là chuyện tui có 3 nick : free mà, nick này để ở box này, nick kia để ở box kia, đã bảo chuyện người ta, lại không hại gì tới mình, tới box CT dấu iu, thì quái đến đâu cũng chả nên quan tâm, người ta mấy mặt kệ người ta, dòm ngó thì bị chửi là đúng rồi.
    Hơ hơ, thấy 2 dấu ./. , bye bye nhé.
    >> nimbus : người ta muốn dùng từ ngữ để bác bỏ và chơi xỏ mình, cớ sao mình chẳng chụp lấy những cái còn thiếu sót trong cái đám "từ ngữ" của người ta mà bẻ, vậy khác gì thừa nhận ? Chuyện quá đơn giản !
    >> Nat : tui ( hổng lẽ trên này mà xưng tao thì kỳ quá ) mà thấy Nat hồi còn ở VN, chắc "tui" cưa làm hai khúc, quăng đi biển Đông 1 khúc, biển Tây 1 khúc cho cá ăn, không dám cho 2 khúc đó ở gần, nó kết hợp chẳng ra làm sao cả. Cứ A, Á, Ớ, Bờ, Cờ, bị chửi vô bổ cũng nhịn.
    [./.
    Được cowboyhat sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 31/03/2003
  8. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    timvo tạm thời khóa chủ đề này nhá.
    một tí post tiếp

    TIM VỠ

  9. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu chỉ đề này chỉ mang tính xây dựng, nhưng có lẽ vì do trình bày không được suông sẻ & chưa quan tâm đến ý kiến của những thành viên xem diễn đàn này như một nơi để giải trí.
    Các thành viên yêu cầu Mod xoá chủ đề này đi để tránh gây tranh cãi nữa thì cũng được thôi, nhưng có ai dám đảm bảo với tôi rằng sẽ không có một chủ đề tương tự như thế này được gởi lên trong tương lai hay không, một khi tình trạng bài viết gởi lên hoàn toàn sáo rỗng, chẳng phù hợp gì với chủ đề cả, cứ lâu lâu lại xuất hiện. Có ai dám cam đoan rằng điều đó hoàn toàn không xảy ra hay không?
    Tôi vào chủ đề này không bênh vực ai cũng chẳng đứng về bên nào, bởi vì ai cũng có cái đúng của mình. Tôi vào đây chỉ để nói lên những điều cần thiết. Đứng ở góc độ là một thành viên của box, tôi cảm thấy chán nản lắm khi đặt chân vào box. Vì sao à, đơn giản là tôi ngán phải nhìn thấy những bài viết "tàm xàm" không có nội dung gì cả. Cụ thể một tí, các bạn sẽ nghĩ sao khi trong chủ đề của mình tạo ra có câu đại loại thế này "bé về đi, khoảng tháng sau quay lại...." nằm trong chủ đề "box Tí Sài Gòn chào box Cần Thơ (http://ttvnol.com/forum/t_171196), bên cạnh đó còn có cả những chủ đề mang cái xấu, cái chưa tốt của con người lên để mà nói (http://ttvnol.com/forum/t_67253 & http://ttvnol.com/forum/t_162851). như thế có cần thiết hay không? Các chủ đề ấy chỉ là một vài ví dụ điển hình. Nhưng công bằng mà nói thì box Cần Thơ cũng còn có khá nhiều những bài viết mang tính nhân bản, có chất lượng rất cao. Các bạn thử đặt mình trong vị trí là người gởi những chủ đề ấy xem, khi đó các bạn sẽ nghĩ như thế nào về "đứa con tinh thần" của mình.
    Ở góc độ là một người tham gia trong các chủ đề, lúc nào post bài lên tôi cũng thận trọng xem mình có làm điều gì phiền đến người khác hay không (có người đang cho là tôi đề cao mình lên), tôi luôn cố gắng hiểu xem người ta đang viết những gì để đồng cảm & bày tỏ những quan điểm của mình. Còn khi với tư cách là một người gởi chủ đề, tôi đã cố gắng để cho người đọc hiểu mình đang nói điều gì, hi vọng chủ đề của mình được mọi người quan tâm, chia sẻ, góp ý một cách nhiệt tình. Và với cương vị là một Mod tham gia quản lý diễn đàn, tôi lên án tất cả các thành viên trong box, ngay cả chính bản thân tôi. Một điều nữa, Mod không phải là một vị thần, Mod cũng biết tôn trọng & được tôn trong, Mod cũng có khi mắc sai lầm, nhưng có ai biết khi ấy Mod bị xử lý như thế nào hay không?
    Trên đây chỉ là những ý kiến chủ quan của cá nhân tôi, hi vọng mọi người sẽ hiểu & có thể kết thúc chủ đề này một cách tốt đẹp...Chúc mọi người vui
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng - để gió cuốn đi.
  10. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Trà đây, trà đây,...ý quên, chắc Math cần thêm vài muỗng đường, trà đắng thiệt...Pha hơi đậm một chút....
    Được, lão thỉnh cao kiến của cô Math< người coi lão không ra gì, lão vẫn coi người ra gì, chỉ khách sáo theo yêu cầu>, cô Math cho lão là ghê tởm, chẳng có gì đáng học, vậy cô Math hãy tạo một chủ đề có thể làm cho mọi người tranh luận THEO CÁCH CỦA QUÝ CÔ để làm lão sáng mắt ra, đa tạ trước.
    Anh hat, lão thua anh rồi, không cần anh dạy lão nữa, mời dùng trà...đắng...Nếu đắng quá thì pha loãng ra nhá...đừng hao hơi tốn sức nữa...
    Nat, ngoisao, nimbus,...ba người nâng ly với lão xem như lão tạ tội làm quý vị vạ lây...Ha ha, trà đắng quá...nhưng một hồi sau có vị ngọt ngọt...khi huynh đệ cạn chung, không nhổ toẹt như người ta...
    <Lau lau...cho sạch> khà khà, trên đời này mấy người chịu được đắng chứ...khà khà...
    Seikou, timvo...tiếc là mời hai vị vào lại để thấy nhà cửa bề bộn quá, nếu seikou và timvo vì chuyện này mà thôi không đến nữa, lão ân hận lắm, hai người xem như...bỏ qua cho lão được không...
    Xem ra trà này đắng quá, pha bình khác vậy... thôi được, lão nhảm nhí, lão thô lỗ,...TA XIN TUYÊN BỐ: các chủ đề lão chê trách là sai, tất cả đều bổ ích, vui vẻ...chỉ có thằng thô lậu mới không biết...ta sai, ta sai...ta mệt mỏi quá rồi...hi vọng các quý vị đừng bắt ta phải bái lạy tạ tội chứ???
    Một tuần trà mới, trà đắng cho hảo huynh đệ, trà + đường phèn mời quý cô, quý cậu....cạn chén....

    Me-Hajime

Chia sẻ trang này