1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngõ vắng quanh co...khách vắng teo...

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi knife, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Seikou nói đúng, nhưng một lần nữa lão nói cái ý của lão:
    Lão tôn trọng bậc cha chú, lão chỉ muốn cho hat thấy rằng hắn chơi không đẹp, một mặt gọi lão là đàn anh rồi mặt khác hắn chửi lão là thằng ngốc. Lão xài phép tá lực đả lực thôi. Nếu hắn không có ý xấu thì khi lão nói lại hắn đã không sửng cồ lên như thế.
    Seikou cũng đã gặp qua lão, hi vọng seikou không như người khác vì cách lão dùng từ mà phủi sạch những gì seikou biết về lão như người khác, mặc dù lão đã rút lại những gì mình nói...Những người khác nghĩ gì lão cóc quan tâm...gặp nhau chẳng cần phải kêu tiếng "anh" cho ngượng cả hai.
    Thử hỏi họ đã làm gì khi làm mod? Chỉ kêu một tiếng chán là quay đi...Hà hà, đòi hỏi giỏi lắm, thử làm xem có gì hay hơn??? Không có gì học trong box, vậy xin phép cho box học hỏi đi...làm cho box sinh động hơn đi...Xem ra lại là câu "chẳng rỗi hơi như hắn..." chỉ giỏi bắt lỗi người khác thôi...
    Ta tuyên bố một lần nữa ta thua ông hat, ông hat đừng chạm tới ta nữa, nếu không ta để sẵn cây lấy rái tay trong lều à nghe.
    Tuy nhiên lão công nhận lão cũng đã quá tay, một lần nữa lão xin lỗi nếu làm quý vị hiểu lầm là lão quá phạm thượng. Rất tiếc là làm Seikou thất vọng...mặc kệ người khác...S. đừng vì chuyện này mà không post bài nữa, lão chẳng hé môi câu nào nữa đâu.
    Me-Hajime
  2. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    I love the Simpsons cartoon
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thế là có thể kết thúc chủ đề này, nhưng tôi nghĩ thật sự nó không kết thúc tốt đẹp như mong muốn của chúng ta. Theo tôi nghĩ sau này có lẽ sự mật thiết của các thành viên đối với nhau đã rạn nứt & không còn như trước nữa.
    Anh knife nè, chẳng lẻ công sức của anh bấy lâu nay dễ dàng đổ biển như thế này hay sao. Em hiểu anh vì không muốn gây thêm tranh cãi nữa, nhưng anh đầu hàng như thế chẳng đáng chút nào, như thế càng làm cho cái chúng ta chống đối bấy lâu phát huy nhiều hơn nữa, em cũng chẳng biết phải làm thế nào để có thể giải quyết nó. Nhưng em chắc rằng một ngày nào đó, với nổ lực của những người tâm huyết với Box, việc làm ấy sẽ thành hiện thực...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng - để gió cuốn đi.
  4. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
     
    I love the Simpsons cartoon
  5. TheSimpsons

    TheSimpsons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    I am Bart
  6. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ai vào cũng chào mừng, nhưng chẳng lẽ uống trà cho phình bụng à??? Đường đường chính chính mà uống, lão chẳng tiếc đâu...
    Không cần động viên đâu huynh đệ, cái gì đã chết đi thì cho nó đi luôn đi khi nó không đủ sức tồn tại...
    Mời mọi người một tuần trà nữa, bao nhiêu tuỳ thích, không sợ thiếu trà đâu...
    Me-Hajime
  7. TheSimpsons

    TheSimpsons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chào anh knife, hôm nay mang ít trà đến nhà anh bàn chuyện phiếm, hi vọng anh sẽ hoan nghênh nhé... Anh em mình sẽ ngồi tâm sự với nhau nghe, em biết anh lúc này có nhiều tâm sự lắm phải không? Anh em mình cùng trút cạn vào ấm trà này nhé...
    Anh biết không, ngày 11 tháng rồi là ngày sinh nhật của bạn gái em, năm nào em cũng nhớ đến ngày này cả, thế nhưng năm nay, có một chuyện buồn mà có lẽ sau này em không thể nào quên được. Anh còn nhớ người có nick lovelyangle85 với tên gọi Nancy hay không? Nhắc như thế chắc anh cũng hiểu được một phần phải không? Vâng đúng vậy, 11 tháng rồi cũng là ngày Nancy cho em biết sự thật & đến giờ đã qua một tháng. Ban đầu, khi biết được sự thật như thế, em buồn & thất vọng nhiều lắm. Lúc ấy em muốn làm một việc gì đấy để hả cơn giận của mình & em đã làm điều đó. Em đã viết mail cho Nancy & hẹn gặp mặt cô ấy, nhưng cho đến bây giờ em vẫn chưa nhận được một lời hồi âm. Có phải em đã sai trong việc này hay Nancy cố tình tránh né em, một tháng trôi qua, nhiêu đó cũng đủ thử thách tình cảm của em dành cho cô ấy, tình cảm của một người anh đối với đứa em gái của mình. Cả tháng qua, không lúc nào em không nghĩ đến những ngày em & Nancy trò chuyện với nhau. những ngày tháng ấy như in sâu vào tâm trí em & có lẽ sau này sẽ không còn được gặp lại...
    Cho em xin một chén trà nữa nhé, trà hôm nay thơm & ấm quá...
    À, dạo này anh có trò chuyện với Natalia hay không? Hình như anh ấy buồn & chán nản lắm, từ cái lúc mà chuyện tranh luận diễn ra. Anh ấy cảm thấy như mình bị xúc phạm, công sức đổ ra cho box bấy lâu nay coi như không? Đó chỉ là nhận xét về một phía của em bởi vì chính em cũng cảm thấy như thế. Nghe mọi người tranh luận thì có vẻ hay lắm, thế nhưng đến lúc cần đưa ra ý kiến cho box thì lại làm thinh. Anh có nhớ lần chúng ta họp mặt vào ngày mùng 6 Tết hay không, được bao nhiêu thành viên nhỉ. Rồi hôm online YIM nữa, hôm đó em không thể online được & đã thông báo từ trước, kế hoạch cũng được đưa ra từ rất lâu, thế nhưng không đến một nữa bàn tay đưa ra ý kiến. Rồi tới đây, khi tiến hành offline vào ngày 30/4, liệu được bao nhiêu người tham gia & cho ý kiến nhỉ.
    Pha ấm trà mới đi anh, rồi em góp ý với anh chút...
    Em nghĩ anh cũng như những thành viên tâm huyết với box, luôn mong muốn nó phát triển một cách tốt đẹp & vững mạnh. Tuy anh sống xa Cần Thơ, nhưng những gì anh là cho box thì em không thể phủ nhận được. Vừa rồi, qua cuộc tranh luận trên, em nghĩ mọi người đã hiểu nhau nhiều hơn. Riêng em, em thấy anh đã có phần chán nản & buông xuôi, cả Natalia cũng vậy. Các anh không còn là các anh như trước, đầy nhiệt tình, điều đó có đáng hay không?
    Thôi uống xong trà & nói xong chuyện rồi, em về nhé, có dịp em sẽ ghé thưởng thức trà tiếp...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng - để gió cuốn đi.
  9. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/forum/t_149066/2#1446155
  10. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là lão vào thì người đã đi, trà cũng nguội...đành cạn chén trà nhạt để...không phí tình cảm huynh đệ vào đây...
    Theo lão già...thiếu kinh nghiệm này, có lẽ người ta vẫn đọc mail của huynh đệ đấy thôi, vậy huynh đệ cứ hít thở sâu vào, rồi quyết định xem mình chọn con đường nào...Đừng sợ sai, cứ tin vào mình, nếu sợ mình chọn sai thì cứ an ủi rằng mình có một kinh nghiệm đắt giá...nhớ đời.
    Nếu đã quyết rồi thì cứ mail một lần nữa nói thật lòng mình nghĩ gì, muốn gì...còn không có hồi âm...thì đành...vác ấm vác trà vào đây chuyện phiếm...
    Trên đời mấy người thích chén đắng, nhưng cứ khẳng khái mà nuốt nếu người đã muốn ta thế, không vì người, không vì sĩ mà vì giá trị của tình cảm, của con người trong ta. Cứ nuối tiếc, cứ hoang mang nó là tình cảm, là cái gì thiêng liêng trong ta. Nhưng đừng để nó kéo ta xuống, làm ta buôn xuôi...Không tìm người khác để trả thù, để thay thế, nhưng cũng đừng tự oán trách nếu ngày nào đó huynh đệ lại xao xuyến trước một ai đó...
    Hè hè, nói túm lại là cứ sống hết mình, không thấy xấu hổ với mình là được rồi.
    Cũng vì thế, nên lão đã ráng...hò hét. Nhưng đến bây giờ lão thấy mình không còn hò hét được nữa, thì không thể ép mình được...Làm trò hề, lão không sợ, nhưng nói thực, lão sợ cái cách người ta xử mình làm mình riết trở thành...như người ta...cũng vô tâm, cũng phát khùng lên khi bị đụng chạm rồi lặng im khi người khác muốn mình...đóng góp.
    Nhân tiện lão kính yêu áo trắng chung trà, đã cho lão một topic nói về trường hợp của mình...Vô phép hỏi một câu, yêu áo trắng và anh Huấn đều là những bậc tiền bối, sao lúc đám nhỏ cãi nhau các bác không cho một lời khuyên, một ý kiến để giải quyết vấn đề? Lão thiển cận, nhưng vì cái mình thích lão chẳng tiếc công, còn người khác thì sao???
    Lão nêu ý này không phải để chỉ trích, mạt sát ai, mong mọi người hiểu cho. Lão chỉ muốn mọi người đừng tiếc công mà đóng góp, xây dựng...dù ít dù nhiều...vì đã vào đây chắc hẳn ít nhiều cũng yêu quý nó.
    Xin lỗi nhưng lão nghĩ rất ít người thực lòng yêu mến phòng Cần Thơ này...hoặc lão lập dị, không đi chung hướng là phòng giao lưu thuần tuý, thế nên lão không chỏ mỏ vào nữa...
    Me-Hajime

Chia sẻ trang này