1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÔ XUÂN PHÚC, Ở ĐẤT NƯỚC XIN "TỊ NẠN CHÍNH TRỊ" CÓ "THIÊN CÓ THỜI, ĐỊA CÓ LỢI VÀ NHÂN CÓ HÒA" KHÔNG

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi deohieutaisao4, 31/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deohieutaisao4

    deohieutaisao4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì khỏi mất công giới thiệu về nhau nữa nhỉ. Ngô Xuân Phúc - Tôi biết ông là cựu giảng viên dạy văn học tại Trường Quân sự thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Trường quân sư Quân khu IV. Tôi cũng biết ông vì trót mang tư tưởng khác nên đã trả thẻ Đảng và xin ra khỏi Đảng. Tôi cũng biết chuyện ông từng là ứng cử viên tự do đại biểu Quốc hội Khóa XIV, rồi sau đó ông còn xin tị nạn chính trị tại Thái Lan nhờ sự cưu mang của UNHCR. Nhưng đó chỉ toàn là những cái mã bề ngoài của ông thôi. Tôi biết, ông biết, một số người khác cũng biết. Và tất nhiên, vì chữ "biết" đó nên tôi chẳng hề có dù chỉ là một chút thôi những cái để ý đến "cái lớp mạ vàng" trám bên ngoài của ông cả. Bởi vì trong cái chữ "biết" đó thì tôi cũng biết cả cái tư tưởng chống phá, phản bội Tổ quốc, "ăn cháo đá bát" của ông nữa. Luồng tư tưởng đó hình thành trong con người lúc nào thì ông rõ hơn ai hết nhỉ. Từng lớn tiếng tuyên bố trên Facebook cá nhân rằng ông chọn con đường dấn thân cho một Việt Nam có "Tự do - Dân chủ - Nhân quyền - Công bằng - Bác ái” là đủ hiểu rồi đấy.


    [​IMG]
    Xem thêm...

Chia sẻ trang này