1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại binh nhập tịch VN - Bóng đá Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nhiều (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Kesley đá hay thật. VN mà không rủ được chú này nhập tịch thì uổng quá
    Sân Long An: ĐT.LA - Bình Dương: 2-4
    Phút 13, Minh Phương đá phạt góc cho Tshamala đánh đầu tung lưới thủ môn Thế Anh. Sau bàn thắng này, ĐT.LA thi đấu có nét hơn, tổ chức được hàng loạt đợt lên bóng sắc sảo khiến HLV Lê Thuỵ Hải đứng ngồi không yên.
    Phút 33, Robson de Lima đón quả phạt góc, bình tĩnh khống chế bóng bằng ngực ở góc hẹp rồi tung chân trái sút chéo góc hạ gục thủ thành Santos, san bằng tỷ số 1-1 cho Bình Dương.
    Phút 50, Kesley tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái, Philani bật cao giữa 2 hậu vệ ĐT.LA đánh đầu vào góc thấp khung thành của Santos. Đội khách vượt lên dẫn lại 2-1 ngay trên sân Long An.
    Phút 65, tận dụng sai sót của trung vệ Như Thành, Gustavo có cơ hội đối mặt với thủ môn Thế Anh và bình tĩnh san bằng cách biệt 2-2 cho ĐT.LA.
    Phút 82, Kesley dốc bóng bên cánh phải, chuyền vào như đặt cho Johna đệm lòng cận thành khiến Santos một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. 3-2 cho Bình Dương.
    Phút bù giờ thứ 2, Kesley có pha solo loại bỏ hậu vệ ĐT.LA rồi dứt điểm trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-2 đầy ý nghĩa cho đội khách.
  2. nguoichaua

    nguoichaua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Vẫn cái tâm trí hèn mọn ấy,rõ khốn nạn cho bóng đá Việt Nam.Kiểu bọn du thủ du thực :không kiếm đủ ăn thì chạy đi ăn cắp.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Box này lâu lâu có con chó, chạy vào cắn bậy một cái rồi cút!
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bác nói thật là chí lí
  5. nguoichaua

    nguoichaua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh Mod ơi.Người ta chửi hội đồng này.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    úi giời khổ thân quá nhỉ, kêu mẹ không kêu, kêu mod làm gì
  7. hnmuadong46

    hnmuadong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    tán thành phương án nhập tịch càng nhiều càng tốt, nhưng lúc đó em chỉ sợ cái là CĐV bọn mình hơi mệt vì phải học tiếng nước chúng nó để đi cổ động. vì hô tiếng việt có khi nó lại tưởng đang chửi nó, nó đá phản mịa vào lưới nhà thì nguy
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cần gì phải nước ngoài mới ghi bàn vào lưới nhà. Phước Tứ mới đội vào một quả khá đẹp vào lưới Santos trong trận gặp gặp Ô Tàu kìa.
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Một bài báo chơi Santos để chú Thế Anh có cớ vào bắt và tất nhiên sau đó chia chác tiền thưởng. Không phải vô cớ mà chú Minh Đức đá vừa dở vừa chậm lại có tên trong danh sách kì này và chắc chắn sẽ ra sân đá ít cũng phải 10 phút. Ông Tồ giờ nói chung cũng giống như ông Đần hồi trước, chỉ là một con rối thôi.
    Thủ môn Phan Văn Santos: ?oTốt? đang không tốt ?
    (TT&VH Online) - Người ta đang nói rất nhiều về anh. Vì anh đã chơi rất hay trong 2 trận đấu đầu tiên khoác áo đội tuyển (trận đấu với Olympic Trung Quốc còn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất). Vì anh là người có vóc dáng, gương mặt, dòng máu và nguồn gốc Brazil, lại chuẩn bị đối đầu với Olympic Brazil. Nhưng, liệu anh sẽ thế nào trong trận đấu tới đây khi mà 2 trận đấu đã qua, trong vòng 8 ngày, anh thủng lưới 8 bàn?
    Đồng ý là trong số 8 bàn thua kia, có những bàn là "tác phẩm" của một hàng phòng ngự hạng hai. Và việc khung thành của Santos trở thành cái rổ đựng bóng vì Gạch đang trong thời điểm khủng hoảng niềm tin và người ta nghi các cầu thủ ở đấy đang "thích thua hơn là thắng".
    Hãy thử tưởng tượng, với những tình huống Gạch bị đánh vỗ mặt, hoặc bị khoét sâu vào nách rồi đối phương căng ngược trở ra ở các cự ly 7-10m cách khung thành, như cú đánh đầu búa bổ của Philani ở trận thua Bình Dương chẳng hạn, Santos có nối thêm tay cũng không thể chống đỡ.
    Nhưng không phải trong 8 bàn thua ấy bàn nào cũng đến theo kiểu các đồng đội của anh biến Santos thành tấm bia đỡ đạn. Trận đấu với Sông Lam, Santos có 2 cú đổ người không kịp khi các cầu thủ xứ Nghệ dứt điểm tầm thấp. Trận đấu với Bình Dương, thủ thành số 1 của "Gạch" có cú khép chân chậm ở góc rất hẹp nên bị Kesley xâu kim. Mà một bàn thua ở góc hẹp với các thủ môn luôn là điều tồi tệ nhất.
    Thực ra, từ lâu rồi người ta đã biết Santos có hạn chế rất lớn ở những tình huống bóng sệt do thân hình đồ sộ khá nặng nề (nặng hơn 100kg). Nên, những bàn thua ấy suy cho cùng cũng chẳng phải là điều quá khó hiểu.

    Song, một thủ môn mà trong những trận đấu liên tiếp gần đây phải hứng chịu những cơn mưa gôn thì không thể không nghi ngờ liệu anh ta có bị ảnh hưởng về tâm lý hay không. Trừ phi là một robot, Phan Văn Santos mới không hề suy suyển; hoặc anh ta thuộc diện coi chuyện vào lưới nhặt bóng là bình thường, thì anh mới có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
    Cũng cần phải nhắc lại, trong số 8 bàn thua nói trên, có những tình huống bóng bổng, đáng ra Santos có thể cản phá nếu anh ở trạng thái tâm lý và có phong độ tốt. Và thời điểm Santos trổ tài ở Thẩm Dương (Trung Quốc) là lúc mà anh chưa trải qua giai đoạn phải vào lưới nhặt bóng 8 lần chỉ trong 2 trận.
    Vũ khí của Santos: vô dụng ở ĐTVN ?
    Có 2 đặc điểm giúp Santos tạo nên sự khác biệt so với các thủ môn nội và cũng là cơ sở để ông Calisto đặt niềm tin vào anh: chiều cao tốt nên tranh chấp trên không cực kỳ thuận lợi dù không phải khi nào anh cũng ra vào hợp lý; và những quả phát bóng phản công sở trường có độ chính xác rất cao tới vị trí các tiền đạo đứng tách sang 2 biên.
    Nếu như ưu thế thứ nhất vẫn phát huy tác dụng, thì ưu thế thứ hai, cho tới lúc này lại chưa tạo nên được ?osản phẩm? cụ thể nào cả. ĐTVN vẫn chưa thể có bàn thắng từ đường phản công mà người ta đã thấy ở Gạch, từ các cú phát bóng của Santos.
    Vấn đề không phải là Santos phát bóng thiếu chính xác mà cốt lõi của nó nằm ở chỗ các cầu thủ tấn công của ĐTVN trong thời điểm hiện tại không đủ khả năng để tận dụng các đường chuyền đó.
    Người viết từng đề cập tới bàn thắng của Bảo Khanh vào lưới Singapore trên sân Thống Nhất ở Tiger Cup 2004 được ghi theo dạng này (từ cú phát bóng của thủ môn Minh Quang) như một hy vọng nó sẽ được tái hiện, nhưng có vẻ sau 4 năm, đã có quá nhiều sự khác biệt, nên bài phản công của Calisto với thủ môn Santos chưa đạt tới hiệu quả tối đa.
    Nếu ?oTốt? vẫn chưa tốt trở lại
    Thì cũng nên chờ đợi một sự điều chỉnh ở ĐTVN trong trận đấu tới, với Olympic Brazil. Nó không đơn thuần là chuyện ?ohoa thơm mỗi người hưởng chút?, mà cần phải tính tới yếu tố phong độ của các cầu thủ trong từng thời điểm.
    Có một điều khá ngạc nhiên là cả 2 thủ môn dự bị cho Santos đều chưa được sử dụng. Thế Anh ngồi ngoài đủ 90 phút ở Indonesia. Tấn Trường ngồi ngoài đủ 90 phút ở Thẩm Dương. Xem ra, sự ngạc nhiên đó cũng cần phải dừng lại cho đến khi ?oTốt? (tên của Santos mà các cầu thủ vẫn gọi) thật tốt trở lại.

    Thế Anh đang có phong độ rất tốt trong thời điểm hiện tại với khả năng phản xạ rất nhanh, phán đoán và chọn vị trí khá tốt. Chỉ riêng việc Thế Anh mới chỉ thủng lưới 2 bàn giúp anh có trạng thái tâm lý tốt hơn Santos.

    Phạm Tấn
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thực ra bài báo có nói đúng một chỗ, là Santos chậm chạp trong những tình huống bóng sệt. Điều này là không phải bàn cãi, và cũng nên lấy làm thất vọng, vì nếu Santos giỏi cả không chiến lẫn cận chiến thì anh ta đã không ở việt nam.
    Việc có ngoại binh trong tuyển việt nam là rất mới, và nếu không có ông HLV tâm lý thì rất lắm chuyện. Vì người việt nam vốn không nói truớc mặt, mà hay nói sau lưng. Bài báo kia có thể là sản phẩm của ai đó không thích chú Santos hoặc của một anh nhà báo công minh, không ai biết.
    Tuy nhiên, không phải là chú Santos là ngoại binh thì ưu tiên đá hoài, điều đó tạo nên tâm lí không hay. ví dụ, đá với những đội thấp, nhưng kĩ thuật, có thể cho mấy chú chơi bóng sệt giỏi , dạng Thế Anh , hay Quang Huy. Còn bọn băm bổ như Sing, thì dùng Santos là điều hoàn toàn hợp lí.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này