1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại binh nhập tịch VN - Bóng đá Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nhiều (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0917186872

    0917186872 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy rằng việc nhập quốc tịch cho ngoại binh sẽ làm nền bóng đá của chúng ta mạnh lên,tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ,tạo ra môi trường có lợi cho sự phát triển của các cầu thủ nội.Chúng ta thấy rất nhiều những nền bóng đá mạnh trên thế giới như :Pháp,bồ đào nha,Đức đều có những cầu thủ ngoại binh ,tại sao 1 nền bóng đá thấp kém như VN lại từ chối điều đó
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tụi Sing kì này nhập thêm 3 cầu thủ ngoại. Với đà này chắc tụi này sẽ vô địch AFF cup cuối năm này tiếp quá
    19 giờ tối nay, Olympic Brazil gặp đội tuyển chọn Singapore: Ronaldinho làm đội trưởng
    Sau một thời gian chuẩn bị, 19 giờ tối nay 28.7 (giờ VN), trên sân vận động quốc gia Singapore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi sẽ diễn ra trận đấu tập huấn đầu tiên giữa đội Olympic Brazil và đội tuyển chọn Singapore.
    Dù chưa công bố chính thức nhưng HLV Dunga cho biết ông sẽ đưa ra đội hình với những cầu thủ có phong độ tốt nhất nhằm mục đích xây dựng bộ khung vững vàng và hoàn thiện lối chơi. Nếu không có gì thay đổi, đội hình 4-4-1-1 của Olympic Brazil sẽ gồm: thủ môn Diego Alves (1), các hậu vệ Rafinha (2), Alex Silva (3), Thiago Silva (4), Marcelo (6), các tiền vệ Lucas (8), Hernenes (5), Anderson (7), Diego (15), 2 tiền đạo Ronaldinho (10) đá lùi và Pato (9) đá cắm. HLV Dunga cũng đã chỉ định Ronaldinho làm thủ quân Olympic Brazil. Siêu sao của AC Milan cho biết: "Tôi rất cảm kích trước một vinh dự rất lớn trong sự nghiệp cầu thủ của mình". HLV Dunga cũng cho biết, ông rất hài lòng với cơ sở tập luyện trong chuyến du đấu Đông Nam Á vì mọi điều kiện tại đây rất tuyệt vời. Ông Dunga cũng hứa, Brazil sẽ cống hiến một trận đấu khiến người hâm mộ Singapore hài lòng.
    Trong khi đó, thành phần đội tuyển chọn Singapore gồm 21 người. HLV trưởng Radojko Avramovic đã gọi đến 18 cầu thủ từng thi đấu vòng loại World Cup hồi tháng 6, chỉ có 1 cầu thủ mới - hậu vệ 19 tuổi của CLB Young Lions là Afig Yunos. Ngoài ra sau thời gian vắng mặt, thủ môn Lionel Lewis và tiền vệ Qiu Li cũng đã trở lại. Tuy nhiên, 2 trung vệ từng chơi rất hay ở AFF Cup 2006 là Precios Emeujeraye và Noh Rahman lại không có tên vì chấn thương. Ngoài những cầu thủ ngoại từng có tên trước đây như Daniel Bennett, John Wilkinson, Aleksandar Duric... HLV Avramovic cũng đã gọi 3 cầu thủ ngoại mới nhập quốc tịch Singapore là 2 hậu vệ Valery Hiek (người gốc Cameroon, chơi cho Home United), Kenji Arai (người gốc Nhật, chơi cho CLB Quân đội Singapore) và tiền đạo Miroslav Latiak (người gốc Slovakia, chơi cho CLB Geyalng United). Đội hình dự kiến của đội tuyển chọn Singapore như sau: Lionel Lewis (thủ môn) - Hassan Sunny, Valery Kiek, Kenji Arai, Daniel Bennett (hậu vệ), Shi Jiayi, Mustafic, Khairul Amri, Wilkinson (tiền vệ), Indra Sahdan, Duric (tiền đạo).
    Đ.K - G.Lao
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tặng một tấm hình cho mấy chú vẫn thường lấy ví dụ Brazil lùn mà đá giỏi. Nhìn mấy tên Brazil trong hình chắc lùn nhất cũng cỡ chú Quang Thanh. Sing nó mới nhập thêm 3 chú nữa. VN mà chỉ dùng đám nội binh lùn và lép như trận gặp O Brazil thì không khéo Sing sẽ lại giã cho đám lùn và lép VN cỡ 3 hay 4 bàn nữa cuối năm nay
    [​IMG]
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Còn đây là 2 chú mà VN đáng ra nên tìm cách cho vào ĐT nhưng lại chê và gọi mấy chú 1m65 nặng có 57kg về chạy hửi đít tụi Sing
    [​IMG]
  5. Manh_Ha

    Manh_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đói cho sạch, rách cho thơm. Ghét nhất là 3 cái trò nhập quốc tịch. Xem chúng nó thà xem mẹ đội tuyển Brazil cho rồi xem éo gì tuyển VIỆT NAM nữa.
  6. nothingmore

    nothingmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thấy vậy. Kẹt cái là nó rách mà không thơm mới đau. hic
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 12 trang về vụ nhập tịch, ngứa tay tham gia 1 chút.
    Trước tiên, nói về 2 phe tranh luận. Các bác phản đối nhập tịch, kô biết có phải fan Nghệ hay kô, hay xúc phạm cá nhân bác TuanUSA, hoàn toàn là chuyện kô chấp nhận được. Đọc nhiều bài ở các topic trong box này thấy chuyện đó nhiều lắm.
    Ngược lại, bác TuanUSA có kiến thức, kô sai. Nhưng nhiều lúc bác ý cũng quy chụp và "bựa" lắm. Tỷ như chuyện Công Vinh chia tay bạn gái, đó là chuyện tình cảm riêng tư của người ta, liên can gì tới bác mà bác phải chửi nó? Bác chưa bao giờ yêu 2 người con gái hay sao? 1 người nếu có đầu óc tranh luận thì kô nên viết mấy dòng như thế. Mà kô chỉ ở topic này, những topic khác tôi cũng thấy vậy. Huy Hoàng có tệ thế nào thì kô cần biết, nó bán độ hay kô thì để pháp luật xử nó, chứ gọi nó là dog này dog kia thì chả hay ho gì. Người văn minh, có văn hóa, có trí thức, kô ai đi làm thế.
    Quay lại vấn đề nhập tịch, các bác ủng hộ việc này có 1 lỗi ngụy biện trong lý luận, đại khái là "vì VN mình kô có sức, tài kô có, nên phải nhập tịch cho các cầu thủ nước ngoài". Tại sao gọi đó là ngụy biện?
    Bởi vì chuyện "VN kô có sức, kô có tài" có rất nhiều lý do, trong đó trình độ quản lý kém là 1. Mà trình độ kém là do đâu? Là do kô chịu học, là do tham nhũng, là do cơ chế, là do v.v...
    Các bác nên nhớ, 30 năm trước người ta gọi dân Nhật là "Nhật lùn". Sau 1 cuộc cách mạng cải tạo giống nòi bằng những phương pháp dinh dưỡng khoa học, bây giờ dân Nhật đã cao to ra.
    Các bác cũng nên nhớ rằng dân châu Á trước giờ chưa từng được đánh giá cao ở các cự li chạy ngắn, nhưng Trung Quốc đã có 1 Liu Xiang giành HCV Olympic 110m vượt rào nam.
    Hay như trong môn bóng bàn, tại sao người TQ lại luôn là kẻ chiến thắng? Họ kỹ thuật hơn phần còn lại của thế giới ư? Ơ hay, tại sao VN mình cũng là châu Á mà không bằng họ? Hay là ông trời sinh ra cổ tay người TQ đã có cấu tạo đb? Hoàn toàn không phải, cái chính là người TQ có chiến lược đầu tư đào tạo khoa học cho bộ môn bóng bàn, và thế là họ chiến thắng!
    Đó chỉ là 1 số VD trong muôn ngàn VD cho thấy rằng, nếu biết cách đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật, thì người châu Á nói chung vẫn có thể thành công không kém gì người Âu-Mỹ. Ngược lại, dân châu Phi khỏe mạnh thật đấy, nhưng kô có đầu óc, kết quả vẫn nghèo nàn lạc hậu, mặc dù tài nguyên thiên nhiên vô cùng dồi dào.
    Bây giờ chuyển qua vấn đề văn hóa, bác TuanUSA không nên lôi mấy nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha ra đây làm VD. Nên nhớ giữa TBN, BĐN & các nước Nam Mỹ có mối quan hệ khắng khít từ thời thuộc địa xa xưa rồi.
    Dĩ nhiên, lấy Mỹ ra làm 1 VD cho sự phát triển khi du nhập các nền văn hóa khác nhau là 1 lý lẽ có sức nặng. Châu Âu nó hợp thành EU cũng vì sợ sức mạnh của Hoa Kỳ.
    Tuy nhiên, nếu so sánh EU với Mỹ thì rõ ràng EU vẫn kém hiệu quả hơn nhiều. Bỏ qua chuyện Mỹ có 300 năm lịch sử còn EU thì chưa đầy 100 năm đi. Vấn đề lớn nhất là, United States of America tiền thân của nó là những người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Họ thành lập NN liên bang vì cảm thấy có cùng chung lợi ích. Ngược lại, EU dù sao vẫn còn đó những Đức, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, hay như cả Hy Lạp, vốn từng là những trung tâm văn hóa của nhân loại. Vì vậy dù châu Âu có đổi mới cách nào đi nữa, vẫn chưa thể vượt qua cái rào cản đó, kô thể so sánh với USA với học thuyết salad bowl thay thế cho melting pot.
    Châu Âu đã vậy, VN còn khó hơn. Văn hóa VN, với bản chất "lũy tre làng", có thể nói là 1 trong những nền văn hóa bảo thủ nhất thế giới. Bằng chứng là nó đã đứng vững 1,000 năm trước văn hóa phương Bắc. Tuy nó có ít nhiều mai một, trộn lẫn, nhưng ít ra nó vẫn bảo tồn được cái nét riêng của chính nó. Ở đây không nói tới vấn đề thuần chủng hay không, mà là khái niệm identity. Mỗi 1 con người cần có 1 identity riêng. Ở mức độ cao hơn, nó sẽ trở thành 1 identity của cả 1 dân tộc, 1 quốc gia. USA bản thân nó bắt đầu từ gần như là 1 con số 0 (nếu ta bỏ qua những người da đỏ bản địa), nên nó có thể phát triển 1 nền văn hóa melting pot, hay bây giờ người ta gọi là salad bowl, độc nhất vô nhị không đâu có cả. Đem điều đó áp dụng ở VN, e là không thể, ít nhất là thời điểm hiện tại!
    Đây chỉ nói tới văn hóa mà thôi, hoàn toàn chưa đụng tới chuyện an ninh quốc gia. Trong WWII, người Mỹ gốc Nhật đều được đưa vào trại tập trung đấy thôi. Bác TuanUSA nếu thật sự ở Mỹ, chắc cũng nên biết chuyện này. Và nên nhớ, USA vẫn không chấp nhận 2 quốc tịch.
    Tóm lại, tôi nghĩ nếu dân ta nghèo, dân ta dốt, dân ta yếu hèn, thì đó là nỗi nhục của dân ta. Từ đó chúng ta cần phải biết vượt khó vươn lên. Người TQ từng có thời điểm bị gọi là "Đông Á bệnh phu", nhưng bây giờ là 1 thế lực đáng gờm trên TG, dù họ vẫn còn nhiều vấn đề nội tại. Người Nhật sau khi duy tân cũng đã trở thành 1 thế lực châu Á. Nam Hàn sau WWII bây giờ cũng là 1 nước phát triển. Dân ta nên lấy đó làm bài học để mà vươn lên. Chứ nếu chỉ trông chờ vào nhập tịch, 1 là sẽ có trở ngại văn hóa, 2 là càng làm phai nhạt đi identity, e là cũng chẳng tốt gì mấy.
    P.S: Có 2 điều cần lưu ý
    1/ Tôi là dân Sài Gòn, kô phải NA.
    2/ Tôi sống ở Mỹ cũng đã gần 10 năm.
  8. soncongchua

    soncongchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn Kiều Phong. Quân tử, thông minh như nhân vật ấy vậy. Vote bạn 5*
  9. Manh_Ha

    Manh_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi là dân Bình Dương, chẳng thù hằn gì với Nghệ An hay Thể Công. Vì hiện nay cả TC và SLNA đều xếp sau Bình Dương. Nhưng tôi không thích kiểu nhập quốc tịch. Tự dưng VN người thấp bé nhẹ cân. Nổi lên cái thằng thủ môn da màu to sừng sững chả ra làm sao cả. Mình xem là xem Việt Nam đá, xem cầu thủ nhà mình chơi như thế nào chứ đâu cần mấy cái thành tích "mua" ấy. Mua cầu thủ nước ngoại nhập quốc tịch chẳng khác gì mua danh hiệu. Ở câu lạc bộ thì không nói, nhưng màu cờ sắc áo dân tộc thì không thể chấp nhận được.
    Tưởng tượng xem một ngày nào đó đội hình tuyển Việt Nam toàn mấy ông mắt xanh mũi lõ hay da màu kiểu Santos. Hóa ra mình đang đi ủng hộ bọn nước ngoài đá bóng chứ đâu phải đội tuyển quốc gia dân tộc mình nữa.
    P/S: Riêng ku Tuấn USA với mấy fans SLNA có thâm thù từ lâu rồi nên các bác cũng đừng chấp làm gì. Công Vinh có xuất sắc thế chứ xuất sắc nữa thì trong mắt ku Tuấn cũng là xấu hết. Còn với fan SLNA thì hễ ku Tuấn post bài là biết ngay
  10. soncongchua

    soncongchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tuấn đàn bà hay Tuấn đĩ đực ấy thì chấp làm gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này