1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại binh nhập tịch VN - Bóng đá Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nhiều (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Ở đó ngồi mà nhìn về quá khứ, bây jờ là thời kì jì rồi mà còn nhắc lại cái lịch sử đó nữa. 1 ông vua tài, 1 ngưòi tướng giỏi là phải biết trọng dụng nhân tài ko cần bít nó xuất xứ từ đâu, mà ta chỉ cần quan tâm là nó có trung thành hay ko thôi? Nói dzây mà hổng biết đâu là lợi, đâu là hại àh? 1 đất nước nghèo như VN mà có những nhân tài muốn cống hiến thì ở trong trái tim của họ đã xem đất nước chúng ta là quê hương thứ 2 của họ rồi còn jì? ta cũng nên ghi nhận thành ý của họ chứ? đừng có lối suy nghĩ hẹp hòi "Bế Quan Toả Cảng" như thời kì đất nước chưa hội nhập nữa ( chỉ có nghèo và đói thui), BD cũng giống như kinh tế dzậy --> chẳng lẽ ta cấm ko cho người nước ngoài đầu tư vào VN, ko cho người nước ngoài làm từ thiện giúp đỡ VN, ko cho người nước ngoài qua VN sinh sống? Nếu đã thực sự hoà nhập thì phải hoà nhập triệt để ko thôi cũng giống như giải V-League chuyên nghiệp mà hổng thấy chuyên về cái jì hết???
  2. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Một số người đưa vấn đề quá xa, nói lại cho rõ này:
    Tôi ủng hộ tất cả những người nước ngoài mong muốn nhập tịch VN, cho dù có vụ lợi hay không thì họ đã là người mong muốn cống hiến cho VN. Cầu thủ nào nhập tịch rồi thì cũng cạnh tranh bình đẳng như các cầu thủ VN khác thôi.
    Nhưng cái tôi muốn nói là cái ý tưởng VFF của các chú: " thấy bóng đá VN lẹt đẹt mãi, không biết làm cách nào" thì bảo là phải nhập tịch cho bóng đá nó mạnh lên. Trong khi đó cái quan trọng hơn là phải đào tạo trẻ thật tốt, có một giải chuyên nghiệp thật mạnh, thì đội tuyển quốc gia mới mạnh thì không bàn.
    Podoski, Klose... nó sống ở Dức, nó cũng cạnh tranh bình đẳng với các cầu thủ Dức khác, nó cũng được lựa chọn trong hàng trăm ngàn thằng nhập cư ra mới có. Bọn đó cũng là sản phẩm của quá trình xu hướng giao lưu van hoa, hội nhập kinh tế trong thời đại mời này. Chứ chẳng có cái liên đoàn bóng đá Châu Âu quái quỷ nào thấy đội tuyển QG yếu quá rồi kiến nghị Chính phủ nới lỏng chính sách nhập cư để bóng đấ phát triển cả.
    Các chú AQ vừa vừ thôi chứ.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    1) Cứ cho là nếu sau này có một cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại xẩy ra. Thì cái bọn tây nhập tịch nó cũng không làm suy yêu hay cản trở gì tới sự dũng cảm hy sinh của đám Việt thuần chủng. Các anh cứ ra trận chúng tôi ở hậu phương...chiến đấu không được tui giúp gạo giúp $$$.
    2) Chúng ta đang nói thời bình. Mà thời bình thì làm sao mà cuộc sống tốt đẹp hơn trong đó có bóng đá. Những đặc tính số 1 của Việt Thuần Chủng mà các fan SL mang ra lý sự nó tốt đấy.....nhưng nó không có giải quyết được vấn đề thời bình. Nếu VN tiếp tục ôm cái thuần chủng kiểu này trong kinh tế và đối ngoại thì VN đã tiếp tục ăn bo bo dài hạn tới hôm nay rồi. Vâng bóng đá Việt thuần chủng cho tới hôm nay....nhưng nó mới ọp ẹp làm sao trước Hàn và Nhật. Bóng đá SLNA cũng vậy .....nhưng hãy nhìn cái sân Vinh đi. Nếu anh nghĩ bóng đá Việt thuần chủng sẽ thăng hoa thì anh hãy xây cái sân Vinh như sân Thiên Trường hoành tráng xem nào chứ đừng ở đó mà dóc...là chúng ta chỉ cần một người lảnh đạo có tài thì thuần chủng bóng đá Việt sẽ rực rỡ. Bố khỉ bóng đá VN hội nhập 20 năm rồi. Bóng đá SLNA cũng chuyên nghiệp hơn 10 năm....bao nhiêu lần thay đổi lãnh đạo.....người tài đâu chẳng thấy, báo cô báo hại thấy cả đống. Bao giờ thì kiếm ra người tài để mang bóng đá Việt đi lên, mang SLNA trở thành 1 clb mạnh không sống kiểu gánh hát ăn xin chạy gao, sân Vinh có $$$$ làm cho hoàng tráng? Chờ bao nhiêu năm rồi không thấy người tài, không thấy bóng đá thuần chủng khá lên thực tế ngày càng tệ đi với bao nhiêu là những tệ nạn.
    3) Đừng vội đặt câu hỏi nếu cho bọn ngoại nhập tịch chắc gì VN đã vô địch ĐNA và vươn ra Á Châu.
    Mọi thứ chỉ mới bắt đầu và còn tiếp tục nửa. Thật là hồ đồ khi vội tiên đoán kết quả của 1 việc làm trong tương lai. Những người thủ cựu ngại thay đổi cho tốt hơn như vậy không bao giờ thành công trong cuộc sống. Cho dù tôi không biết bạn là ai và cũng chẳng cần biết. Bạn cũng không cần quan tâm chuyện cuộc sống của tôi...tôi biết mình là ai là đủ. Người ta có thể dự đoán tương lai của nền bóng đá thuần chủng VN dựa vào những gì đã và đang diễn ra. Cũng như người ta có thể đánh giá một cái xe đã chạy qua một thời gian khá lâu. Chứ người ta không thể đánh giá 1 kiểu xe mới chưa chạy hay mới chạy một đoạn cực ngắn được. Đó là loại đánh giá rất chủ quan của những người kém về trường lớp. Giống anh nông dân thấy cái gì thích thì ôm không thì duỗi dựa vào những cảm quan và sự bàn tán của xung quanh. Không có lập trường để nhận định đánh giá đúng và xai.....cho nên những chọn lựa như vậy thường dễ ôm xô. Mà anh nông dân thì muôn đời chân lấm tay bùn thôi.
    Việc nhập tịch cho bọn nước ngoài, và nó khoác áo tuyển VN thì nó phải là nổi trội hơn những cầu thủ Việt. Như vậy đội tuyển Việt Nam chỉ mạnh hơn về lực lượng chứ không hề yếu đi. Con đường này không cản trở những tài năng VN toả sáng....dĩ nhiên nó sẽ loại bớt hàng dở hơi bơm đểu linh tinh. Nó như chiếc xe tuyển VN được trang bị động cơ mạnh hơn cho cuộc đua (mà thằng nào không làm được việc này thì sẽ là bị tụt hậu) thì không lý do gì mà tuyển VN trong tương lai lại tồi tệ hơn. Hảy nhớ lấy trận thua 0-5 trước Sing. Khi bọn nó trang bị động cơ mạnh hơn và VN thì vẫn vậy khoảng cách đã xa rồi. Nếu tiếp tục mà thủ cựu thì sẽ tới 1 lúc thay vì thành công rực rỡ với bóng đá Việt thuần chũng....ta lại nghe các ủng hộ viên lãnh đạo trí tuệ bóng đá VN ta học hỏi bóng đá...Sing ...vì thể hình thua thiệt.
    Tui thấy các ông giỏi chụp mũ, bắt ép người ta theo ý tưởng mình, cho ăn bánh vẽ, và lý giải cho thất bại...làm khổ mình và người khác chứ có làm cái gì vinh quan cho bóng đá VN theo con đường thuần chủng chưa?
    4) Chuyện cho ngoại kiều, Việt Kiều Song Tịch là chuyện sẽ xảy ra....và phải xảy ra vấn đề là thời gian mà thôi. Các chú không thích cũng không cản được thì không việc gì phải chửi bới người khác ý mình. Đây chỉ là lời khuyên. Tui và các bạn chỉ có thể đánh giá hiện tượng chứ đâu thể thay đổi hiện tượng.
    Các công ty địa ốc VN và nước ngoài đã và đang đầu tư rất nhiều toà cao ốc chung cư, khu đô thị đễ bán sinh lời nhưng đang thiếu người thật sự có tiền mua và giử lâu dài (không phải mua đi bán lại kiếm lời)....Ai sẽ là những khách hàng như vậy....chính cái bọn Vịt Kiều đáng ghét ấy. Và họ nhắm vào thị trường này nhưng đồng tiền đi liền khúc ruột mà không có quốc tịch và sổ đỏ khó mà lôi cuốn số đông khách hàng Việt Kiều và Ngoại Kiều. Mà địa ốc VN là nghành kinh doanh kiếm lợi nhuận dễ và nhanh...con cháu các nhà lãnh đạo ta có tư duy vừa phải cũng có thể trở thành nhà đầu tư quản lý...và thực tế đang là như vậy...tất nhiên tui biết thì các bác trong nước rành hơn không cần chỉ cái tên ra đâu hĩ. Nếu đã bỏ tiền ra xây mà bán không được tiền mượn ngân hàng tính sau đây. Thật ra có thế thì làm ăn nó dễ thế đấy anh cần gì xuất thân phú gia nào....ngân hàng cho anh mượn tuốt....làm có thằng khác, lời anh hưởng + tán dương giỏi dang VVV và VVVV. Nhưng nếu xây ra rồi, nợ rồi mà chưa bán được....băt buộc phải kiếm người mua. Có ông bố nào không cứu thằng con?
    Cho nên vụ song tịch này là sẽ xãy ra. Những người Vịt Kiều bị khinh bĩ như chúng tôi không vội vã gì. Thật sự đó là con đường đúng phải đi cho họ và cho VN. Chúng tôi về VN kinh doanh mà phải thuê nhà thuê công xưởng thì không thể là sự kinh doanh dài lâu. Và người kinh doanh đích thực và trẽ nó không bao giờ kinh doanh cầm lưỡi như vậy đâu. Con đường này mang lợi cho Việt Kiều và cho VN nửa. Việt Kiều về VN kinh doanh họ không làm từ thiện họ kiếm tiền tiêu tiền và vẫn sống sướng và cách biệt....nhưng họ mang $$$, cơ hội nhưng các nhà tư bản khác. Khi các anh có nhiều cơ hội hơn anh sẽ thăng tiến hơn....lúc đó anh sẽ không còn ném đá nửa.
  4. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác trong liên đoàn bóng đá mót thành tích thì cứ cho nhập tịch . Riêng tôi, nếu trong đội tuyển có 5/11 người ra sân là người nước ngoài thì tôi sẽ tắt TV và không bao giờ cổ vũ cho đội tuyển nữa . Ngày xưa đá Tiger Cup thua Singapore thì ngoạc tĩ ra kêu nó không chơi đẹp vì cho nhập tịch mấy thằng cao to đen hôi . Ngoạc tĩ ra bảo phải tự đào tạo cầu thủ bản địa thì thắng mới xứng đáng, mới là phát triển bóng đá bền vững, mới thể hiện được tài năng của liên đoàn bóng đá Singapore .
    Bây giờ mót thành tích quá không chịu nổi rồi à ?
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu bóng đá mà cứ toàn thua không thì....bóng đá sẽ chết.
    Lúc đó nhà đài nó không phát thì dầu một mình bác yêu bóng đá này cũng chịu.
    Đến một lúc nào đó bóng đá Việt thuần chủng đụng Thái, Sing, Mã, Indo, Phi toàn thua 3-4 trái...còn ai xem nửa không?
  6. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Nếu đổi tên DTQG Việt Nam thành Việt Nam Football club thì ý kiến của các chú trên chẳng ai phản đối.
    Có bột mới gột nên hồ, nay không có bột nên phải mua hồ có sẵn về dùng đỡ, hết hồ lại phải mua tiếp, bột đâu ra cơ chứ???
    Đừng nói câu nói này sai nhé.
    Cho hỏi làm thế thì có phát triển được bóng đá nước nhà không?
    Bất kì 1 vị trí nào cũng có thằng tây, hoặc thằng đen đá giỏi hơn tất cả các thằng mình, nếu mời bọn nó + hoa hồng hậu hĩnh thì chắc chắn bọn nó sẽ nhập tịch>>>>>> Có phải sẽ đến lúc ĐTQG toàn đen, trắng không?? Đó là nỗi nhục hay niềm tự hào??
    Sau thế hệ bọn đen này chúng ta sẽ phải chờ F1 của chúng lớn lên và kì vọng sao?
    Ít nhất chiến dịch hướng đến WC của Thái thất bại nhưng nó không có tên 1 thằng nhập tịch nào. Nhật gây dựng tên tuổi cũng từ chính đôi chân của nó chứ không phải từ 1 thằng cu Brazil gốc Nhật Alex.
    Đừng đánh đồng thể thao với khoa học kĩ thuật. Nếu muốn bày tỏ kiến thức cũng như học vị e mấy chú chỉ là con tép so với nhiều người ở đây.
    VN nếu vẫn áp dụng chính sách thân quen bằng hữu, mafia như hiện nay thì chẳng bao giờ khá lên đc, nhưng nếu thay thế bằng 1 biện pháp vá víu ăn xổi ở thì kiểu đó, tức là chỉ thay quân chứ không thay tướng thì vẫn muôn đời không khá lên đc.
    Các chú phải hiểu đây là thứ tượng trưng cho quốc gia, dân tộc. Bóng đá như thế, điền kinh cũng cay cú nhập tịch mấy thằng Phi, nhảy cầu nhập tịch Trung Quốc, Nhảy sao mời mấy chú Âu, tất nhiên là lạy lục xin xỏ chúng nó về rồi... Kiểu gì chẳng thêm thành tích ĐNA, thậm chí là Asiad.
    Dục tốc bất đạt.
  7. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam vẫn có thể vô địch Seagame (or Châu Á) mà không cần nhập khẩu cầu thủ. Nhưng bóng đá Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu nhập tịch.
    Các bạn Nghệ cục bộ ơi, bóng đá nói riêng và Việt Nam nói chung cần tiếp nhận mọi nguồn lực để phát triển. Nghệ muốn thuần chủng SLNA ở đội tuyển quốc gia cũng đc, miễn là đội tuyển mạnh hơn. Nếu mình ko làm đc thì để người khác làm nhá, đừng bo bo giữ riêng cho mình. Kiểu trung vệ thì phải là Hy Hoàng, Minh Đức, tiền vệ phải là Như Thuật, tiền đạo phải là Công Vinh. Đội tuyển VN không nhất nhất phải lôi đủ 11 thằng đen đen hôi hôi vào đá, nhưng luôn dang rộng vòng tay đón nhận những tài năng muốn cống hiến.
    Cứ thế đi
  8. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Chốt lại là thế này, các bạn cứ tranh cãi này nọ về việc nhập tịch nhưng chủ yếu là tranh cãi về quan điểm cá nhân. Nhưng sao ko thử hỏi một câu: cho cầu thủ tài năng nhập tịch thì có lợi hay có hại cho bóng đá VN? Tôi nghĩ ai cũng đã có câu trả lời. Nếu thực sự việc nhập tịch làm cho cầu thủ VN thui chột, bóng đá VN bị đi xuống và khi dứt khỏi việc cho khỏi càu thủ ngoại vào tuyển, đội tuyển sẽ đi tong... thì lúc ấy hẵng cấm đoán. Còn những lý do nhưng xem ti vi thấy mấy thằng đen ko thích, thắng cũng ko vinh quang... thực sự nghe quá nhỏ nhoi và ko có sưc thuyết phục. Vì sự thưc ko phải như vậy, việc cầu thủ ngoại nhập tịch chỉ đơn giản là thời kỳ quá độ, là một cú hích để bđvn phát triển, Khi mặt bằng chung của cầu thủ VN khá lên thì lúc đó cũng chẳng cần cho mấy anh tây balo vào đá làm gì cho mệt, cứ xét theo năng lực và mức độ khao khát cống hiến cho tuyển QG mà cho vào tuyển, vậy thôi.
    Với thời điẻm hiện nay, khi mà một số cầu thủ còn ko ý thức được trách nhiệm quốc gia, ko có khao khát cống hiến cho tuyển thì thực sự việc xốc lại tinh thần, khát k hao cống hiến là cực kỳ quant rọng. Tôi thà xem mấy bác Santos lăn lộn ko ngại gian khó chiến đấu cùng tuyển VN còn hơn mấy thằng cầu thủ õng ẹo chỉ vì bản thân mà quên đi danhdụ tổ quốc .
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thực chất do bản chất con người VN ta vốn dĩ không to khoẻ. Nó tương tự anh Bồ so với anh Thuỵ Điển. Cho nên bóng đá VN không thể phát triển nếu dựa vào sức được. Nhưng cũng không thể thành công nếu thiếu sức. Có nghĩa là sự thành công dựa vào sự dung hoà khéo léo giửa sức và tài. Giống như bóng đá Bồ và Tây Ban Nha. Mặc dù vẫn biết rằng trên đường dài thì bọn to hơn khoẻ hơn trâu bò hơn nó vẫn lợi thế thành công nhiều hơn.
    Nhưng thể thao dù yêu quí bản sắc riêng là mấy cũng cần có chiến thắng và có 1 xác xuất để thắng chấp nhận được.
    Sẽ không bao giờ có 11 chú đẻn và trắng chiến đấu cho lá cờ của chúng ta. Và với tình thế hôm nay cũng sẽ khó mà mãi mãi có 11 chú mit thuần chủng chiến đấu tuyệt vọng nửa. Thời thế đã đổi khác và dù thích hay không chúng ta phải chấp nhận và làm cho tốt cái vụ trộn gạo với bột mì. Không thể kéo ngược trở lại bánh xe lịch sử. Cái vụ nhập tịch. Cái vụ tuyển VN cần phải tăng cường thên nhân tố to khoẻ cho cân bằng là chuyện bắt buộc vì sức ép thành tích và vì người hâm mộ đòi hỏi như thế. Đừng nói thành tích không qua trọng bằng sự tự hào với 1 giá trị nào đó. CLB SLNA thua sang trận thứ 3 là chính những người như thế đã chửi um lên rồi và tuyển cũng vậy. Sự thay đổi sẽ là tất yếu. Vấn đề bây giờ không phải là cho nhập hay không và có cho đá hay không mà là sẽ cho họ nhập thế nào và xử dụng ra sao cho tốt nhất. Santos là người đầu tiên và tui cam đoan sẽ không là người cuối cùng.
    Bởi vì bóng đá VN cần thêm sức mạnh bởi vì bóng đá VN và dân tộc VN cũng có những giá trị và tự ái riêng cần gìn giử vì vậy chuyện các chú ngoại rồi sẽ khoác áo tuyển VN cũng không quá 4 chú đâu.
    Ngoài ra thì dù muốn dù không VN luôn luôn và từng lúc vẩn hay bị thiếu hụt và cần ngoại viện cho những vị trí quan trọng trong tuyển như Thủ Môn, 2 chú trung vệ, 2 chú Tiền Vệ và 2 chú tiền đạo. Muốn thành công thì cái trục xương sống này phải khoẻ mạnh. Bồ và Tây Ban Nha dạo này lện hương cũng nhờ trục xương sống của họ khoẻ...chứ bóng đá họ dù thời nào cũng sản sinh ra những hảo thủ...tuy nhiên thành công thì vẩn trồi sụt. Và bóng đá VN cũng thế.
    Với thực lực hiện nay, vị trí thủ môn đang yếu có Santos là tốt...sau này Tấn Trường trưởng thành sẽ không cần Santos bắt chính nửa. Nhưng sau Tấn Trường bao giờ VN sẽ có thủ môn tốt 1.9m như người ta?
    Hai vị trí trung vệ tạm ổn nhưng nếu so với người ta (Hàn, Nhật), thì VN cần 1 trung vệ ngon hơn Như Thành về kỷ thuật + sức vóc (Ưu tiên 1.9m)....nhưng mà tất ca ngoại binh V Lit vẩn không đủ đại gia thu hút tầm cở như trên. Đó là vì vị trí này VN làm tốt công tác đào tạo hay khoảng cách so với mặt bằng chung hiện không xa (nhưng mai này ai biết được) tuy nhiên với nhân lực hiện có không cần tăng cường vị trí này.
    Cặp tiền vệ trụ hay trung tâm....VN quá yếu....nó cần thiết tăng cường như là vị trí thủ môn vậy....không có nó thì cuộc cách mạng nưa vời khó cho ra kết quả mong đợi. Ưu tiên thêm 1,2 tây đen trắng gì cũng được cho vị trí này. Đây là vị trí ta có thể kể ra 5-6 cái tên ngoại tại V lit mà trình độ mít nhà ta vẩn là ước ao...chứng tỏ là yếu cần bổ sung..Philani, Lima, Agustio, Leonardo, Rafael, Abby....thằng nào cũng hơn Minh Châu, Hữu Thắng....
    Vị trí tiền đạo cũng yếu nhưng mức độ chênh lệch không cao bằng tiền vệ. Thực tế tiền đạo nội cũng ghi bàn kha khá. Nếu tự ái thì khỏi cần ngoại binh...nếu muốn ngon thì 1, 2 chú.
    Như vậy giao đoạn hiện nay nếu cải cách triệt để khả năng VN tối đa 2 chú tiền vệ +2 chú tiền đạo + thủ môn là 5 chú chạy trên sân 5/11 không thể nói nếu bóng đá VN vươn tầm cao hơn không có nhờ tài nghệ mít nhà ta được. Thơm thiệt thơm lây cũng tốt cả hơn là thối.
    Còn như vừa phải thì 1 chú thủ môn+ 1 tiền vệ+ 1 tiền đạo là tuyển VN mạnh hơn khoảng 40% rồi. Với trình này chí ít củng không sợ Thái Sing.
    Còn 1 chú Santos thì chúng ta cũng mong là lực lượng nội được xử dụng và phát huy tối đa + thần may mắn.
  10. nguoichaua

    nguoichaua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tôi -một người Việt yêu bóng đá -lẽ nào lại không muốn đội bóng của mình chiến thắng.Tôi có lòng tự tôn của riêng tôi và tất cả các cá nhân trong đất nước này cũng vậy.Khi mà văn hoá ngoại lai tràn ngập người ta -thế hệ cha anh -đã hô hào chúng tôi phải "giữ gìn bản sắc văn hoá " nước nhà nhưng hãy nhìn xem trong bóng đá họ đã làm gì?
    Hàn Quốc và Nhật Bản họ đã làm tất cả phải kính nể bởi bản sắc của họ.Từ văn hoá bản địa đến văn hoá bóng đá ...họ có một nét rất riêng -cái cá tính khiến dân tộc họ ngẩng cao đầu.Vâỵ mà chúng ta không chịu nhìn sang họ một chút xem sao.
    Người hải ngoại sẽ nhún vai khi thấy một người Phi đứng trong cầu môn là điều chắc chắn.Có thể bây giờ chúng ta thắng trận trong ĐNA hay xa hơn bởi sự góp mặt của các cầu thủ ngoại -sẽ vui đôi chút đấy-và chẳng ai thấy mãn nguyện.Bởi đó có là người của dân tộc chúng ta đâu.
    Các bạn dùng từ "cất cánh" sao.Chắc các bạn nghĩ rằng thời điểm này nhập quốc tịch một vài người rồi chờ thế hệ Việt khác lớn lên -tài năng hơn và thải loại bọn kia.Không đâu ,đó tạo nên một tiền lệ xấu cho bóng đá.Một vết ố khó mà xoá bỏ được trong mắt mọi người.
    Các ví dụ các bạn lấy ở trên là của người Tây phương -văn hoá Tây phương còn chúng ta là ai ? Một dân tộc Đông Á -Khổng giáo đúng nghĩa nhất.Láng giềng của chúng ta có nhiều cầu thủ ngoại đến đá cho nước họ hay có thể họ dư tiền để có dàn cầu thủ chất lượng nhưng họ có cần điều đó đâu.
    Có lẽ chỉ có người Việt mới đê hèn tới mức như vậy.Điều đó nó làm cho một phần văn hoá chúng ta hư hao đi nhiều.Dân tộc chúng ta quá dễ dãi và không có một lòng tự tôn để người ta kính trọng.Và thật buồn khi trên diễn đàn vẫn có rất nhiều không ý thức hay cố ý đê hèn đến như vậy.Thực sự rất buồn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này