1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại binh nhập tịch VN - Bóng đá Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nhiều (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducdung983

    ducdung983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đ*t m*a, ko ai ngu và bảo thủ như tụi VỜ ÉP ÉP.
    M*a, dân Đức nó nổi tiếng bảo thủ vậy mà còn có 3-4 cầu thủ nhập tịch nữa. Thêm khoảng 3-4 cầu thủ nhập tịch + các cầu thủ sắp đến được giảm án thi đấu quốc tế + các cầu thủ ĐTVN hiện tại là có một đội tuyển mạnh nhất từ trước giờ, đủ sức thịt tụi Trung Quốc, còn ở ĐNÁ thì mấy chú Thái Lan, Sing, Indo chỉ có nước mà cải tổ lại giải vô địch quốc gia.
    Đội hình trong mơ:
    Hoàng La
    Quang Thanh Như Thành Phước Vĩnh ....
    Phước Tứ
    Vũ Phong Nguyễn Rogerio Công Vinh
    Việt Thắng Huỳnh Kesley
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Trước khi có Balleck người Đức có ai để dẫn dắt ngoài Memmet Soll, 1 thằng gốc Thổ, nhưng tay đó lại dính phải FC Hollywood nên không lên nôi!
    Còn chuyện ĐT VN em đọc báo thấy ca ngợi Đinh Hoàng La về sự tâm huyết hơn là chuyên môn: Tay này trước chỉ chơi bóng phủi ở TP HCM được Thanh Hóa nhặt về chơi, nên sau này hắn không muốn bỏ Thanh Hóa mà đi vì cái tình, nhưng Thanh Hóa bán vì tiền! Cả ĐTQG cũng vậy, ngoài tham vọng của riêng từng cầu thủ ai cũng biết, nhưng Đinh Hoàng La muốn đền đáp nơi đã cho mình thỏa mãn niềm đam mê chơi bóng!
    Đám cầu thủ nhập tịch khác không hứng thú thì không nói làm gì, chứ nếu 1 người khát khao chơi bóng thì họ hoàn toàn có thể kiện thẳng cổ mấy thằng ma cô ở LĐ vì tội racism, đó không chỉ là phạm luật mà còn là phi thể thao trong khi cả thế giới bóng đá đang cố chống phân biệt chủng tộc!
    Thêm 1 chuyện nữa là ở V-Lít có thể thấy trong các trận đấu có mùi, chỉ duy nhất các cầu thủ ngoại là chơi đúng sức mình, còn đám cầu thủ nội còn lại đá vật vờ như thây ma, có lẽ liên đoàn sợ 1 ĐTQG bất khiển dụng như vậy chăng?
  3. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    OMG, Dương Hồng Sơn bắt chính trong trận vs Trung quốc thì thật là thảm cảnh
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thế bác đang ngửi *** ai? sao dốt thế, đi ngửi *** bao giờ?
  5. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Các bác hãy suy nghĩ chín chắn trước khi chửi VFF. Hãy đọc bài này xem. Dân ta háo thắng quá, giải giao hữu thôi mà.
    ------------------------------------------------
    Nhạc sĩ Dương Thụ: Quyết định của Calisto bao giờ cũng có lý ! (TT&VH Cuối tuần)
    ?" Một trong những chuyện gây ra nhiều ý kiến tranh luận trong tuần này và việc ông Calisto đã quyết định loại hết các ngoại binh ra khỏi ĐTQG tại Cúp bóng đá quốc tế TPHCM. Trước đó, ĐTQG đã có tới 3 ngoại binh nhập quốc tịch Việt Nam trải đều trên ba tuyến (thủ môn, tiền vệ và tiền đạo). Vì sao HLV Calisto làm vậy ? Có phải là sự bất nhất trong cách tuyển chọn ? Hãy nghe nhạc sĩ Dương Thụ đưa ra quan điểm của ông về vấn đề này.
    Nhạc sĩ Dương Thụ : Với Calisto, điều này thật dễ hiểu. Một huấn luyện viên có tầm nhìn chiến lược thì thành tích của đội tuyển ở một giải đấu cúp như Cúp Bóng đá TP.HCM không quan trọng bằng việc tạo cơ hội cho những cầu thủ triển vọng thể hiện tài năng của mình và kiểm chứng phong độ của những cựu binh ?othất sủng?, đồng thời để các các cầu thủ không được thường xuyên đá chính có điều kiện trui rèn ở những trận đấu đỉnh cao đối với các đối thủ mạnh (Tuyển Sinh viên Hàn Quốc, Tuyển Turmenistan, Tuyển Singapore). Vì chạy theo thành tích mà cố giữ ngoại binh nhập tịch cho những giải tập huấn như thế này sẽ lấy mất cơ hội của những cầu thủ nội kể trên tạo ra nguy cơ nhãn tiền cho đội tuyển quốc gia.
    Đội tuyển quốc gia tuy là nơi qui tụ tài năng bóng đá bất kể là nội binh hay nhập tịch, bất kể lứa tuổi, miễn là có đẳng cấp và phong độ nhưng trong quá trình chuẩn bị không nhất thiết phải tập trung đội hình mạnh nhất. Ba cầu thủ nhập tịch là thủ môn Đinh Hoàng La, tiền vệ cánh Đinh Hoàng Max (hoặc tiền vệ trung tâm Rogerio Nguyễn), tiền đạo Huỳnh Kesley là những người có trình độ chuyên môn rất cao, có khả năng hòa nhập nhanh và có phong độ rất tốt ở V-League, nên để họ về quê nghỉ phép mà không giữ lại để tập trung lên tuyển dịp này cũng là hợp lý để nhường chỗ cho những cầu thủ cùng vị trí mà mới lên tuyển lần đầu (Sỹ Mạnh), hoặc các cựu binh không có tên trong lần tập trung trước lần này gọi lên để kiểm chứng phong độ (Đức Dương, Dương Hồng Sơn).
    Việc thắng thua của đội tuyển quốc gia trong những giải đấu chính thức (khu vực, châu lục, thế giới) mới thật sự quan trọng, vì nó là danh dự của cả một nền bóng đá và ở khía cạnh nào đó nó là danh dự của một quốc gia. Bạn hãy nhìn sang Brazil, đội tuyển của họ thua trong một giải đấu tập huấn có thể không phải là vấn đề nghiêm trọng lắm, nhưng đội tuyển quốc gia mà thất bại trong những giải đấu khu vực hoặc Cúp thế giới thì đó là một nỗi sỉ nhục đối với hàng triệu người dân của xứ sở mê bóng đá này.
    Dân ta có vẻ háo thắng, thích bóng đá Việt Nam phải vô địch ở mọi giải đấu. Nền bóng đá Pháp vĩ đại như thế, từng vô địch châu Âu và thế giới nhưng đội tuyển của họ trong các giải tập huấn thì sao? Có bao giờ vô địch đâu. Chạy theo thành tích mà không nghĩ đến chuyện lâu dài, không phân biệt cái nào quan trọng hơn, muốn chiến thắng bằng mọi giá đã gây áp lực cho huấn luyện viên đội tuyển khiến họ không thể hiện đúng tài năng cầm quân của mình (bởi vì kẻ đi ?olàm thuê? phải làm vừa lòng ông chủ, mà ông chủ đồng bóng như thế này muốn chiều đâu phải dễ).
    Đấy là chuyện của mấy năm trước đã khiến đội tuyển ở một vài giải đấu quan trọng đã thua một cách tủi hổ và một vài huấn luyện viên đã phải ra đi cũng bằng một cách rất tủi hổ. Bây giờ không thế nữa. Liên đoàn đã khác, ?omáu thành tích? đã giảm. Và ông Calisto là một người cứng rắn, bản lĩnh có thừa. Biết cái nào trước , cái nào sau, cái nào cần hơn và cần ngay, cái nào chưa cần và phải để dành. Biết lùi, biết dừng, biết thua, để tiến và để chiến thắng đấy là phẩm chất cần có của một nhà cầm quân, một người chỉ đạo công việc.
    Có thể ông không ở đẳng cấp của Mourinho nhưng ở ông có được sự tỉnh táo khôn ngoan của người đồng hương. Những quyết định của Calisto bao giờ cũng có lý. Vào trận thì đầy cảm xúc, ?omáu lửa?. Nhưng chuẩn bị cho trận đánh thì điềm tĩnh và đầy lý trí. Không gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển tập trung lần này mà để họ về quê nghỉ phép sau một giải đấu căng thẳng là một quyết định sáng suốt.
    (CÀ PHÊ BÓNG ĐÁ)
  6. tutruong0191

    tutruong0191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ngoài Mehmet Scholl, Mustafa Dogan, Mesut Oezil (đều gốc Thổ), ĐT Đức đã từng có gần chục cầu thủ ko phải gốc Đức : Podolski, Klose, Trochowski (Ba Lan), Neuville (Thụy Sỹ), Kevin Kuranyi (Brazil), Asamoah, Odonkor ở Ghana, Tasci (Thổ - chơi cho U21 Đức).
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Về việc không gọi các chú nhập tịch, từ lâu tớ cũng đoán không phải là do bác Tồ rồi (VFF hoặc có thể là cao hơn???)
    Lần này thì bất ngờ về việc bác Tồ trả lời thẳng tuột nguyên nhân không gọi thấy lo quá. Cứ như là chuẩn bị bay khi hết hợp đồng vậy. Nếu đúng thì đây là điều đáng tiếc nhất, với lực lượng hiện tại cộng ngoại binh, nhóm bán độ trở lại chúng ta đang có đội hình mạnh nhất từ lúc hội nhập đến giờ. Đội hình đủ sức làm ngựa ô ở cấp độ châu Á.
    1/10 đội tuyển mới tập trung và cũng là thời hạn các chú bán độ đc xóa án. Mà không hiểu sao không thấy chú Quyến nhỉ, mặc dù không ưa nhưng không thấy chú đc xóa án đợt này cũng là điều khó hiểu. Do phía SLNA quan liêu, tắc trách trong đơn từ hay do VFF và ông Tồ không cần.
    VN hiện giờ với hàng phòng ngự siêu mạnh
    ............................................Hoàng La
    Hải Lâm...........Phước Vĩnh........Như Thành.......Quang Thanh
    Tấn Tài.............Nguyễn Ro.........Phước Tứ..........Vũ Phong
    ...........................Huỳnh Kesley.....Việt Thắng
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Việc VFF can thiệp vào việc tuyển chọn cầu thủ của HLV trưởng là vô lí đã đành, mà cấm cầu thủ gốc ngoại không được tham gia ĐTVN còn vi phạm hiến pháp, pháp luật VN đã qui định rõ mọi công dân VN đều bình đẳng như nhau, họ đã có quốc tịch VN thì cũng có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như người VN.
    Nếu có bằng chứng bằng văn bản, những cầu thủ gốc ngoại hoàn toàn có thể kiện VFF ra toà vì tội phân biệt đối xử.
    Tôi cũng cho rằng HLV Calisto ra đi chắc chỉ còn là vấn đề sớm muộn, quá lắm thì đến tháng 4 năm sau là cùng.
  9. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Mod cứ yên tâm chỉ nay mai thôi là lại có đứa nó nhảy lên sao Hải Lâm, Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Quốc Anh được mà Văn Quyến, Quốc Vượng lại không?
    Các đồng chí vào đây xem thêm về sự trơ trẽn của mấy thằng bồi bút TT&VH nữa nhé nó đang chửi cầu thủ nhập tịch là vì tiền đấy.
    http://thethaovanhoa.vn/143N20090925035723708T128/nhap-nhangnhap-tich.htm
    Không biết chúng nó viết báo vì đam mê hay cũng vì mấy đồng nhuận bút mà chúng nó lại chửi người ta.
    Được bthungvn sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 28/09/2009
  10. ducdung983

    ducdung983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Quốc Vượng thì chủ mưu chắc chưa giảm án được, với lại Thể Công (đơn vị chủ quản) cũng ko biết sống hay chết thì thời gian đâu mà làm đơn. Văn Quyến thì chắc chưa làm đơn rùi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này