1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại binh nhập tịch VN - Bóng đá Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nhiều (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Nó ko cho đăng bác ạ,tại lúc đó sôi máu nên viết lộ quá.Lần sau em phải viết kín kín tí mới dc.
  2. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Ở Việt Nam không có cái gì là không thể. Việc này hoàn toàn có thể xảy ra mà không sợ bất kỳ kiện cáo gì. Nghị quyết này là một bản thỏa thuận của đại diện các CLB, các CLB tự nguyện thống nhất chỉ sử dụng 1 cầu thủ nhập tịch thì FIFA có biết chuyện cũng chỉ cười trừ mà thôi. Còn cầu thủ nhập tịch thì không có cửa gì để kiện cả. Quy định này chẳng khác gì một quy định "không cho thằng nào tên là ABC đá giải" thôi.
    Chán cái là ngoài thằng Đồng Tâm Long An, dek thằng nào dám đứng ra phản đối vụ này nên ĐT-LA cũng phải ừ. Không ừ chúng nó đì cho chết. Bóng đá VN chắc không bao giờ phát triển nổi bởi những thằng làm lãnh đạo VFF như bây giờ.
  3. leecode

    leecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    4
    Bóng đá Việt & những trào lưu... bất ổn
    05:09'' 20/11/2009 (GMT+7)
    - Bóng đá Việt đang có những sự chuyển mình tích cực, nhưng không vì thế bóng đá ở dải đất hình chữ S chưa thoát khỏi những trào lưu đầy bất ổn.
    >> Viettel được chuyển giao cho Thanh Hóa
    >> Bóng đá TP.HCM: Thiên đường mong manh
    >> Giới hạn cầu thủ nhập tịch: Rối!
    >> Hội nghị BCH VFF: Chốt vấn đề ngoại binh
    1. Từ chuyện Thể Công, QK4 "xoá sổ đổi tên"
    Chuyện những đội bóng giàu truyền thống của ngành Quân đội là Thể Công, QK4 "xoá tên" đã không còn nóng hay mới nữa, bởi điều này đã trở thành rất bình thường trong làng bóng đá Việt bấy lâu nay.
    Nhưng, nó đã trở thành không bình thường khi việc chuyển giao quá nhanh, nhanh tới mức có cảm giác việc Thể Công, QK4 thuộc về cơ quan quản lý khác giống như người ta mua một món hàng không cần mặc cả, chẳng nhất thiết phải đắn đo.
    Sẽ là gì khi một đội bóng trở thành một món hàng hoá, các cầu thủ, truyền thống, bản sắc và cả lòng tự tôn trở thành một phần trong sản phẩm đó? Rất khó có thể trả lời chính xác, nhưng chắc chắn một điều V-League, hay giải hạng Nhất sẽ không còn hấp dẫn nữa.


    Thể Công vui. Ảnh: Đức Anh
    Lịch sử hơn 55 tồn tại phát triển của Thể Công đã phải dừng lại. Ảnh: Đức Anh
    Không còn hấp dẫn khi mất đi những trận derby của ngành, giữa các địa phương với nhau... Và khi những điều mà người ta gọi là văn hoá bóng đá không còn nữa, thì rõ ràng đó là thứ bóng đá rất nhạt.
    Biết là thế, nhưng không có cách nào tránh khỏi khi bây giờ bóng đá ở Việt Nam đang là cuộc chiến mang nặng mùi kinh tế. Nhưng lại bất bình thường ở chỗ đôi khi người ta bỏ tiền ra mua 1 đội bóng chỉ đơn giản là phục vụ mục đích riêng, chứ không vì một cái chung nào cả.

    2. Đến chuyện nhập tịch
    Cũng lại là chuyện không mới, bởi sau người tiên phong trong vấn đề này là ĐT.LA thì giờ bóng đá Việt Nam hoàn toàn có đủ (thậm chí là hơn) 1 đội hình các cầu thủ có gốc gác nước ngoài, nhưng lại mang một cái họ của người bản địa.
    Trào lưu nhập tịch đương nhiên không xấu, các đội bóng muốn có thêm sức mạnh để cạnh tranh ngôi vô địch, để tăng chất lượng. Điều đó sẽ tạo ra một giải đấu đáng xem hơn khi chuyên môn vượt trội.


    HA.GL - TP.HCM - mừng. Ảnh: Quốc An
    HA.GL mùa tới nhiều khả năng có tới 8 Tây trong đội hình ra sân.Ảnh: Quốc An
    Nhưng trào lưu đó đang đi quá đà, và hơi thái quá, như HA.GL chẳng hạn với khả năng tài chính dồi dào đã từng đưa ra sân 5 ông Tây (3 ngoại binh, 2 nhập tịch) và mùa giải này nhiều khả năng con số đó sẽ lớn hơn khi tiếp tục chuẩn bị gắn mác "hàng Việt" cho Benjamin, cho Toledo, Shihavy.
    Sẽ là gì trong tương lai nếu cả 11 cầu thủ ra sân đều là những ông Tây lực lưỡng, đủ màu da và bập bõm vài câu tiếng Việt (thậm chí là không biết 1 chữ nào), dù về luật họ đều là nội binh?
    Một điểm nữa, lúc đó sẽ không còn chỗ cho cầu thủ trẻ, không có chỗ cho văn hoá và bản sắc dân tộc và cả niềm tự hào riêng của mỗi đội bóng. Chắc chắn đến lúc đó V-League sẽ rất hay, nhưng lại thiếu sức sống từ những khán đài...
    3. Đó là những trào lưu bất ổn?
    Ở thời điểm hiện tại, không có gì đảm bảo cho Thanh Hoá, Navi bank SG ở phía trước. Không thành công đồng nghĩa với tương lai đổi chủ một hay nhiều lần nữa, bởi họ vẫn phải sống nhờ vào bầu sữa của người khác.
    Trong khi đó, chuyện ngoại binh nhập tịch dù đã bàn thảo, và thống nhất ở cuộc gặp gỡ 28 đại diện 2 hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam ngày 13/11 qua, nhưng vẫn còn nhiều bất cập.
    ĐTVN - Olympiakos. Ảnh: Đức Anh
    Chính sách nhập tịch cầu thủ cần phải chặt chẽ hơn để có được những tuyển thủ chất lượng như Hoàng La, Huỳnh Kesley... Ảnh: Đức Anh

    VFF đã không lường trước được hậu quả chuyện nhập tịch, dẫn đến những hậu quả hiện nay. Rõ ràng trách nhiệm mà VFF gánh là không nhỏ, khi không có sự định hướng, tư vấn cần thiết ngay từ đầu.
    Trước nguy cơ tiềm ẩn trong "đại dịch nhập tịch cầu thủ", việc VFF "siết chặt" bằng... kết luận cầu thủ nhập tịnh vẫn là... ngoại binh, càng cho thấy sự lúng túng của những người có trách nhiệm liên quan.
    Và theo thông tin mới nhất, mỗi CLB chỉ được phép có 1 cầu thủ nhập tịch trên sân, sẽ chưa áp dụng ngay trong mùa giải tới. Nghĩa là, tự bản thân điều này cũng cho thấy sự bất ổn.
    --------------------------------------------------------
    hôm nay báo vietnamnet lại nói là chưa áp dúng. không hiểu thế nầo nữa
  4. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Vấn đề động trời như thế này mà tụi VFF nó còn dám làm, huống gì ba cái vụ lẻ tẻ cài cắm nhân sự vào đội tuyển để chi phối trận đấu.
    Mị a ông Phó muốn đấu ông Tổng (giả dụ) trong thời điểm quyết định, nó hô quân thua tè le, mà đội tuyển là bộ mặt của nền bóng đá, không mất uy tín mới là lạ. Ngược lại ông Tổng muốn đì ông phó, giao cho cầm quân đi, rồi cũng hô quân thua tè le, mị a, ông phó lại chả tè ra quần ấy chứ.
    Tuy nhiên, cao hơn một mức, các chóp bu bắt tay nhau cùng... làm độ, chuyện này nghe có vẻ không tưởng nhưng thực ra rất đơn giản, và hoàn toàn có thể làm được một cách kín kẽ... Chính vì vậy, HLV ở VN, kể cả ông Tồ, chưa bao giờ có quyền hoàn toàn trong việc chỉ định nhân sự tại đội tuyển.
    Thế nên, một số vị trí luôn luôn ấm chỗ, mặc dù đá như k ứt, ai có thể lý giải cho trường hợp của HH trước đây, người thì một mẩu mà luôn ấm vị trí trung vệ, ngày nay thì có S núi du côn, Veo õng ẹo. Các ngoại binh nhập tịch không có chỗ là điều dễ hiểu, miếng cơm to thế, các ngài sao để mất?
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Cả thằng Đức lác + Siêu nhân Đình Đồng nữa chứ...Mới tập trung vài ngày với U23 bay thẳng lên đội lớn...Mấy thằng đầu chó VFF chắc đá banh trên bàn hết rồi...
  6. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Phạm Phú Hòa phải đi cặp với Calisto thì VFF mới sợ...
    ____________________________________________________________________________________________
  7. vietncs

    vietncs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hic, nên thắt chặt việc xét nhập tịch hơn là công nhận người ta là quốc tịch Việt Nam rồi giờ đưa ra cái qui định ngặt nghèo đó - há không phải cho họ là công dân Việt hạng hai sao?
    VFF ơi là VFF .. riết rồi NHM than "biết rồi khổ lắm nói mãi mà tụi nó có chịu nghe đâu!"
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Chết cười với cái câu 1 nền đá mạnh, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của bác. Vãi đái mấy ông VFF.
  9. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Một số bạn cứ viết quá lời, đây là một quyết định đúng đắn nhất của VFF từ khi thành lập tới nay.
    Thể thao hay bóng đá chẳng qua là nâng cao sức khoẻ nhân dân. Như lãnh tụ nào đấy đã nói "mỗi một người dân khoẻ mạnh là một đất nước khoẻ mạnh" hoặc " nhà nhà tập thể dục, người người tập thể dục"
    Bây giờ các đội đua nhau chi tiền nhập ngoại, dân tộc lấy đâu ra người tập đá bóng, nhân dân ai còn tập thể thao, dân tộc sao khoẻ mạnh được. Đến cái sức khoẻ của nhà trồng được cũng chi tiền ngân sách, tiền vay vốn, tiền thất thoát nhà nước đi mua thì Đại Lãn phải gọi bằng thầy.
    Trong khi những người phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang phải ra ngước ngoài làm osin, làm nail kiếm ngoại tệ gửi về xây dựng đất nước năm sau tăng trưởng cao hơn năm trước. Thì ở quê nhà, những người đàn ông VN lại chi tiền ra thuê bọn đàn ông nước khác làm cái việc đáng ra của mình. Nhục nhã chưa!
    Không lẽ nào chúng ta chấp nhận mua cúp vàng như SLNA, hoặc bán danh dự lấy 10tr như bè lũ nhà Nghệ.
  10. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Theo em thì trong thâm tâm của người hâm mộ ai chẳng muốn chúng ta có đội tuyển mạnh và 100 % thuần Việt.Nhưng thực tế thì ra sao.
    Em đồng ý với vần đề siết chặt nhập tịch cho cầu thủ (nhưng cái kiểu quy định là chỉ nhập tịch cầu dưới 25 tuổi và có 5 năm chơi bóng đỉnh cao ở VN) => Kiếm đâu ra thằng cầu thủ ngoại quốc nào dưới 20 chơi hay mà nó đầu quân cho 1 đội nào ở VN đây,đánh đố người ta à.
    Chúng ta không làm giống như Singapore,đương nhiên rồi vì đặc thù của mỗi nước mỗi khác,nhưng hiện nay chúng ta đang có cơ hội có những cầu thủ đã nhập tịch có trình độ chuyên môn tốt + muốn cống hiển cho đất nước mới + muốn chứng minh cho mọi người thấy là họ yêu VN như chính người Việt dòng máu Việt va họ nhập quốc tịch VN không hẳn là vì Tiền.Những ai có thời gian sống và làm việc ở nước ngoài hẳn biết dc "công dân hạng 2 là như thế nào".Một điều chắc chắn là các cầu thủ nhập tịch đã là người VN về mặt pháp lý vậy tại sao VFF lại cản trở quyền công dân của họ,VFF lấy cái quyền đó ở đâu.Lấy lý do là hiện nay nền bóng đá VN đã phát triển quá nhanh và vượt qua hành lang pháp lý tức là các ông muốn ám chỉ pháp luật Vn đã không theo kịp sự phát triển của bóng đá và quyết sửa sai cho pháp luật của chúng ta bằng cách "cấm cầu thủ nhập tịch tham gia vào đội tuyển VN".Đây là cái sai cơ bản của VFF,ban đầu điều kiện nhập tịch do quá dễ dàng thì bây giờ sửa => OK thôi,nhưng cầu thủ đã nhập tịch rồi thì phải đối sử công bằng với họ,phải bảo vệ quyền lợi của 1 người VN.CLB họ chỉ là doanh nghiệp ở đó lợi nhuận và quyền lợi của họ dc đặt lên hàng đầu họ quan tâm gì đến cầu thủ nhập tịch và bảo vệ họ nữa khi mà cầu thủ đó không còn giá trị.Bây giờ cầu thủ nhập tịch họ phải chịu điều tiếng,ai ở trong hoàn cảnh của họ sẽ hiểu.Có thể là 1 vài cầu thủ vì đồng tiền mà đồng ý nhập tịch nhưng cũng có nhiều người vì yêu mến VN vì muốn đóng góp cho tổ quốc mới và vì muốn chơi bóng...VFF đã sai nhưng lại không chịu sửa.
    Ai chẳng vỗ ngực mà khẳng định là niềm tự hào dân tộc của tôi cao,nhưng có ai như HLV Calisto chưa ? Những chiếc là cờ nhỏ mà tuyển thủ mang trong mình rồi khi ăn mừng bàn thắng họ mang ra là lời gợi ý của ai.HLV Việt nam nào đã làm dc điều đó ? Chúng ta có hổ thẹn ko ? Gần nhất là trận lượt về với Seria: trong phòng thay đồ HLV Calisto đã đặt chiếc lá cờ lên trên bàn yêu cầu các cầu thủ chạm tay vào đó và hô vang quyết tâm xung trận.HLV Calisto còn hơn 1 người VN chính gốc,chúng ta ngoài việc cảm ơn ông đã mang đến thành công cho tuyển VN mà còn phải học ở ông niềm tự hào dân tộc vậy mà VFF đối sử với ông ra sao ? Calisto đã dc ký hợp đồng trong điều kiện ntn hẳn ai hiểu biết cũng thấy ? Lương hiện nay của ông là ai trả ? Không cho ông gọi cầu thủ nhập tịch,không phối hợp để thông báo ngày xóa án của các tuyển thủ chót nhúng chàm,hạn chế quân số của tuyển ...."tôi không thể làm việc dc trong môi trương như thế này".Câu nói đó của ông còn hơn là 1 sự thất vọng về việc ban quản lý sân Mỹ Đình không cho tuyển U23 đá giao hữu với T&T.Ông hoãn ký kết hợp đồng mới vì sao ? Nhiều người nói ông làm cao_OK cứ nghĩ như thế đi,nhưng theo tôi là ông chờ những động thái tiếp theo của VFF về cái tham vọng ra biển lớn của mấy ông ...thực ra có phải là biển lớn ko thì ko biết.Bao nhiêu sức ép về thành tích,người hâm mộ yêu cầu đội tuyển chơi đẹp + máu lửa + có thành tích ...kể cả là những giải giao hữu,kể cả luôn là mấy trận đấu tập cũng T&T và Nam Định.Các chuyên gia bóng đá của chúng ta giỏi nhất thế giới chỉ cẩn nhìn đội tuyển tập tành là biết vào trận là đội tuyển đá ra sao,BLV thì thôi rồi...
    Diễn biến tiếp theo của nền bóng đá chúng ta sẽ ra sao,người ta có thực sự vì sự phát triển của cả 1 nền bóng đá hay không,hay doanh nghiệp chỉ làm bóng đá vì phong trào rồi khi chàn thì tuyên bố "nghỉ chơi với bóng đá" hay là vì túi tiền (dẫn chứng nhé giải Mastercup đang diễn ra trong 3000 khán giả tới sân thì có bao nhiêu là vé mời ... vì sao VN dc chọn tổ chức thay vì Thailand,người hâm mộ có quan tâm đến nó hay không,hay báo chí chỉ thổi phồng lên thế.Nói thật là họ có quan tâm đấy nhưng nhìn vào giá vé đi...ngất.Ban tổ chức nên thay đôi suy nghĩ đi, các ông cần người hâm mộ và nên đối xử công bằng với họ chứ đừng có lợi dụng để vơ vét.Tôi không biết Mastercup có tiếng vang ở nước ngoài ntn nhưng trên sân trả lời tất cả.Báo chí không thể 1 tay che trời...rồi mai kết thúc thể nào chẳng có câu "thành công",nhưng thực tế các danh thủ quốc tế và danh thủ chúng ta nghĩ gì và dc gì và tổ chức cái giải này là vì cái gì ? ) ...kiếm tiền hay phục vụ người hâm mộ.Câu trả lời xin dành cho nhà tổ chức và diễn biến của cái "hiệp 2" với danh thủ Livepool.HN hôm nay rét lắm cỡ 11 độ C cơ,ai muốn cứu cái giải này thi xin đến My Dinh Stadium để "ủng hộ" BTC với và vớt vát cái gọi là niềm tự hào vì VN hâm mộ bóng đá lắm mà sân 40 000 chỉ có 3000 người xem trong đó vé mời chiếm quá bán.
    Bóng đá VN nhiều vấn đề và em biết là hiểu biết của em cũng còn nông cạn lắm,mới hơn 20 tý ti thôi không đọ dc với các bác trong liên đoàn các bác tính không phải cho hôm nay đâu mà các bác í tính cho 10 - 20 năm cơ, vĩ đại lắm í .
    Em có đôi lời,mong anh em trong diễn đàn nhận xét và thấy chỗ nào em sai xin cứ chỉ bảo , em sẽ lắng nghe !
    Được ngochai181 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 20/11/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này