1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại binh nhập tịch VN - Bóng đá Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nhiều (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải chỉ có Huy Hoàng đâu, còn rất nhiều người khác yểm bùa đội tuyển ấy chứ . Thậm chí phải nói là có nhiều thế hệ là khác . Năm 98, nếu không bị yểm bùa thì năm đó, Singapo sao thắng nổi VN ?!
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tây Ban Nha vô địch như tui dự đoán. Nó mà đủ bản lĩnh thắng Ý thì ai cản nổi. Hàng công gồm tiền đạo và tiền vệ Đức năm nay rất ấm ớ...đá ở trình đó sau ăn nổi hàng hậu vệ TBN? Riêng về hàng thủ của Đức cũng cọc cạch luôn...chú Thổ tuy hay nhưng chủ yếu xông xáo đá = tinh thần ào ạt vô bóng...cũng lượm 2 quả. Thủ thế thì TBN nó gõ dập mật là phải.
    Một đội vô địch là đội có phong thái vô địch. Nó không nhất thiết là đội bóng mạnh nhất. Nhưng nó phải là 1 tập thể mạnh đá bóng khôn ngoan.
    VN không phải không có cơ vô địch ĐNA dù rằng chúng ta có thể không là đội mạnh nhất. Nhưng chúng đa phải đá như thế nào để vô địch...đó là vấn đề. Với 1 thằng Đần dỡ hơi 100 năm VN cũng không vô địch chỉ vì đá ngu và cứng nhắc.
    Việc dùng người sai.....đó là 1. Thí dụ các chú VN trước thường cãi nhau với tôi khi tui chê thằng HH. Và thường ss nó với Puyol. Ở tầm ĐNA thôi thì HH cũng không có cái bản lĩnh của Puyol và Canavaro....huống hồ tầm thế giới 2 thằng này xấp sĩ 1.78m thằng HH 1.73m bơm đểu lên 1.75m....chẳng ai dùng trung vệ với kích thước này cả...ngoài ĐNA. Phút 80 mà thằng Puyol nó còn nhảy lên đánh đầu như tên lửa rời bệ phóng....trong khi thằng HH đá từ phút 70 như con gà chết ấy.
    Còn trước đây tui luôn chê những thằng lùn dở hơi của VN như Văn Nhiên, Hồng Minh, Văn Đàn, Trường Giang, Tấn Tài, Quốc Vượng....Các chú cứ cãi cọ nào là những thằng lùn TG nó thành công. Vâng nhưng hôm nay xem TBN đá thì thấy những thằng lùn đó giử bóng và đeo bám phòng thủ ra sao. Tóm tắc là chỉ tầm ĐNA những thằng lùn VN không có phong cách này...bọn Thái, Sing nó đá pressing 1 cái là cuống cuồng...mất bóng, rồi xách c chạy lẽo đẽo đá lờ vờ...thì làm sao tui ủng hộ chúng? Nếu xài những thằng như thế thì xài bọn trâu bò như Anh Đức, Đức Tuấn, Hùng Dũng, Thanh Bình đá hùng hục còn có cửa hơn.
    Tôi chưa bao giờ mà có chủ trương đào thải toàn bộ 100% lùn mà đá tốt cả. Nhưng mà phải hàng thật và thật như vàng. Dĩ nhiên xử dụng họ như thế nào đem hiệu quả cao nhất là 1 nghệ thuật khác nửa. Thằng Quốc Vượng chịu đá xông xáo nhưng giống HH thường phạm những lỗi lầm ác ý và quá lộ liễu...không thể vô địch với những thằng đá thiếu đầu óc như những thằng này.
    Hôm nay TBN thắng Đức là do những cầu thủ hàng tiền vệ và tiền đạo giử bóng tốt, đeo bóng tranh chấp tốt tuy nó lùn. Khi bị thua thiệt nó có xão thuật ngáng nhẹ hay ẩy nhẹ...không đáng ăn thẻ chỉ bị phạt nhưng đũ cho đội nhà chỉnh đốn thế thủ. Hàng công có 1 Torres tốc độ phi mã và thế là đủ. Thử hỏi những thằng lùn VN ở tầm ĐNA có ai có những đẳng cấp này? Tài Em, Minh Phương, Bảo Khanh...là hết. Cái thằng Công Vinh đá dở hơi bỏ mịa...một mình với thằng goal đá còn đách vào...mà bơm cho cố lên.
    Nhưng hôm nay Bảo Khanh, Tài Em và Minh Phương đã có dấu hiệu xuống. Bao lâu rồi không còn thấy những quả sút xa thần sầu của Tài Em, Minh Phương....?
    Nhưng bóng đá VN vẫn là thế nhân tài như sao buổi sớm song hào kiệt đời nào cũng có...Thanh Phúc, Thành Lương từng làm khốn đốn bao anh to khoẻ cả ta lẫn đẽn...hoàn toàn thay thế đàn anh...nhưng biết xài hay không mà thôi?
    Cho dù là lấy 4 chú trung vệ tốt nhất to nhất VN như là Quang Thanh Phước Tứ Như Thành Xuân Hợp....thì hàng tứ vệ VN cũng là thấp bé tại tầm châu Á hay cũng bằng người tại ĐNA như là Bồ hay TBN ở Âu Châu thôi....chứ có to tát gì đâu mà phải bỏ ra kèm vào những thằng lùn dở hơi như Huy Hoàng, Văn Nhiên hay Văn Biển...và thất bại của VN những năm qua là đây...và ở thằng Đần ngu, và một số có ảnh hưởng cũng ngu ông cố.
    Bài học nửa là HVL TBN thay liên tiếp 2 chú tiền vệ từ giửa h2 khi biết các chú tiền vệ lùn TBN vần võ muốn hết hơi với những gã khổng lồ Đức.,..nó giúp cho thế trận thủ của TBN vẫn duy trì sức mạnh số đông và đeo bám tranh châp...khiến Đức không thể gở....đó là lối xa luân chiến mà tôi vẩn nói nên áp dụng cho VN. Nhưng thằng Đần ngu không bao giờ làm và VN bao nhiêu lần thua ngược trong 25 phút cuối như vậy?
    Ngay cả con ngựa vía Torres...biết chạy nhiều mệt...cho thằng khác khỏe vô chạy chơi.
    Tất cả nhờ HLV TBN quá thông minh và bản lãnh...nó lộ ra từ trận thắng Ý...do đó tui đã biết trước Đức không thể thắng TBN.
    Không bao giờ TBN cho 4 thằng hv qua hà....bao giờ 2 thằng cũng bám như đĩa 2 thằng tiền đạo Đức...quấy nhiễu phá bóng...cho 2 thằng kia lượm. Đức dù to con vẫn khổng thể chơi bóng dài đua tốc độ vì 2 thằng kia nó cản nó kéo không chạy được cho 2 thằng còn lại nó lượm.
    Chỉ khi nào bóng phần sân Đức phá lên...1 hv nó mới băng lên lấy bóng và tham gia tấn công thường là Ramos và lúc đó chú Đen Sena đã lùi về trám chổ.
    VN bao giờ mới biết đá lối đá dùng nhu thắng cương lấy sức yếu lại thắng sức mạnh = lối chơi đầu óc được.
    Các chú hàng công TBN hiểu rõ là các ông ấy chỉ có tb 4-5 chú cho 1 lần tấn công...tối đa 7 chú ...tối thiểu 2 chú...các chú ấy không đòi hỏi và quậy quọ tối đa trong khả năng này...và ráng kiếm 1 quả. Chính cái kỷ luật lối đá được định sẳn giúp họ đá biết mình và tốt hơn không nóng đầu tràn qua...tùm lum rồi lãnh đạn.
    Riêng VN hôm nay muốn đá 4411 như Chelsea và Mou...có Markelele- Minh Châu thì phải có Lampard. Không phải tự nhiên thằng đầu 1 Mou đưa về Milan là Lampard không phải là Eissen hay Drogba hay John Terry. Những tên kia rất quang trọng nhưng có những cầu thủ tầm cở khác thay thế được...nhưng tiền vệ con thoi đảm bảo sức mạnh lấn lướt công và thủ của 4411 không ai trên TG hiện nay đá tốt = Lampard. VN cần 1 Lampard nếu muốn đá 4411 thành công...và VN hôm nay chỉ có 1 thằng đá được ở tầm ĐNA là Hữu Thắng mà thôi....phải làm sao trọng dụng nó, làm cho nó xung sức và tự tin....đó là việc ông Tồ nếu ông ấy muốn làm Mou ở ĐNA. Giải quyết xong ĐNA thì nói tới xa hơn.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nói TBN lùn là lùn so với Đức thôi bác ạ, thằng trung vệ Merstersacker của Đức cao 1m98 đấy. Ballack 1m89,....Nói chung bọn Đức xưa nay vẫn là to hàng đầu châu âu -> tức là hàng đầu thế giới rồi.
    Bây giờ nhìn lại đội hình TBN nhé:
    ----------------------casillas ( 1m 85) --------------------------
    Ramos(1m83)----------Puyol( 1m78) ------------Marchena(1m82)----Capdevila(1m83)
    -----------------------------------------------------Senna(1m77)------------------------
    Xavi(1m70)----Fabregas(1m77)-------Silva (1m70)-------Iniesta(1m70)
    ---------------------------Torres(1m86)---------------------------
    Tổng cộng chiều cao trung bình là 1m78. ---> hoàn toàn không nhỏ tí nào. Ngoài ra cũng nên thấy rằng, ngoài hàng tiền vệ công của TBN nhỏ so với châu Âu thật, nhưng hàng tứ vệ và tiền vệ trụ toàn thằng cực khoẻ. Senna, Ramos, Puyol trận gặp Nga lúc nó cởi trần ra, cơ bắp cuồn cuộn đấy. Argones đã rất khôn khi chọn hàng hậu vệ toàn cơ bắp khi ông ta biết rằng hàng tiền vệ công yếu trong phòng ngự, đặc biệt là bóng bổng, VÀ người TBN CŨNG RẤT KHÔN KHÉO khi năm 2006 nhập tịch Marcos Senna, mẫu tiền vệ trụ mà TBN rất thiếu. Senna cũng đã chứng tỏ khả năng thủ rất toàn diện, khi không cho Ballack một cơ hội rõ ràng nào.
    Hàng tiền vệ của TBN nhỏ, nhưng Iniesta, Xavi đều chạy khoảng 10 km, hơn cả Ballack ----> thể lực không hề tồi nhỉ
    Và người ghi bàn quyết định cho TBN là ai ngoài Torres, nó vượt qua 2 thằng trung vệ đức, tì chết Lahm, còn thằng Lehman thì chạy ra không kịp. Chứng tỏ thể lực và tốc độ tuyệt vời. Trước đó,quả đánh đầu chạm cột dọc, nó nhảy lên cao hơn cả thằng trung vệ 1m98 của Đức.
    Tuyển Đức hôm qua chứng tỏ họ chưa đủ tầm để tìm lại hào quang xưa, chất lượng cầu thủ đức còn quá tồi, trừ Ballack là có tên tuổi. Bọn còn lại chỉ đua thể lực là giỏi. Hôm qua Đức chỉ bùng nổ được đầu 2 hiệp, sau đó là bị quáng gà với đôi chân ma thuật của hàng tiền vệ TBN.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bàn thắng của Torres trong trận chung kết vừa rồi chứng minh đá bóng không phải là môn chơi cho 11 chú tí hon như đám cowhead VFF vẫn nghĩ. Đức có mỗi một chú Philipp Lahm (1m70, 70kg) là thuộc loại nhỏ và đã bị TBN lợi dụng triệt để bằng chú Fernando Torres (1m86, 80kg). ĐT VN giờ hơn phân nửa toàn là mấy chú 1m65, 1m66 thì chỉ có thể đem đi làm trò hề cho thiên hạ thôi.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ramos là hậu vệ cánh phải hay 1 Thế Giới hiện nay hầu như không còn bàn cãi. Ashley Cole là hv cánh trái hay 1 TG. Đó là những cầu thủ mơ ước cho lối chơi 442 của MU hay 4411 của Mou.
    To lớn khoẻ mạnh sung sức và CÔNG THỦ toàn diện.
    Hoàn toàn không dễ kiếm mẩu cầu thủ như vậy, tuy nhiên vì vị trí hậu vệ cánh chuyện công cũng không là vấn đề cực kỳ quan trọng cho nên nhiều đội hài lòng với hv cánh thủ tốt.
    Quang Thanh của VN là mẩu tương đối giống Ramos ở ĐNA. Tuy nhiên một A C của cánh trái là chuyện phải tìm kiếm. Phải ưu tiên chú 1.75m trở lên trẽ khoẻ và yêu đời + thằng đíu đó phải thuận chân trái.
    Tại V lit 2 mùa trước tui thấy Đức Tuấn đá khà tốt ị trí hv trái to khoẻ xuống biên về thủ ầm ầm...mùa này không biết sao.
    Về mùa này những gì tui được xem thì Phong Hoà là ổn định và ngon nhất ở hv Trái...đã kiểm nghiệm tại h1.
    Nếu có thử nghiệm nên kiếm thằng to khoẻ hơn. Chú Văn Biển bị chê trong trận Indo như tui đã nói trước....giờ chú Văn Nhiên thế vào thì cũng vậy thôi không khá hơn.
    Tuy nhiên bóng đá VN cũng còn nhiều ông nọ bà kia bức cập lắm. Việc chọn đội hình mới đá với TQ cũng có thể có mấy cái tên mà một số thằng có ảnh hưởng đòi hỏi.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Coi trận VN gặp Tàu vừa rồi mới thấy chỉ có sự giúp sức của ngoại binh thì VN mới mong đá ngang ngửa ở cấp Châu Á. Trận vừa rồi mà Santos mà không xuất sắc thì VN còn thua nữa. Chú này bắt bóng rất bình tĩnh nên làm cho hàng thủ VN cũng yên tâm theo. VN bây giờ nên nhanh chóng tuyển thêm mấy chú Endende của TC và Leandro của HP thì mới mong đá nổi AFF cup cuối năm này.
  7. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Do luật quốc tịch Việt Nam ko cho công dân có 2 quốc tich, với lại quy tắc quá nhập tịch quá khó khăn ( nghe nói chuẩn bị sửa đổi đê cho thoáng hơn và có thể sử dụng nguồn nhân lực này trong tương lai, mà chưa biết đã chỉnh sưa jì chưa, trong lần họp quốc hội kì tới thì phải), Do Việt Nam chưa cho công dân có 2 quốc tịch nên mặc dù nhiều cầu thủ rất muốn đá cho đội tuyển QGVN nhưng chưa có cơ hội ( Do nếu nhập tịch VN thì phải chỉ mang 1 quốc tịch VN thôi, nếu vậy họ sẽ mất hết quyền lợi ở đất nước sinh ra họ : nhà cửa, đất đai...) Kesley la 1 trong các truờng hợp như vậy, anh ta rất thích đá cho VN mà chưa được. Vì vậy, mong sao luật quốc tịch sửa đổi mau mau cho các cầu thủ tài năng này giúp cho đội tuyển mạnh hơn từ bây jờ và điều đó sẽ thúc đẩy, làm nền tảng cho sự phát triển cho BDVN trong tuơng lai...
  8. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Đọc vài bài đầu tiên tôi thấy nhiều người VN mình có tư tưởng phân biệt chủng tộc ghê thật. Nước mình mà giàu cỡ mấy nước ở Tây Âu chắc chủ nghĩa "phát xít" ở nước mình phát triển đến mức cả Hitler hay bọn đầu trọc ở Nga phải gọi là cụ.
    Không phải chỉ ở Đức hay Nga ... mới có tư tưởng "phat xit", tưởng đó có thể ở trong bất cứ người nào, đó là sự ích kỷ ko muốn chấp nhận sự dị biệt. Cách đây một thời gian, truyền thông Đức có tuyên truyền chống lại sự phân biệt (Diskriminieren) trong XH bằng câu slogan "chấp nhận những dị biệt". Tính ra tư tưởng "phát xít" của Đức còn mang tính nhân văn hơn nhiều ông VN thiển cận hẹp hòi trong này.
  9. cadic003

    cadic003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao khi Vietnam đối đầu với Thailand, các cầu thủ của ta thường tỏ ra lép vế, thua thiệt không ? Có cảm giác khi xảy ra các tranh chấp bóng các cầu thủ Thailand vọt lên rất nhanh trên chân các cầu thủ của ta.
    Phải chăng có sự khác biệt về đẳng cấp ?
    Có thể cải thiện, thậm chí còn là sự nâng cấp các cầu thủ của ta lên một đẳng cấp mới - tạo ra sự thăng hoa một cách khoa học cho các cầu thủ. Võ học phương đông thể hiện những ưu việt, sử dụng tối đa sự hợp lý của các chuyển động cơ thể, phát huy một cách hiệu quả sự thu phát lực phục vụ rất tốt cho thể thao đỉnh cao. Một trong những đại diện ưu tú đó là phép ?oQuán tưởng? của Võ Đang ?" Trương Tam Phong.
    Nội dung của phép này, ta xét một ví dụ sau :
    Có một bao gạo tương đối nặng khỏang 100kg cần được nhấc lên; thông thường người nhấc phải chủ động tận dụng hết sức lực của cơ thể để nhấc bao gạo lên. Nhưng với phép ?oQuán tưởng? người ta tưởng tượng bao này nặng 1.000kg ?" lúc này cơ thể sẽ tự điều chỉnh để có sức nhấc 1.000kg này lên. Lấy sức 1.000kg mà nhấc 100kg ?" điều này là hết sức dễ dàng.
    * Khi ?oQuán tưởng? thì cơ thể sẽ tự điều chỉnh theo những điều kiện đặt ra*
    Theo tôi đối với bóng đá, có thể áp dụng như sau :
    - Khi đá bóng, sút bóng phải tưởng tượng quả bóng bằng sắt, rất cứng, rất nặng; lúc đó đòi hỏi cầu thủ phải sút, đá bóng thật chân & cơ thể của chính cầu thủ sẽ tự điều chỉnh về lực sút, tư thế sút bóng.
    - Khi chạy chỗ, khi cầu thủ xuất phát theo bóng cầu thủ phải tưởng tượng quả bóng như những trái đại bác cực nhanh, cực mạnh; khi cầu thủ có ý niệm phải thật nhanh, thật mạnh mới bắt kịp quả bóng thì tự cơ thể cầu thủ điều chỉnh sẽ giúp các cầu thủ có được sự tập trung, sự cảm nhận về trái bóng và những bước chạy hợp lý.
    - Khi đối đầu cá nhân với các đối thủ phải tưởng tượng minh đang xông vào một đám robot, người máy cực nhanh, mạnh, khéo léo; muốn lấy bóng và vượt qua họ phải cực nhanh, mạnh hơn họ; lúc này cơ thể sẽ tự điều chỉnh tạo cho cầu thủ thăng hoa và có nhưng bước di chuyển hợp lý.
    Xin được phản hồi theo địa chỉ : cadic003@hotmail.com
  10. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Chả ai kỳ thị chủng tộc hết
    Nếu 1 người da trắng hay 1 người da đen sống ở đất nước này từ bé và muốn chơi cho ĐTQG thì chả ai lại không đồng ý để anh ta đá cả
    Nhưng tư tưởng của nhà ông buonnet là không thể chấp nhận được
    Khác chóa nào Nguyễn Ánh mượn binh của Càn Long và người Pháp để đánh Tây Sơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này