1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại hạng Anh 2008 -2009 - Vô địch lượt đi - nhưng cuối cùng trắng tay :P

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi davidcopperfield, 10/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Không thấy Alonso phát biểu à. Trận này sẽ chấm dứt 04 năm bất bại trên Stanford của Chelsea à.
    Đây chỉ là bài anh Tét chém gió thôi.
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Chelsea. Chết chắc
  3. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời khi tuần sau chúng ta được xem Hull City và Chelsea tranh nhau ngôi nhì bảng
  4. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    MỘt chiến thuật hợp lý, 1 chút may mắn đã đưa Liv có lợi thế vào hiệp 2. Một niềm tin chiến thắng hơn lúc nào hết. Chấm dứt 86 trận bất bại trên Stamford.
  5. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Liv lên ngồi chễm chệ đầu bảng một cách thuyết phục. Vượt qua MU, rồi Chelsea đã chứng minh Liv ko phải là do may mắn.
    Liv lại là đội chấm dứt 4 năm 8 tháng, 86 trận bất bại trên sân nhà của Chelsea.
  6. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chắc Abramovic đang rất nhớ Mourinho
    Chúc mừng the Kop thân yêu. Chiến thắng tuy nhọc nhằn, nhưng vô cùng xứng đáng. Cuối mùa giải này cái cốc đựng bia của các cầu thủ Liver sẽ là chiếc Cup vô địch Primie League. Sướng !!!
  7. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    HÍc em nghe rõ tiếng ngài BigPil chửi bậy qua Micro gắn trên sân cỏ là "phắccing". Có lẽ là bế tắc trong việc chỉ đạo trong việc tìm đường đến khung thành Liverpool.
    Nghĩ lại em tiếc mỗi quả phạt của Alonso thôi
  8. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cái quả ku Asshole Cole cách khung thành 2 mét, đá vọt bóng chệch cột dọc, anh cũng nghe thấy tiếng Big Phil hai tay ôm đầu, rên rỉ "Oh, oh,... Oh .... my Gun". Chắc thằng cha này mới sang Anh nên English của hắn kém quá, oh my god, tương cụ nó thành oh my gun Em có nghe thấy ko ?
  9. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Hix sướng quá, lại ăn độ nữa chứ. Chelsea men đã quen với việc ko thua trên sân nhà suốt từ năm 2004 đến giờ, nay thì đã biết mùi chiến bại. Cũng giống như Asernal năm nào, sau khi bị MU dứt loại ko thua là thua liên tiếp luôn.
  10. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ em thấy ngay BLV Quang Huy cũng lạc cả giọng vì sướng (chắc cũng theo bóng Liverpool)... phút 81 ... "nếu Đái bại Chelsea, Liverpool sẽ lên ngôi đầu bảng"

Chia sẻ trang này