1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại hạng Anh 2008 -2009 - Vô địch lượt đi - nhưng cuối cùng trắng tay :P

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi davidcopperfield, 10/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_gold

    Mr_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Để VĐ được một giải đấu dài và khốc liệt như PL đội VĐ cần có 1 đội hình đủ cả chất và lượng, sau trận đấu với MC có thể thấy LV mới có được 1 nửa là lượng mà chưa có chất. Làm gì có đội nào VĐ mà chỉ dựa vào sự toả sáng của 1 vài cá nhân, đá 38 vòng chứ không phải đá 8 vòng đâu mà mơ mộng thế. Cái thiếu ở đây của LV có khi lại chính là Benitez khi ông đã quá chủ quan vào đội hình một mà ko nhìn xa được khi 1 vài cầu thủ chấn thương đã không có người thay thế xứng đáng. Nhìn LV thi đấu hôm qua có thể thấy sự bế tắc trong tấn công, không có phương án tối ưu để khai thác tốc độ cũng như kỹ thuật của Torres. Thay vào đó là lối đã quá dễ bắt bài là tạt cánh và đánh đầu, mặc dù đã có bàn thắng từ fa tạt bóng nhưng có thể nhận thấy đây là 1 bàn thắng có phần may mắn hơn là tính chính xác của pha phối hợp. Có thể nói LV đã không biết chắt chiu các cơ hội có được từ đầu giải đến giờ, lúc MU sẩy chân LV cũng sẩy theo, lúc lực lượng MU khó khăn MU vẫn vựot qua các đối thủ với tỷ số tối thiểu. Còn LV thì sao, benitez nổi tiếng với chính sách quay vòng nhưng mùa giải này ko hiểu vì đội hình LV không đủ chiều sâu để quay vòng hay vì benitez "cóng" không dám quay vòng. Đang ở thế thượng phong nhưng giờ LV có vắt chân lên cổ chạy liệu có đuổi được MU trong khi chel cũng đã ngấp nghé đằng sau với 3 điểm ít hơn.Có thể nói chel mới là đối thủ thực sự của MU, không phải ngẫu nhiên mà 1HLV chuyên chơi đòn tâm lý như sir Alex lại nhận định chel đã hết cửa VĐ.LV đã rơi vào cái bẫy sir Alex giăng ra, rơi vào cái sự ảo tưởng về sức mạnh của mình để rồi nhận lấy kết quả cay đắng.
    Cứ chờ đến cưối mùa mà xem, chel sẽ vượt lên LV là cái chắc
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chết cười với cái chữ ký của bác này :))
  3. Mr_gold

    Mr_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà cười
  4. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Một câu lạc bộ không thể có những cá nhân đặc biệt xuất sắc biết cách chấn thương đúng lúc và tài năng của họ cách biệt so với hẳn phần còn lại. Liv lại là câu lạc bộ như thế. Dẫu không thành công thì cũng là điều không ngạc nhiên. Một ví dụ giản đơn hơn khi nhìn vào Asenal năm nay thành tích bết bát hơn mọi năm, cũng bởi các cầu thủ có chất lượng thì đã bị chấn thương hoặc đã chuyển sang clb khác <chứ không hẳn là HLV tồi>.
    Tuy nhiên ta cũng có thể lạc quan được vì Gerrad đã đến thời điểm bình phục chấn thương. Quay trở lại, Gerrad mang lại hai thứ: cảm hứng cho toàn đội và sự bùng nổ khi cần thiết. Mặt khác Liv lại có hàng thủ tốt, đúng ra thì lối đá của Liv lên bóng chậm, thiên về phòng ngự, thực ra thì hiếm khi thấy Liv bị đội khách ủng hộ quá hai bàn vào lưới nhưng cũng hiếm khi thấy Liv dội mưa bàn thắng vào lưới đội khách <thế nên toàn hòa suốt>.
    Về chính sách xoay vòng cầu thủ: Với những gì đã có, nếu ko xoay vòng để tham gia và giành thứ hạng cao ở hai mặt trận C1 và ngoại hạng thì e là quá khó. Nhưng nếu xoay vòng Liv lại ko có đội hình tốt nhất. Có một logic thường thấy ở Liv là khi bạn chơi tốt ở giải châu Âu thì bạn lại chơi tồi ở giải ngoại hạng <bằng chứng là nhà vô địch của cúp châu âu 2005 nhưng lại về thứ 5 ở ngoại hạng ở mùa này Liv xoay vòng cầu thủ>
    Trên kia có một cậu nói Chel mới là đối thủ tiềm tàng của MU. Tôi không tin như vậy. Giờ là quá sớm để nói đến điều này. Với tôi, Liv chưa hết cơ hội. Vẫn còn trận đấu ở đầu tháng ba đang chờ đợi. Đội nào thua, đội đó sẽ mất tinh thần. Với tôi, tinh thần và niềm tin quyết định bạn thành hay bại. Với những gì ở lượt đi. Tôi tin Liv thắng trận này. Tuy nhiên tôi cũng ủng hộ bạn vì đúng là Liv cũng nên có sự bổ sung cần thiết, vẫn như tôi đã nói, nên là một tiền đạo, mẫu tiền đạo khéo léo.
    Cũng có một cậu nói về sự tương xứng giữa các cầu thủ của MU và Liv, không biết cậu ấy like MU hay like LIV mà lại vào cái box này. Khi nói như vậy thì cậu ta không fair và cũng chẳng am hiểu nhiều về Liv và cả MU nữa, tất nhiên cậu ấy có thể nói gì tùy thích. Các cầu thủ của Liv có kinh nghiệm. Liv cũng có nhiều cá nhân tốt: Reina, Alonso, Mascherano, mấy cậu hậu vệ nữa. Hãy nhìn lại trận lượt đi giữa Mu và Liv đi, trong bóng đá ng ta ko so sánh cá nhân, ng ta so sánh kết quả của một tập thể đạt được!
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Bài viết hay quá , em vote 5* cho cả nick và bài viết.he he
    Bác này có vẻ đứng tuổi thì fải , rất điềm đạm
    p/s : em vẫn rất chán Tét râu , kể cả khi ông ta giúp Liv vô địch PL năm nay
  6. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    bác bonjourlove nói rất đúng ! , Liverpuls còn môt cơ hội cuối cùng ở trận vs MU, phải thắng trận này va ko để mất điểm lãng xẹt ở các trận khác nữa , nếu không thì ngôi á quân PL cũng bị Chelsea nẫng mất
  7. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Nếu LIV không vô địch được sau 19 năm dài chờ đợi thì đành phải đợi 20 năm vậy. Nhưng cứ thắng MU ở trận lượt về là khóai rồi. Chờ đấy mà xem.
  8. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Đồng ý với bài viết này, tuy nhiên theo tôi Liv cần một cầu thủ chạy cánh phải khéo léo hơn là một tiền đạo. Kuyt mới chỉ cần cù mà chưa thể khiến những hậu vệ biên đối phương toát mồ hôi hột được. Riera lúc này đã có thể coi là phương án ổn ở bên cánh trái, song Kuyt không phải là mẫu cầu thủ có thể đi bóng qua hậu vệ và tạo ra những đường căng ngang nguy hiểm. Chính vì sự bế tắc ở 2 cánh (gần như luôn chỉ có thể tạt bổng để Torres đánh đầu) mà trong nhiều trận đấu, Liv tấn công không hiệu quả. Thêm vào đó, điểm yếu nhất của Liv nếu đem so sánh với MU lúc này là bề dày đội hình. Vì thế, có thể tin rằng CL vẫn là mục tiêu khả thi nhất của The KOP tại mùa giải này.
    Hy vọng Tez ở lại và mùa sau sẽ có thêm $ nhằm tăng cường lực lượng + chú Agger quay lưng với Milan.
  9. Mr_gold

    Mr_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    He he tớ là cđv AC not MU hay liver,nhưng lại rất am hiểu PL (xem nhiều mà). Ở PL tôi chỉ thích xem MU và Ars đá thôi vì dẫu sao 2 đội này có lối đá không khô cứng như chel và liver (nói các bác đừng giận) và tôi tin là có rất nhiều người cùng quan điểm với mình.
    Liver chỉ chơi hay khi họ là đội thua thiệt phải đá phòng ngự phản công ( điển hình là trận gặp real vừa rồi) chứ khi liver đá tấn công luôn cho người xem cảm giác bế tắc.Tối nay gặp boro sẽ là 1 bài test thực sự cho nhận xét trên
  10. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Sự tụt dốc của Liv tại thời điểm này cũng giốn như Ars khi Herry bị chấn thương. Lúc đấy Ars gần như ko ghi bàn được. Cũng như vậy khi mà Gerrard và Torres chấn thương, thì Tez lại ko có phương án dự phòng thay thế, cả đội gần như bế tắc. Như trận gặp Boro hôm qua. Liv đã ép sân, có những cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng vẫn không ghi bàn được (hiệp 2 ko xem vì mệt quá ngủ mất - nên ko bình luận hiệp 2). Kuyt thì từ khi đẩy ra cánh phải thì mất đi khả năng ghi bàn. Những bàn thắng của Kuyt ghi được thường là do may mắn có bóng bất ra. 2 cánh của Liv thì gần như không có đột biến, khi chỉ có bài là đưa bóng xuống sát đường biên ngang rồi tạt vào, bị phá ra, rồi lại đưa xuống, rồi phá ra, may mắn thì tiền đạo tranh chấp được rồi lại đánh đầu ra ngoài, hết. Khi mà Gerrard nghỉ thì ko còn những pha tấn công trung lộ nữa.
    Khi mà Tez vội vàng bàn R.Keane đi chỉ với nửa mùa bóng. Đến lúc Torres chấn thương thì ko còn ai xứng đáng đá vị trí tiền đạo nữa.
    Liv cũng không có tiền vệ phải đích thực. Penant thì cũng được bán đi. Cánh trái khá hơn với Riena và Babel. Riena thì chơi khá ổn định nhưng tôi thích Babel hơn Babel luôn có sự đột biến, nhưng pha đi bóng táo bạo.
    Năm nay đành phải chờ PL thêm 1 năm nữa vậy. Hy vọng cuối cùng vào CL thôi.

Chia sẻ trang này