1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại hạng Anh 2008 -2009 - Vô địch lượt đi - nhưng cuối cùng trắng tay :P

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi davidcopperfield, 10/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    MU mà không xếp Vidic đá chính thì có mà thua đến 6,7-0 hả bác.
    Chắc thằng Perguson đang thắp hương lạy chúa cho khỏi đụng Liverpool ở C1. Thua Barca hay Porto cũng được, còn đỡ nhục chứ tiếp tục thua Liverpool thì nhục quá. Quá nhục. Đến đâm đầu vào xà ngang mà tự tử mất.
  2. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng liver, nếu PL mà chỉ có 4 đội tứ đại gia thoai thì liver đã vô địch PL roài
  3. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sướng! Sướng đến tột độ. Đến phát rồ. Lâu lắm rồi, kể từ cái đêm Istabul huyền thoại khi The Kop thân yêu làm nên một cuộc lội ngược dòng thần thánh trước AC hùng mạnh hồi chung kết C1 2005, đến tận tối hôm qua mới lại sướng đến thế. Cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến việc Liver của chúng ta lại có thể hạ nhục một Man U đang ngạo nghễ với chuỗi trận thắng trẻ tre tới 4 bàn ngay tại Old Trafford, mặc dù cách đó chỉ 3 ngày thôi, những chàng trai áo đỏ kiêu hùng đã tiễn chân Real danh tiếng ra khỏi đấu trường Champion League với tổng tỉ số 5-0. Một phần vì Real bây giờ chỉ như con hổ giấy, tiếng cả nhà không, thực lực chỉ bằng cỡ 70% so với hồi những Zidan, Figo còn trong đội ngũ. Gặp Liver thì thua là điều ... tất yếu, nhất là tại C1, với đấu trường này thì hiện giờ Liver mới là Vua, còn Real hẳn danh hiệu "Cựu hoàng" dán ngay vào trán mới là phù hợp. Trận ấy xem theo kiểu đã biết trước kết quả, chủ yếu quan tâm Liver thắng với tỉ số bao nhiêu thôi. Trận gặp MU này thì khác, vì quả thực MU bây giờ đang thời Top of the world, đội hình đã mạnh, lại đang trong thời vận tốt, nên lòng phấp phỏm không yên khi the Kop phải đối mặt lũ đầu trâu mặt ngựa này ngay tại sào huyệt Old Trafford nhà chúng nó. Mẹ cha thằng Ferguson, già mốc đầu rồi mà chả chịu nghỉ hưu cho lớp trẻ nó lên (lão mà về hưu là bọn Man U tự nhiên xuống dốc )
    Thế mà thắng, hơn nữa thắng giòn giã đến 4-1 thì quả là người lạc quan nhất cũng khó lòng hình dung ra kết cục quá huy hoàng này trước khi trận đấu diễn ra. Nỗi sướng từ đó mà tuôn trào, nó vỡ oà ngay khi Aurelio ghi bàn thắng thứ 3 chứ chả cần phải tới khi trọng tài nổi còi hết trận. Thế là thắng rồi. 3-1 đã là 1 tỷ số quá đẹp. Ấy thế mà cuối trận chú Dossena còn phệt thêm cho bọn MU một bãi phân nữa vào chính giữa mặt Đúng là đá chẳng biết giữ khách. Fan MU những ai kiên nhẫn ngồi đến cuối trận chắc hối hận vì quyết định của mình lắm. Rằng sao không bắt chước mấy thằng bên cạnh, bỏ về từ khi thua đến quả thứ 3. Đằng này cứ cố nán lại mong các cầu thủ con cưng vớt vát thêm 1,2 bàn nữa gọi là danh dự, đẳng cấp. Ai dè, bàn thắng đâu chẳng thấy, lại tòi ra thêm 1 bàn thua nhục mặt. Nếu về sớm thì đâu phải chứng kiến thêm bàn thua thứ 4. Ác thế chứ.
    Như tất cả những ấm ức đã dồn nén, tích tụ bấy lâu nay vì danh hiệu quỷ đỏ rền vang khắp Lục Địa Già của một Liver bất tử bổng dưng bị một thằng oắt con mới nổi nó cướp mất nick name đã khổ công gây dựng. Những sự tiết chế, kìm nén chờ thời vận đã đạt đến đỉnh điểm của sự nhẫn nại tối qua nổ tung như một trái bom nguyên tử chính giữa Nhà Hát Của Những Giấc Mơ. Kết liễu số phận của những con Quỷ giả hiệu. Lột phăng chiếc phù hiệu chiến thắng trên ngực Ferguson. Bóp nghẹn trái tim và dìm thái độ cao ngạo vốn quen với những chiến thắng trong chuỗi ngày thăng hoa của các MU Fan chìm sâu trong băng giá. Dâng tặng sự hoảng loạn và bất an tột độ cho các cầu thủ MU vì luôn nghĩ ta untouchable. Liver đã trỗi dậy, lấy lại chiếc Hoàng Bào từ tay quân nghịch tặc. Cho thiên hạ biết đâu mới là chân giá trị của 2 từ "Quỷ Đỏ". Benitez dõng dạc cho phần còn lại của PL nhất là Ferguson thấy rằng không chỉ C1 mới là đất dụng võ sở trường. Gerrard hôn lên phù điêu Liverpool và gào thét trước mặt các CĐV MU rằng "Thấy chưa. Chúng tao mới là Quỷ thực sự hỡi những con lừa MU hãnh tiến".
    Còn với các Liverpudlians tối qua chính là Carnival của thành phố cảng. Lễ hội được bắt nguồn từ cái thành phố công nghiệp đầy buồn tẻ và khói bụi Manchester lan toả về thành Liver với tốc độ của ánh sáng, để dân chúng nơi thành phố cảng nhộn nhịp cờ hoa với những cốc bia trên tay đổ cả ra đường say trong một đêm rực lửa. Mùa này Liver có thể không vô địch, nhưng cái cách mà the Kop thân yêu thể hiện mình trước các đội bóng lớn, nhất là với MU xứng đáng được lưu vào sử sách như là mùa bóng thành công của CLB. Cảm ơn the Kop. Cảm ơn Benitez. Cảm ơn Torres, Gerrard và toàn bộ các cầu thủ vì đã làm nên một chiến thắng lẫy lừng tại Old Trafford hiểm nguy. Cảm ơn cả MU nữa chứ nhỉ, cảm ơn vì đã thua nhục mặt để các Liverpudlians trên khắp thế gian này có một đêm cuồng say trong men thắng trận huy hoàng
  4. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Ghét MU đến mấy thì cũng nên tôn trọng người già một chút đi. Cái đấy nó thể hiện đạo đức. Alex đáng tuổi ông cậu đấy.
  5. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Bác sáng tác đoạn này hay quá đấy Phục bác
  6. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bọn nhà báo nửa mùa Việt Nam, đầu độc cả một thế hệ fan của Liverpool. Năm này qua năm khác gào thét đòi lấy cái tên "Quỷ đỏ Liverpool". Cái gì mà Gerrard gào lên "... chúng tao mới là quỷ đỏ đích thực ...". Có lẽ các bác fan Liv nên tìm hiểu 1 lần cho tỏ, không thì lại cứ phải chịu ấm ức vì bị bọn Man nó "cướp" mất nickname . Khi đã tỏ rồi thì sẽ thanh thản mãi mãi, vì có ai cướp mất đâu mà phải la làng
    ManU thua là đúng, thua rõ ràng, thua tâm phục khẩu phục. Nhưng cái bài hài kịch của bác sứa viết trên kia thì ... mắc cười quá
    THôi để em viết toẹt ra nhé:
    Liverpool:
    + Nickname là The Reds (cái này các bố nhà báo VN dịch là Quỷ đỏ --> đầu độc fan Liv ghê)
    + Vật tượng trưng là Liver Bird (Liver bird đồng thời cũng là biểu trưng của cả thành phố Liverpool luôn). Xem logo của CLB ấy.
    Man United:
    + Nickname là The Red Devils (dịch thẳng tưng ra là Những con quỷ đỏ)
    + Vật tượng trưng cũng là một con quỷ đỏ. Xem logo của CLB ấy.
    Bọn nhà báo bố láo VN (mà các bác vẫn chửi vì hay tâng bốc MU ấy) nó cứ gọi Liv là Quỷ đỏ. CHứ các bác là fan ruột của Liv, em thiết nghĩ là phải táng thẳng vào mặt đứa nào dám gọi Liv là quỷ đỏ ấy chứ. Đằng này lại cứ đi vơ vào
  7. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Cu Vidic thì làm cái gì, lượt đi đụng Liv cũng ăn thẻ đỏ và MU thưa 1-2 tại Alfield. Nó tốt ở đâu chứ gặp Torres hay Gerald thì cũng lại mất điện.
    Nói lại tí, ông bác Fer cũng còn sĩ diện lắm nhé. Thua xong ròi phát biểu là :'' Ừ, chúng tôi phạm một số sai lầm, nhưng tôi nghĩ đội chúng tôi vẫn chơi hay hơn(?!!??). Dù sao Liv thắng tới 4-1 thì cũng là thắng thuyết phục''. Cụ này lẩm cẩm mất rồi.
  8. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhẩy. Bấy lâu nay cứ mải miết hâm mộ mà quên cha nó việc đều tra lý lịch The Kop. Quả này đúng là ăn theo mấy thằng PV thể thao nửa mùa ở VN, gọi Đức là Cỗ Xe Tăng, gọi Pháp là Chú Gà Trống Gô Loa ... thành ra quen mất rồi. Mả cụ mấy thằng phóng viên thể thao mất dạy làm ông ngượng hết cả mặt với quả Mig ghẻ
  9. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
  10. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy ai mặc áo đỏ mà có tý thành tích là thành Quỷ đỏ hết. Châu Âu có đến cả chục quỷ đỏ.
    Đây là dư âm từ WC94 thì phải (hồi đó em còn bé không biết gì) chỉ biết các bố BLV chuyên xài từ mỹ miều. Ví dụ Đan Mạch thì các bố đặt là chú lính chì (Chắc ám ảnh bởi truyện cổ tích) trong khi Châu Âu gọi nó là thùng thuốc súng, Bungari thì gọi là Những chàng trai của xứ sở Hoa hồng. Tây Ba Nha là đấu sĩ bò tót, Anh thì gọi là những chàng trai của xứ sở sương mù (thực tế Châu Âu gọi là Sư tủ)....
    Nói chung, thời đó chúng ta chưa tiếp xúc với bóng đá quốc tế nhiều, nên các ông bình luận viên tha hồ nói phét, gán ghép những cái tên của đội bóng này đội nọ theo ý thích của mình (càng hoa mỹ lại càng thể hiện mình có học). mấy thằng Bình Luận viên đàn em sau này cũng bắt chước theo (giờ hối thì sửa cũng chả kịp)

Chia sẻ trang này