1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại hạng Anh 2008 -2009 - Vô địch lượt đi - nhưng cuối cùng trắng tay :P

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi davidcopperfield, 10/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chien_has

    chien_has Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhà mất mạng mấy hôm nay chán quá, không được thoả sức tung hô Liver cùng các bác.
    2 ngày sau chiến thắng mà em đến cty mấy ông anh fan Man chó cứ phải cúi mặt hay tìm các lánh đi cho khác khi nói đến chuyện bóng bánh. Nghĩ cũng thật tội nghiệp, thua bình thường thôi đã đành, thua 1 cấch nhục nhã làm gì mà chẳng xấu hổ phải ko các bác.
    Liver thật tuyệt vời.
    Không biết các thằng khốn đưa cái bài gì mà chỉ có Gerrard & Torres mới sứng đáng có tên trong đội hình Man cho đã đi đập đầu vào tường mà tự vẫn chưa các bác nhỉ.
    Thật là ngu dốt.
  2. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Tez râu phát biểu vung lên 1 tý mà các cháu fan MU nổi đóa hết lên. Chứng tỏ rất cay cú vụ Liverpool thắng.
    http://www.vietnamnet.vn/thethao/premier/2009/03/836376/
  3. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ bác này giống tôi. Ở office có ông fan MU mấy hôm trước hay tuyên bố linh tinh. Sau khi thua 1-4 hầu như không nhắc chuyện bóng đá nữa. Đang ở quá cao mà rơi như vậy thì có khác nào rơi tự do. Đau quá đi chứ lị.
    Đăng thêm chùm ảnh thêm phần sinh động.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được thohry sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 16/03/2009
  4. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Đọc những gì ao2daybenho post lên mới thấy đời vẫn có rất nhiều thằng ngu đến mù quáng. CL năm 2005 là ăn rùa? =)) buồn cười vãi cả nước dãi. Không phủ nhận rằng M.U đang là một thế lực, nhưng cái cách mà đội bóng của Fergie VĐ trong 2 mùa bóng gần đây là cách của Juventus thống trị Serie A trước kia: thắng tối thiểu, nhờ những lợi thế về lịch thi đấu và trọng tài. Nếu bạn nào thắc mắc nhận định này, trận đấu mà MU hạ Wigan 1-0 là ví dụ tiêu biểu nhất. Tại Old Trafford, Liv đã thi đấu với tinh thần của một trận Chung kết, với quyết tâm khẳng định và chiến thắng 4-1 chỉ khẳng định một điều rằng M.U chưa phải là kẻ mạnh nhất tại giải Ngoại Hạng cho dù họ đang là ĐKVĐ. Tại sao Ronaldo bị Taylor tát cho vêu mõm? đó là vì thái độ thiếu tôn trọng đồng nghiệp, vênh vang và không phải tự nhiên mà đã từng có cầu thủ thề rằng sẽ chặt R7 gãy chân. Tất nhiên điều đó không được khuyến khích, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng hãy có đạo đức một chút. M.U đang đứng đầu BXH cũng chỉ nhờ những trận thắng chật vật trước các đội nhỏ hơn thôi, còn về đẳng cấp thì thử so League của Top 4 xem, MU đang đứng ở đâu?
  5. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Với một đội bóng luôn vỗ ngực tự hào xưng là Vĩ Đại, là Untouchable, là Mạnh Nhất Thế Giới, là số 1 ... thì việc để thua mất mặt ngay trên sân nhà trong 1 trận cầu quan trọng là điều không thể chấp nhận. Đằng này chẳng những thua, mà lại để thua tới tận 4 bàn với thế trận hoàn toàn lép vế so với đội thắng trận thì quả thực là vô cùng tủi nhục và cay đắng. Thế mới rõ hai chữ "thời, vận" mà người xưa viết:
    "Thời lai phong tống Đằng Vương Các
    Vận khứ lôi oanh Tiến Phúc Bi"
    Thời vận vô cùng quan trọng, nghĩa là mọi việc trên đời luôn gắn liền với may, rủi, hên, xui. Vương Bột đời Tống, nhờ gió đưa đến Lầu Đằng Vương tự dưng nảy tứ thơ làm ra bài phú nổi tiếng mà thành sự nghiệp. Còn khi vận hạn, đen đủi tấm bia Tiến Phúc kia vốn chỉ là tấm đá nằm yên, vô tri vô giác, có tội gì đâu mà cũng bị sét đánh cho đến nứt toác ra. Chục năm nay, sở dĩ Man U và lũ cổ động viên dốt nát to mồm của chúng nó suốt ngày vỗ ngực tự hào cũng bởi vì đội này đang lúc gặp thời. Thế nên bốc phét ra tiền, kiểu Gia Cát Dự nói "vu vơ mà cũng chuẩn", đá vu vơ cũng thắng, ăn trên ngồi chốc cũng có thành quả hưởng thụ, lâu ngày lộng giả thành chân, cứ ngỡ mình có thực tài, mở mồm ra là mọi thứ sẽ diễn ra như những gì mong muốn.
    Thật nực cười, 1 chức vô địch CL ầu ơ năm ngoái, Terry bất thần sút trượt 11m, 1 chức vđ PL ăn may, nhiều trận tưởng chết đến nơi may có Chúa đứng ra bảo lãnh nên thoát hiểm. Năm nay được thêm cái Cup vđ các câu lạc bộ Thế Giới, cái mà nếu có được mời tham dự thì các đội bóng hàng đầu Châu Âu cũng chả mặn mà, cùng cái Carling hạng bét xứ Sương Mù mà đã tưởng mình bất khả chiến bại. Oang oang vỗ ngực đòi đoạt cú ăn 5. Cứ như mỗi mình là có khả năng, còn các đội khác ra rơm ra rác cả. Nguy hiểm thay khi những chiến thắng 1-0 cứ được thần May Mắn trao vào tay những kẻ ngông cuồng và ấu trĩ để chúng ngập ngụa trong chứng bệnh vĩ cuồng. Khác nào tiền bồi thường ruộng đất vào tay mấy bác nông dân, dăm ba ngày là phung phí chơi bời hết sạch, còn mang tiếng xấu và đói khổ suốt đời.
    Nếu quả có thực tài, nếu tuyên bố lấy Cup như lấy đồ trong túi, thì hãy cố mà chứng tỏ trận nào muốn thắng là đều thắng được, thậm chí thắng giòn giã. Vậy mới được quyền vỗ ngực tự hào với đời. Còn cứ cái kiểu bắt nạt ba cái đội trẻ ranh rồi từ đầu giải đến giờ gặp các đội ngang cơ đều thua đến muối cả mặt thì dẫu vô địch chắc cũng nâng cúp trong sự nhục nhã ê chề. Không thể nào nhận được sự tâm phục, khẩu phục từ phía đối thủ. Chức vô địch ấy phải được gọi tên "Cup vô địch của các đội Top dưới" mới chính danh.
    Trận thua Liver 4-1 vừa rồi, các con lừa ấy lại ca bài ca muôn thuở, "Liver ăn rùa", "chúng tôi thiếu may mắn" "tai nạn" ... thử hỏi, có thành công nào trên đời không gắn liền với sự may mắn không. MU chẳng hút chết với Inter ngay tại Old Trafford nếu tụi cột dọc xà ngang nó không đỡ cho 2 quả dứt điểm của các tiền đạo Inter. Thế chẳng phải may mắn đó sao. Nhưng ở đời làm gì có chuyện cứ may mắn mãi, có thịnh hẳn có lúc suy. Liverpudlians chúng ta thấu hiểu điều này, thuở xưa ai bằng the Kop, nay đến vận của Man thì Man mới đc dịp to còi. Nếu đã từng nhận phần hên, hẳn đến lúc xui cũng nên chấp nhận, đừng có đổ tại, thế mới là kẻ biết. Từ Man U bấy lâu nay vẫn gắn liền với 2 chữ "xuân xít" thì phải biết là mình đã được thần May Mắn ưu ái quá nhiều rồi. Chỉ cần Lady Luck ngó lơ đi 1 cái là thua vỡ mặt ngay chứ tài cán mẹ gì đâu. Bộ sậu MU, cầu thủ MU, huyền thoại của MU và đội Fan đầu đất của chúng nó vẫn đang "thẩm du" bằng cách tự an ủi mình "trận thua trên chỉ là tai nạn". Ừ thì cứ coi là thế đi, nhưng hãy nhớ rằng, tai nạn cũng có dăm bảy loại tai nạn, có cái chỉ trầy xước sơ sơ, có cái hết cơ ngóc đầu dậy nổi.
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Bài trên giống hịch tướng sỹ quá :D
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Nghi MU sau khi bị tụt quần búng trym bị sa sút tinh thần , ko gượng nổi như Arsenal năm nọ lắm :D
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Vui nhất là MU thất bại, nhưng vui hơn là mình thắng độ. Còn Liv thắng thì mình cũng... bình thường thôi
  9. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Sắp tới bốc thăm 8 đội vào tứ kết C1. Ông Cruyff tuyên bố đội Baca có thể thắng bât cứ đội nào, nhưng bây giờ họ phải trông chừng Liv. Trước đó nhiều đội ngại gặp MU ở tứ kêt thì giờ đây, mối lo ngại lại là Liv. Liverpool đã gạt Real ra ngoài như một đầu máy hơi nước ủi một vật cản, và sau đó là hạ nhục MU ở PL (nên nhớ trong tứ đại gia, tính tới giờ, Liv thắng cả MU và Chel 2 lượt ở PL, và chỉ có hoà Arsenal).
    Mặc dầu bóng đá là khó có thể nói trước, nhưng cứ đá như thế này thì quả là yên tâm. .
  10. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Chưa năm nào tôi muốn The KOP VĐ CL như năm nay, để rồi xem bọn "mu fan" sẽ nói thế nào.

Chia sẻ trang này