1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại hạng Anh 2008 -2009 - Vô địch lượt đi - nhưng cuối cùng trắng tay :P

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi davidcopperfield, 10/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Liver và Arsenal là một trong 3 vị trí dẫn đầu trong danh sách bình chọn những đội bóng được yêu thích nhất Anh Quốc. Trong khi ấy, MU và Chelski chiếm hai vị trí trong top 3 đội đáng ghét nhất xứ sở Sương Mù. Riêng tôi, vì không biết có cuộc bình chọn này diễn ra nên tôi không tham gia bầu bán. Mờ U vì thế đã trốn thoát biệt danh "Đội bóng đáng bị nguyền rủa nhất" trong gang tấc
    Fan MU nghe điều này hẳn rất đau lòng, rằng đội bóng họ yêu quý và thần tượng đến điên cuồng ở Việt Nam sao lại bị thù ghét đến như thế ngay tại chính quốc. Cái gì cũng có nguyên do của nó, văn hoá đội bóng ra sao thì nó phản ánh lên tấm gương các cổ động viên y chang như vậy. Mờ U đáng nguyền rủa thì đi đôi với điều ấy các fan của MU cũng bị ghét nhất quả đất (Ko tin cứ hỏi các fan của Liver hoặc Arsenal mà xem )
    Fan MU 10 người thì có đến chín người rưỡi thích nhìn kẻ khác bằng nửa con mắt. To mồm. Kiêu căng. Kệch cỡm và lố bịch. Nó hình thành nên một thứ "giá trị Mỹ" trong bóng đá, xem các đội khác là "phần còn lại của thế giới". Giờ đây, sau khi bị the Kop tẩn cho tơi bời tại thánh địa Old Trafford, sau đấy, lại nhục nhã quỳ gối quy hàng Fulham. Tưởng các vị ấy hẳn phải sáng mắt ra mà kéo phéc mơ tuya cái miệng vốn quen huênh hoang tự đắc lại. Ấy thế mà không, các bạn ấy coi các thất bại trên là những ... trận thua chiến lược, thua để PL ... bớt nhàm Mới hay, AQ đâu chỉ có ở thời Trung Hoa Dân Quốc ... Sau thất bại trước Aston Villa ở vòng đấu tới, không hiểu số lượng các AQ này có giảm đi chút nào không nhỉ

  2. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Khi M.U run rẩy
    Liverpool đến Old Trafford với nhiệm vụ phải thắng để nuôi sống niềm hy vọng mong manh về ngôi VĐ Premier League. Khi ấy, khoảng cách giữa The KOP và M.U là 7 điểm. Chẳng ai tin nổi rằng, chỉ ngay vòng đấu sau đó thôi, khoảng cách đã còn là 1 điểm mong manh.
    Manchester United: niềm tin đang dần cạn
    Cú ngã đau tại Old Trafford, bỏ qua yếu tố ?oshock? về mặt tinh thần, cũng chỉ được coi là một trong những tai nạn ở cả mùa bóng của Manchester United. Tuy nhiên, cú shock ấy đã mang lại nhiều hệ lụy trái chiều với 2 đội bóng màu đỏ. Lợi thế dẫn trước 7 điểm bị thu gọn, và vào thời điểm ấy các CĐV Manchester United vẫn tin rằng 3 điểm sẽ được lấy lại trong trận đấu với Fulham để khoảng cách trở lại với con số an toàn.
    Song, thực tế là việc để thua một đối thủ truyền kiếp như Liverpool đã khiến các học trò Sir Alex rơi vào trạng thái mất cân bằng tâm lý. Đến Craven Cottage với mục tiêu 3 điểm, nhưng những cái đầu của đội bóng áo đỏ vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh về trận thua trước đó. Áp lực tâm lý ?obuộc phải thắng? đã khiến những ngôi sao của Ferguson trở nên nặng nề và chiếc thẻ đỏ của Paul Scholes sau pha bóng ?ongớ ngẩn? ấy chỉ là một trong vô số những sai lầm của đội bóng đang hướng đến ?ocú ăn năm? của mùa giải.
    Rõ ràng, một cầu thủ kinh nghiệm như Paul Scholes thì không thể tìm được lý do nào biện minh cho hành động chơi bóng bằng tay tại Craven Cottage. Một đội bóng như M.U, nếu có bị Fulham dẫn trước trong thế đủ người hoàn toàn có khả năng san bằng cách biệt và thậm chí là giành chiến thắng. Nhưng trong lúc co cụm về phòng ngự, cái áp lực của việc thua Liverpool và tâm lý căng cứng đã khiến lão tướng của M.U hành động theo cách tồi tệ nhất: nhận thẻ đỏ và vẫn thủng lưới vì penalty. Kết quả: M.U sụp đổ.
    Liverpool: khát khao từ quá khứ
    19 năm trôi qua, chức VĐ Anh vẫn chưa một lần ghé lại Anfield của những CĐV Liverpool tội nghiệp. Cho đến hiện tại, The KOP vẫn là CLB giàu thành tích nhất xứ sương mù. Thế nhưng, ai cũng hiểu rằng Liverpool không thể gặm nhấm quá khứ. Điều đó đã được chứng minh bằng khát khao về mục tiêu VĐ của Benitez và các học trò.
    Nửa đầu mùa bóng, Liverpool băng băng thẳng tiến và VĐ lượt đi. Mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi khi đã có lúc, The KOP hơn M.U tới 8 điểm. Thế nhưng, rồi mọi việc rơi khỏi tầm kiểm soát của Benitez. ?oCăn bệnh? mất điểm trước các đội bóng yếu trở lại. Niềm tin của những Liverpudlians cứ thế đuối dần.
    Rất may cho họ, vào đúng thời điểm ấy, Quân đoàn Đỏ của Rafa bỗng hồi sinh mạnh mẽ khi đấu trường yêu thích Champions League trở lại. Chiến thắng trong cả 2 lượt trận với tổng tỷ số lên đến 5-0 trước một ?ođại gia? như Real Madrid đã khiến Liverpool lột xác với một tinh thần cao chưa từng có.
    Trên thực tế, điều đó không quá khó hiểu. Từ trước đến nay, Liverpool luôn là đội bóng phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần. Về mặt lực lượng, đội hình 1 của Benitez đủ sức đánh bại bất kỳ CLB nào trên thế giới. Thế nhưng, The KOP không có một đội hình đủ dày và lại hay ?okhớp? trước áp lực. Chính vì thế, việc họ đánh bại một M.U ngay tại Old Trafford tới 4 bàn chỉ là kết quả của thứ tinh thần đang cực kỳ hưng phấn. Và mới đêm qua, Aston Villa cũng chỉ là một ?onạn nhân? không may mắn khi gặp Liverpool vào thời điểm này mà thôi.
    Sẽ còn quá sớm để khẳng định rằng Liverpool sẽ vượt qua M.U trong giai đoạn nước rút này. Song, có một điều có thể chắc chắn: thứ vũ khí tinh thần đang khiến cho Benitez và các học trò trở thành đội bóng đáng sợ nhất Châu Âu ở thời điểm hiện tại. Trên BXH, MU vẫn ở ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn và sẽ là 4 nếu họ thắng trong trận đấu bù. Nhưng nên nhớ rằng, Sir Alex đang mất cả Scholes, Rooney và Vidic vì thẻ phạt. Trong khi đó, Berbatov cũng mới dính chấn thương còn Ronaldo chỉ thêm 1 thẻ vàng là sẽ bị treo giò 1 trận. M.U đang run rẩy bởi sức mạnh tinh thần đáng sợ của Liverpool!
    (từ Zing)
  3. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    ------------------------------------------------------------------------
    Vỏằ>i Danny Murphy thơ hoàn toàn 'úng vơ Danny là CĐV cỏằĐa the Red tỏằô thỏằi 'ỏằf chỏằm, câng giỏằ'ng nhặ ACE cỏằĐa LFC thôi ỏƠy mà,
    quỏÊ penalty vào lặỏằ>i MU 'ỏƠy mà cho bỏƠt kỏằ mem nào cỏằĐa LFC 'Ă câng chỏÊ trặỏằÊt 'ặỏằÊc 'Âu, vơ thỏằĐ môn ngặỏằi Hà Lan không bỏt 'ặỏằÊc góc trĂi, cỏằâ 'ỏằf ẵ mà xem, hỏĐu nhặ cĂc bàn thua cỏằĐa MU 'ỏằu nfm ỏằY góc trĂi. CĂi này mơnh 'ỏằf ẵ tỏằô hỏằ"i AJAX thua Juve ỏằY chung kỏt C.P.
    thank''s Danny
    Owen thơ câng là LFC member nhặ Danny, trôi dỏĂt nặĂi 'ỏƠt khĂch quê ngặỏằi, tiỏng tfm chơm vào quên lÊng câng tỏằTi lỏm... biỏt 'Âu có mỏằTt ngày nào lÊng tỏằư hỏằ"i 'ỏĐu nhặ Fowler nfm xặa thơ sao..
    Sau 19 nfm ngỏằĐ quên con rỏằ"ng 'ỏằ thiêng liêng 'Ê tỏằ?nh giỏƠc và vỏôy vạng trỏằY lỏĂi
  4. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Đỏằ'ng ẵ vỏằ>i quan 'iỏằfm cỏằĐa bỏĂn Danny (cạng lỏằâa vỏằ>i Owen) gỏn vỏằ>i Liverpool mỏằTt chỏằ "tơnh"; kỏằạ thuỏưt có; 'ỏĐu óc có; lòng yêu Liver có; nhặng anh mÊi không thỏằf cỏằ'ng hiỏn 'ặỏằÊc cho Liver vơ ..."thỏằf hơnh" quĂ nhỏằ.
    MỏằTt tiỏằn vỏằ? giỏằa cỏằĐa Bóng 'Ă Anh luôn phỏÊi to cao 'ỏằf dạng 'ỏĐu hỏằâng bóng thơ Danny chỏằ? quât 'ặỏằÊc mỏãt 'ỏƠt; giĂ anh chỏằn nghỏằ là tiỏằn vỏằ? cĂnh + có chút tỏằ'c 'ỏằT hỏn anh 'Ê không thỏằf rỏằi Liv.
    Danny mÊi là Đanny dạ không còn chặĂi cho Liv nhặng anh 'Ê giĂn tiỏp phỏằƠc vỏằƠ 'ỏằTi bóng quê hặặĂng bỏng mỏằTt trỏưn thỏưt hay vỏằ>i MU.
    Nhặng mà. LỏĂy chúa.
    Vòng tỏằ>i Liv 'ỏằƠng Fulham rỏằ"i, hÊy chỏằ mỏằTt vòng nỏằa xem chúng ta có nên cĂm ặĂn Danny.
  5. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Bác yên tâm, anh sẽ đưa bóng về lưới nhà. Ha Ha Ha
    Cảm ơn Heskey trước là vừa bác ạ
    MU là đội bóng của những sự kỳ lạ, không có lý do gì sự kỳ lạ như em dự đoán sẽ không xảy ra
    Sang bên MU bình loạn vui thì bị mấy bác fan kêu Anti, chán. Trong đầu các bác ý coi MU như là cái rốn vũ trụ, chia đôi một nửa :một nửa theo MU, một nửa thì nhất thiết anti MU
    Bác ao2daybenho có phải hay sinh hoạt bên Yêu Nhạc Vàng ko nhỉ??
    Được Sudang82 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 24/03/2009
  6. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Khi Liv đá thế này thấy ACE còn vui hơn khi mà LIv dẫn đầu ở đầu mùa giải. Khi đó có dẫn đầu nhưng Liv chỉ những trận thắng ko thuyết phục.Ngoài các trận thắng MU và Ars còn đâu còn gần như tất cả các trận khác đều thắng bằng các bàn thắng gần cuối trận.
    Còn bây giờ khi mà Liv mới chỉ đứng thứ 2, nhưng mà có các trận thắng thuyết phục, với tỉ số ko mơ tới. Hạ 4-1 MU, và gây áp lực lên MU, gián tiếp giúp Fulham thắng MU. Chắc chắn MU sẽ còn khó khăn trong 1 vài vòng đấu tới khi mà thua liên tiếp 2 trận, và một loạt cầu thủ dính thẻ đỏ.
    Năm nay LIv sẽ có sự bứt phá ở các vòng đấu cuối và giành cúp. 19 năm rồi, mong chờ lắm rồi.
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Trận gặp Villa sau khi dẫn 1 bàn mình thấy Villa tấn công ác fết , nhưng càng tấn công nguy hiểm mình lại càng thấy yên tâm.Với Liver thì càng đá kiểu đấy càng chết
    p/s : định post cái đội hình nếu mua Barry về mà ko fải bán Alonso nhưng bùn ngủ quá roài . Kiếu các bác , hôm nào em post sau ạ
  8. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Post giùm Mod:
    Reina
    Abeloa Carragher Skrtel Abeloa
    Kuyt Xabi Mascherano Riera
    Gerrard
    Torres
    Vị trí của Barry: dự bị, phòng khi Xabi hoặc cánh trái của Liver có vấn đề.
  9. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Khi Liv đá thế này thấy ACE còn vui hơn khi mà LIv dẫn đầu ở đầu mùa giải
    bác ko biết mong ước lớn nhất của Gerrard là ghi bàn vào lưới MU và thắng khi đối đầu với MU đó sao, lời anh nói trong DV D My story hay a year in my life j đó (xem lâu quá rồi quên mất :D)
    thế nên mong ước của Gerrard là của chung mọi người thôi
  10. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Từ lúc có cặp sen đầm Alonso -Mascherano, Gerrard được giải phóng hơn và chơi tự do hơn làm anh cực kỳ nguy hiểm.
    Benitez cũng đã xây dựng mô hình này ở Valencia thưở trước, cặp sen đầm Albelda - Baraja( Sissoko) và Aimar chơi tự do

Chia sẻ trang này