1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại hạng Anh 2008 -2009 - Vô địch lượt đi - nhưng cuối cùng trắng tay :P

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi davidcopperfield, 10/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bác này lắm chuyện
    5 nháy của bác đây, ngậm miệng ăn tiền đi nhé
  2. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Đã sút trượt 5* vào lưới Larry và Nobitaz
  3. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Sút cho em 5* với bác ơi.
    (Mịa có thằng đểu nào sút cho mình 1* làm tụt mất chỉ số. Bực wwá)
  4. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Lại sút trượt ao2day 5*
  5. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi, thôi stop vụ đá phản lưới nhà ở đây nhá
    Vòng tới NHA thì sao nhỉ, Mu gặp Villa đang dặt dẹo (vừa thua Ljv 0-5), Ljv lại gặp Fulham đang lên (vừa thắng Mu 2-0).
    Vẫn muốn tin vào đội nhà nhưng em kg lạc wan lắm
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Bác này
    Dặt dẹo nhưng nó vẫn là Villa, đang lên nhưng nó chỉ là Fulham
    Bác nào vote ***** e với
  7. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Đã sút 5* cho lam-mai...
    -------------------------------------
    Đừng mong MU sảy chân khi gặp A.villa, nhưng gặp Fulham thì Liv vẫn có thể 4 đến 5 trái do sung cơ thôi; kệ MU đá thế nào, quan trọng là Liv tìm được phong độ đỉnh cao thì ngại gì.
    Mùa 1989-1990 Liverpool vô địch với 79 điểm và hiệu số thắng bại là +41 và trong 9/38 trận cuối mùa thì Liv thắng 7 hòa 2; từ vị trí thứ 2 ở vòng 29/38 vượt lên No1 ở vòng đấu 30 và dẫn đến cuối mùa. Cũng trong mùa giải đó thằng em MU về đích thứ 13 với 48 điểm và hiệu số thắng bại là -1.
    Hy vọng năm nay hiệu số thắng bại của Liv >41 thì Liv lại vô địch. Nhưng là Holigan của Liv tớ chỉ mong từ giờ đến cuối mùa cứ gặp em nào Liv cũng ăn 4-0; 4-1; để tớ còn ăn cái vị
    hơhơ
  8. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    He he đáp lễ lại bác vì cái tội sút em 5*
  9. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ em cứ hy vọng nó sẩy chân trước Vila đấy. Đây là lúc MU nên thua để em yên tâm cổ vũ chứ nó thắng em lại phải đi cái nhau với bọn fan MU (ức lắm). Chỉ cần nó thua thêm 1 trận nữa em mới thở phào được
    Mà bác bắt vị bây giờ nguy hiểm lắm những vị 5-0; 6-0 nhà cái họ không nhận đâu. Cứ đá húng thế này thì chết.
  10. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Á á, tiên sư các anh. Lét lút rủ nhau thẩm du tập thể mà không ới bọ.
    Bọn MÙ cứ phải thua Aston thì chúng nó mới biết thế nào là tận cùng vực thẳm. Lúc ấy cá với các cậu là đám fan MÙ bắt đầu dồn dập ca thán "Thế này là thế nào Fergie?" "MU cần một cuộc đại cách mạng" "Ro Đĩ, Ro Điên - Chúng mày đá như k.ặc" "Berbatov - sang Anfield mà bú k...u cho Torres" "Fergie out !!!" ... Ngày ấy, ngày sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa ... Con đường chúng ta đã chọn. Tiên sư anh Trần Lập, anh viết bài này cứ như tặng cho các Liverpudlians ko bằng

Chia sẻ trang này