1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại hạng Anh 2008 -2009 - Vô địch lượt đi - nhưng cuối cùng trắng tay :P

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi davidcopperfield, 10/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Gera đang đá kiểu lĩnh lương + sao
    chắc giờ anh chỉ còn khao khát dập cho MU 1 trận tơi bời - ước mơ cháy bỏng của cả cuộc đời, lúc đấy mới thấy được 1 Gera như xưa he he
    trận đầu em xem được hiệp đầu thôi ạ, vẫn chán như hôm gặp Rangers, chán ốm cả người, ngủ
  2. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ một vài trận chứ không thể bất ngờ cả một mùa giải được. Năm nay chắc là Chelsea vô địch. Hy vọng thế, mong cho Ballack xóa đi cái dớp vua về nhì. Thương anh ghê
  3. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Tối nay, 9h Liv - Boro. Một chiến thắng khó khăn trên Anfield. Hy vọng trận này sẽ có sự ăn ý, phối hợp với cặp đôi tiền đạo đưọc hy vọng nhất bóng đá Anh mùa giải này Torres - R.Keane
  4. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    năm nay Chelsea vô địch CL còn LIV vô địch PL thì hay hơn
  5. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay ko được xem. Chỉ thấy phút 82 Liv đang bị thua 0-1, cứ đinh ninh là thua. Về xem kết quả thì thấy lội ngược dòng với 2 bàn thắng. He he. 2 trận liền, Liv ghi bàn vào những phút cuối trận. Và đưa khán giá hồi hộp cả trận đấu.
  6. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Sướng phát điên mất thôi, phải chạy ra ngoài hồ 1 chút cho nó hạ hoả đây này
  7. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    6 điểm sau 2 vòng, khởi đầu thế là ổn rồi!
  8. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu cháo rùa thì Liv húp sạch ở mấy vòng đầu thế này rồi . Cháo rùa là món đại bổ, quý hiếm và hết sức cần thiết, nên dùng tiết kiệm, đúng lúc, đúng chỗ .
  9. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Southgate giỏi thật. Mấy mùa tập sự toàn thua đến vỡ mặt. Thế mà giờ đây đã nâng tầm Bô rô lên tới mức Bờ rồ. Đến thăm Anfield, 1 điểm trở về cùng tấm thân đầy thương tích là cái gì đó khả dĩ chấp nhận được. Cũng như thế, mà chả may nuốt trọn 3 điểm thì trên đời còn cái gì sung sướng bằng. Hắn phệt cái mông toàn xương xẩu với quần chip của mình lên đầu Benitez cho đến tận phút thứ tám mươi sáu ....
    Mọi thứ gần như đã được dự tính. Hắn dự tính đc hết, từ quả sút xa của thằng nhóc Mido, đến cú ăn rùa của Carragher. Hắn chỉ cầu có 1 điểm. Rõ là thế. Hắn cùng 1 điểm đã bước 1 chân ra khỏi thành Liverpool. Rưng rưng 1 điểm trên tay, quay lưng lại với cổng thành, tính quất ngựa truy phong, ai dè dính 1 nhát rìu chém với của anh Benitez ở giây cuối cùng, khi ai cũng nghĩ là mọi sự đã an bài. Và Southgate, lại chết y chang những lần trước, chỉ có khác 1 điều, những lần khác hắn bị chém tơi bời, còn lần này, hắn gục ngã chỉ bởi 1 nhát rìu duy nhất.
    Tiên sư bố chú Gerard. Chú đúng là anh Cả đần. Tuy nhiên, Cả đần nhiều khi lại vô cùng hữu dụng
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    năm ngoái mấy vòng đầu cũng y hệt thế này.Phút bù giờ và S.G ghi bàn.Hy vọng năm nay sẽ khác,vẫn cầu bác Tét râu mua Maluda hoặc S.W.Phillip về

Chia sẻ trang này