1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại hạng Anh 2008 -2009 - Vô địch lượt đi - nhưng cuối cùng trắng tay :P

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi davidcopperfield, 10/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    DCM.Beni...
    Tôi thích Liv đấy, và tôi cũng chán ngấy cái bản mặt của thằng Benitez lắm rồi. Tôi ngạc nhiên khi so sánh những gì mà Benitez làm được khi ở Valencia. Thành công ở Liv rõ ràng là lớn hơn nhưng bộ mặt lối chơi thì rất khác nhau.
    Vừa rồi tôi đọc lướt qua, tôi có thấy vài cha hâm hâm đang đi tàu bay giấy với cái chiến thắng chết tiệt trước MU, rồi một gã tưởng bở nói rằng Liv về nhất giải Ngoại Hạng thì thật là.... Nghĩ đi nghĩ lại so với việc bay lên vũ trụ mất 20tr USD, thì cái giá này rẻ quá.
    Các cậu về mặt đất đi và nghe tôi nói đây, nếu Liv không có Gerrad và Tores thì cả một đội hình đấy thành cái thể thống quái dị gì nữa? Lúc đó sẽ là một Liv của mùa giải 2007-2008 thiếu đi 35 bàn thắng! Mà với từng nấy bàn thắng thì Liv mất ít nhất là khoảng 10 trận thắng.
    Tôi cũng không tin vào sự thành công của Liv mùa này, bởi những lý do:
    b]- Hàng công ngoại trừ Tores thì chẳng có thằng c.ứt nào cả. Chiến thuật của Liv chỉ phù hợp với những mẫu tiền đạo khéo léo: M.Owen, F.Tores. Còn những cái tên nổi tiếng như: Baros, Morientes, Cisse, Kuyt... sẽ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Trong khi đó miếng tấn công của Liv thì còn phải học hỏi nhiều MU hay Real hay Totenham về sự đa dạng. <Tôi thích cách mà Tot tấn công, đá rất đẹp tuy nhiên hàng thủ dở>
    - Cách chơi của Liv đề cao phòng ngự, tấn công chậm rãi. Theo tôi điều này cũng có nghĩa là cơ hội ghi bàn ko lớn và thực tế là số bàn thắng mà Liv ghi được là không lớn không phù hợp với lối đá hiện đại cần nhanh, tổng lực và mạnh mẽ mà ko thiếu sự linh hoạt. Thực tế là những đội bóng lớn họ làm rất tốt điều này, tất nhiên họ có những thành công nhất định. <Tôi thích cái cách mà Chel và MU làm, tấn công tổng lực, hàng thủ thì rất ổn định>
    - Kỹ thuật cá nhân của Liv thì thằng đ.éo nào cũng thuộc hàng điêu luyện thượng thừa, chơi bóng bổng và khống chế bóng thì đ.éo từ nào diễn tả được <Thằng sếu vườn là một ví dụ, may mà nó trẩu sang Pos>. Mong ước một ngày nào đó toàn đội rê dắt khéo léo được bằng phân nửa ... hàng thủ của Arsenal.
    - Việc toàn đội bóng trông chờ vào các cá nhân xuất sắc như Gerrad và Tores thực sự là rất mạo hiểm. Sẽ có lỗ hổng lớn nếu như hai cá nhân này bị chấn thương. Trong khi đó trong đội hình của Liv có nhiều cái tên không thật sự làm ng ta yên tâm. <ví dụ Hypia chẳng hạn>
    - Ngoài ra việc một hậu vệ như Caragher lên tiếng chỉ trích HLV, rồi những tin đồn về việc đi hay ở của Alonso (đây là những cầu thủ quan trọng của Liv) sẽ gây ra tâm lý không tốt cho toàn đội bóng. Theo tôi ảnh hưởng này là không hề nhỏ.
    Đặt cược cho Liv mùa này ư? Không đâu, may ra chỉ Champion League thôi![/b]
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Haizzzz, đêm nay C1 mà bác
  3. chien_has

    chien_has Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Liverpool - Stoke City
    Cơ hội nào cho Robbie Keane.
    Có lẽ trận C1 Tét đã hết tin tưởng vào R. Keane. Nhưng liệu hơn 20t bảng có thể phung phí đến thế.
    1 đối thủ nhẹ nhàng để cho Keane chút bỏ gánh năng tâm lý. Ghi bàn or chí ít cũng phải phối hợp đâu ra đấy với F.Torres. Nếu không có lẽ a sẽ phải mài đũng quần lâu lâu.
    Các bác cùng ủng hộ cho Keane nhé. Em vẫn tin vào tài năng của R.Keane.
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tâm đắc bài này của bạn. Vote 5*
  5. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mỗi thời đại đều có khi thăng khi trầm. Mỗi đế chế đều có lúc thịnh lúc suy. Mỗi đội bóng đều có những nét đặc trưng riêng và cũng lên xuống theo từng giai đoạn cụ thể. Liver vẫn luôn là Liver. Đừng có áp lối tư duy của Arsenal, Chelsea hay Man U vào đây.
    Một truyền thống áo đỏ hào hùng. Thân kinh bách chiến, không lý gì chỉ biết có lụi tàn. Hãy tin tưởng sự trở lại huy hoàng của The Kop kể từ mùa giải này trở đi !!!
  6. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Liv luôn gặp khó khăn với các đội kém hơn. Phút 66 rồi, bao nhieu cơ hội mà vẫn chưa có bàn thắng. Vừa thay Babel xong, ko biết kết quả thế nào
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chán vãi lúa ra , gặp cái đội mới lên hạng mà còn ko mần ăn gì đc .Liv năm này ko ăn thua roài
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Liv phí quá, tối qua thắng thì hnay có phải là thoải mái xem Chel vs Manu rồi k
  9. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Để cho fan của Liv trở lại mặt đất sau chiến thắng trước MU chứ
  10. chien_has

    chien_has Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Everton - Liverpool. Chiến thắng trong trận Derby se giúp tinh thần các cầu thủ Liver thêm vững vàng.
    Tin vào 1 chiến thắng cho Liver.
    You''ll never walk alone.

Chia sẻ trang này