1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại hạng Anh mùa 2011 - 2012, You'll never walk alone!!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi lam_mai_anh, 07/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.893
    Đã được thích:
    124
    Hello ngày mới :x :))
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tin đồn chuyển nhượng loạn cả lên. Hết ngày rồi mà vẫn chưa thấy C. Adams đâu nhỉ ?
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    HPBD ku @lam_mai_anh nhá :D
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.893
    Đã được thích:
    124
    Ặc, hic :(( thanks Larry đẹp zai, sao biết sn e cách đây...2 ngày thế .
    Hay vào profile e xem :x
    Anw, thanks Larry yêu wí :))
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.893
    Đã được thích:
    124
    Sammy Lee rời bỏ BHL sau 1 thời gian dài gắn bó. Vẫn chưa có thêm thông tin chuyển nhượng.
  6. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Ngại gõ lại nên đành copy and paste vậy, lịch sử của một thời kỳ rực lửa đây [r2)]


    Bob Paisley: "Hiệp sĩ" bất tử tại Anfield

    Cả cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại Bob Paisley đều gắn liền với một cái tên duy nhất: Liverpool FC. Paisley sinh ra là để chơi bóng, là để cống hiến và để trở nên bất tử cùng lịch sử của Lữ đoàn đỏ. Liverpool trở thành một thế lực, trở thành một tượng đài, trở thành đội bóng giàu truyền thống bậc nhất xứ sương mù chính là nhờ công sức rất lớn của Bob Paisley. Nếu như HLV Bill Shankly được nhớ đến như là người đặt nền tảng để xây dựng lên một đế chế Liverpool thì Bob Paisley chính là người đã kế thừa nền tảng đó và đưa Liverpool trở thành một tượng đài bất khả xâm phạm, một đội bóng bất khả chiến bại tại xứ sương mù cũng như trên toàn cõi châu Âu những năm 70, 80 của thế kỷ trước.
    Trên cương vị là một cầu thủ, Bob Paisley không phải là một cá nhân xuất chúng trong lịch sử của The Kop, nhưng trên cương vị là một HLV, ông xứng đáng được xếp ở vị trí số 1. Trong 9 năm gắn bó với đội chủ sân Anfield (1974 - 1973), Bob Paisley đã gặt hái vô số danh hiệu với 19 chiếc cúp cả thảy. Trong đó có tới 6 chức vô địch quốc gia, 3 cúp vô địch châu Âu, 1 chiếc siêu cúp châu Âu và 1 chiếc cúp UEFA. Đó đều là những danh hiệu đáng mơ ước với mọi HLV và mọi đội bóng. Dưới thời Bob Paisley, Liverpool đã trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt, hiệu quả và làm say đắm lòng người. Họ giống như một cơn cuồng phong màu đỏ cuốn phăng tất cả chướng ngại vật trên con đường thống trị bóng đá Anh và bóng đá châu Âu.

    Bob Paisley là vị HLV duy nhất cho đến lúc này dẫn dắt một đội bóng 3 lần vô địch Champions League. Một thành tích mà ngày đến cả một chiến lược gia vĩ đại khác là Alex Ferguson cũng chưa thể đạt tới. Bob Paisley nổi tiếng là một vị HLV ưa thích sử dụng tư duy chiến thuật và yêu thích lối đá tấn công vũ bão. Đồng thời ông cũng là vị HLV có con mắt nhìn người cực kỳ sáng suốt. Bob Paisley chính là người đã nhào nặn nên thế hệ vàng của Liverpool những năm 70 thế kỷ trước với bộ ba huyền thoại Kenny Dalglish, Graeme Souness và Alan Hansen. Đội hình Liverpool thống trị bóng đá châu Âu giai đoạn đó đã được bầu chọn là một trong 10 đội hình vĩ đại nhất mọi thời đại của FiFa.
    Là 1 HLV xuất chúng nhưng ngoài đời Bob Paisley lại là con người có cuộc sống vô cùng giản dị. Ông không bao giờ muốn trở thành là người của công chúng. Hiếm khi người ta thấy Bob xuất hiện trước báo giới trừ những cuộc họp báo bắt buộc. Ông giống như một người cha, một người thầy và là tấm gương để các học trò học hỏi. Những cống hiến của ông cho Liverpool trong 9 năm cầm quyền xứng đáng được ghi nhận. Nhưng đã không có một sự phong tước nào từ phía Hoàng gia Anh giống như những gì Alex Ferguson của MU vinh dự được nhận. Nhưng với tất cả những ai yêu mến Liverpool, Bob Paisley xứng đáng được dựng tượng, được tôn vinh. Ông là “ngài hiệp sĩ” đáng kính của sân Anfield, là “Sir” Bob Paisley vĩ đại trong lịch sử hào hùng của thành phố Cảng.
    Hồ sơ "vàng" của Bob Paisley:

    Bob Paisley (1919 - 1996)

    Cầu thủ (1945-54) và Huấn luyện viên (1974-83)

    Ngày sinh: 23/01/1919

    Nơi sinh: Hetton-le-Hole, hạt Durham
    Thành tích:
    Tư cách cầu thủ:

    1 danh hiệu vô địch quốc gia 1946-47

    1 huy chương bạc cúp FA 1949-50 (Paisley là người đã ghi bàn mở tỉ số giúp Liverpool thắng Everton 2-0 trong trận bán kết và Liverpool đã đề nghị FA làm một phần thưởng đặc biệt cho ông)


    Tư cách HLV:

    6 chức vô địch quốc gia 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83;
    3 chức vô địch Châu Âu 1976-77, 1977-78, 1980-81;
    3 cúp liên đoàn 1980-81, 1981-82, 1982-83;
    1 cúp UEFA 1975-76;
    1 Siêu CUP Châu Âu 1976-77;
    6 lần đoạt danh hiệu HLV của năm 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    S.Lee rời Liv :(( bùn
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.893
    Đã được thích:
    124
    Mua đc C. Adams roài.
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Đã xác nhận. Tin đồn thì cứ loạn cả lên mà giờ mới mang đc chú này về, còn Mata nữa. em cực kết chú này
  10. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.893
    Đã được thích:
    124
    Vừa bán Konchesky cho Leicester, đc 1.5tr bảng.

Chia sẻ trang này