1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại hạng mùa này - Sẽ là cuộc đua tam mã?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi alpha_au, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ngoại hạng mùa này - Sẽ là cuộc đua tam mã?

    Trong những năm gần đây, kể từ mùa giải 1997, chỉ có đúng một lần MU và Arsenal không cùng nhau đứng đầu giải ngoại hạng, điều này chứng tỏ sự thống trị của hai đội bóng này tại Anh như thế nào. Tuy nhiên, sau khi một ông trùm dầu lửa mua lại đội bóng phía Tây London Chelsea, người ta cho rằng mọi chuyện có vẻ như sẽ thay đổi mùa bóng này, và cuộc đua song mã mọi năm sẽ có thêm một con ngựa Xanh. Liệu Premier League năm nay sẽ trở thành một cua đua tam mã hay không, điều này hiện tai không ai trong chúng ta có thể đoán trước được.

    Bây giờ chúng ta cùng nhìn qua 3 ứng cử viên nặng ký nhất cho chức VĐ năm nay, và hai đội khác có khả năng tạo được bất ngờ.

    Khác với mọi năm, năm nay MU dường như không có một hợp đồng thuộc loại "đắt giá" nào, và chỉ có đúng một hợp đồng trên 10 triệu bảng, lâu lắm người ta mới thấy MU thu về nhiều tiền hơn là chi ra trong một mùa chuyển nhượng. Với những kỷ lục của những năm trước như Veron (28 triệu) và Ferdinand (30 triệu), và cả hai hợp đồng này đều không đạt được thành công như ý, có vẻ như ngài Ferguson không muốn bị lỗ thêm vào những hợp đồng đắt tiền, và chú tâm hơn vào việc đào tạo cầu thủ trẻ. Tinh thần và tham vọng của các cầu thủ MU đã được tăng lên gấp bội sau khi CLB hoàn thành bản hợp đồng với hai cầu thủ trẻ đẳng cấp Kleberson và Cristiano Ronaldo, đội trưởng Roy Keane đã nói: "Đây có lẽ là đội hình mạnh nhất mà chúng tôi có trong 10 năm tôi ở đây". Và với sự ổn định của MU, các chuyên gia đánh giá rằng dù gì MU vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức VĐ năm nay.

    Và với mục tiêu "thắt lưng buộc bụng" của CLB, Arsenal cũng chẳng có sự bổ xung nào đáng kể, chỉ có duy nhất hợp đồng với thủ thành Lehmann của Dortmund, người sẽ thay thế Seaman trong những năm tới. Mặc dù vậy, mùa hè này được coi như là một thành công đối với họ, với việc dữ chân được hàng loạt trụ cột như Vieira, Pires và Henry từ sự dòm ngó của những CLB lắm tiền như Real, Inter, Chelsea hay MU. Với bộ khung đã đoạt được 3 chức VĐ nội địa trong 2 năm gần đây, Arsenal vẫn sẽ là một ứng cử viên rất nặng ký cho chức VĐ năm nay.

    Và bây giờ, hãy nhìn vào Chelsea, đội bóng đã được thay máu hoàn toàn sau khi họ có một ông chủ giàu có và chịu chơi mua lại. Những năm trước đây, cho dù năm nào cũng được coi là đội có khả năng gây bất ngờ, nhưng thật sự Chelsea chưa làm được điều gì đáng kể. Năm ngoái thực sự là một thành công đối với Chelsea khi họ đã dành được chiếc vé vớt tham gia C1 sau khi đánh bại Liverpool trong vòng đấu cuối cùng. Và tưởng như năm nay mục tiêu của họ cũng vẫn chỉ là chiếc vé dự C1, thì đúng lúc đó Roman Abramovich nhảy vào, và mọi chuyện bị khuấy đảo. Với khuynh hướng "tiêu, tiêu và tiêu", Abramovich đã chấp nhận trả đắt trong tất cả các vụ chuyển nhượng của mình, và mang đến Chelsea một cuộc cách mạng thực sự. Nhiều người đã vội đi so sánh Chelsea với Dream Team của Real, nhưng thực sự khi nhìn lại, chúng ta vẫn chưa thấy một cầu thủ thuộc loại "sao bự" nào đến với Chelsea, hoặc cùng lắm là chỉ Veron hay Mutu. Mặc dù có những cầu thủ trẻ đầy triển vọng như Duff, Joe Cole, Glenn Johnson và Wayne Bridge, tuy nhiên các nhà phân tích vẫn nhận định đội hình của Chelsea vẫn chưa thể bằng MU và Arsenal, với những cầu thủ như Nistelrooy, Scholes, Keane, Giggs, Vieira, Henry... Và mặc dù được cho là có khả năng gây bất ngờ lớn ngay năm nay, nhưng điều này sẽ rất khó xảy ra với một Chelsea vẫn còn bất ổn, đội hình vẫn chưa đâu vào đâu với những cầu thủ khắp nơi ghép vào. Tuy nhiên, trong những năm tới đây, khi mà Chelsea sẽ phần nào gây dựng được danh tiếng và quyến rũ được các anh tài, và ông chủ tịch vẫn còn chịu chơi, thì chắc chắn họ sẽ trở thành một thế lực mới, một Real thực sự của bóng đá Anh.


    Ngoài ba đội kể trên, chúng ta vẫn sẽ không thể quên Liverpool và Newcastle, hai CLB thi đấu khá ổn định và chắc chắn, và biết đâu họ sẽ lợi dụng lúc các ông lớn loại nhau mà gây bất ngờ cũng không chừng, vì trái bóng luôn luôn tròn.

    Mùa chuyển nhượng của hai CLB cũng không có gì đẻ nói, ngoài hai hợp đồng với Kewell(Liverpool) và Bowyer(Newcastle) thì thực sự không có sự bổ xung nào đáng kể. Tuy nhiên, Newcastle vẫn là đội bóng được cho là có một đội hình ổn định, với một nhà cầm quân tài ba, và được cho là CLB hoàn toàn có khả năng nằm trong tốp 4 đội dẫn đầu.

    Trong khi đó, tương lai của Liverpool vẫn rất mù mịt, với bản hợp đồng được đầy kỳ vọng Kewell vẫn chưa chứng tỏ được mình. Mùa giải này được coi là mùa giải quyết định với Gerard Houllier, nếu ông không cải thiện được vị trí của Liverpool trong mùa này, thì khả năng nhà cầm quân này ra đi là chắc chắn. Lối đá không có gì đặc sắc, và có nhiều người thẳng thừng chê bai lối chơi "cần cù bù thông minh" của họ. Tuy vậy, các cầu thủ của họ có một tinh thần và tham vọng chiến thắng rất lớn, và điều này có thể được coi là điểm mạnh nhất của Liverpool. Nếu thi đấu chắc chắn hơn nữa, thì Liverpool vẫn có đủ khả năng để cạnh tranh với các ông lớn khác, và vẫn có thể tạo được nhiều bất ngờ.

    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
  2. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ năm lay...MU Arsenal Newcastle Liverpool Chelsea sẽ chia nhau 5 vị trí dẫn đầu...hà hà.
    hông bít ký ...hehe
  3. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Năm nay, MU vui rồi, Arsenal hết lực lượng rồi, chẳng mấy mà gục đâu, Live, New, Evet thì non lắm, còn Chelsea may ra thì đứng thứ 2. Chưa năm nào giải Anh dễ đoán như năm nay
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
    Thien-than-nho@hanoi-amsterdam.org
  4. atlyeta2810

    atlyeta2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đúng như vậy...năm nay MU sẽ vô địch
    Arsenal năm nay tuy hàng công vẫn như củ nhưng hàng thủ của chúng thì hết thời dến nơi rồi.Cặp trung vệ Sol và Keon , một là chuyên gia lảnh thẻ,một là lão già ốm yếu ( như một báo thể thao nào đó đã nhận xét ) thì quả là điều kiện trời cho để Arsenal chuốc lấy thất bại.
    Chelsea tuy có nhiều cầu thủ tài năng mới được chiêu mộ nhưng CLB này lâu nay vẩn luôn thiếu tính ổn định.... bốc lên thì chơi hay còn không bốc nổi thì đành chịu chết.
    Newcastle và Liverpool thì chẳng nói làm gì...mọi năm đã không đọ nổi MU rồi huống chi năm nay không bổ sung lực lượng.
    Nói tóm lại MU sẽ vô địch mùa giải năm nay và thậm chí đoạt luôn cả cúp C1 cũng nên

    Kìa em....chờ anh với​
  5. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chelsea hạ đo ván Liverpool ngay trên Anfield, và tiền vệ cũ của chúng ta Veron đã có một màn trình diễn tuyệt vời, chắc anh muốn chứng tỏ rằng ngài Alex đã sai khi đẩy anh ra khỏi Old Trafford.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Veron đá mà thấy buồn làm sao chứ. Tuy anh chưa chứng tỏ được hết khả năng của mình như khi còn đá ccho Lazio nhưng như thế đã là tốt lắm rồi. Chúc mừng Chelsea
    Cuộc đời thật là dở nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở...!
  7. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Theo Long nhận thấy thì cuộc đua ngôi vô địch vẫn chỉ là MU, Arsenal và Chelsea thôi. Còn Liverpool và New thì thi đấu không ổn định nên cùng lắm chỉ xếp ở vị trí thứ 4 và 5
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  8. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bác phát biểu hơi vội quá
    Trận MU thắng Bolton thì chưa thể nói lên tất cả ! Vì Bolton chỉ là đội tranh dành vé trụ hạng ! Mà cũng phải đến khi hiệp 2 Bolton vỡ trận thì Mu mới phất lên như vậy !
    Còn Liv thiếu những 2 cầu thủ quan trọng nhất là Gerrard và Hamann
    Còn bàn thắng của Veron thì hơi rùa
        Yesterday
  9. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Owen10 chưa đứt hết dây thần kinh xấu hổ kia à, chắc vẫn còn vài ba nhánh đấy nhỉ?
    Năm nay Chelsea không thể vô địch Premiership, chỉ tạo ra vài bất ngờ nho nhỏ thôi. Khởi đầu tốt nhưng ở khoảng giữa mùa sẽ có vài trục trặc nhỏ!
    Ý kiến chủ quan của tôi là như thế!
    Còn Arsenal, hãy nhìn vào hàng thủ của họ mà nhận định xem có vô địch nổi ko. Giả sử Campbell mà bị treo giò thì thôi rồi...
    Chel belong to the sea
    Được Fernando sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 19/08/2003
  10. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, Owen ơi, không biết lời tiên đoán của một thành viên nào đó trong này trước đây rằng "Veron sẽ ghi bàn vào lưới Liv" bây giờ đã thành sự thực rồi đấy, hề hề, tiếc mỗi cái là không phải trong màu áo MU thôi. Mà bàn đấy còn rùa nữa thì còn bàn nào không rùa, chú thủ môn Dudek trận này bắt nhiều quả hay phết nhưng hậu vệ chơi chán quá, cả hai bàn thua đều kèm người không chặt. Kiểu này Liv năm nay vẫn mù mịt lắm.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Chia sẻ trang này