1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại hình có quan trọng không ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sonmt2, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Ngoại hình có quan trọng không ???

    Người ta hay nói "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Theo tớ nghĩ đó chỉ là lời khuyên cho những ai xấu thôi. Bây giờ đi xin việc, cua gái... mà ngoại hình k tốt thì chẳng ai coi ra gì cả. Nếu như 2 người có tài năng, tính cách như nhau thì người ta vẫn trọng người có ngoại hình hơn. Tớ nhớ có 1 diền đàn trên báo phụ nữ, các chị em "xấu" thi nhau chửi rằng mặc dù năng lực họ có, nhưng vì ngoại hình xấu nên đi xin việc chẳng ai nhận cả. Chẳng lẽ xã hội giờ vậy sao ???
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ngoại hình rõ là quan trọng rùi bạn ạ. Thực tế thì những người ngoại hình ổn có cuộc sống thuận hơn những người không có ngoại hình. Cho nên cũng quan tâm săn sóc ngoại hình một chút... tôn trọng mọi người 1 tí
  3. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Thật ra theo tôi nghĩ thì là khi đã quen biết nhau rồi, vấn đề ngoại hình ko quan trọng nữa, người ta sẽ chú ý đến nhận thức và tâm hồn hơn là bề ngoài. Nhưng mà vấn đề là để mà quen biết thì họ lại chọn những người có ngoại hình tốt để mà quen biết hơn, tất nhiên là trừ trường hợp chả có sự lựa chọn nào khác Nhưng mà nói vậy thôi, tiêu cực thế làm gì, xung quanh có biết bao nhiêu người chả ưa nhìn mà vẫn thành công, gia đình hạnh phúc đấy thôi. Công sở có phải sàn diễn đâu, mà kể cả sàn diễn cũng cần nhân vật xấu cơ mà.
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng nghe và biết nhiều cô gái, họ không xin được việc làm tất cả chỉ vì... ngoại hình. Biết là ngoại hình không quan trọng, năng lức bản thân mới là điều quyết định nhưng thời buổi bây giờ, người ta tuyển nhân viên fải có cả sắc+có đầu óc (vừa đẹp, vừa giỏi -> bộ mặt công ty mà)
    Biết làm thế nào, thôi thì các chị em, ai chưa cao thì đi gót chục fân, gầy thì ăn nhiều, mũm mĩm thì tập TD giảm kg... nói chung là tự thay đổi thôi, chứ không nhẽ ngồi kêu trời???

  5. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ngoại hình cũng quan trọng lắm đấy ạ. Tuy không cần phải quá xinh đẹp, nhưng theo tôi, phụ nữ biết cách làm đẹp cho bản thân, tức là trứơc tiên tự tôn trọng mình và sau đó là tôn trọng XH. Chẳng ai không thích cái đẹp cả, nói không quan trọng là không đúng. Nhưng có điều làm đẹp phù hợp với mình, tạo được dấu ấn riêng của chính bản thân, để người ta sẽ nhớ mình không chỉ đơn thuần vì "ừ, trông cô ta xinh đẹp, sành điệu, nhưng thế thôi, chấm hết". Trời đâu cho ai hòan hảo hết mọi thứ, hơn nữa cái đẹp còn tùy mắt nhìn mỗi người. Nên tóm lại, nếu ta chưa được "đẹp" lắm về ngọai hình thì phải tìm ưu điểm khác để tôn lên, và bổ sung bằng vóc dáng, kiến thức trang điểm, kiến thức XH, tư cách, kinh nghiệm, sự lịch lãm... Quan trọng là người ta phải nhớ đến "tôi" vì "tôi là tôi", có thể không xinh đẹp xuất chúng, nhưng chắc chắn phải nhớ vì "tôi" chẳng lẫn là ai khác. Với lại điều kiện bây giờ để trở thành 1 PN hấp dẫn cũng không đến nỗi quá khó, cơ hội nhiều lắm.
    Dù gì thì vẫn phải phụ thụôc vào bản thân chính người PN ấy, theo tôi là như thế.
  6. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là ngoại hình đối với đàn ông kô quan trọng nhưng đối với phụ nữ thì cực kì quan trọng. Những người phụ nữ hình thức dưới trung bình hoặc xấu, lùn thì cả đời chẳng bao giờ được hưởng cái sự ngọt ngào săn đón của đàn ông, XH.. lại càng ít khi nhận được sự ưu ái trong công việc và ngoài XH...Ngược lại phụ nữ hình thức kém lại thường phải nhận sự bất công của xh... Thiệt đủ mọi đường...
    Phụ nữ dù có tâm hồn đẹp như nhà thơ hay thông minh nhưng hình thức kém thì đàn ông cũng lạy cả nón chạy dài hihi... Tui thấy phụ nữ xấu, hình thức kém tính tình thường cũng xấu và hay cay nghiệt...
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thường thì phụ nữ ngoại hình xấu và trung bình có động lực để chăm sóc cho trí tuệ nhiều hơn. Bù trừ mà Hihi
    Anyway, tớ nghĩ một lý do nữa là từ nhỏ trẻ con nhà mình ko được học làm đẹp (ví dụ lớp 6 lớp 7 bên này chúng nó đã có ý thức đi học trang điểm hoặc đi soi mói ở các cửa hàng mỹ phẩm). Ở trường nhà mình em bé nào son phấn loè loẹt là bị các cô nói này nói nọ ngay. Thế nên ý thức về sắc đẹp cũng đến chậm hơn (ví dụ nhận ra mình bị fail vì ngoại hình mới lo chạy đi làm đẹp).
    Như tớ bây giờ cũng nói thẳng là trông xấu như con ma Chẳng bít trang điểm lắm đâu, quần áo ăn mặc thì ko pro, toàn kiểu vintage, đang chết đây nè
  8. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ngoại hình quan trọng, nhưng quan trọng hơn là sự tự tin.
    Nếu ngoại hình không là ưu điểm thì nên lấy sự tự tin làm ưu điểm cho mình.
    Để tự tin thì có nhiều yếu tố cần & đủ.
    Khi ngoại hình đã không là ưu điểm mà mất tự tin nữa thì...... bótay.
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chuyện này thì mình đồng ý, người ta có câu "Người fụ nữ chỉ thiếu về nhan sắc thì có nghĩa là đã thiếu rất nhiều rồi", đại loại là thế Mình thấy rằng trong bất cứ việc gì bây giờ người ta đều chú ý đến hình thức lắm, fỏng vấn xin việc, hợp tác, khách hàng... Kể cả những ng đàn ông, họ chỉ đến với ta khi ta xinh đẹp, quyến rũ Chứ còn vẻ đẹp tâm hồn thì, hic, nếu họ ko tới cũng chả fát hiện ra đúng ko
    Tớ có nhiều kno cay đắng trong chuyện này, hồi mới ra trường đi fỏng vấn xin việc toàn ăn mặc kiểu SV giản dị, ko biết làm đẹp, trông quê quê, cứ nghĩ là mình có cái đầu là ổn, nào ngờ... Chả biết có fải vì thế ko mà ... Sau nghe 1 ng bạn cũng giống mình tâm sự chuyện nhà tuyển dụng nói thẳng (trường hợp đặc biệt của bạn ấy, vẫn được nhận nhưng được góp ý ngay), mình mới biết Để ý hơn, ăn mặc prồ hơn, nói chung trông vẫn quê 1 cục nhưng đỡ hơn, kết quả là đi xin việc rõ là thoải mái hơn nhá
    Nói chung ngoại hình đối với fụ nữ ko fải là tất cả, nhưng cũng hầu như tất cả, tớ thấy thế đấy
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chả nhớ nghe ở đâu nữa, hình như ở quán bia gần cơ quan câu này: "Đàn bà đẹp luôn đúng!" Từ đó mới thấy hình thức quan trọng đến đâu.

Chia sẻ trang này