1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại hình có quan trọng không ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sonmt2, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khicoi8x

    khicoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ngoại hình có quan trọng ko? câu trả lời là Có, ngoại trừ trong tình yêu, vì trong tình yêu người ta yêu nhau gắn bó với nhau bằng tâm hồn, bằng những trái tim cùng chung 1 nhịp đập. Có chăng hình thức chỉ ảnh hưởng bởi giây phút đầu tiên gặp nhau nhưng thời gian sẽ làm con người ta nhận ra rằng hình thức ko phải là tất cả. Đối với tôi 1 người phụ nữ đẹp cũng như 1 chàng trai có khuôn mặt handsome mà cái đầu rỗng tuếch thì họ chẳng là gì cả. Cái quan trọng là tính cách của họ. Một chàng trai tuy xấu nhưng thông minh, có trách nhiệm, biết quan tâm, biết kiếm tiền và đặc biệt là chỗ dựa vững chắc cho ngưòi bạn đời của mình sau này đó mới là quan trọng.
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Lại kiểu anh nào xấu nhưng tâm hồn đẹp.... chợt nhớ chuyện con em mình nó kể lúc sáng. Nó quen một anh bộ đội ở tận xa tít mù tắp, 2 bên ko biết mặt nhau nhưng anh ý đòi cô em mình cho 1 cái ảnh, nhìn xong là mê đắm từ đấy, phải cái con bé nhìn xinh hiền lại mũm mĩm, cười duyên tệ......Anh chàng gửi bao nhiêu thư tay, rồi thì tả cảnh kiểu như: Anh đang ngồi giữa cánh đồng lúa thơm ngát, đằng xa các bà các cô đang cày cấy, có ai biết ở đây trái tim một chàng trai đang thổn thức vì nhớ thương.....hẹ hẹ, đọc xong mà cười rũ rượi......Cô em tớ đòi ảnh và hắn cũng cho, nhìn cái ảnh sửa photoshop nhưng cũng ko thể chấp nhận đc, tại chưa có người nào xấu xí đến thế, nhưng tâm hồn thì lãng mạn và dạt dào cảm xúc thật....Đến ngày cậu chàng kia ko chịu nổi đòi lên HN gặp cô em tớ, nó chuẩn bị tươm tất, ăn mặc xinh như bông hoa mới nở, hai đứa hẹn nhau ở cổng trường, lúc em tớ đi đến cổng mà cứ thế đi qua.... vì cậu kia xấu quá đến mức nó ko tin đấy là người đã viết thư cho mình.... từ đấy nó sợ hẳn, ko còn dám dùng sđt cũ nữa....
  3. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhóc kể chuyện hay thật, cứ như là đang nói chuyện mình ngày xưa. Hồi trai trẻ chưa vợ Tar cũng quen một em qua chít-chát nói chuyện mới dễ thương thông minh làm sao, Tar hẹn offline bằng được, t7 đi 300KM từ biên giới xuống HP thăm em, háo hức kô tưởng. Nhưng gặp em thì thất vọng vì em mặt mũi hơi cá sấu dù form khá đẹp, gượng mãi mới uống hết li cafe với em rồi tức tốc check out đi Đồ Sơn luôn trong đêm... Mất toi một cái Nick Yahoo
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới hay tầm quan trọng của cái Cam trong đời sống YM , tớ chỉ tiếc quả 300km của cậu, he he
  5. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hehhe, giỡn thui mà
    ngoại hình thật là wan trọng đó chứ. người ta sinh ra trời ban cho trí thông minh sàn sàn như nhau, trừ 1 số ít thật sự xuất sắc, còn lại thì hơn được người khác là khó lắm, vậy nên dễ nhất là tút lại cái hình thức cho thiệt là ngon lành ...hehhe. chúng mày với cả ông (bà) thì cũng như nhau cả thui. nhưng mà trông bề ngoài ông (bà) ngon hơn chúng mày...hehe. nhiêu đó cũng đủ đem lại tự tin cho khối người rùi
    nhưng mà với phụ nữ hình thức wan trọng lắm đó. cái hình thức bên ngoài của chị em nó có liên hệ đến cái "bản năng gốc" quyết định sự tồn tại của thế giới loài người mà đâu phải cứ tắt đèn là xong
    mà thôi, wen miệng, lại giỡn nữa rồi
  6. linh39

    linh39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại nghĩ vẻ đẹp nội tâm là quan trọng nhất, dù ngoại hình có đẹp mà nội tâm tầm thường thì cũng chỉ làm cho người khác chú ý đến lúc ban đầu, nhưng nếu tiếp xúc một thời gian họ sẽ phát hiện ra và sẽ cảm thấy nhàm chán, Mà kể cả những người biết che đậy tâm hồn không đẹp của mình thì đến lúc lấy nhau thì cũng không thể che dấu mãi được mà lại còn làm cho người kia đau khổ.
    Theo mình nghĩ dù đã có ngoại hình đẹp thì cũng phải trau chuốt cho tâm hồn của mình càng ngày càng đẹp lên còn nếu đã có tâm hồn đẹp rồi thì cũng nên chăm chút đến ngoại hình của mình vì không ai lại nói với người lần đầu mới quen rằng tuy ngoại hình của em không đẹp nhưng tâm hồn em đẹp lắm.
    Nhưng dù sao thì ngoại hình vẫn dễ chăm sóc hơn tâm hồn nhiều. Vì thế nên mình rất yêu công việc làm đẹp cho mọi người của mình vì mình nghĩ mọi người sẽ hạnh phúc khi có được ngoại hình như ý muốn.
  7. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Q: Ngoại hình có quan trọng không?
    A: Có nhưng không k fải cái duy 1 quan trọng
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Q : người yêu của bạn như thế nào ?
    A: Người con gái đó phải đẹp , tức là dễ nhìn mới yêu , các thứ khác xét sau ...Ai chửi thì kệ chứ phải thế !!!:-D
  9. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ngoại hình cũng quan trọng, không phải quá xinh, đẹp nhưng mà phải trông được được ở một điểm nào đấy, nhìn ổn ổn (tuỳ theo ý mỗi người).Trừ một số trường hợp đặc biệt như cô ý ko xinh nhưng ăn nói có duyên hay là anh ý có tài... thì mới ko bị để ý đến ngoại hình. Còn lại thì có. Dù sau này có thể lấy chồng (hoặc vợ) không xinh nhưng ko phải nói thế là đánh đồng với việc ngoại hình k quan trọng.
  10. sianclinic

    sianclinic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý ngoại hình rất quan trọng nhưng không là quan trọng nhất vì điều đó phụ thuộc công việc mà nguời đó làm; những công việc phần lớn thuộc về giao tế, gặp gỡ nhiều nguời thì nó rất quan trọng, bởi điều đầu tiên đặt vào mắt người đối diện; nhưng vấn đề vẫn có thể được giải quyết; hiện tại thì nta vẫn có thể khắc phục được những nhược điểm trên nhờ vào trang phục; chăm sóc da; làm đẹp và trí thức. Bạn cứ thử tưởng tượng nếu bạn có 1 ngoại hình ko đẹp thì đã có trang phục khắc phục được 1 số nhỏ; thêm vào đó là cách trang điểm và sở hữu làn da đẹp thì bạn dù có ko đẹp nhưng gương mặt vẫn sáng vẫn thu hút; phần không kém quan trọng đó chính là vẻ đẹp về tri thức; vẻ đẹp bên ngoài không bao giờ lấn lướt được tri thức cả bạn ah. Ông trời không bao giờ lấy đi của ta tất cả, nhưng nếu lỡ lấy đi mất thì giờ đây bạn đã biết cách tìm lại nó rồi đó!

Chia sẻ trang này