1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại kảm - vài câu hỏi...

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi Vespacutduoi, 29/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận với mấy thằng này làm gì bác Chitto, trẻ con hiếu thắng ấy mà
  2. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    10 phút sau
    - Cậu Nguyện ạ? Con đang ở dãy không có tên đây ạ. Cậu có thể cho con biết chỗ của chú con được không ạ?
    - ?oThế đã đến hàng thứ 15 ấy chưa? Thắp hương chỗ đó đi rồi gọi điện lại sau. Cẩn thận không bọn trên đấy nó săn thì mày không có tiền về đâu nha.?
    - Cậu ơi bọn nào ạ?
    - ?oCái bọn trên đó mà nó bảo nó đi tìm hộ mày nó săn, cẩn thận không thì không có tiền về đâu nha?.
    - Vâng ạ.
    - ?oBảo không chơi với đứa nào tìm hộ gì?.
    - Con hiểu rồi ạ. Con cám ơn cậu ạ.
    Thắp hương xong, tôi lại gọi lại:
    - A lô, cậu ạ. Con là cháu chú Bùi đây ạ. Con đã thắp hương hết rồi ạ.
    - ?oCái khu này đều mộ không có tên đúng không? Phải nói là chuyển ở khu Láng lên đúng không? Xác định ngôi mộ này thì mỗi một ngôi mộ, người ta có tên tạm bợ một tí đúng không??
    - Cậu ơi, con thấy ở đây có đề một chú là Bùi nhưng không phải là Nguyễn Văn Bùi ạ, mà là Nguyễn gì Bùi ấy ạ. Vì phần tên đệm con không nhìn thấy.
    - ?oNhưng ngày xưa chú mày chết thì đâu có tên ??
    - Con không hiểu có phải không ạ. Mà người ta lại không đề năm mất ạ.
    - ?oThế có vào hỏi trong kia cái bia thế nào không??
    - Con có hỏi nhưng người ta không biết ạ.
    - ?oNgười ta không biết. Chỉ biết là Nguyễn Bùi thôi ??
    - Vâng, người ta không biết là ai ạ.
    - ?oQuay về ngắm tính trông sang/Ngôi mộ bây giờ nếu tính trông ngang/Cái ngôi Nguyễn Bùi kia nó có cách ngôi nhà mình hai hàng không ??
    - Cách ngôi nhà mình hai hàng. Vâng ạ.
    - ?oĐúng 2 hàng không ??
    - Vâng, hai hàng ạ.
    - ?oHai hàng, nó ở ngôi thứ 13 chứ không phải ngôi thứ 11.?
    - 13 ạ?
    - ?oQuay lại ngôi đó thắp hương xin xem nào.?
    - Cậu ơi, liệu đây có phải không ạ?
    - ?oCứ thắp hương quay lại xin xem nào, cái ngôi đó cái bia nó có nguệch ngoạc không?? - Dạ đúng rồi, cái bia đó hơi nguệch ngoạc vì con không thể nhìn thấy rõ tên ạ.
    - ?oCái bia đó nguệch ngoạc như là làm bằng xi măng từ ngày xưa đúng không? Nhìn lại đi xem nào. Nhìn lại rồi thắp hương lại ở cái ngôi đấy xem có linh cảm gì chưa ? Cứ xin lại xem nào.?
    - Có gì con gọi lại cậu ạ. Con cám ơn cậu.
    Sau khi thắp hương
    - Cậu ơi con đây ạ. Con Bằng đây ạ. Cậu ơi, con vừa thắp hương xong, con thấy hương có vẻ cháy to hơn và có con **** nâu nó bay đến ạ.
    - ?oỪ thế đấy là được rồi?
    - À thế đây ạ?
    - ?oThắp hương ngôi này đi rồi vào hỏi chú quản trang xem như thế nào.?
    - Cậu ơi nhưng có phải ngôi này không ạ ?
    - ?oNguyễn Văn Bùi chứ gì? Nhìn rõ lại chữ Bùi viết nguệch ngoạc không ??
    - Nguệch ngoạc lắm ạ
    - ?oBị sứt đúng không??
    - Đúng ạ. Nên con không nhìn rõ chữ.
    - ?oCái bia này bị sứt đúng không? Xem lại chứ Bùi hay chữ Bàn.?
    - Đúng chữ Bùi ạ.
    - ?oĐúng chứ Bùi rồi nhưng xem lại có bị sứt cái bia không ??
    - Tại vì sứt nên con không nhìn rõ chữ ở giữa ạ.
    - ?oRồi rồi.?
    - Đây hả cậu?
    - ?oRồi rồi.?
    - Con cám ơn cậu, con chào cậu ạ.
    Lời phóng viên: Theo như lẽ thường, tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe diễn biến tiếp theo trong hành trình đi tìm mộ của tôi. Tôi đã vui thế nào khi tìm được mộ, quá trình đào mộ ra sao, gia đình tôi xúc động thế nào khi nhìn thấy hài cốt chú tôi như tôi đã chứng kiến rất nhiều vị khách tại nhà ?ocậu? Nguyện bật khóc khi ?ocậu? chỉ ra được mộ cho họ?
    Nhưng tôi đã không đào ngôi mộ nào cả, tôi cũng chẳng thấy vui. Bởi vì người ?ochú? đó là do tôi tưởng tượng ra, chẳng có một người thật nào như vậy trên đời, hoặc giả nếu có người tên thế, tuổi thế thì cũng chẳng phải ?ochú? tôi, chẳng có liên hệ gì với tôi cả. Nhà tôi ở Hà Nội mà chưa bao giờ ở Lào Cai, tôi chẳng mất thời giờ lên nghĩa trang Yên Kỳ mà chỉ ngồi ở Hà Nội tưởng tượng ra mọi chuyện đi tìm.
    Sau vụ đi tìm mộ rất thật mà lại giả này, tôi rút ra được một điều: Các nhà ngoại cảm không chỉ "nói chuyện" được với người chết trong "cõi âm" để tìm mộ, họ còn nói chuyện được với cả linh hồn chưa từng có trên đời và vẫn mang lại được cho những linh hồn ?ogiả? đấy một bộ hài cốt ?othật?.

  3. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trả lời câu hỏi của bạn tôi xin đưa ra giả thuyết của mình để cả bạn và cả tôi đều thấy rằng ngoại cảm là phần chúng ta chưa thể khẳng định nó như thế nào mà chỉ có những câu chuyện về nó. Tất nhiên là tôi cũng chỉ có thể nói trong nghĩa hẹp ngoại cảm theo như câu hỏi của bạn là có khả năng tiếp xúc với người đã chết.
    Giả thuyết như sau: Con người trước khi chết giải phóng 1 số năng lượng nào đó. năng lượng này tồn tại dưới dạng mà con người chưa thể cảm nhận được. Những nhà ngoại cảm là những người có khả năng đặc biệt (Chữ này theo tôi hiểu là "đặc trưng, dị biệt") có khả năng tiếp nhận được những năng lượng đó mà người bình thường hiện nay không tiếp nhận được. Ví dụ như chị Phan Thị Bích Hằng, theo như kể lại thì do 1 lần bị chó dại cắn thì có khả năng đặc biệt này, khi đi qua bãi tha ma có thể nhìn thấy các "hồn ma" như hình ảnh tivi bị nhiễu sóng. Tôi nghĩ rằng đó không phải là "hồn ma" mà là những năng lượng thông tin mà chị cảm nhận được não bộ phân tích ==> hình ảnh và âm thanh cuả họ chị có thể biết. Và tôi nghĩ không phải năng lượng nào của bất kỳ người chết nào chị cũng có thể cảm nhận được ( Vi dụ như sóng tivi yếu hoặc mạnh,, hoặc đúng tần số thì mới bắt rõ được) .

    Giờ tôi xin trả lời những câu hỏi của bạn theo giả thuyết và sự hiểu biết hạn hẹp của tôi:
    1/ Đã có nhiều nhà ngoại cảm giúp cơ quan chức năng để bắt tội phạm rồi, nhưng bạn cũng phải biết là họ làm rất nhiều việc như chúng ta chứ không chỉ riêng ngồi đó mà phán đâu. Và theo tôi không phải ai chết họ cũng có thể cảm nhận năng lượng thông tin của người đó, có thể vì "sóng yếu" hoặc sai "tần số".
    2/3/4/5/6/7 : Nhà ngoại cảm không thể cảm nhận tất cả những thông tin về người đã chết. Nên không phải muốn nhìn thấy thông tin của ai cũng được.
    8/ Bạn chưa suy nghĩ kỹ khi hỏi câu này, ý bạn nói là nước ta nghèo, giáo dục...nên ngoại cảm phát triển phải không? Ý bạn nói đây là đánh đồng nhà ngoại cảm hoạt động khoa học với những người lợi dụng lòng tin của nhiều người cả tin vào bói toán..nói chung là mê tín dị đoan. Dân gian ta có câu:
    " Trong đầm gì đẹp bằng sen...
    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn "
    Được Sun_Group sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 04/03/2008
  4. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn là nơi để đưa ra những quan điểm và tranh luận bình đẳng phỏng ạ?
    Vậy suy nghĩ kỹ trước khi... nhé!
    @ all: tớ thấy ngộ ngộ nên phọt lên đây cho các bác đọc chơi, bác nào đọc mà thấy có ích thì tớ vui, không thấy có ích thì cứ im lặng bỏ qua (không cần phải ô ê gì cả!) và tớ cũng chẳng lấy làm buồn đâu ợ...
    Được VespaCutduoi sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 04/03/2008
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bạn Vespacutduoi : Bạn chả cần đưa cái đám bài báo ấy lên làm gì.
    Đưa báo lên, sao bạn không đưa luôn bao nhiêu bài báo giấy đã in, mô tả chi tiết việc đi tìm mộ theo hướng dẫn của cô Bích Hằng, ông Liên,... từ gần mười năm nay.
    Đề nghị stop việc đưa bài báo đăng nguyên vẹn. Hãy trích dẫn, lấy ý chính thôi.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chỉ có một lần đi mà đã dám tuyên bố hùng hồn.
    Nếu chỉ là một người bình thường nói, thì chẳng cần quan tâm. Nhưng đây lại (tự nhận) là một người làm khoa học, và viết lên báo cho nhiều ngưuời đọc, thì có lẽ tư cách khoa học của người này cần xem xét.
    Nói chung, những bài thế này đọc giải trí thôi. Để đưa đến KẾT LUẬN (dù chưa phải là cuối cùng) thì không thể nghe theo những người có cách nhìn nhận và đánh giá phiến diện thế này được.
  7. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "Niềm tin vào sức mạnh siêu nhiên là nhu cầu có thật của con người" mà!
  8. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu tìm mộ là nhu cầu có thực, vậy sẽ có những người làm như vậy để thoả mãn nhu cầu tinh thần đó.
    Kết quả giám định ADN của tất cả những hài cốt tìm được mới là yếu tố duy nhất khẳng định tính chính xác của "phương pháp" này.
    Hết "thế giới âm" lại đến "ngoại cảm" nói chuyện với Bác Hồ! Học thuật quá đi... Cứ giống hệt như được tiếp xúc với thế giới quan của những người sống cách đây cả vài thế kỷ vậy!
    Mà thôi, thiếu gì việc hay hơn để quan tâm nhỉ!
    Được VespaCutduoi sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 05/03/2008
  9. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Xí xoá, coi như chưa ai hỏi câu nào nhé!
    Được VespaCutduoi sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 05/03/2008
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Cái này là đòn gió, thử nắn gân chút mà

Chia sẻ trang này