1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoài lề làm đẹp ;-) (news)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi cutie_beautie_sushie, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề làm đẹp ;-) (news)

    Nghề làm đẹp dạo



    Những tiện ích về chăm sóc sắc đẹp kiểu hiện đại trong phòng máy lạnh sang trọng, có vẻ như đã thay thế những cách làm đẹp ?olưu động? trước đây: se lông mặt, hút mụn bằng ống tre...

    Ngày xưa bà Tám...

    Hơn 20 năm trước, bà Tám Hoàng từ vùng kinh tế mới về chẳng có một đồng bạc lận lưng. Ở tạm nhà người chị chồng, bà Tám làm đủ các nghề như bán khoai mì, bắp nướng, đi buôn rau củ... cho đến lúc có người bạn dạy cho bà cách se lông mặt bằng chỉ, làm móng tay chân, cạo mặt bằng thạch cao. Học nghề, thực tập với những bà bạn hàng xóm, con cháu trong nhà, chỉ hai tuần sau bà bắt đầu hành nghề làm đẹp dạo. "Ðồ nghề? đựng gọn trong một chiếc giỏ xách nhỏ, bà chỉ cần hai cuộn chỉ, vài ba lưỡi dao lam nhỏ, một cục thạch cao, một chiếc kềm và gói bông gòn để rong ruổi khắp các ngõ xóm, làm đẹp ăn công với giá lúc đó chỉ 1.000 -2.000đ/mặt. Bà làm khá cẩn thận, sau khi dùng băng đô có răng lược cài tóc mấy bà mấy cô lên thật gọn, bà dùng thạch cao thoa đều rồi mới dùng chỉ se hoặc dao lam cạo mặt theo yêu cầu khách hàng.

    Những đứa trẻ ở khu phố cổng dù Hoàng Hoa Thám (thuộc phường 12, quậnTân Bình) lúc ấy thường tụ lại xem mỗi khi bà se lông mặt. Hai bàn tay bà đưa chỉ thoăn thoắt vừa chà xiết, vừa xoắn hai đường chỉ mảnh trên da mặt. Chỉ đưa đến đâu lớp bột thạch cao cuốn lớp lông mặt thô cứng bung ra để lộ lớp da mới trắng trẻo mịn màng hơn. Những khách không thích se mặt bằng chỉ (vì lông mặt bị dứt ra hơi đau) bà dùng ngón tay trỏ, xỏ lưỡi lam vào và nhẹ nhàng vuốt trên mặt bóc đi lớp mụn cám, lớp da sừng. Thoạt trông có vẻ nguy hiểm nhưng các bà các cô luôn bảo là nhẹ và êm lắm. Một thời gian sau bà Tám theo bạn sang làm ở các tiệm cắt uốn tóc tận Campuchia, sau chẳng ai gặp lại bà nữa.

    Những người chịu khó

    Chuyên đi làm đẹp dạo tận nhà với giá chỉ 10.000đ/suất 45 -60 phút, Thanh Tuyền kể: ?oGặp khách thích mát-xa nhẹ và dễ tính mới khoái, gặp mấy bà mập hay khó tính thì oải lắm. Họ muốn mau tiêu mỡ nên bắt mình phải mát-xa thật mạnh tay, có hôm mới 15 phút mà mồ hôi đã đổ ra ròng ròng. Gặp bà có tính kẹo thay vì trả 10.000đ họ đưa cho 9.500 hoặc 9.700 với lý do ?ohết tiền lẻ?, tức mà đành chịu?. Những người thợ mát-xa dạo hầu như không bao giờ được bo 5.000 hay 10.000đ, thường chỉ được bo thêm 2.000đ hoặc một vài món thực phẩm hay đồ vật gì đó. Bởi lẽ trong mắt những bà khách hàng, thợ làm đẹp dạo cần họ nhiều hơn.

    Phương Dung, quê ở Cần Thơ vốn là một người giúp việc trong thẩm mỹ viện tại quận5. Nhờ vừa làm việc nhà, vừa học cách mát-xa của thợ nên sau giờ giúp việc tại thẩm mỹ viện, Dung cũng đi làm đẹp dạo. Với chiếc xe đạp mini đã cũ, Dung rảo đến nhà những người quen biết mời họ làm đẹp hoặc nhờ họ giới thiệu giùm cho bè bạn, người thân của họ. Sự chịu khó của Dung được khá nhiều người thương. Ðạp xe từ chỗ ở trọ trên đường Trần Phú, quận 5, Dung đến tận bến Bình Ðông, quận 6 để cạo mặt cho một khách hàng với tiền công 10.000đ, sau tiếp tục đạp xe gần 15km, mất hơn 1 giờ đồng hồ giữa khoảng 11-12 giờ trưa sang Tân Bình phục vụ một khách khác với tiền công 15.000đ.

    Các chuyên viên thẩm mỹ luôn khẳng định, làm đẹp bằng se lông mặt hay cạo mặt là lấy đi lớp da bảo vệ, da dễ bị trầy xước, không giúp da sáng mịn hay đẹp hơn. Nhưng ở nhiều khu phố lao động, điều đó không quan trọng, kiểu làm đẹp này vẫn còn được nhiều người ưa chuộng.

    Những cô thợ mới hiện nay ít người biết cách se lông mặt bằng chỉ, mà chỉ biết cạo mặt bằng dao lam nhưng biết thêm mát-xa chăm sóc da mặt, mát-xa tan mỡ bụng, đắp mặt nạ làm tươi da, làm móng tay móng chân, vẽ hình trên móng... Ðể "an toàn hơn cho khách", sau mỗi lần cạo mặt với giá 5.000 đồng thì thợ thay dao cạo mới. Với những khách có vẻ sang hơn, thợ khuyến khích họ dùng phấn nụ hoặc phấn bột trang điểm để thoa mặt thay cho thạch cao. Với những khách trẻ chưa quen cạo mặt, thợ giới thiệu cách ?olột da mặt? với mỹ phẩm của Việt Nam hoặc Trung Quốc...



    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~

    Được sửa chữa bởi - cutie_beautie_sushie vào 27/04/2002 17:43
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Mùa nóng, nóng hàng
    Khí hậu nóng lên làm doanh số bán các mặt hàng dưỡng da tạo ẩm giảm mạnh, nhưng các nhà sản xuất kinh doanh hóa mỹ phẩm đã đón sự thay đổi thời tiết bằng hàng loạt sản phẩm mới thích hợp cho mùa nóng với hy vọng tăng 20 - 30% doanh số so với mùa hè năm ngoái.
    Ông Phạm Trọng Bảo Châu, phụ trách kinh doanh tiếp thị của hoá mỹ phẩm DeBon cho biết, đang chuẩn bị đầu tháng 4.2002 tung ra thị trường loại sữa rửa mặt và sữa tắm mới nhằm tăng doanh số bán hàng cho mùa hè.
    Bà Mạc Thu Hiền, phó giám đốc phụ trách nhãn hiệu Amore cho biết, công ty tung ra chương trình khuyến mãi riêng để kích thích khách mua trong 6 tháng đầu năm với chi phí khoảng 300 triệu đồng. Ba nhóm sản phẩm được Amore quảng bá cho mùa hè là mỹ phẩm trang điểm theo mốt hè 2002, dưỡng da mùa hè và loại đặc trị chống nhăn chống lão hóa.
    Bà Phùng Thị Bích Vân, phụ trách kinh doanh tiếp thị của công ty Thủy Lộc (nhà phân phối chính thức của Shiseido tại Việt Nam) nói: ??ovới 20 nhóm sản phẩm đang có trên thị trường, Shiseido sẽ bổ sung cho mỗi nhóm 1-2 loại mới chuyên dùng cho mùa hè, trong đó cóá nhóm mới dành riêng cho da nhờn".
    Các doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam cũng tích cực đưa ra sản phẩm mới như dung dịch săn da của Lana nhắm vào nhu cầu mùa hè, da có khuynh hướng bài tiết bã nhờn và ra mồ hôi nhiều hơn nên sản phẩm mới giúp da giảm nhờn. Mỹ phẩm Sài Gòn cũng khá năng động khi tung ra các loại nước hoa và nước xịt phòng với mùi nhẹ, giảm độ nồng để thích hợp với mùa nắng nóng.
    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~

Chia sẻ trang này