1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoài lề việc học ( để doạ các em sắp sang )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi hell_C, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề việc học ( để doạ các em sắp sang )

    Hỡi các em gái 84...sau khi phỏng vấn xong, va một thời gian ngắn chờ Visum, các em hồ hởi, đợi một ngày đẹp trời để fliegen nach Deutschland...Ở đó, một cuộc sống dễ chịu đang chờ đón...
    Nhưng mà còn lâu nhá.........
    anh sẽ nêu một vài lý do, để tốt hơn hết là các em nên nghĩ lại...
    thứ nhất là vấn đề nhà cửa, hêhh, nếu mà không quen ai, thì các em ngủ ở Bahnhof à, mà các em lại là con gái, lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ đạc...Thật khủng khiếp..
    khi đã có chỗ ở ổn định, các em sẽ phải đối mặt với vấn đề thứ 2, đó la ăn uống...thông thường thì các em Vn sẽ được chia thanh 2 loại, một loại biết ăn đồ Tây, và loại thứ 2 là chỉ ăn được đồ châu á...thế là lại có rắc rối xảy ra..
    với các em ăn được đồ Tây, tốt thui, vừa rẻ, lại cũng ngon, nhưng mà dễ béo lắm.. cứ ăn nhiều Kase và Nutela vào, chỉ độ 1 tháng, khi các em chat với nhà, chăc bố mẹ khoc thét trước cái webcam mất thui...--------------> cực cực béo
    với các em ăn đồ châu Á, thứ nhất là mất thời gian, tại vì thiếu đủ thứ, từ nồi niêu xoong chảo, cho đến gia vị, và cuối cùng là vật liệu để nấu..ái chà, từ VN mới sang, vẫn quen tinh tiền VN, nếu thấy 3 eu một mớ rau chắc cũng ngất xỉu luôn --------->tiếc không dám mua oder mua mà không dám ăn --------------> gầy trơ xương ra ấy chứ...
    Với các em nấu ăn ngon ngon ---------> mùi thơm sẽ bay ra --------> kích thích khíu giác của các anh VN ( ko biết nấu) -------->tìm hiểu xem mùi này ở đâu, để còn ăn chực ---------> một màn làm quen diễn ra....và cái cảnh ăn chực này còn diển ra dài dài...chán chưa nào...
    Với các em xinh xinh, thì thật sự là một thảm hoạ...12 giờ em xuống sân bay, chỉ đến 3 giờ chiều là tất cả các anh đều đã biết em là ai và đến 6 giờ tối, thì anh nào cũng nhận em là cái mục tiêu để tiêu diệt...anh nào cũng có người iu ở nhà rùi, nhưng vẫn tự thanh minh, rằng các anh chỉ đơn thuần đi tìm cái đẹp...thế đấy...con trai..
    thấy chưa, anh viết thế chỉ để chứng minh rằng, bao nhiêu nguy hiểm đang chầu chực và đe doạ các em...Nhưng mà các em gái 84 thì thich Abenteuer lắm...
    ----------------------------------> SANG THÊM NHIỀU NỮA ĐI; HỠI CÁC EM................


    Ky lam gi cho moi tay
  2. ali34

    ali34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cu, sao mà lại (...) thế hả em. chú mà doạ thế thì các em í chạy mất hết...mà ôn thi DSH đi, cứ vớ vớ vẩn vẩn lại trượt, lúc đấy thì sướng nhé.
    Tui nè
    Được tienloi sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 04/03/2003
  3. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
  4. Lighting_Dragon

    Lighting_Dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái avartar của bác thì chắc không phải ở Bahnhof rồi.
    Lighting Programer
  5. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hi, Hell _C, viet hay lam .. bravo :-))))))))))))

    H_H

  6. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy em gái nào lên tiếng cả? Kiểu này là anh em chúng mình sang đó cô đơn rồi, ông hell_C viết kiểu gì thế..... ledig.... hic
  7. fox_trang

    fox_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    chang hieu iem viet co duoc k a?mac du em chang phai 84,nhung ma thay co ve vo li qua nen iem phai viet cai gi day.Hichic thich an chuc thi phai mua do ve ,de day ng ta nau cho ,con a´ thich sang ca cua thi phai nop xien ,xinh le nha´,ma cac iem sang day dau co phai de vat vo ngoai bahnhof
    ma ai bao voi anh la an do tay vao thi beo nao,an butter diÔt nha´,rui an salat ,usw con rat nhieu nua,ai bao voi cac anh la beo nao,con an do vn thi co hoi teuer 1 chut nhung ma lam gi den do day dau, dung co doa ng khac the,the la k co tot dau
    canh cao 1 lan k duoc doa ng nha´
  8. cd_hoang

    cd_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nói cũng có lý và khá hay. Tuy nhiên, đồng chí nên đổi kính đi. Đừng nhìn đời bằng con mắt như vậy. Mọi người không phải là không biết những điều như thế đâu.
    hoang.cd@gmx.de
    Yahoo IM : cd_hoang
  9. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hic..hình như bài vừa rùi của mình hơi phản tác dụng thì phải, thực ra tui chỉ muốn giảm căng thẳng 1 chút , vì sắp phải thi, và cũng muốn làm cho không khí của GC vui lên 1 chút..chỉ thế thui...nếu như ai đó cảm thấy điều đó sinnlos, hoặc là nó quá vô duyên, thì cứ góp ý thẳng nhé..tui ko phải là một người ko biết tiếp thu ý kiến của người khác....
    thế thui, mong cho GC ngày một phát triển.
    Ky lam gi cho moi tay
  10. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    hi, sống thật, nhưng thỉnh thoảng dzui dzẻ hai` hước tí chứ nhỉ. hell_C kể thêm nữa đi, chắc vẫn còn nhiều cái để đe doạ được
    smile

Chia sẻ trang này