1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoài phố mùa đông.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi YeuCaiDep, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Ngoài phố mùa đông.

    Trong cái đêm có thằng con trai một chăn một gối tênh tênh, nằm gác chân đốt thuốc chờ trời đổi gió. Lạnh thế, đợi mày đấy mưa ! Rồi mưa nhỏ xuống giăng khắp cả kính cửa thật, dưới anh đèn cũng kéo một lưới mưa mờ, khéo mưa sẽ bay vào nhà ... mưa bay vào nhà đầy một khoảng rồi mưa ạ, bay đi mưa, hờ hờ, rớt đầy vào giường người ướt sũng như ngã nước, nhỏ tong tỏng xuống sàn. Run một chút thằng con trai kéo thêm chăn đắp.

    Ngủ được thế nào đây ?

    Thèm chút mùa hè, thằng con trai mở toang của ra rồi sờ soạng, nó hứng các chấm nước. Không thấy mát gì, cảm giác buốt ngọt và gió lùa qua cổ tay xộc vào người.

    Ôi ngoài phố là mùa đông !!!

    Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng ?

    Không có em thì lửa của ta đâu ?
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngoài phố mùa Đông.
    Những cây đèn vàng đục như mắt người không ngủ, thằng đàn ông cũ một chăn gối lạnh, một chút lòng tê tái ...thức đợi một bình minh
    Ngoài phố mùa Đông.
    Không có lửa.
    Không có nổi một chỗ bấu víu cho nỗi sợ ngày mai, một ngày sương trên tóc người đặc quánh.
    Đông lạnh lắm rồi.
    và lòng này cũng thế.
    Ở ngoài phố vắng tênh (con phố này và cả nơi phố cũ) ...
    Một góc chợ đêm, một góc đời lam lũ, anh đi hoang bởi chẳng thể tìm thấy đường về ...
    Người ạ.
    sương phủ cái buốt đắng lên thành li rượu đắng,
    sương phủ lên mí mắt nỗi hoang mang không viết được thành lời,
    Sương chườm lên đông cứng mọi niềm vui
    Bụi bặm một ngày ...
    Giọt nước mắt leo ngược lên gò má
    loang lổ, mặn mòi ...
    mùa Đông ơi,
    có một thằng đàn ông rất lạnh
    Ngoài phố không có Người.
    chỉ thấy thật nhiều Sương.
    với thật nhiều giá buốt.
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 15/12/2006
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    xóa
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 18/12/2006
  4. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    não nhờ
  5. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Ngoài phố mùa đông,minh lang thang trên đường trãi,.Say rươu vì sinh nhật thàng em,buồn vì quyết định sẽ cố gắng quên em đi,một quyết đinh mà sư quyêt tâm đã đươc cố gắng rât nhiều.Tại sao vậy?Nga,anh rất yêu em,nhưng tại sao khi gần em ,anh ko còn là chính mình,anh nhút nhát đi.Nhưng tai sao,em biết điều đó,mà em coi anh ra sao?ko như một người bạn bình thường,mặc dù anh rất cố găng rất nhiều.Anh vẫn chưa thể hiểu em,tạm biệt Nga
  6. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cái avatar Yeucaidep đẹp, đúng như thế!
  7. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngoài phố mùa đông.Một mình tôi bước đi...vô định....vô hồn....Ánh sáng héo hắt của đèn đường chiếu xuống tôi, tả bóng tôi xuống mặt đường...cô đơn...lạnh lẽo....Đêm khuya như một cái bóng vô hình, dồn đẩy ta về với kỉ niệm....Một kỉ niệm mà ta đã chạy trốn...đã lãng quên....và đã quên lãng.Bóng tối nhấn chím trong vũng máu nhớ nhung của tâm hồn, trói buộc ta vào tảng đá phiền muộn của thời gian...Cuối cùng nó đẩy ta xuống vực thẳm của tận cùng tuyệt vọng.Ấy thế mà ta cứ tìm đến nó, lẩn trốn trong lòng nó...và sống với nó.Ta quá mâu thuẫn chăng? Không , ta không mâu thuẫn, ta không ngu ngốc, chỉ đơn giản ta là con nguwòi.Ta có trái tim nên ta biết đau.Ta có nụ cười nên ta biết khóc.Ta đem đến cho người hi vọng nên ta cũng dễ dàng nhận lại tuyệt vọng.Ta mang lại cho người hạnh phúc nên ta cũng có thể chịu đựng niềm đau.....Vì thế, ta biết sẽ đau khổ nhưng ta vẫn tìm đến bống tối.Cỉ đơn giản vì ta là con người
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khác không tên
    Yêu không cần nhớ
    Mang em đến với anh
    Cùng hạnh phúc khi đôi tim sát lại
    đan lẫn bằng những đam mê cuồng dại
    Một lần nữa được nghe tiếng thở
    thấy đôi môi cong hạnh phúc
    Tất cả cháy bỏng
    Khát khao lòng đốt lên
    Trong một mùa đông
  9. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ngoài phố mùa đông...
    Ngoài phố mùa đông hay mùa hè mùa gì đi nữa, kinh nghiệm đi lang thang đêm của thằng bạn tớ là nhớ đi gần đại xứ quán. Đường rộng và đẹp, có mấy chú công an đứng bồng súng nghe an toàn ghê cơ. Đỡ lo bỗng nhiên từ trong ngõ nào có 1 đứa xông ra xin đẹp...
    Ấy...nếu đã cảm thấy xung quanh mình an toàn thì mới thả hồn đi chỗ khác được...hi hi.Nhớ buộc dây nó lại, kẻo đánh mất thì nguy...ai chứ tớ thì rất nhát, sợ trở thanh "kẻ mất hồn" lắm cơ...
    Đi lang thang...càng về sáng càng mệt mỏi...và lạnh buốt nhất là khi buổi sáng sắp đến tìm. Nếu ngồi bậc cửa mà nghe đêm thì đêm đẹp đêm trong và đêm thơ lắm.Nhưng đi mãi trong nỗi buồn và cô đơn quanh quất, mệt mỏi mà chẳng muốn dừng. Mình sợ đêm.
    Liệu đêm có ấm nếu có em bên. Đêm sẽ ấm nồng hay cháy lên như ngọn lửa. Ta không biết. Chỉ là tưởng tượng hư vô
    Ta thích những buổi đêm trong nhưng sao đừng phủ kín cả bầu trời.Đêm trong và sâu thẳm làm ta nhớ em...gió làm ta nhớ dáng em đi...lá cây rì rào làm ta nhớ lời em nói và đêm buốt giá là khi em mãi mãi cách xa.
    Đem đêm đêm.
    Ngoài phố mùa đông...đôi môi em là đốm lửa hồng.
  10. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ùi, fố mùa đông! Nghe đến chỉ muốn cười cái vụ sau 1 đêm đi chơi fố thì sẽ đón bình minh ở 1 nơi thoáng đãng và rộng, rộng lắm! Nghe lãng mạn chết đi được. Hí hửng! Cha mẹ ơi! Hôm đấy mặt trời nó đi đâu mất! Bó chíu. Có mỗi sương dày dày dày và ánh sáng thôi, tuyệt ko có mặt trời! Thế là thế quái nào nhỉ? Ừ thì vẫn cứ là bình minh thôi, Bình minh thiếu mặt trời! hehe

Chia sẻ trang này