1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoài phố mùa đông.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi YeuCaiDep, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Quit playing game with my heart!
    Ừ thôi em về chiều mưa giông tới
    Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây ...
    Vào một ngày. Cậu bé đã đùa một cách khờ dại với trái tim(TT) mình, TT trước nay vốn lành và được giữ ấm êm. Nhưng cậu bé là một người tai quái nghịch ngợm.
    Đến một lần, khi cậu bé ôm ấp rồi thả TT ra, nó lơ lửng như một quả bóng nhỏ không trọng lượng. Để TT bay bổng hơn, cậu bé quyết định bỏ liều bằng đôi tay xuôi, cậu thổi những khát khao lên nó để tạo một đôi cánh màu tự do. Cậu buông tay.
    Lúc này TT sung sướng lắm, nó bay qua nơi nào có thích thú gọi, thỉnh thoảng mới ngoái lại nhìn cậu bé còn theo nó dõi không. TT dần quên nơi ẩn náu mà chỉ quan tâm đến cuộc vui. Những cám dỗ mới lôi kéo mãnh liệt. Thật thích thú khi được những bàn tay đuổi bắt, mỗi lần cảm thấy bàn tay gần chạm, nó bay vụt lên như cơn lốc nhỏ và buông lại tiếng cười giòn. Những bàn tay bắt nó đâu biết buồn, biết giận. Những bàn tay tiếp tục vươn dài khi TT kịp quạy lại, để thấy ngoài nó vô số trái tim khác cũng lơ lửng. Gió thổi đến đâu nó sẽ nương theo khiến TT nghĩ mình cũng là gió. Thú vị ngập tràn .
    ...
    Nhưng dần dần cái cảm giác thú vị đã nhạt nhẽo khiến TT chỉ còn la đà, nó cảm nhận được sự mệt mỏi quanh mình. TT tự cho rằng sự cứng cáp có thể giúp nó bay cao và bay hướng theo vùng ánh sáng.
    Lúc này, cậu bé quên cả TT, đôi mắt cậu hờ hững. Cậu tin rằng giữa trái tim và khối óc thì lý trí là dây buộc, lý trí là kẻ mạnh !
    Theo nơi có ánh sáng, cuộc phiêu lưu của TT dừng ở bên một bông hoa hướng dương(mtrời). Như mọi khi trái tim dừng lại, bông hoa mtrời tươi tắn tiếp đón TT, đón một vị khách lạc đường đến nơi mình ở. Vô tình, những gì nồng nhiệt và ấm áp của hoa mtrời đã khiến TT nghi ngại đến cảm xúc của chính mình.
    Nó là gì ? TT tự hỏi rồi quay trở về với cậu bé:
    - Hãy giữ tôi lại và buộc tôi thật chặt.
    - Không.
    - Tôi cảm thấy mình yếu, tôi có thể không bay cao nữa.
    - Mày có thể, hãy đi đi.
    - Cậu chớ quên tôi là cậu. Tôi có thể khiến cho cậu đau.
    - Đau - Cậu bé ngập ngừng- Tao không sợ.
    Thế là TT bay đến bên hoa mtrời, đoá hoa vẫn lung linh và tươi đẹp, hoa mtrời tặng niềm vui qua những nụ cười và hạnh phúc đến cùng giọt nước mắt rơi. Khi thấy đôi cánh của mình biến mất, TT nhận ra rằng mình đã mềm như cỏ... Không thể nào, không !
    Lúc này cậu bé bước đến, TT lẫn lý trí làm cậu bé đau. Lý trí đi trước và giật TT lại, buộc rồi thả vào một chiếc ***g - trói nó. Cậu bé đã biết đau. Cậu cố cười để an ủi những ân tình trong sâu thẳm, nhưng những gì đã làm TT hp lại quay lại cứa vào cậu bé, như quả ké, như một loài kí sinh. Đến cả trong giấc ngủ. Có đêm cậu giật mình thấy hụt hẫng rơi xuống vực sâu, cậu lại thấy mình dưới đó. Cuộc đối thoại xảy ra như vậy.
    A: Sao hok dám iu ? Sao yếu thế, éo phải mày ngày thường.
    Q: Biết vậy.
    A: Tip luôn, cứ níu kéo đi. Vui hết đến bùn, chuyện nhỏ !
    Q: Cả hai sẽ khổ, tao cũng vậy. Khi trải lòng ra tao hiểu.
    Giờ cậu bé biết mình phải làm gì. Những ân tình chỉ có thể trả được bằng ân tình, cậu bé không nợ hoa mtrời. Cậu bé thấy mình có vết thương sâu, đây là điều thích đáng với cậu. Nếu hoa mtrời coi cậu là bạn, hoa mtrời dễ thương ơi. Cậu có thể là bạn, vì cậu đã học được hoa mtrời biết cười. Hoa mtrời dễ thương ơi.
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 02/01/2007
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bien Sûr!
    Flirt
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn thường có thói quen nhìn lại quá khứ, đếm nhặt và xâu chuỗi những sự việc đã qua để kiểm nghiệm lại bản thân mình! Một năm, 365 ngày, 8.760 giờ, 525.600 phút và 31.536.000 giây, đâu phải là một con số nhỏ, thử nghĩ xem mình đã làm đc những gì? Bao khó khăn với những giọt mồ hôi , thành công và nước mắt, tất cả đều có, kết quả chưa được là bao nhưng tôi sẽ không hối hận với những gì đã làm và cả những phần đã mất. Hiểu rằng mình hãy lấy cái năm đã qua làm mốc ấn để phấn đấu hơn nữa!... Đông sẽ qua để nhường chỗ cho mùa xuân trở lại. Nắng ấm sẽ về... Tôi yêu mùa đông nhưng không vì thế mà buồn khi xuân đến. Đông sẽ chỉ ẩn mình đi để may cho mình một chiếc áo choàng mới cho mùa kế tiếp.Và tôi sẽ vẫn mỉm cười, dạo qua từng con phố nhỏ và ngắm nhìn những chồi non bắt đầu nhú mở. Sự sống đang hồi sinh nơi hiện tại. Tôi sẽ sống hết mình cho ngày hôm nay và tin tưởng vào ngày mai cho dù bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa! Quá khứ là những gì đã qua, tương lai là những gì sẽ đến, và hiện tại là tất cả! Mùa đông vẫn còn...
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đọc cái tiêu đề lại nhớ, nhớ một người nhắn tin cho mình hay sử dùng ca từ của nhạc sĩ Trịnh công Sơn.
    Một ngày mùa đông lạnh lẽo, lang thang trên đường Tràng Tiền nhận được tin nhắn
    "Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng". Bỗng thấy lòng ấm lại nhờ một chút nắng mong manh của Sài gòn.
  5. MUs

    MUs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    "Ngoài phố mùa đông...", đó là câu hát R vẫn thường hát cho M nghe, chỉ M thôi, nhỉ?
    ...
    U thương,
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến M của bạn lại nhớ tới câu mum - Miss you much !
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
  8. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    hehe giống ghe hêh
  9. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Giống chi thế
  10. Thangmottd

    Thangmottd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than
    Chân đi nằng nặng hoang mang
    Ta nghe tịch lặng rơi nhanh...
    dưới khe im lìm

Chia sẻ trang này