1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoài Tây Du Ký còn có phim nào về Phật Giáo không?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi googlealert, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Bác chitto có gì mà phải kinh hoàng? Kể từ sau khi box Học thuật "sôi sùng sục" lên trong những nội dung "nhạy cảm tôn giáo", trật tự được vãn hồi! Nhưng trật tự đó lại tiềm ẩn những nguy cơ: Box Học thuật đang ở trong tình trạng càng ngày càng trở nên "tầm thường". Nào là phân tích "cõi âm", rồi "tử vi", "ăn chay"...
    Học thuật là gì?
    Nói nôm na:
    Học là quá trình chuyển hóa nhận thức.
    Thuật là phương pháp.
    Box học thuật ngày nay chả còn thấy một chủ đề nào về "nhận thức" cũng như về "phương pháp".
    Ôi! Bao giờ trở lại ngày xưa?
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vì cuộc tranh luận trên đây, các bạn nếu có thể, mời tham khảo :
    http://vietnetcenter.com/diendan/viewtopic.php?t=3893
    Trong đó, có nói chính xác và khá đầy đủ về Tây Du Ký!
  3. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo em bảo Tây Du Ký cũng như nhiều tác phẩm khác ở Đông Nam Á, chịu ảnh hưởng của tác phẩm kinh điển Ramayana của Ấn Độ. Nhân vật Tôn Ngộ Không về sâu xa là một biến thể của con khỉ Hanuman trong Ramayana.
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    box học thuật đúng là không còn như ngày xưa nữa... những người muôn năm cũ đúng là hồn ở đâu bây giờ...
    bác nói đúng... là cốc bia nhé bác...
    honghoavi
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hà hà, những câu này than thở ở box khác thì được, ở box này không có nghĩa lắm.
    Cái gì là ngày xưa, cái gì là người cũ? Vốn thật sự có cái ngày xưa không, và có người cũ không? Lời viết ra ngày hôm nay là ngày xưa, hay ngày xưa là hôm nay? Người đang ngồi viết đây là người ngày xưa chăng?
    Như tớ đây, tớ từng viết bài trong box này từ hồi đăng kí đến giờ, vậy là người xưa chăng, hay không phải người xưa ?
    Hà hà? Ở đâu đây?
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 05/10/2007
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hà hà vậy thế nào mới có nghĩa hả bác Chitto.
    Dù bác có nói gì đi nữa bác cũng phải công nhận cái sự thật đó thôi.
    Bõ thuật ngày nay còn những bài viết nào hay nữa không... nếu có bác chỉ e xem thử...
    hhv
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tớ viết thế HHV có vẻ không hiểu ý tớ.
    Mọi dòng sông đều phải chảy, mọi cái đều phải qua. Cái hay ngày hôm qua có thể chưa cũ nhưng không còn là cái hay của ngày hôm nay. Cái dở ngày hôm nay chưa chắc đã là cái dở của ngày mai.
    Cái phù hợp với thời đại của nó thì tồn tại. Cái hợp với tai, với mắt người đương thời thì tồn tại, và có thể thành hay.
    Như trong box, có đ/c LHX_NDD viết mấy câu thôi, ít nhất là được hai em khác khen ngợi, ca ngợi, thì thế tự nhiên là hay, chứ còn sao nữa ?
    Tớ nói là "những câu này than thở ở box khác thì được, ở box này không có nghĩa lắm", là vì những người ở box này, thì phải hiểu được cái sự đổi thay vốn là lẽ tất yếu, sự hay dở vốn là lẽ vô thường. Người "muôn năm cũ" họ không cũ, không đi đâu cả, hồn họ có đi đâu mà hỏi "ở đâu?"
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sự thay đổi thì ai cũng có thể hiểu, nhưng cảm nhận thực tế cuộc sống thì đâu phải ai cũng như ai.
    Có người suốt ngày nói vô thường mà luôn nhớ tiếc ngày xưa, xem ra kiến thức chẳng giúp được gì nhiều
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vấn đề là : ĐỂ LÀM GÌ ?
    Nếu mình thấy thoải mái, thì nhớ hay không nhớ, tiếc hay không tiếc, có khác gì nhau?
    Có người nhớ thì vui sướng, có người nhớ thì buồn khổ. Thực ra kể cả vui hay buồn khổ thì cũng không cái nào là hơn. Vui là hơn hay buồn là hơn? Sướng là hơn hay khổ là hơn?
    Đừng hối tiếc rồi làm bậy là được.
  10. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Vui cũng như buồn, sướng cũng như khổ chắc là Đức Phật giảng pháp diệt khổ láo quá bạn Chitto ơi.
    Làm gì có chuyện tiếc một cái gì mà thấy thoải mái được, bạn Chitto có tiền cứ đưa mình tiêu xem có thoải mái không?

Chia sẻ trang này