1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình căn bệnh không thuốc chữa ?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi TVP, 14/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Ngoại tình căn bệnh không thuốc chữa ?

    Xin nói về bản chất của sự ngoại tình

    Xin bắt đầu bằng câu Chán cơm thèm phở
    Xin khẳng định sự ngoại tình thường xuất phát từ nguyên nhân sâu xa do cả vợ và chồng .Rất ít trường hợp ngoại tình thực sự xuất phát từ một phía
    Các bạn có hiểu ý tôi không ?(có thể nói vợ không biết giữ chồng lên mới vậy ?)
    Thế lên nhiều người nói ai bảo cô không biết giữ chồng chẳng hạn Liệu có quá oan cho những người vợ không ?Do cả hai người đều không biết vun đắp cho tình yêu của họ bền hơn với thời gian lên dẫn đến việc thèm ăn phở
    Đa phần những người đàn ông ngoại tình chỉ vì muốn có cảm giác lạ ,cũng có thể do tò mò thử cảm giác
    Của lạ bằng tạ của quen mà
    Cái cảm giác với một cô gái khác khác không phải vợ mình có lẽ làm họ thấy thú vị chăng Nhiều người đàn ông than tôi chán về nhà lắm rồi suốt ngày phải nghe cái loa phóng thanh la suốt chóng cả mặt điếc cả tai ,muốn có một lúc thư giãn nghỉ ngơi cũng được
    Có thật sự vậy không hay đấy chỉ là lí do để họ thực hiện cái hành động ngoại tình của mình Nhưng nếu điều đó là thật thì chị em ta cũng lên xem lại mình nha
    Có chỗ nào chưa được chồng phản ánh cần sửa ngay kẻo gã đi ngoại tình thì có khóc cũng chẳng kịp
    Nhưng theo mình bản chất của sự ngoại tình đôi khi nằm ngay trong bản chất tính cách của một số người
    Đó là :Không bao giờ bằng lòng với những gì mình đã có chẳng hạn (lòng tham của con người là vô đáy)
    Yêu cái đẹp và ngưỡng mộ cái đẹp là bản chất của con người.
    Có được cái này đẹp rồi lại muốn có cái khác đẹp hơn

    Điều đó có thể giải thích phần nào dù đi với vợ nhưng khi thấy gái đẹp đi trên phố vẫn ngó như chưa bao giờ được ngó Đến khi vợ béo tai mới biết Rồi cãi anh xem mác cô ấy mặc chiếc váy ngắn đó của hãng thời trang nào để mua cho em ấy mà ...

    Nhưng dù gì chăng nữa cũng không thể biện minh cho sự xấu xa của việc ngoại tình đó là điều rất không lên

    Từ trước đến nay chỉ nghe đến chuyện chồng ngoại tình vợ là chủ yếu Có mấy ai thấy chuyện vợ ngoại tình đâu
    Điều kiên cuộc sống hiện nay cộng với quan niệm xã hội khó tạo điều kiện cho người phụ nữ ngoại tình được
    Có thể nói cái nhìn của XH nước ta về sự ngoại tình của nam và nữ còn khá lệch lạc Người đàn ông ngoại tình thì không có gì là to tác cả nhưng người phụ nữ ngoại tình xem ,chắc chắn mọi người sẽ cho là đó là loại người bỏ đi
    Vậy đâu là sự bình đẳng nam nữ trên một quốc gia tiến bộ đây
    Phải chăng tỉ lệ tăng những ca ngoại tình của các bà vợ là biểu hiện của sự phát triển bình quyền ở một quốc gia ?
    Câu hỏi khó có câu trả lời thoả đáng
    Cứ tạm nghĩ đến đó đã
    Mong nhận được ý kiến của các bạn

    TVP?



    TVP?
  2. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ( báo cho bạn biết là tôi không đọc bài của bạn hihihi)
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  3. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Đúng là đồ trẻ con
    Ra chỗ khác Nhảy Day đi
    Anh nói chuyện người nhớn vô làm chi


    TVP?
  4. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Nói chung là ở đâu chẳng có người nọ người kia, ông ăn chả, bà ăn nem ở thiên hạ đầy.
    Mà công nhận là ở Việt nam, phụ nữ ngoại tình ít hơn đàn ông , nhưng mà ở các quốc gia khác thì đó là chuyện phình phường ở huyện phải không TVP ơi ???

    YRML - hehe
  5. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Đó là bản chất của sự ngoại tình theo suy nghĩ của mình
    Theo dòng suy nghĩ đó có thể nói bệnh ngoại tình có lẽ bị ủ bệnh từ hồi hai đứa tăm tia nhau cơ
    Phải chăng nó cũng xuất phát từ bản chất của tình yêu _____________________
    Tình yêu và hôn nhân ?
    Tình yêu là gì ư mình đã định nghĩa rồi
    Hôn nhân là kết quả của tình yêu khi đã đến độ chín
    Xin bắt đầu bằng câu nói
    Tình yêu là bình minh của tuổi trẻ
    Hôn nhân là bình minh của tình yêu

    Xin được nhận định khá khách quan về câu nói này :
    Có người đã nói Tình yêu như con quái vật
    Đói thì sống lo thì chết

    Chúng ta có thể hiểu lo ở đây là kết hôn
    Phải chăng tình yêu thật sự sẽ chết sau khi hai người đã là vợ chồng của nhau đã thực sự hoàn toàn có nhau ?
    Chúng ta cần hiểu .Khi yêu nhau hai người chỉ cần quan tâm đến nhau là đủ (đủ chứ đâu có thừa) Yêu hết mình yêu rực cháy những cái khác trở lên nhỏ nhặt và vụn vặt đến mức có thể (đến mức có thể thôi nha đừng quá đà là được)
    Nhưng khi đã cưới nhau họ thực sự là một gia đình là tế bào của xã hội Bao nhiêu câu hỏi được đạt ra nào là làm thế nào để đủ tiền chi tiêu đây (tiền điện tiền nước toàn tiền là tiền.. )Họ cần có trách nhiêm vun đắp cho 1 gia đình thực sự do vậy thời gian dành cho nhau sẽ không được nhiều như xưa nữa và sự vất vả do cuộc sông mang lại sẽ làm họ kém lãng mạn đi phần nào .Còn sau này có con nữa chứ lại càng vất vả thêm bội phần nào là đưa con đến trường cho ăn ,,vv nuôi con giỏi dạy con ngoan là một điều không dễ nha .
    Bạn nào đọc tác phẩm "Đời thừa" rồi sẽ hiểu hơn về vấn đề lăn lộn vì cuộc sống khổ thế nào ,...?
    Và khi đó rắc rối sẽ nảy sinh .
    Sẽ đâu còn cảnh chàng đợi nàng hàng tiếng sau giờ tan ca dưới trời mữ ướt đẫm ,khi gặp được nàng rồi thì nở một nụ cười hiền khô .Sẽ đâu còn câu nói "sao em hôm nay về muộn thế làm anh đợi đứt hơi " Sẽ đâu còn cái cảnh khá ngượng ngập khi hai đứa hẹn nhau xem phim ở Rạp nữa Phim thì không xem cứ mải lo nhìn đối phương nhưng vừa quay sang thì gặp ánh mắt của nhau mặt ngượng chín
    Và thay vào đó là "Sao cô giờ này mới về hả ,định để cho bố con tôi chết đói à " hay :cô xem thì xem đi cứ ngóng cái khỉ gì vậy "
    Tất nhiên vẫn có những cặp vợ chồng giữ được sự lãng mạn cần thiết sau khi lập gia đình
    (phải nói đây là nghệ thuật làm cho tình yêu không bao giờ phai nhạt )
    Quả là đáng chán biết bao Có người còn nói đùa :
    Tình yêu như quả bóng
    Khi chưa có được bóng thì cầu thủ chạy mải miết đuổi theo nó
    Đến khi có được bóng rồi thì chỉ mau mau chóng chóng đá nó đi thôi

    Phải chăng tình yêu và cái cảm giác hạnh phúc nhất khi ta đang trong giai đoạn tìm hiểu đối phương ?
    Phải công nhận cái cảm giác mong ngóng hồi hộp khi trong giai đoạn tấn công nàng thật hạnh phúc biết bao Nhưng đến khi nàng nói lời yêu lại thì lại cảm thấy bình thường (trường hợp của tôi đó) Tình cảm của tôi dành cho nàng giảm đi một nửa chỉ còn lại sự thích không hơn không kém
    Tất nhiên trường hợp của tôi mang tính đơn lẻ nhưng tôi nói lên mong các bạn tham khảo tự xem xét mình đã bao giờ rơi vào tình trạng đó chưa
    Hãy nuôi dưỡng và vun đắp cho tình yêu luôn lớn mạnh nha
    TVP?

    TVP?
  6. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng có thể coi như là một sự xuống cấp của xã hội bên cạnh những mặt tích cực của nó
    [​IMG]
  7. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Đan ong ma khong ngoai tinh duoc do la nhung nguoi dan ong khong du kha nang de ngoai tinh, noi cach khac la khong hap dan phu nu. Nhieu nguoi dan ong ghet su don dieu trong cuoc song nen ngoai tinh la dieu de hieu thoi.

    when it comes true love nothing is imposible
  8. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Đúng quá rồi
    Do vậy anh em ta cứ ngoại tình tẹt ga
    Nhưng cẩn thận vợ biết
    Bả cạo đầu chứ chẳng chơi
    TVP?

    TVP?
  9. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    dám nói mình là đồ trẻ con mới sợ chứ.tức thật,không biết làm gì cho bõ tức bây giờ nữa.
    hic không biết mình có trẻ con thật không nhỉ?có lẽ là đúng rồi.đi nhảy dây đi,có ai nhảy dây với em không?
    mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi ấy,ra bờ hồ và nhảy dây một mình,không ai nhảy dây với mình cả,mình có hai cái bím tóc trông cũng khác dễ thương đó chứ,nhưng mà chẳng ai để ý tới mình,họ ( người lớn) có quá nhiều việc để làm chứ không phải là chơi với đứa trẻ con như mình.
    mình cảm thấy cô đơn quá đi mất,mình khóc mất,nhưng mà thôi,đang ở hàng chat mà.không nên khác,người ta cười cho mất.hic,
    mình ngồi trên bãi cỏ,chẳng biết làm gì cả,cỉ biết ngồi đấy nhìn trời nhìn đất,
    có lẽ mình nên về nhà,ở đó có con búp bê,mình sẽ chơi với nó,mình sẽ cho nó ăn cho nó tắm,cho nó ngủ.
    có lẽ quan trọng hơn là ở đó có bố mẹ mình,mình sẽ không cảm thấy cô đơn nữa,bố mẹ sẽ chơi với mình,họ là những người lớn vĩ đại,họ có thể vừa làm việc vừa chơi với mình.nhưng có lẽ quan trọng hơn là họ có ý nghĩ đối với mình,cũng như mình có ý nghĩa đối với họ.Họ sẽ không bao giờ quên mình .....................
    mình về nhà đây,chào các người lớn của bé con,em về nhà đây,em về nhà với con búp bê của em đây
    ngày hôm qua đã trôi đi,em không thể níu lại được.Nhưng em biết là em đã mất anh
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình ấy à, chà, vấn đề này có vẻ khá là xa xôi với mình( đã có người yêu đâu?)
    Theo tôi thì, đàn ông phần đa đều có dính vào vụ này nhưng họ luôn nghĩ đến ngày quay về với gia đình, còn người phụ nữ thì khác, nhiều khi người ta bỏ cả gia đình để đi với người tình của mình. Nhưng khi biết người chồng của mình có người tình thì người vợ sẽ dễ dàng tha thứ, tất nhiên chỉ có thể tha thứ thôi, chứ không quên đi. Bởi người ta nói: những tổn thương có thể được tha thư nhưng không thể được quên đi mờ.Còn người chồng, nếu biết vợ mình ngoại tình thì, chẹp chẹp, chắc là khó mà tha thứ được.
    Sau này, tôi mà có chông ấy à, tôi không để ý đến việc chồng tôi có ngoại tình hay không, tôi chỉ cần người đó không mang tiền của tôi đi cho người khác là được( nếu có đem tiền của người khác về cho tôi thì chắc là, hì hì, cũng không nên phản đối, ), thứ nữa là không được mang bệnh về nhà, "chời" ơi, tôi sợ nhất là bệnh tật mờ, bệnh thì dễ chết, mà tôi thì sợ chết lắm.
    No love so true as love that die untold

Chia sẻ trang này