1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình chuyện muôn thửơ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi zmt264, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thế các anh mới hiểu nỗi lo lắng của chị em bao đời nay fải gánh chịu.
    Bây h phụ nữ vùng lên 1 tí các ông đã kêu ầm trời.
    Ý em là với các anh thì chuyện ngoại tình xưa như trái đất và chị em vẫn fải chịu đựng bao lâu nay.
    Còn chị em thì hiện tượng này mới xuất hiện thôi, các anh cứ từ từ mà nếm trải, mà biết nâng niu vợ mình
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Là một phụ nữ , đọc những dòng của Anh trên topic này ..tôi chợt chạnh lòng ..Vâng chạnh lòng khi nhớ lại cái câu ?otình yêu ?o muôn thuở ..niềm tin của Anh đang để nơi đâu ? có phải vì Anh quá dễ dàng đối với phụ nữ nên cũng cảm thấy dễ dàng..khi suy từ bụng mình ?
    Không biết Anh là một người đàn ông hấp dẫn ra sao? Và có bao nhiêu người ?oCó người đã có chồng mà vẫn ngang nhiên xin số ĐT tôi trứơc mặt chồng. Thậm chí còn xin chồng cho ra Vũng tàu thăm tôi 1 đêm (vì tôi đang làm việc ở đó).? .Tôi rất lấy làm lạ cho câu viết này dường như Anh quá tự tin vào mình mà..mất lòng tin cho người đang kề vai sát cánh ..người đang chung gánh gia đình ? Có phải tất cả mọi người phụ nữ đều như thế không ?
    Tôi là một người có chút ít học thức cũng tốt nghiệp MBA cũng là người có chút ít sắc vóc , và là người có quan hệ đối ngọai rất rộng . Công việc bắt tôi phải tiếp xúc với đủ dạng đàn Ông từ giáo sư đại học , từ người có học vị tiến sĩ cho đến các doanh nhân trong và ngòai nước ?.tôi cũng có xao lòng cũng có những giây phút thóang một chút so sánh ?nhưng cái quan trọng nhất là cần phải làm gì ? vì luôn biết rất rõ lằn ranh và giới hạn phải ngừng . Tôi vẫn nhớ có đọc 1 bài thơ rất hay xin post lên để bạn đọc và suy ngẫm :
    Có thể vợ mình xưa kia cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua, nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng.
    Anh ạ ! người phụ nữ cũng giống đàn ông thôi , chúng tôi cũng có con tim cũng thích nghe lời có cánh và ..cũng có những phút xao lòng .Nhưng chúng tôi sẽ khác các anh ở chổ chúng tôi được hấp thụ đạo Khổng và Phật từ mấy nghìn năm : ?oQuân phụ tùng phu? và chúng tôi biết cần giữ nếp nhà và rường cột ?
    Đừng bao giờ anh hỏi Phụ nữ nghĩ gì ?mà hãy tự hỏi đàn ông các anh đã làm gì ? tại sao các anh có thể trả lời rất đơn giản : ?oTôi cũng từng ngoại tình. Cả với những người đang có chồng hoặc người yêu. Tôi không hiểu nổi họ. ?o Anh không hiểu họ ư ? hay chính anh đang không hiểu anh ? Anh đang và đã vượt qua cái lằn ranh của sự tin tưởng ? vậy thì liệu Anh có thể đặt được lòng tin vào vợ mình ? đừng lấy bụng tiểu nhân để đo quân tử vậy !
    Mấy lời gởi anh và cũng rất mong Anh thông cảm vì nói thật ?" Lời thật vốn mích lòng ..và khó nghe ,nhưng người ta vẫn nói ?o Thuốc đắng đã tật ?o anh ạ
    [​IMG]
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0

    Xin bổ sung thêm:
    Bài thơ ở trên là bài: Những phút xao lòng" của Thuận Hữu.
  4. FSGjsc

    FSGjsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bài Những phút xao lòng hay là Phút xao lòng gì đó; nghe đầy thực tế và cảm thông.
    Theo tui, con người, không ai là không có những phút xao lòng thế cả. Kể cả bạn tốt nghiệp MBA hay bạn chỉ tốt nghiệp Trung học...Vì tình cảm đó nó rất con người; nếu bạn không rung động trước cá tính, vẻ đẹp ... của người khác giới nữa, tức là bạn đã tiêu xừ nó dây thần kinh xúc cảm rồi.......
    Còn chuyện anh này có nhiều chị thích, hay cô kia có nhiều anh theo; mà cảm thấy tự hào với bản thân khi thấy mình được ở vào vị trí được-nhiều-người-thích ấy; thì tính tình cũng lửng lơ bỏ xừ ra được
    Tui oánh giá cao ai sống thật với tình cảm; dám yêu và dám chịu trách nhiệm cho tình cảm của mình.
    Thực tế đang cho thấy, quá nhiều gia đình trục trặc trong tình cảm do quan điểm sống khác nhau, do nhiều nhiều nguyên nhân...khiến cho cả hai, hoặc một trong hai tìm niềm vui nơi bên ngoài...Còn cấp độ và mức độ của cái niềm vui, chỉ là abc, hay xyz thì chỉ có người trong cuộc mới biết...
    Nếu là cấp độ abc, thì chỉ là về mặt tâm lý; xả xì trét qua gặp gỡ nói chuyện; ở mức này, thì người ngoại tình thấy vui; và xã hội cũng không có đánh giá nặng nề.
    Nếu là cấp độ xyz, tức là đã muốn "giải phóng" cả về tâm lý, và thể xác; thì chỉ có người ngoại tình thỏa mãn, còn về mặt xã hội; sẽ bị đánh giá là xấu, là không tốt.
    Tui là tui cứ so sánh ở hai cái góc độ nhìn như ở trên; một là người ngoại tình tự nhìn, hai là người-xã-hội nhìn vào; để có thể, tự mỗi chúng ta thấy được mình đang ở vị trí nào...để tiếp tục tiến tiếp hay dừng ....
  5. meKTS

    meKTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn CAMBUON.
    Tôi thật không có ý gì. Tôi xin nói rõ, tôi chỉ là một người rất bình thường. Học vấn bình thường, sự nghiệp bình thường, ngoại hình bình thừơng, sức khỏe bình thường, tài sản bình thường ...
    Tôi vẫn không hiểu nhiều phụ nữ. Tôi có nghe nói họ chỉ ngoại tình khi yêu. Đàn ông thì hình như không thế. Vậy phụ nữ ơi, các bạn yêu vì cái gì?
  6. kediyeu

    kediyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy.
    Đàn ông hay phụ nữ đều giống nhau cả. Ai chẳng thích mật ngọt, ai chẳng thích vui vẻ, được người khác quan tâm.
    Tôi có bạn, cô ấy nói rằng" ĐÀN ÔNG COI ĐÀN BÀ LÀ TRÒ CHƠI, THÌ ĐÀN BÀ CŨNG CÓ THỂ COI ĐÀN ÔNG LÀ ĐỒ CHƠI".
    Có gì đâu mà không hiểu phụ nữ nghĩ gì cơ chứ. Cái anh chàng này không hiểu vợ mình nghĩ gì, thì chẳng hiểu anh ta lấy vợ để làm gì.
    VẤN ĐỀ MUÔN THỦA
  7. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    dạo này box mình nh` topic thảo luận về vấn đề ngoại tình nhỉ,em mới lấy chồng chưa lâu,cũng chả biết tương lai thế nào nhưng hiện tại thì cũng ấm êm lắm ạ,chưa có ng thứ 3 xen vào.có 1 điều fải công nhận là ngoại tình đúng là chuyện muôn thửơ thật,hồi trước em quen với 1 ng` đàn ông này,ngày hôm sau anh ta cưới vợ mà hôm trc'' vẫn nằng nặc rủ rê em đi chơi,à ơi tán tỉnh em,chả hiểu đến lúc anh ta cưới vợ xong thì sẽ thế nào nữa.em có đứa bạn thì yêu 1 ng` đàn ông đã có vợ con,thế mà 2 đứa chúng nó quan hệ với nhau công khai luôn,đi với nhau suốt ngày,ko nói ra chả ai biết thằng cha kia đã có vợ,cứ ngỡ là zai tân,bất kể ngày lễ nào cũng thấy hắn ta và nhỏ bạn em kè kè bên nhau,vợ đúng kiểu tàng hình.bây h thì hắn bỏ hẳn vợ để đưa nhỏ bạn em về sống chung rồi,chẹp...xã hội bây h nhiều cái chả biết đằng nào mà lần
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    /quote]
    Cảm ơn bạn CAMBUON.
    Tôi thật không có ý gì. Tôi xin nói rõ, tôi chỉ là một người rất bình thường. Học vấn bình thường, sự nghiệp bình thường, ngoại hình bình thừơng, sức khỏe bình thường, tài sản bình thường ...
    Tôi vẫn không hiểu nhiều phụ nữ. Tôi có nghe nói họ chỉ ngoại tình khi yêu. Đàn ông thì hình như không thế. Vậy phụ nữ ơi, các bạn yêu vì cái gì?
    [/quote]
    Gởi Anh - người trên mạng
    Thật sự cuộc sống khá bận để kéo vào guồng máy của 10 tiếng cơ quan ,nhưng cũng không thể không lướt qua những gì mình đã viết đã trả lời - Người ta vẫn thường nói "lời nói - bốn ngựa khó theo " khi đã trả lời Anh trên diễn đàn mình cảm thấy có trách nhiệm vì những gì đã post lên mạng .
    Thật sự có lẽ tại cách đặt vấn đề của Anh đối với vợ và người phụ nữ nói chung làm mình bức xúc ..nêu thật sự chỉ giản đơn như câu anh nói " Tôi vẫn không hiểu nhiều phụ nữ. Tôi có nghe nói họ chỉ ngoại tình khi yêu. Đàn ông thì hình như không thế. Vậy phụ nữ ơi, các bạn yêu vì cái gì?" thì lại là một câu trả lời khác -
    Người ta hay nói " Phụ nữ yêu bằng tai , còn con trai yêu bằng mắt " những lời có cánh của đàn ông luôn làm họ xao xuyến. ( xin hiểu ngôn từ có cánh được diễn giải trong phạm vi lịch sự - ga lăng ..) Phụ nữ chỉ yêu khi họ cảm thấy đồng cảm, cảm thấy được xẽ chia và cảm thấy quan tâm, cảm thấy được che chở và cảm thấy mình chỉ là "sợi dây leo " ,được nương tựa nơi thân tùng , bách ...Phụ nữ ư! - chúng tôi cũng rất khó hiểu đối với đàn ông , nhưng hãy thử cố gắng ...vì tất cả mọi bí mật sẽ mở toanh ...
    ANh hãy thử một ngày đẹp trời nào đó quan tâm đến vợ , xem vợ mình cần gì ? có bao giờ anh phải để vợ úp mặt vào gối khóc suốt đêm để sáng ra lại nhẹ nhàng và dịu dàng trong vai trò người vợ ..?
    Chúng tôi khác các anh , áp lực của người phụ nữ trong xã hội này quằng hai vai - gia đình -xã hội ...có đôi khi vị trí ngòai xã hội , và những công việc thường ngày đủ làm chúng tôi khá mệt mõi ...rồi gia đình , con cái , tề gia .nội trợ......
    Anh hãy hình dung thử có một ngày nào đó có một phép thần kỳ cho phép tất cả đàn ông được làm đàn bà ..thì có thể anh sẽ hiểu được thế giới của chúng tôi....
    Xin gởi anh một bài thơ này của chính mình để biết rằng đã có lúc mình cũng ước làm đàn ông lắm chứ ...
    ĐIỀU ƯỚC !!!

    Giá như uống một chén say ,
    Rồi ngủ suốt triệu năm ..
    Khi tỉnh dậy ..tôi làm con người khác
    Giá như được quyền đổi chác
    Tôi sẽ làm?làm cái kẻ đàn ông?
    Giá như có phép màu hiện lên
    Cô Tiên đến bảo rằng
    Ba điều ước , con nguyền gì con hỡi ?
    Tôi sẽ ước xin đừng làm người nữa ..
    Làm chim trời vỗ cánh bay đi
    Tôi muốn bay vào không gian vô tận
    Muốn đắm chìm trong đám mây giăng
    Muốn bầu trời mở rộng đón vầng trăng
    Thay đổi hết mọi điều mọi suy nghĩ
    Tôi muốn được hòa mình trong không khí
    Để thấy rằng mọi vật nhỏ nhoi thôi
    Tôi ước được làm sương làm khói
    Tan vào không trung trả lại cho đời
    Tôi vẫn sợ làm người làm người lắm
    Xin một đời lau sậy ở trên bưng?
    Một trưa buồn 19/01
    Vậy đó ..đã có lần tôi ước được làm đàn ông để hiểu được họ nghĩ gì ...và làm gì ......
    Một chút tản mạn và trả lời giữa hai buổi trưa -chiều của một ngày như mọi ngày ....[​IMG]
    Được CAMBUON sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 28/03/2007
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hic người ta bảo 100 cái lý không bằng một tý cái tình
    Vậy mà vấn đề ngoại tình này tất cả mọi lý do đều xuất phát từ chữ Tình ...nhưng lại vừa thừa lý do về Tình ..nhưng cũng thiếu lý do về Tình .
    Cái tình mà tớ muốn nói đó là tình nghĩa , tình người , tình cảm vợ chồng bao năm gắn bó
    Mà cuộc đời này có thể hiểu được hết cái nghĩa của chữ Tình không lại tuỳ thuộc vào mỗi người thôi ạ .
    TỚ chẳng dám nói nhiều , híc ngộ nhỡ
    Vì đằng nào tớ cũng là phụ nữ , mà phụ nữ thì ...Từ a>>>Z cũng chỉ là Phụ mà biết đâu có bác nào bực mình lại bảo Phụ ..bạc lắm ạh
  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    em thì chưa lấy vợ , chỉ muốn tim hiểu thêm về hiện tượng này, và cách cư xử cho đúng với nó thôi.
    Chứ ví dụ thì cũng nhiều. Hồi gần đây thôi, em về quê, có gặp 1 cô bạn, rủ đi chơi, cũng ko làm gì quá giới hạn cả (suýt quá thôi), sau đó em lại đi xa, mấy tháng sau thì nghe tin cô bạn lấy chồng. Tất nhiên lúc đi với em cô bạn ấy có người yêu rồi, và đó chính là người mà cô ấy lấy làm chồng. (còn có nhiều ca bi kịch hơn thế, mà nick zmt của em thì nhiều người biết em ngoài đời lắm, mất hết cả tính ẩn danh của internet nên em chẳng dám kể, kể ví dụ 1 chuyện).
    Hay là coi như mình đi matxa được thì cô ấy cũng đi matxa được nhỉ? tại vì VN ko có dịch vụ matxa cho phụ nữ mà cô ấy lại ko có sẵn người yêu ở bên nên đồng ý đi với em???
    Một lần em nói chuyện với 1 cô bạn khác (cô bé này thì chẳng biết đã bỏ người yêu chưa, em cũng chẳng bao giờ hỏi, nhưng mà bé là một người mà em rất nặng lòng, yêu thì em ko dám nhận, nhưng mà em thực sự thương và quý cô ấy, biết ơn nữa), em hỏi "em thấy con gái thiệt thòi thế nào so với con trai", bé đó trả lời "em thấy con gái nếu dính vào chuyện ngoại tình thì thiệt hại nhiều hơn con trai, bị xã hội lên án nhiều hơn". Đại khái thế, ôi chao, mà sao bao cái thiệt thòi ko nói , lại nói với mình cái đó nhỉ???

Chia sẻ trang này