1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình chuyện muôn thửơ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi zmt264, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Cái này thực sự rất đau đầu, tạm chia làm 2 loại ngoại tình:
    1. Ngoại tình trong ý nghĩ:
    Chuyện 1 ng con gái ( dù đã có chồng hay chưa có chồng) khi nhìn 1 ng đàn ông đẹp ( đúng cái kiểu họ thích) thì ít nhất họ cũng tò mò muốn biết ng đó như thế nào?! Và..từ đó có những mầm mống của suy nghĩ, của....thế này, thế nọ.
    Và đàn ông cũng vậy.
    2. Ngoại tình hơn là ý nghĩ:
    Khi mà từ ý nghĩ đến cái sự làm thành thật! Họ bắt đầu tìm hiểu ng mà họ cảm thấy thích thú........ và kìa, họ lại tìm thấy một số điểm chung cơ bản. Và....cuộc sống được san sẻ 1 cách công bằng nhất mà nó có thể.
    Trong thực tế câu chuyện của tôi (tôi chưa có vợ) nhưng tôi 1 lúc 3 em cũng đã từng xảy ra. Ng yêu cũ của tôi đi chơi với thằng khác cũng có và........buổi sáng tôi ******** với 1 em và tối về đi chơi với ng yêu cũng ko ít lần xảy ra. Và......thực lòng, tôi ko muốn ********, tôi chỉ cân bằng sinh lý mà thôi. Ng yêu tôi ko biết và.........tôi cũng rất sợ cô ấy biết.
    Anyway, giờ tôi chia tay cả 2 rồi! Ng tình thì ko chịu đc cái thói hờ hững ủa mình. Ng yêu thì ko hợp. :( chán
  2. xuanloind

    xuanloind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ để hiểu được phụ nữ phải đi hết cả cuộc đời. Chỉ biết rằng nội tâm của họ là một thế giới vô cùng phức tạp, ở đó chứa đựng đầy những mâu thuẫn. Phụ nữ thường ích kỷ, nhưng đôi khi lại rất rộng mở tấm lòng, họ chung tình nhưng nhiều khi lại mù quáng, sẵn sàng từ bỏ tất cả theo người tình của mình.
    Phụ nữ nhạy cảm và có sức chịu đựng tốt hơn đàn ông, khi người đàn ông của mình thay đổi họ sẽ cảm nhận rất nhanh và chính xác. Có một câu nói rất hay "Tiền cũng giống như đàn bà, nếu không biết giữ nó sẽ mang hạnh phúc đến cho kẻ khác". Nhưng giữ chặt quá nó cũng sẽ mất. Thời gian đi qua lấy đi nhiều thứ lắm, có thể tình yêu cũng không ngoại lệ.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đáng sợ lắm đấy. Cho nên các ông cứ là phải biết điều mà sống tử tế với chúng tôi.
    Đối với chuyện ngoại tình này, tôi thường tự nghĩ nhẹ đi như sau: không ai là hoàn hảo nên chàng/nàng bắt buộc phải tìm ở kẻ khác những cái vợ/chồng mình thiếu. Ở một diễn đàn khác, tôi nói đến chuyện " chuyeen môn hoá" của thời đại, và tôi cho rằng mình có thể chấp nhận nếu chồng mình có thêm vài cô bồ đảm nhiệm những "chức năng" mà mình không làm được. Nhưng chúng ta đang sống trong một xã hội luôn vươn tới "công bằng văn minh", nên tôi cũng sẽ đi "ăn nem" một khi chồng tôi no say với "chả". Tất cả những quan điểm này sẽ được đem ra thảo luận trước khi kết hôn, nếu đi tới thống nhất về chuyện "KHÔNG THÌ CẢ HAI ĐỀU KHÔNG - CÓ THÌ CẢ HAI ĐỀU CÓ" thì mới đám cưới.
    Nghe buồn nhỉ? Nhưng cuộc sống bây giờ nó thế. Cứ phải là rõ ràng. Hai kẻ trưởng thành phải thực hiện những gì mình cam kết bằng lời hẳn hoi, chứ những quy tắc bất thành văn nó mù mờ lắm. Ngay cả khi tôi đang yêu, tôi cũng bảo với người yêu về nguyên tắc đó. Chúng tôi đồng ý rằng "chưa cưới thì không phải chung thuỷ, cứ tha hồ mà tìm hiểu người khác đi" hoặc "yêu nhau rồi là cấm có mắt trước mắt sau tí tởn chả nem nhá". Thông thường thì chàng của tôi hay nói: "Anh sẽ phát điên nếu thấy em trong vòng tay thằng khác". Còn tôi, như cái title của tôi kia, tôi cũng bảo: "Em sẽ giết bất cứ con nào chạm vào anh". Vậy là xong, một cam kết được đưa ra: nói Không với ngoại tình.. Nhưng kể cả anh ý có nói rằng "chưa cưới thì chúng mình cứ thoải mái vô tư em nhé", thì tôi cũng đồng ý thôi. Thời buổi này, sự cạnh tranh lành mạnh được ca ngợi và người tiêu dùng được phép cho mình xem xét chọn lựa trước khi gắn bó với một sản phẩm nào đó.
    Và tất cả chúng ta đều là Thượng Đế!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 31/03/2007
  4. XANLAN

    XANLAN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    HIẾM NHỮNG NGƯỜI NHƯ HAI EM. ĐOẠN VÀNG ANH KHÔNG ĐỒNG Ý, DÙ SAO CŨNG VOTE 5 SAO
  5. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Có phức tạp quá không!
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ là 1 tin nhắn vậy thui mà đã nghi ngờ rồi... chẹp gọi là em thì biết đâu đằng kia là chị thì sao đúng là suy bụng ta ra bụng người
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @XANLAN: Tất nhiên là hiếm rồi bác. Nhưng đấy chỉ là dự phòng thôi. Trong love history của tôi thì chửa thấy anh nào đề nghị như thế. Cảm ơn bác vote nhé!
    @50: Ôi bác ơi, cuộc sống vốn phức tạp mà bác. Chuyện tình cảm lại càng phức tạp hơn. Tôi thấy tôi quá đơn giản ý chứ. Tôi có bắt chàng phải thế này phải thế kia đâu, tôi chỉ cần hội thảo để thống nhất thôi. Không thống nhất thì đường ai nấy đi cho nhẹ người, hơi đâu ở bên cạnh rồi lại suy nghĩ này nọ mệt hết cả người, thành ra mất hay mà lại còn đẩy nhau vào tình trạng phức tạp hơn ý chứ.
  8. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không ủng hộ chuyện ngoại tình, vì nó không chỉ là chuyện còn yêu hay hết yêu, hài lòng hay không hài lòng với chồng hay vợ; Nó là chuyện lừa dối rồi. Nếu có gì không hài lòng, nói thẳng ra với nhau. Không cải thiện được hoặc không chấp nhận được thì tìm giải pháp khác, không có chuyện vụng trộm yêu người khác. Tôi thường nói đùa với chồng nếu định yêu người khác sẽ xin phép chồng trước!!!
  9. blackmoonlit

    blackmoonlit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Khó mà thoả thuận chuyện có thì ca 2 cùng co và không thì cả 2 cùng không lam vi đàn ông hứa rất hay, và chẳng bao giờ muốn vợ mình có thằng khác. Thế nhưng họ lại tự cho họ có cái quyền ấy. Chán như con gián
  10. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bạn tìm xem phim "Lời đề nghị khiếm nhã".

Chia sẻ trang này