1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình chuyện muôn thửơ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi zmt264, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoidanongcoitruong

    Nguoidanongcoitruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, lại bác hói
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thực ra kể chuyện này cũng là 1 chút tò mò thôi. Xem mức độ bức xúc và kinh nghiệm của bà con "đã có gia đình" đối với việc này (ngoại tình) thế nào.
    Chứ có lẽ việc đó cũng chẳng quan trọng bằng sức khoẻ, sự nghiệp bà con nhỉ? Dù sao em cũng ước sau này có 1 người vợ vừa chung thuỷ vừa không hay ghen :D, ko kiểm soát mình :D
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cậu vui tính quá đấy!
    Cậu uống vắc xin đi là vừa , nhé!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, bác tỉnh táo quá.
    Công nhận đàn ông hứa rất hay. Đàn ông vốn tham lam nữa. Tôi nói là thoả thuận vậy thôi, chứ tôi có nói là tôi tin rằng đàn ông sẽ làm đúng cam kết đâu.
    Tuy nhiên vẫn phải có cam kết đó để sau này (nói dại) có bên nào vi phạm thì bên kia cứ thế mà tự do (trong trường hợp cùng đồng ý chả nem) hoặc tha hồ bế con đi không thèm ngó vợ/chồng nữa (trong trường hợp can kết chung thuỷ 1 vợ 1 chồng).
    Vâng, "chán như con gián". Cuộc sống bây giờ nó thế. Tôi cũng có cần nó bớt chán đi đâu. Cái chính là cần mình không bị mất thời gian đau đớn dằn vặt quá nhiều vì lỗi của người ta thôi. Nếu có cam kết trước, xảy ra chuyện gì thì cứ thế mà làm. Chứ còn không cam kết, thì sau này lại mất thời gian vật vã "có nên tha thứ không nhỉ, có nên bỏ qua không nhỉ". Mệt lắm ý. Chán rồi mà còn mệt nữa thì phát rồi nhở?
  5. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đời có đơn giản thế đâu
    Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nhìn nick của tớ các bạn cũng biết là tớ thích xem phim ,hay đọc truyện rồi đấy
    Chẳng biết nói với mọi người như thế nào bây giờ ,đúng là một vòng tròn luẩn quẩn
    Tớ không ủng hộ việc ngoại tình , không khuyến khích việc đó .
    Nhưng tớ vẫn khóc khi xem phim
    Bệnh nhân người Anh
    Đàn dương cầm
    Những cây cầu ở quận Madison
    ....
    Luôn có những bước đi sai lầm , có những món nợ của cuộc đời không bao giờ trả nổi
    Mình biết về một câu truyện ngoại tình , mình kể các bạn đánh giá xem nhé
    Một người phụ nữ chị ấy là nhà báo có chồng không ra gì , nhưng không thể bỏ được .
    Một người đàn ông anh ấy là công an ( cũng có vợ không cùng học thức và không thể bỏ được )
    Con cái là vấn đề lớn,hai người đó tình cờ gặp nhau và ...
    Vấn đề là mối quan hệ này đã kéo dài đến gần 15 năm
    Từ khi họ ngoài 30 tuổi đến giờ họ đã gần 50. Mình cũng đã từng đặt câu hỏi sao họ không thể đến được với nhau Nhưng vì họ quá tốt các bạn ạ , người đàn ông là công an ( Thiếu tá ) kia mấy năm nay đang phải đứng ra bảo lãnh cho (Mẹ vợ )Vì bà ấy chơi hụi họ nợ người ta cả tỷ đồng ,nhưng cuộc đời thật lạ vấn đề chính nhân tình của anh ấy và bố mẹ cô ấy biết mối quan hệ của con gái đã cùng anh ấy chia sẻ gánh nặng không bằng tiền bạc cũng bằng các mối quan hệ giúp mẹ vợ của anh.
    Chẳng biết bao giờ họ mới đến được với nhau.Chẳng biết đến bao giờ món nợ của bà mẹ vợ mới trả được hết
    Các bạn trả lời hộ mình với
    Tớ nói một câu cuối , tớ không ủng hộ việc ngoại tình ..hihi những trái tim tớ đa cảm lắm ,hic chẳng biết được
    "Nếu phải diễn tả hình ảnh tương lai của thế hệ con cháu mà chúng ta muốn chúng trở thành, chúng ta sẽ nói rằng: Hãy giống như Che. Nếu phải bày tỏ lòng mong ước con cháu mình sẽ được giáo dục như thế nào, chúng ta sẽ nói không chút ngần ngại rằng: Chúng ta muốn chúng được giáo dục theo tinh thần của Che." Fidel Castro
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 09/04/2007
  7. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0

    "Nếu phải diễn tả hình ảnh tương lai của thế hệ con cháu mà chúng ta muốn chúng trở thành, chúng ta sẽ nói rằng: Hãy giống như Che. Nếu phải bày tỏ lòng mong ước con cháu mình sẽ được giáo dục như thế nào, chúng ta sẽ nói không chút ngần ngại rằng: Chúng ta muốn chúng được giáo dục theo tinh thần của Che." Fidel Castro
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 09/04/2007
    [/quote]
    Câu này hay, nhưng lệch thời đại!
    Che không ngoại tình!
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hehe ..đó là chữ ký của tớ
    Tớ là Fan của CHE mà ..
  9. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là fan của Che! Nhưng chỉ là một vài cái ở Che thôi!
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    có mấy cô bạn gái từ hồi đại học, giờ đã chồng con đề huề rồi, nhưng cũng đôi lúc....tất nhiên mình chưa bao giờ để xảy ra chuyện đó, nhưng vì là một anh chàng chưa vợ, chưa bạn gái, tôi cũng thấy lo cho số phận của mình , đằng nào chẳng phải lập gia đình, lỡ đâu...có lẽ phải đi tù vì mình dám có gan giết cả hai nếu có chuyện đó lắm!
    Có lần nói chuyện với một cô bạn, khi cô ấy hỏi tiêu chuẩn của mình với phụ nữ là gì, mình nói ngay: lòng chung thuỷ và biết nhận thức, giữ gìn những giá trị hạnh phúc trong gia đình! Cô ấy lại hỏi: Theo cậu thì giá trị hạnh phúc gia đình thể hiện ntn?
    -Là có thể đối thoại trong mọi tình huống, có thể duy trì những thói quen tốt cho cuộc sống chung (nghe cùng một bản nhạc, cùng làm việc nhà chung, cùng bàn bạc về công việc và hiểu về công việc người kia làm, tìm những điểm thống nhất để có kế hoạch từng thời kỳ sao cho phù hợp và đủ thông cảm để giúp nhau mỗi khi thấy nhàm chán với những việc lặp đi lặp lại...)....và nhất là khi đã chọn rồi, thì không hối hận với sự lựa chọn của mình.
    -Nhưng nếu vợ cậu thấy cậu không hợp nữa, chẳng lẽ phải chịu đựng hoặc không được phép đến với người khác hay sao?
    -......
    Đúng là tôi không thể trả lời được câu hỏi đó, tôi yêu người ngồi đối thoại với mình, yêu muốn phát điên, nhưng nếu đó là vấn đề , dù thực tế có thể nó không tồn tại khi có cuộc sống chung thì cũng vẫn là một vấn đề lớn và khó đi đến điểm chung. Làm sao để cô ấy hiểu là tôi coi trọng sự chung thuỷ đến ntn, dù chưa nhận được gì từ cô ấy và là một thằng không đến nỗi nào, tôi cũng nhận được sự quan tâm và tín hiệu khả quan của những người được đánh giá khá cao khác nhưng tôi vẫn giữ trong lòng một hy vọng và sự chờ đợi...Chẳng lẽ khi người ta trưởng thành, không được phép giữ lại những tình cảm lý tưởng như trước mà cứ phải tính toán, cân đo đong đếm để làm sao cho mình không bị thiệt? Khi lấy nhau, nếu lúc nào thấy nhàm chán và mệt mỏi thì có được rủ nhau bỏ đi đâu đó vào ngày cuối tuần mà không bị coi là dở hơi không nhỉ? Nếu ngoại tình, cũng chỉ đến thế thôi, các chị em tư vấn giùm với!
    Nếu đàn ông lâý vợ để gọi là "vợ", có thể anh ta sẽ ngoại tình, hoặc có thể quan hệ buông thả không nhiều thì ít trong cuộc đời, nhưng nếu một người đàn ông lập gia đình để có "người bạn đời" đúng nghĩa, tôi tin đàn ông sẽ chung thuỷ tuyệt đối, vì dù sao tình cảm bạn bè của đàn ông cũng ở một sắc thái "cực đoan" hơn so với chị em. Hy vọng các cô không cho đây là một lời nhận xét thiếu tích cực!!!

Chia sẻ trang này