1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình chuyện muôn thửơ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi zmt264, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn Z, tớ đáp ứng được các yêu cầu đó của bạn.
    Nhưng tớ không bao giờ tha thứ nếu phát hiện ra chồng tớ hoa lá cành.
    Bạn có suy nghĩ lại không nhỉ?? (j/k)
  2. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chân thành với nhau là chính, kiểm soát làm sao được, nhiều trường hợp phát hiện ra thì đã thành nghiệp chướng!
  3. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đời là không bao giờ nói truớc được chuyện gì sẽ xảy ra, vợ chồng cũng vậy, có chồng (vợ) rồi cũng không thể đảm bảo là không rung động trước một ai đấy.
    Có triết gia đã nói các bác ạ: sống là nghệ thuật biết quay đi chỗ khác
  4. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    @ ZMT264 -Bài em vừa đọc trên Tuổi Trẻ thôi, nhưng ko phải có ý spam gì vì cũng là tâm sự của em. Trước giờ cũng có mấy cô có người iu và có chồng rồi hay nhắn tin tình cảm (thậm chí hơn thế .. :( ) với em. Thành ra em sợ, ko biết sau này người yêu mình thế nào, thôi thì Keep Belief vậy, hên xui.
    @meKTS Có người đã có chồng mà vẫn yêu tôi. Rõ ràng k phải vì chuyện xyz (thú thật tôi kém khoản này). Tôi biết cô này rất thật lòng. Cô ấy cũng rất quý gia đình mình. Tôi không hiểu nổi. Tôi liên tưởng đến vợ tôi. Không ai biết chắc phụ nữ nghĩ gì.
    Còn nhiều nhiều nữa. Tôi không quan trọng chuyện trinh tiết, cũng không quan trọng chuyện ********. Điều tôi quan tâm là phụ nữ . Họ thật sự nghĩ gì ?
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Câu đầu tiên muốn nói với các bạn là:
    TRÍCH TỪ CÂU NÓI ĐÚC KẾT SAU 35 NĂM KINH NGHIỆM LÀM ĐÀN ÔNG CỦA CHỒNG TÔI:
    "Phải công nhận đàn ông bọn anh giàu trí tưởng bở thật. Anh cứ tưởng tán tỉnh 1 chút, quan tâm 1 chút là dễ đưa các em vào tròng, cứ tưởng phụ nữ là trò chơi là của trời cho nhưng bọn anh đã lầm chính đàn ông là kẻ gieo gió thì gặp bão. Nếu đàn ông không đong đưa, không tán tỉnh, không thích, không yêu, không chat chít, không ngưỡng mộ người ta thì người ta đâu có mềm lòng. Con gái bọn em chỉ có tình cảm là giàu nhất thôi, cộng với lòng nhân hậu, tính thương người nên dễ ban phát tình cảm cho thiên hạ lắm đấy.
    Cho nên lưới trời ***g lộng, thưa mà khó lọt. Nếu ta chân thành với phụ nữ thì bù lại họ sẽ đem lại cho ta tình yêu mến, người với người sống để yêu nhau mà. Còn nếu ta chỉ gọi là tán tỉnh làm cho họ say mình và sau đó coi như ta đã chiến thắng sau 1 cuộc chinh phục người đẹp thì sẽ đến 1 lúc nào đó gậy ông lại đập lưng ông mà thôi".
    LỜI PHẢN BIỆN CHO PHỤ NỮ:
    ZMT và meKTS cứ yên tâm, người yêu hay vợ của các bạn sẽ rất yêu bạn và chung thuỷ với bạn với điều kiện bạn đảm bảo 100% sau khi cưới không ngoại tình, không chơi bời bên ngoài, luôn ở bên vợ hay người yêu mình, chia sẻ vui buồn đắng cay với người ta, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu cô ấy muốn gì, nghĩ gì..... Còn nếu bạn thiếu 1 trong những điều trên thì việc cô ấy có nhắn tin cho 1 người bạn trai nào đó để tâm sự hay cô ấy có rung cảm trước 1 người bạn trai nào đó thì cũng là 1 lẽ đương nhiên.
    Có nhiều bạn gái thích bạn như vậy cũng đủ để nói lên 1 điều bạn là người rất có duyên, đẹp trai, hóm hỉnh, biết cách nói chuyện với phụ nữ và khá trăng hoa đấy, sự chung thuỷ ở bạn chắc sẽ rất khó nên từ bụng ta suy ra bụng người bạn nghĩ phụ nữ chúng tôi cũng vậy phải không? (phải nói thật numiêu không thích kiểu đàn ông này đâu). Đó chính là lý do tại sao bạn không tự tin vào bản thân mình, lo lắng người yêu hay vợ mình sẽ ngoại tình và bạn không hiểu phụ nữ chúng tôi NGHĨ gì ?
    Phụ nữ chúng tôi là 1 nửa của thế giới này. Nếu các bạn không tin tưởng chúng tôi, không hiểu chúng tôi nghĩ gì, điều đó bạn đã mất đi một nửa thành công trong cuộc sống, mất đi 1 nửa thành công trong sự nghiệp và mất đi 1 nửa thành công trong hạnh phúc cuộc đời.
    Bạn nghi ngờ về lòng chung thuỷ của những người yêu, người vợ thời nay ư ? Số đó chỉ chiếm 30% trong xã hội này thôi ( đặc biệt xuất hiện nhiều ở thế hệ 8x và 9x bây giờ). Còn lại 70% chúng tôi biết mình muốn gì, nghĩ gì, nên làm những gì và biết dừng lại ở đâu. Có lãng mạn tán tỉnh 1 chàng trai nào đó qua mà mình thích thì chẳng qua cũng chỉ là sự viển vông mà thôi, con gái vốn dư thừa tư chất lãng mạn và mộng mơ mà. Phụ nữ chúng tôi thường nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng và việc chat chit với nhau qua mạng hay nhắn tin chỉ là 1 cái gì đó hư vô hay còn gọi là sống ảo. Chứ thực tế chúng tôi yêu chồng và thương con lắm. Con gái nói có là không, nói không là có, nói 1 là 2, nói 2 là 1, ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CON GÁI NÓI NHÉ ! Không phải lúc nào người ấy (kể cả người đã có chồng) nói với bạn rằng cô ấy nhớ bạn lắm, cô ấy hay nghĩ đến bạn lắm, cô ấy yêu bạn lắm, hay giận bạn lắm là thật đâu nhé.
    Với tôi, tôi luôn tự hào vì chồng tôi là người yêu đầu tiên, là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của mình. Tôi nghĩ mình sẽ không ngoại tình vì tôi biết mình là ai, mặc dù ngoài đời nhiều chàng trai quyến rũ và đáng yêu lắm ! ( À cho đến thời điểm này, còn tương lai thì cũng không biết nữa hì hì hì).
    Chuyện tình cảm mà không nói trước được điều gì. Trong bài ĐƯỜNG TÌNH 2 LỐI có câu: Từ khi sinh ra cất tiếng khóc oà chữ tình đã có......có là gỗ đá mới không rung động và không xao xuyến. Chị em phụ nữ ơi, chỉ rung động và xao xuyến là cùng thôi nhé đừng để một chữ yêu làm mất đi cái tôi, làm mất đi vẻ đẹp phụ nữ của các thế hệ trước đã để lại là CÔNG DUNG NGÔN HẠNH, TỨ ĐỨC TAM TÒNG. Đàn ông xưa và nay đều giống nhau cả họ nhìn chúng ta bằng con mắt khắc nghiệt lắm đó. Mình không thể ông ăn chả thì bà ăn nem được. Chúng ta hãy sống sao để họ phải tôn thờ chúng ta, phải ngưỡng mộ chúng ta như những bà hoàng, nữ chúa, như những thiên thần ấy ( hi hi hi nhưng những lúc tình cảm thì phải touch chứ tôn thờ quá mà chỉ ngắm không thì .... mất điện luôn ha ha ha).


  5. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Được numieu sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 11/04/2007
  6. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Mình cực kỳ lên án chuyện ngoại tình!
    Trong xã hội hiện nay, cái tiêu chuẩn sống chung thuỷ một vợ-một chồng dường như bị phá bỏ vì cái gọi là hormon giới tính - nó trực tiếp điều khiển một số suy nghĩ và hành động của hầu hết đàn ông và một số không ít phụ nữ. Kết quả là đàn ông ngoại tình rất nhiều, đàn bà ngoại tình cũng không phải là ít.
    Đã là vợ chồng để có được những phút giây lãng mạn, bay bổng như hồi yêu nhau là rất khó và rất hiếm, thay vào đó là sống với nhau vì tình nghĩa, tình thương dành cho nhau, tình yêu dành cho con cái.
    Khi mỗi người vợ, người chồng nhận thấy hạnh phúc của gia đình mình bên bờ bế tắc, tại sao không cùng nhau ngồi để hoặc tìm ra hướng giải quyết mới để bảo toàn những gì mình đã xây dựng hoặc chia tay nhau mỗi người một ngả để tìm hạnh phúc cho riêng mình?
    Sao không làm như vậy mà lại dấm dúi ngoại tình, dối chồng, phản vợ, lừa con để tìm khoái lạc của bản thân, và rồi lại biện minh cho hành động đó là "phút yếu lòng", rồi cầu xin sự tha thứ, đòi hỏi lòng bao dung, độ lượng, dồn kẻ bị phụ tình vào tình trạng sống dở, chết dở luôn luôn tự hỏi "mình đã làm gì để chồng (vợ) phải đi ngoại tình (cái này cũng là câu mà mọi người hay nói "bạn cũng phải xem lại mình, xem có là nguyên nhân dẫn đến chuyện ngoại tình của chồng (vợ) bạn không?".
    Ích kỷ, tham lam, cả thèm chóng chán, vô trách nhiệm, ... , là những tính cách nổi bật của kẻ ngoại tình
  7. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Người ta ngoại tình, đa fần, vì ko thể tìm ra hướng jải quyết vấn đề và ko thể chia tay.

  8. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Người ta ngoại tình, "rất nhiều" phần, vì ham thích phiêu lưu và được cảm thấy mình còn hấp dẫn cũng như thoả mãn ý thích của bản thân.
  9. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Sao lại có suy nghĩ không giải quyết êm thấm được chuyện gia đình mình thì đi ngoại tình nhỉ?
    Thế này nhé, nếu anh (chị) không còn yêu nhau nữa, chán ngấy nhau đến tận cổ rồi thì đường ai nấy đi. Chứ ông ăn chả (hoặc bà ăn nem), sau này con cái nó nhìn vào, nó có còn coi đấy là tấm gương của nó nữa hay không? Cứ giữ tiếng "gia đình HP" rồi thì chồng nt tư tưởng (vợ nt tư tưởng), sống giả dối như vậy, thì sau có dạy con được lòng trung thực không? Chồng (hoặc vợ) ngoại tình nhưng chắc gì đã chịu đựng nổi khi vợ (hoặc chồng) mình ngoại tình. Mà cũng khổ lắm, tớ thấy kẻ ngoại tình ấy, đi về cứ phải nói dối vợ (chồng), con cái, cứ hèn hèn như thế nào ấy, nhiều lúc nói dối vòng quanh , lúc bên cạnh người tình thì thấy thăng hoa, nhưng lúc trở về với thực tại thì lại phải sống trong "sợ hãi", nhỡ vợ (chồng) mình biết thì sao, họ hàng hang hốc, rồi cơ quan, bạn bè, ,,,,,, nói chung là rất rất "dũng cảm" và "can đảm" mới ngoại tình được.
    Còn cái kiểu mà bạn gì nói ấy nhỉ "thèm của lạ" nghe có vẻ như để giải quyết nhu cầu SL ấy nhỉ, như thế thì quan hệ với **** và "gái nhà lành" cũng chả khác nhau là mấy (có chăng "gái nhà lành" sạch sẽ hơn **** thôi nhỉ). CÒn các bà mà đã "chán chồng" và "thèm của lạ" thì.... chồng có giữ mấy cũng chả được, bom nổ chậm ấy.
    Nhưng đúng là chúng ta đang sống trong một xã hội chả có gì là công bằng cả, chồng đi nt thì về được người vợ tha thứ. Nhưng mấy ông chồng chấp nhận tha thứ cho người vợ ngoại tình. Cái bản tính "sĩ diện" của đàn ông quá lớn, quá lớn.
    Một người bạn của tớ có chồng ngoại tình, thương lắm, nó vật vã lên xuống, nhưng cũng rồi chấp nhận tha thứ để cha và con cùng được sống trong một mái nhà, với lại chồng nó cũng ăn năn hối cải rồi, chỉ khổ cái con đàn bà kia bám dai như đỉa, chả hiểu anh-ả nói với nhau những gì trong lúc say đắm mà cứ nghĩ rằng anh ta yêu ả lắm, yêu thật lòng, nhưng ả này cũng chả muốn bỏ chồng và sợ chồng biết mà tan nát cửa nhà. Nhưng khổ nỗi thấy vợ chồng nhà người ta quay lại với nhau, yên ấm thì ả không chịu nổi, thỉnh thoảng lại làm một cú thọc gậy bánh xe, kiểu không ăn được thì đạp đổ ấy. Chị bạn tớ bảo " nếu chị mà không nghĩ đến chồng và con của người đàn bà ấy thì chị đã chẳng để yên mọi chuyện như thế".
    Đấy, đôi khi "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng".
    Khổ thế đấy, đàn bà cứ là phải hy sinh vì chồng con, bố mẹ mình sinh ra mà đã phụng dưỡng được bố mẹ ngày nào, hầu hạ chồng con mà chồng vẫn "chân trong chân ngoài" , xong rồi về đòi tha thứ, xin lỗi các cánh đàn ông nhé, các anh cứ hèn hèn và đáng khinh thế nào ấy, lúc yêu con nhà người ta thì nói hay thế, đến khi "cơm no ấm cật" thì ruồng rẫy, đi tìm của lạ, vợ mà không biết thì coi như bị lừa cả đời, vợ nó mà biết, phải người nào giỏi chịu đựng thì anh còn con cái, chứ không tha thứ thì anh mất hết, có giỏi thì đi rước cái "người thứ ba" ấy, về làm vợ, xem được mấy nả mà lại không cắm sừng nhau.
    Người ta nói rồi "sai lầm chỉ biến thành sai lầm khi nó không được sửa chữa", nên chị em thường cho các anh cơ hội để quay về với gia đình, nhưng các anh cứ biện hộ "các em cứ hơ hớ thế kia, lại luôn bật đèn xanh, thằng nào mà control được bản thân", kha kha, thế các anh thành "con" hết à? lý trí của "người" để ở đâu mà biến thành "con" hết vậy.?????
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thực sự là mình không muốn vào topic này vì mình không bao giờ muốn ngoại tình cả
    Nhưng người đàn ông trong lời tâm sự của bạn giống một người đàn ông của mình quá
    Người đàn ông mà mình hiểu anh ấy yêu mình hơn chồng mình
    Người đàn ông mà mình tin là anh ấy hiểu mình hơn chồng mình
    Và điều chắc chắn mình cũng tin là anh ấy yêu mình lâu hơn chồng mình ( một tình yêu đơn phương) 14năm rồi
    Từ khi mình chỉ là cô bé con 16 tuổi
    Chữ ký của mình trước đây dành cho người ấy
    Hứa với anh kiếp sau mình sẽ là vợ chồng
    Dù biết là trái tim lỗi nhịp và mỗi con người chỉ có một trái tim thôi , nhưng mà đôi khi mình thực sự vẫn bị dao động trước lời nói của những người bạn .
    Nhất là khi vợ chồng không hiểu nhau , mình cũng luôn có suy nghĩ lung tung
    Anh ấy luôn là một người đàn ông lịch sự , hiểu biết và tôn trọng nâng niu mình, điều này càng làm mình thêm tôn trọng anh ấy hơn .
    Nhưng có điều mình hiểu và tin mọi động tĩnh của cuộc sống của mình, những người bạn mình quen chơi, cho dù mình và anh ấy không còn liên lạc từ khi mình lấy chồng anh ấy đều biết hết cả
    Mọi khó khăn của mình trong cuộc sống công việc đều được anh ấy giúp đỡ ..(tất cả những điều này về sau mình mới biết )
    Cứ âm thầm lặng lẽ vậy thôi ..
    Không biết nick này người ta có biết không nữa

Chia sẻ trang này