1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình chuyện muôn thửơ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi zmt264, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện tình sao thật éo le! bạn may mắn thật khi bên mình có 1 người tri kỷ như vậy. Chúc kiếp sau của bạn và anh ấy được gặp nhau.
  2. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay máy chủ ở công ty lại lăn ra hỏng, nhàn cư vi bất thiện hết chơi điện tử lại vào mạng tán phét. Buồn ngủ gần chết (cứ không làm việc là mắt díu lại) thì vớ phải đề tài bốc hoả này đọc một tí tỉnh cả ngủ. Các bác, anh, chị, em tranh luận ác quá. Mọi ngày em vẫn thấy topic này chình ình nhưng mà em nghĩ đề tài này chán phèo nên không thèm đọc, hôm nay hết cả chỗ để chơi đành vào cho hết thời gian, đọc một hồi đâm cũng lây nhiệt tình của các bác.
    Em thì em chả dám công kích ai cả. Dĩ hòa vi quí là nhất với em ạ. Nhưng mà em vẫn muốn chia sẻ cảm nghĩ của riêng em thôi. Cái hồi em còn be bé vẫn được nghe người lớn nói từ "hủ hóa" chứ còn bây giờ bọn trẻ thậm chí chả hiểu nghĩa từ ấy là gì. Thời bố mẹ ông bà mình chuyện ngoại tình bị lên án dữ dội, em nhớ tiếc cái thời ấy vì lẽ đó. Mọi thứ rõ ràng hơn bây giờ, ranh giới đạo đức rạch ròi chứ chả như ngày nay người ta nói đến chuyện ngoại tình thản nhiên cứ như thể tán chuyện thời sự ấy. Vì thờ ơ, vì sợ bị cho là nhiều chuyện, vì sợ chính mình biết đâu cũng có ngày rơi (bị rơi) vào cảnh ấy...hay vì thực sự không thấy chuyện ngoại tình có gì là không tốt nên người ta không mấy ai dám công kích chuyện ngoại tình. Thế cho nên chuyện này lại càng ngày càng ngang nhiên xâm hại những cuộc hôn nhân.
    Em luôn coi thường những người ngoại tình vì bất cứ lí do gì (thế là lại không tránh được công kích ai đó rồi). Em rất đồng tình với bác gì trên kia và nhiều bác nữa (hu hu toàn là bác nữ) vì đã công khai lên tiếng chỉ trích chuyện ngoại tình. Cá nhân em suy nghĩ đó là những người thiếu bản lĩnh. Ngoại tình vì không biết (không thể) giải quyết như thế nào, không thể chia tay ư, những lí do này không thuyết phục. Chẳng có chuyện gì không có cách giải quyết cả. Chỉ vì người ta không dám chấp nhận hy sinh để giải quyết thôi. Người ta chấp nhận hy sinh lòng tự trọng của người khác, hạnh phúc của người khác, niềm tin của người khác khi ngoại tình chứ nhất định không chịu hy sinh quyền lợi, danh dự bản thân để giải quyết bằng cách chia tay hay không dám hy sinh tình yêu của mình để làm người trung thực. Tóm lại những người ngoại tình vừa ích kỷ vừa hèn nhát.
    Híc nhưng em không bảo họ là người xấu đâu nhé. Con bạn thân của em có anh người yêu đẹp trai ga-lăng hết xảy, lại là bạn chồng em. Tốt nết, nhiệt tình, vì bè bạn hết lòng, tóm lại là một thằng bạn chơi được. Đùng một cái con bạn phát hiện người yêu nó bắt cá hai tay. Em khuyên hết nước hết cái để con bạn bỏ thằng người yêu đó, nhưng em vẫn vui vẻ để chồng chơi với bạn vì về mặt này nó vẫn là một thằng bạn tốt.
    Đàn ông hay phụ nữ thì cũng có người chung thuỷ và người không chung thuỷ, nhưng hình như ở đàn ông thì tỷ lệ không chung thuỷ vẫn cao hơn, người ta lí giải bằng khoa học với một lí do nghe rất "cao thượng" là "bản năng truyền giống" của phái mạnh. Dù thế thì em vẫn rất giận những người không thể kiềm chế bản năng nếu họ không có lí do nào hay ho hơn nữa.
    Em chưa biết trực tiếp người phụ nữ ngoại tình nào nhưng lại vẫn các nhà khoa học, tâm lí học giải thích phụ nữ ngoại tình thì thường do họ thật sự yêu. Tuy thế em ghét cái kiểu yêu mà không có lí trí của những người đã có chồng con, không biết nghĩ cho gia đình và không trân trọng hạnh phúc đã có mà chạy theo thứ tình phù phiếm. Híc thời đại đã thay đổi rồi, em biết thế nhưng em mà sống ở thời các cụ thì đúng là một bà ghê ghớm cay nghiệt và độc đoán Dù thế nào thì cũng không đội trời chung với tệ ngoại tình.
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CHUYỆN NGOẠI TÌNH
  4. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    OK! Nếu không ai biết!
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn đọc truyện Người đàn bà ngoại tình ( truyện ngắn đoạt giải Noben chưa ?????
    Hihi ngoại tình có nhiều kiểu khác nhau lắm
    Là đàn bà tớ nghĩ mình nên học cách có thể tha thứ cho lần thứ nhất nhưng không bao giờ tớ tha thứ cho lần thứ hai .
    Vì nếu chồng ngoại tình tớ tha thứ cho lần thứ hai tớ đã đánh mất đi giá trị bản thân và lòng tự trọng của tớ .
    Ngày hôm nay mình nói hơi nhiều , lại toàn vấn đề nan giải ..nghỉ ngơi thư giãn tý
  6. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là tớ chỉ thấy chị em phản đối chuyện NT nhỉ, còn cánh đàn ông có vẻ cổ suý cho chuyện này ra phết. Đáng buồn!
    Tớ cứ nghĩ khi đã chọn ai làm vợ (chồng) thì hãy sống có trách nhiệm với họ. Nhưng thấy trong cuộc sống hỗn loạn này, người ta có coi đó là điều gì to tát đâu và nhất là con cái dường như bị bị gạt sang một bên khi cha hoặc mẹ sống thật với bản thân, thoả mãn sự ích kỷ cá nhân.
    Bạn Ngaymoi, tớ rất thích bài viết của bạn. ở đây, tớ cũng chỉ đưa ra quan điểm của tớ về chuyện NT. Nhiều khi chuyện nhà mình chưa giải quyết được, vướng mắc vào NT, lại kéo theo bao mớ rắc rối khác nữa, lại thêm 1 gia đình nữa bên bờ tan vỡ. Nhưng mà chuyện tình cảm thì khó nói lắm, họ lao vào đây với tất cả những gì cuồng say của tình cảm, thể xác, ...., nên kéo được họ ra thì rất rất khó. Phải có người thật bản lĩnh mới nhận ra được lỗi lầm của mình và quay trở lại với cái mà họ đã lựa chọn. Về chuyện quay về với gia đình, tớ lại đánh giá cao đàn ông hơn đàn bà.
    Nhưng gì thì gì, NT là đáng xấu hổ và hèn nhát, họ không dám đối mặt với cái bế tắc họ gặp phải, lại đi đâm đầu vào một ngõ cụt, hạ thấp mình và đánh mất hết cả danh dự của bản thân, bán rẻ cả vợ (chồng), con cái chỉ vì cái gọi là tình yêu thực sự giờ mới tìm thấy....
    Với tớ, (phỉ phui cái mồm) khi hạnh phúc gia đình không thể cứu vãn nổi thì chuyện đầu tiên tớ nghĩ đến là ly hôn, chứ hoàn toàn không phải là ngoại tình.
  7. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Chào ngay thu8, đống ý với ý kiến của bạn. Chỉ nên tha thứ cho 1 lần duy nhất mà thôi -- "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me!".
    Chúc mừng cho những ai không rơi vào hoàn cảnh "phải tha thứ", chúc mừng, chúc mừng!!!!!!!!!!!
  8. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    mún mà hok được

Chia sẻ trang này