1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình - Có đáng lên án đến thế không

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi liquid_salamander, 10/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liquid_salamander

    liquid_salamander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình - Có đáng lên án đến thế không

    Người ta có thể anh dũng và hùng hổ nói rằng chuyện đó là xấu xa, là vô đạo đức, đi ngược với luân lý xã hội, rằng người ta chẳng bao giờ làm chuyện đồi bại đó, răng những người vợ, người chồng ngoại tình dù vì lý do gì thì đa phần cũng đều đáng lên án, vì bản thân họ đã không biết giữ mình.
    Thế đúng hay sai nhỉ.
    Không kể những lý do xuất phát từ lỗi lầm hai năm rõ mười của người này hay người kia, lời bào chữa đưa ra thường là ?ochọn nhầm người?, là ?okhông hiểu nhau?, là ?ođã hết yêu rồi?. Tôi gặp thầy giáo của mẹ tôi, ông năm nay tròn 80 tuổi. Ông nói khi ông được hỏi hoặc tham khảo ý kiến về việc lập gia đình, ông khuyên nên lựa chọn trông số tối thiểu 3 người, bởi người ta khi đi chợ cũng còn phải khảo giá, chọn đồ tới mấy cửa hàng thì lý gì việc quan trọng của đời mình lại hấp tấp. Nhưng chọn như vậy đã đảm bảo cho một hôn nhân hạnh phúc chưa và kết hôn xong rồi thì đã yên phận chưa nhỉ.
    Ta lựa chọn một người vì một số điểm ở người đó ta thấy là hay và phù hợp, nhưng trên thế giới này, có biết bao nhiêu con người tuyệt vời, những điểm hay đó không thiếu những người có, chỉ có điều ta có may mắn để gặp được họ hay không mà thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cuộc sống vợ chồng cứ êm đềm trôi qua mà không hề gặp bất kỳ trở ngại nào, và cũng không có đối tượng nào đột ngột xuất hiện và phá vỡ sự yên ổn trong tâm hồn người chồng hoặc người vợ. Nhưng thực tế đâu phải như thế. Rồi sẽ có lúc phát sinh mâu thuẫn, bất đông, có những khó khăn mà đôi khi ta phải âm thầm tự giải quyết, và không phải lúc nào phía bên kia cũng hiểu để quan tâm nhiều hơn. Và ngay cả khi chẳng có chuyện gì xảy ra, người ta vẫn có thể chia tay nhau hoặc ngoại tình với lý do hết yêu. Có ai bảo đảm được rằng có thể yêu một người đến hết đời không ?
    Nếu ai hỏi tôi, tôi sẽ trả lời rằng không. Hôn nhân cần nhiều thứ hơn quan hệ nam nữ và để duy trì nó hoàn toàn không thể chỉ là với tình yêu. Còn những quan hệ ngoài hôn nhân, liệu ai có thể tránh được chứ, vấn đề là có tạo điều kiện cho chúng phát triển hay không.Và trong số những người vợ, nguời chồng không ngoại tình, có bao nhiêu người thực sự lại ngoại tình trong tư tưởng, và như thế đã được gọi là ngoại tình chưa, và liệu họ có cưỡng lại được sự cám dỗ khi hoàn cảnh thuận lợi hay không.
    Riêng tôi, tôi chẳng ủng hộ cũng không phản đối. Tôi chấp nhận những tình cảm ngoài hôn nhân như một thực tế đương nhiên, chẳng thể đổ lỗi cho ai vì chúng ta đều là con người. Và tôi chỉ nhắc nhở mình, thực sự tôi cần những gì, và tôi có dám đánh đổi hay không.
  2. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác này đã ở trong hoàn cảnh bị phụ bạc chưa mà tuyên bố hùng hồn thế. Đây là bác chấp nhận chuyện của người khác hay chuyện của bác?
    Bác có thể tham khảo topic về ngoại tình mới bị "di lý" sang trang sau cách đây không lâu. Lắm ý kiến lắm. Mà bàn luận cũng "chán nát" đi rồi.
    Thân
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này các bạn có thể tham khảo ở các trang trước:
    http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/328639.ttvn
    http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/332297.ttvn
    http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/111510.ttvn
    http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/281505.ttvn
    Để tránh bị trùng lặp, tôi xin khoá chủ đề này!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này