1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình công sở với sir không tìm được lối thoát

Chủ đề trong 'PR' bởi thinhtkh, 19/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thinhtkh

    thinhtkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2015
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em quá mệt mỏi với mối quan hệ bất chính này. Em đã muốn tìm một người yêu và cưới làm chồng. Nhưng ông không buông tha.

    Chị Ngọc My thân mến!

    Thực sự ngay lúc này em sắp nổ tung bởi mối quan hệ này. Em đã cảm thấy sợ vô cùng nhưng vẫn không biết phải làm cách nào để dứt ra khỏi được. Em mong chị Ngọc My hãy cho em một lời khuyên để em có thể tìm thấy lối thoát cho mình.


    Em năm nay 25 tuổi, hiện đang làm Thư Ký ở một công ty tư nhân. Mọi người nhận xét em là cô gái có vẻ ngoài khả ái và đầy đặn, vóc dáng cân đối. Chính vì đó em cũng có nhiều anh theo đuổi muốn làm quen, để ý. Nhưng lòng em khổ tâm vô cùng em không dám đến với bất kỳ ai bởi sự mặc cảm.
    Xem thêm: Ngoại tình công sở với sir không tìm được lối thoát?

    Trước khi phỏng vấn xin việc tại Sir anh nhận thấy bởi vì anh đang sở hữu một cơ thể được gọi. Có lẽ vì lý do này mà ông đã cho tôi ở ngay lập tức mà không cần phải đi qua ba vòng phỏng vấn theo quy định. Khi nào bạn phải cẩn thận về việc tăng tiến tiền lương mà nhiều người không có lâu năm cũng là một cơ hội mà không cho đến nay từ các chuyến đi kinh doanh của mình cũng mua cho bạn rất nhiều thứ xa xỉ và chậu nâng chiều chuộng tôi là lap ngầm yếu thuận như một tình nhân cho Sir cùng một lúc trên kinh doanh tại Hải Phòng. Ông và tôi đã hơn một khách hàng lớn của công ty là luôn luôn kết thúc bữa ăn tại nhà hàng cả Sir, tôi và hai khách hàng tại Bar để chơi tôi cũng uống một phần khá là thực tế của công việc và do bị ép từ cả Sir và các đối tác. Vì vậy, mỗi âm nhạc nặng và tôi chìm vào vô thức mà không nhận ra nó. Từ đêm đó đã được chuyển cuộc sống của cô đã thay đổi hướng đi với anh trai và giấu quyến rũ bẫy bậc thang cuối cùng ông đã đe dọa sẽ nói cho người khác nếu không theo cách của mình. Vì nó phụ thuộc vào sở thích của bạn bất cứ khi nào bạn "muốn", tôi đã phải đến với anh. Khi anh không quan tâm đo lường cảm xúc của mình như thế nào. Cô đã trở thành một nô lệ ******** cho nơi làm việc và không có gì hơn mình. Ông cũng có bàn tay của gia đình gương mẫu của vợ và con. Với tôi, ông là chỉ nhìn thấy như là nơi để thảo luận về mãn dục như làn gió mới của cuộc đời mình. Từ đó làm cho tâm trí của bạn luôn luôn rơi vào sự ân hận và tội lỗi. Nhiều bạn cũng muốn làm quen, nhưng tôi không dám tiếp cận bất cứ ai. Tôi cũng muốn có mối quan hệ dứt khoát nhưng anh đe dọa sẽ công khai cho mọi người biết bây giờ đầu tôi như muốn nổ tung trong mối quan hệ bất chính gần 1 năm.

Chia sẻ trang này