1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngoại tình kiểu này có đáng trách không ạ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Janchic, 11/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cô chỉ nêu lên một trường hợp cá biệt của sự việc đc định nghĩa là" ngoại tình " thôi ''chú'' à. Thực ra phiên chợ Khâu Vai rất thú vị, có tính nhân bản, nó được cộng đồng người thiểu số chấp nhận H''mông, Giáy.... vậy có gì là sai trái đâu nếu đc tất cả mọi ng chấp nhận, sao chú cứ hiểu xiên hiểu xẹo đi thế. Vợ/chồng những ng đó cũng biết, và họ cũng cho đó là 1 tập tục mang tính truyền thống (vì chưa thấy có biểu hiện gì về sự chống đối gay gắt). Thế chú nghĩ họ mù điếc thiểu năng trí tuệ hay sao mà ko nhận thấy hàng năm cứ vào đúng 1 ngày vợ/chồng mình lại trang điểm, mặc đồ thật đẹp đi từ lúc sáng sớm đến qua đêm mới về
  2. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn kể có 4 nhân vật. Câu hỏi đặt ra xoáy vào 2 nhân vật là cô bạn của bạn và anh người yêu cũ. Tôi sẽ xét họ sau cùng.
    1. Cô bạn gái hiện tại của anh người yêu cũ: Cô này tranh đấu và giành lấy cái cô ta muốn, biết rõ hoàn cảnh và tình trạng ntn cũng như đã lường đến khả năng có thể xảy ra nên những hậu quả đối với cô ta là không đáng bàn đến khi đánh giá 2 người kia, cô ta tự chịu trách nhiệm về hành động và kết quả mình nhận được
    2. Anh bạn trai sắp cưới của cô bạn bạn: Anh này tôi coi là đối tượng để "nghị tội" 2 người mà bạn hỏi. Có thể có một số tình huống xảy ra:
    - Anh ta la người biết về chuyện trước đây của n/y cũng như tình cảm của cô n/y nhưng là người có quan điểm sống phóng khoáng anh ta chấp nhận và cũng lường trước hậu quả, nếu có biết chuyện hiện tại của n/y với anh chàng "người xưa" thì hậu quả không bi đát. Suy ra tình tiết 2 người được giảm nhẹ và cũng coi như chuyện tình cảm khó lý giải mà có thể tha thứ
    - Anh ta là người không biết chuyện và chỉ biết thương yêu bạn của bạn, không thể lường được khả năng khi anh ta biết chuyện sẽ thế nào hoặc anh ta chắc chắn sẽ ... suy sụp. Anh ta không phải là người có quan điểm sống phóng khoáng. Khi đó thì 2 đối tượng chính có tình tiết nặng tội và mức xử phạt cao nhất cho tội này có thể là ... cho họ vào cối xay thóc mà xay hay gì đó để họ mất cái gì đó vĩnh viễn
    3. Đối tượng xem xét chung là cô bạn và anh người yêu cũ: dù sao cũng đáng lên án. Cá nhân tôi cũng thấy ghét loại người này vì ... mình chưa làm được như họ
    Vui vui tí, dù sao 2 người đó cũng đáng lên án: không dám đến với nhau, cũng không dám đi khỏi nhau, đã thế lại còn làm khổ luỵ đến 2 người khác, kèm theo tội dối trá, hèn nhát ....Tóm lại là ... chuối, rất chuối đến vô cùng chuối!!!
  3. Logos

    Logos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của đồng chí !
    Hai nhân vật ấy chỉ đáng để khinh và thương hại mà thôi
    Sao chúng lại Ngu và Hèn thế nhỉ, người Việt Nam mình mà lại thế à ?
    Chán cái Nhân tình, Thế sự
    Chẹp ! Phải tay ông thì .....
  4. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Một xã hội có văn hoá thì không ai chấp nhận chuyện này cả. Nếu thấy mô hình đó phù hợp thì nên chuyển lên Hà Giang sống. Trong một nhà mà ai cũng bị mọc sừng có khi cũng có cái hay.
  5. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng là tính người cả thôi !
    Có lên án hay ko lến án thì người ta vẫn cứ làm theo ý thích của người ta.
    Kể cả cách đây mấy chục năm thời bao cấp, có người có chồng (hay có vợ) cũng vẫn ngoại tình. Chưa muốn nói là đi làm đĩ (cao cấp) .
    Tóm lại nếu chúng ta là những người tốt thì chúng ta chọn người tốt mà chơi.
    @các bạn nam : yên tâm đừng có lăn tăn vì chuyện lấy vợ mà vợ còn vấn vương người tình đầu. Có con và chung sống một thời gian dài (trên 10 năm) thì khái niệm "mối tình đầu" cũng chả khác thời bé chúng ta thích chuyện cổ tích (thời của Tôi) hay chuyện tranh như Đô Rê Môn thôi. Bây giờ thì chán òm !
  6. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là tôi không ngửi được cả hai đứa nọ .
    Còn đồng chí nào thích vợ mình mỗi năm đi ngủ với giai một lần thì giơ tay ? Có ai không ? Thế thì thôi nhé !
    À quên , có cô nào sẵn sàng mỗi năm một lần cho phép chồng đi phang một con khác ạ ? Có ai giơ tay không ? Thế thì thôi nhé !
  7. phanbinh99

    phanbinh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bây giờ lăm sâu bọ lên làm người quá ,,,,,,,,,,
  8. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ứơc gì cô bạn gái mình (đã lấy chồng rùi .. được 2 tháng ) cũng có tư duy kiểu cô bạn của chủ topic này nhỉ .. he he
  9. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì lại vào "phạm trù" khác!!!! Lesbian à
  10. txvinh168

    txvinh168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này, việc gì cũng có thể xảy ra, và đều có lý do cả. Chỉ có điều nó đúng với người này, thì chưa chắc đúng với người kia, đúng vào thời này, chưa chắc đúng vào thời kia. Khi hiểu ra thì chân lý còn ở xa lắm.
    70 năm trước ai hớt tóc cao chải 3-7 là nghịch đạo theo Tây
    40 năm trước, ai để tóc dài mặc quần pát là đua đòi theo Mỹ
    10 năm trước, ai cạo đầu trọc bị gọi là gì nhỉ...
    dĩ nhiên có những điều mà nhiều người, rất nhiều người cho là chung nhất, là bất di bất dịch...Nhưng con người còn tồn tại là còn tiếp tục tìm chân lý.
    Khi hiểu được chân lý rồi thì mọi việc rõ ràng, thoải mái biết bao

Chia sẻ trang này