1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình sau 1 tháng cưới nhau

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanhdvvt, 04/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theanhdvvt

    theanhdvvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình sau 1 tháng cưới nhau

    Tôi là người ghét cay ghét đắng chuyện ngoại tình và thường nói với chồng tôi là "anh làm chuyện gì sai em cũng có thể suy nghĩ lại và tha thứ, nhưng nếu anh ngoại tình thì sẽ không bao giờ". Vậy mà điều đó lại xảy ra khi chúng tôi chỉ vừa cưới nhau được 1 tháng.

    Còn gì đau khổ bằng khi trong thời gian mà người ta gọi là "mật ngọt" thì tôi lại phát hiện ra tin nhắn của chồng tôi nhắn cho người con gái khác là "anh nhớ em lắm, anh ngủ và nằm mơ thấy ôm em trong lòng". Tôi như chết điếng trong lòng khi lòng tin bị phản bội.

    Chúng tôi quen và tìm hiểu nhau 1 năm rồi mới cuới, cả hai đều đã chững chạc (anh đã ngoài 35 và hơn tôi 6 tuổi) và công việc ổn định. Anh nhận lỗi và xin tôi cho anh một cơ hội, anh nói anh quen với cô ta trước tôi, nhưng đã chấm dứt khi quen tôi. Đám cưới tôi và anh đi qua nhà cô ta và cô ta biết anh đã có vợ.

    Anh nói anh chỉ nhắn tin cho vui, từ khi cưới tôi đến nay anh chỉ biết mình tôi, yêu mình tôi... Anh không ngờ sự đùa vui lại gây hậu quả như vậy? Nhưng bây giờ làm sao tôi tin được lời anh nói nữa? Trong lòng tôi bây giờ chỉ có sự căm ghét và khinh bỉ. Tôi chỉ muốn ly dị ngay lập tức. Nhưng gia đình thì bảo từ từ, đừng nóng vội và hãy cho anh cơ hội. Có điều mỗi khi nghĩ lại là tôi thấy mình không thể tha thứ. Tôi phải làm sao bây giờ? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
  2. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Choáng! mới có 1 tháng mà ngọai tình đc. Liệu khi tìm hiểu đã kỹ chưa? vì sao 2 ng lại cưới nhau? liệu có phải là bạn iu anh ấy quá còn anh ấy thì chưa thật sự iu bạn, chỉ vì tuổi tác lớn rùi cần thiết phải lấy vợ lên phải lấy cho có. Bạn cso thật sự iu anh ấy ko? Nếu mà TY với anh ấy của bạn đủ lớn thì mình tin bạn sẽ kéo đc anh ấy về phía mình. Hãy cho anh ấy thêm một cơ hội, VÌ GD đâu phải nói bỏ là bỏ đc ngay đâu. Good Luck!
  3. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Mất tiền bạc là ko mất gì ! Mất niềm tin là mất tất cả .Nhưng mà con trai ngoại tình thường do ******** chứ ko phải là tình yêu,nên bạn hãy cho anh ấy một cơ hội .
  4. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    1 tháng ăn thua giề. Mình quen 1 thằng, mới đi trăng mật với vợ về đã bảo đi công tác ngay. Khi đi ko quên mang theo con bồ. Hôm cưới 2 vợ chồng, con bồ cũng đến dự với tư cách bạn bè bình thường.
    Đời mà...
  5. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc choáng choáng. chuyện như thế cơ àh? mình ko thể tượng tượng nổi. Nếu như thế thì lấy vợ làm gì? lấy kiểu lấy lệ àh? miễn là có àh? sao trên đời lại có loại ng như thế cơ chứ?
  6. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Có người lấy nhau vì tình, có người vì nghĩa, có người vì lợi dụng, có người thậm chí chả vì cái gì cả.
    Mình biết thì biết vậy, còn mình cũng ghét kiểu người đểu giả kiểu vậy.
    Khổ thân con vợ, đến giờ vẫn chưa biết gì thì phải.
    Được cuongkhi83 sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 04/04/2007
  7. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Khuyên làm gì? Nó là bản chất rồi, nói chả đc gì. Với lại chỉ là quen thôi, ko thân, nói có mà nó chửi hoặc cười khẩy cho. Cái đó thể hiện bản chất con người, để mình hiểu đc ko chỉ 1 mặt của con người đó
  8. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Cái đồng chí Thế Anh này toàn copy bài mà không nói nguồn gốc. Làm anh em mất thời gian góp ý
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chị nên cho anh ý một cơ hội, một cơ hội chị ạ, chẹp,
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng quan điểm của em là "không có cơ hội nào cả". 1 lần là phải dứt áo đi luôn. Em biết trường hợp ngoại tình lần 1 được tha thứ, mười mấy năm sau bị phát hiện ngoại tình lần thứ 2. Lúc đó thì bà vợ bó tay rồi, muốn bỏ cũng không bỏ đựơc nữa, có bỏ được thì cũng không làm lại từ đầu lấy chồng mới đựơc nữa. Nói tóm lại là : bỏ.

Chia sẻ trang này