1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình trong hôn nhân.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vuonxuan, 07/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình trong hôn nhân.

    Mình đang thật sự buồn,không phải vì chuyện của mình mà vì chuyện của người khác.Chuyện của cô mình,cô ấy năm nay 40 tuổi,làm dược sĩ,là một người phụ nữ nhất mực yêu thương chăm sóc chồng con.Cô ấy thật sự là một người vợ đảm và ngoan,nhiều lần mình đến nhà cô chơi thấy cô chăm chút cho gia đình từng tí một và có vẻ rất "lễ phép" với chồng,một điều vâng hai điều dạ (chứ không thân mật và thoải mái như bố mẹ mình).Nhưng chú thì ngược lại,như một "ông tướng"trong nhà,đi làm về chỉ biết ăn và nằm xem tivi rồi đi ngủ,không bao giờ ngó ngàng đến công việc gia đình và chăm con cái.
    Cách đây mấy hôm,vào buổi tối mình đang đi với bạn thì bất ngờ nhìn thấy chú bước vào nhà nghỉ với một người đàn bà lạ,họ có vẻ âu yếm tình cảm như một cặp tình nhân chứ ko phải dạng chơi bời qua đường.Hôm sau mình đến gặp cô,cô nói tối qua tận 12h chú mới "đi làm" về,mình thăm dò xem cuộc sống hiện tại của cô thế nào thì biết một thời gian rồi (khá lâu) chú hay bận,hay bỏ cơm nhà,thời gian đi về thất thường,cô có hỏi chú chỉ bảo vì công việc (chú ấy làm "sếp" ,nhưng của một công ty nhỏ thôi),và tiếc là cô mình lại tin chú ấy,nghĩ rằng chồng mình bận vì công việc thật.Nhìn cô mình không nỡ nói ra sự thật,nên về nhà kể với mẹ.Bây giờ mọi người trong nhà tất cả mọi người đều đã biết trừ cô,không ái dám nói với cô vì thấy thương cô quá,sợ cô không chịu được tin này (vì cô vốn yếu ớt và hay cả nghĩ).Mọi người trong gia đình định nói chuyện với chú về chuyện ngoại tình để chú chấm dứt và không để cô biết.Mình chưa có gia đình nhưng phần nào hiểu được nỗi đau của người phụ nữ bị phản bội,thấy thương cô quá!Mình vào đây mong nhận được sự chia xẻ và lời khuyên của các anh chị và các bạn,có nên nói sự thật với cô hay không?Và nếu nói phải nói thế nào để cô ít bị shock nhất???Mình cảm ơn!
  2. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chắc cô của bạn có vấn đề gì đó mà bạn chưa biết đó thôi chứ phụ nữ ở lứa tuổi như cô ấy thì bạn không phải lo đến việc làm gì giúp cô ấy đâu.
    Mình kể cho bạn nghe chuyện này:
    Gia đình người quen của mình trước ở HN (giờ đã định cư ở NN rồi) chỉ có 3 người. Tính cách mọi người cũng tương tự như chuyện cô của bạn. Người chồng cũng oai phong như vậy, không những thế, ông ta còn cặp bồ công khai, dẫn bồ về nhà, lấy áo quần của vợ cho cô ấy mặc (khi đó là khoảng trước năm 1990, chuyện quần áo ở VN còn là lớn), 2 người ăn cơm cùng tại nhà. Bà vợ thì hiền hết sức, không bao giờ nói gì. Sự việc cứ thế phát triển và có lúc, người ta hiểu là ông này sống chung cùng cả hai bà vợ. Cô con gái thì chỉ im lặng và sống khép kín.

    Nhưng thực ra là đã có một chuyện hi hữu xảy ra trước đó. Xuất phát từ việc BF của cô con gái thường xuyên ngủ lại và họ thường có quan hệ xxx với nhau. Bạn biết chuyện gì xảy ra không? người mẹ hiền từ kia không biết từ bao giờ đã theo dõi và đã làm chuyện không ai ngờ được: đã ngủ cùng bạn trai của con gái. Không biết họ đã làm như vậy trong bao lâu, nhưng ông bố đã biết và ông này yên lặng, ngay cả khi bắt được quả tang hai người đang trong chuyện xxx. Chắc là ông này đã có ý định từ trước và lợi dụng cơ hội để tự do làm những chuyện như bạn thấy sau đó. Anh trai trẻ kia đã ra đi sau đó nhưng những người trong gia đình họ không còn cách nào khác, chấp nhận cuộc sống như vậy, cho đến khi bán cả nhà và đi NN năm 1990.
    Bây giờ họ vẫn sống cùng nhau. Người mẹ khi xưa vẫn hiền dịu và chăm lo cho mọi người, ông chồng thì đã không còn sức, còn điều kiện mà bồ bịch nữa nên bên ngoài vẫn thấy họ có vẻ hạnh phúc.
    Mình vô tình được nghe chuyện này khi cô con gái, bây giờ đã là mẹ của bạn mình trong một lần, vì muốn bọn mình không bị vấp váp với những chuyện oái oăm đã kể cho bọn mình nghe.
    Vì vậy nên mình thấy, có lẽ mọi vấn đề đều có lý do của nó. Trong mỗi hoàn cảnh cái cách đánh giá vấn đề phải do người trong cuộc định đoạt thì mới xác đáng. Lối thoát không thể không có mà chỉ được vạch ra bởi chính người đó kể cả khi họ là nạn nhân hay thủ phạm.
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tránh xa những chuyện tế nhị và đau lòng này ra, nhiều khi không biết hoặc giả vờ không biết để mà khỏi đau khổ mà sống thôi.
    Tốt nhất mình là phận cháu chỉ biết nên thường xuyên qua lại thăm cô thôi. Có khi cô bạn biết rồi mà cũng không nói ra.
    Tốt nhất là giữ im lặng ngay cả với những người nhà khác của bạn vì sẽ không giải quyết được vấn đề đâu.
  4. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đó là cách tốt nhất
    Nếu chú bạn vẫn không chấm dứt thì nói xa nói gần với cô
    Tớ nghĩ "mọi người trong nhà đều biết" thì rồi cô cũng sẽ biết, để cô tự phát hiện ra sẽ còn sốc hơn nhiều
  5. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ vợ chồng như vậy ko phải là tốt. Người chồng có thể sẽ ko còn thấy thú vị gì với vợ mình nữa và chán vợ. Một người vợ khôn ngoan ko bao giờ tự biến mình thành cái bóng của chồng như vậy. Điều đó góp phần thúc đẩy chuyện ngoại tình!!! Như bố mẹ của bạn " thân mật" và " thoái mái" chính là 1 trong những bí quyết gì giữ hạnh phúc gia đình bạn à!!
  6. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình giúp cho người chồng hay người vợ biết được nhược điểm và ưu điểm của nhau.
  7. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Để nghị xem lại mục lục trước khi post bài để tránh trùng lặp.
    Bạn có thể chọn topic trong mục lục có nội dung gần phù hợp để post. Tôi xin phép khoá chủ đề này lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này