1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGOẠI TÌNH TRONG MƠ ???? CÓ LÀ TỘI LỖI ? !!! ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ngoai_tinh_trong_mo, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    NGOẠI TÌNH TRONG MƠ ???? CÓ LÀ TỘI LỖI ? !!! ?

    MÌNH CÓ MỘT BĂN KHOĂN NHƯ VẬY ! MONG CÁC BẠN , ANH CHỊ BÀ CON CÔ BÁC XA GẦN CHO VÀI Ý KIẾN. HẦU VỀ PHỤC VỤ LẠI CHO VỢ CON MÌNH Ở NHÀ !
    MONG ĐƯƠC GIÚP ĐỠ !
    KÍNH !

    Adam
  2. eagleking

    eagleking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ là để cho giấc ngủ đáng ngủ hơn, nếu không người ta đã chẳng dại gì phí mất 1/3 cuộc đời để ngủ. Còn NT trong mơ thì có gì đâu. Giống như việc thủ trưởng nhìn thư ký và bảo "chú thấy cháu dạo này hơi xanh, có lẽ cháu nên đi nghỉ mát dưỡng sức một thời gian" nhưng trong đầu lại nghĩ "Giá mà nó chịu đi với mình thì hay qua". Vậy nên có ai bắt tội được cái ý sau khi chưa nói ra đâu. Còn câu trước thì nhân hậu quá còn gì.
    Mơ trong lúc tỉnh còn chả vấn đề gì nữa là mơ trong lúc mơ.
    Nếu mà không có những giấc mơ, thì thế giới này bây giờ không được thế này đâu.
    Ngậm bồ hòn làm ngọt
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Người ta NT trong lúc thức đàng hoàng còn chưa làm gì được nữa là NT trong lúc ngủ.Có muốn bắt quả tang cũng chẳng được nữa là .
    Nice Orchid
  4. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Tờ Kiến Thức Ngày Nay lúc đón chào thiên niên kỷ mới ( không nhớ số ) có dịch 1 bài dự đoán của các khoa học gia về những phát minh mà con người có thể đạt được vào năm.... 2025; trong đó có 1 phát minh rùa này đọc thấy sợ vãi ra **** luôn. Các ông khoa học gia dự đoán là đến lúc đó có thể cấy 1 con chip vô não người. Con chip này sẽ tích luỹ cho cá nhân mang nó những kiến thức : toán , lý, sinh , sử....hầm bà lằng mà mỗi chúng ta phải ngồi học bao nhiêu năm mới nhớ được ( sướng nhẩy, chả cần ôm sách học mà cũng biết được bao điều). Và chip này có thể nối mạng với chip khác bằng những tần số quy ước.
    Đọc qua thì thấy khoái, nhưng rồi rùa tôi giật mình vì nghĩ tới hậu quả không lường được của cái phát minh đó..... chà chà ... chắc chắn là phu nhân sẽ kiểm soát tối đa luồng suy nghĩ của mình, nhất là như bác eagleking nói:" Giống như việc thủ trưởng nhìn thư ký và bảo "chú thấy cháu dạo này hơi xanh, có lẽ cháu nên đi nghỉ mát dưỡng sức một thời gian" nhưng trong đầu lại nghĩ "Giá mà nó chịu đi với mình thì hay qua" "
    Ôi trời ơi , giàn thiên lý sẽ đổ ngay thôi.
    Vậy thì bác Ngoai_tinh_trong_mo ( toàn bộ cánh râu mày râu tao chứ) cứ yên chí ngoại tình trong mơ tới ....năm 2025 hẵng hay nhé. Mà chưa chắc bác khoa học gia nào chịu nghiên cứu cái phát minh tệ hại kia đâu ( ngoại trừ các bà khoa học gia ).
    Hy vọng là bác Ngoai_tinh_trong_mo có thần kinh 'thép' để không gọi nhầm tên trong lúc...... mơ ngủ
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
  5. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Con chip này gần giống kiểu câu chuyện cái gương của lão gì nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ ấy bác rùa nhỉ ?
    ********** ​
    "When you get to college, biology is really chemistry, chemistry is really physics, physics is really calculus, and calculus is really hard."
  6. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác quá , nhưng chưa thay dươc sự phân tích nào noi rõ về bản chất của nó (sếp nhìn thư kí chưa la đại diện ).
    Lai con ảnh hưởng như nào đến cuộc sống cua ta, của cộng đồng quanh ta, hậu quả như nào....xời ạ.Nào thưc tiễn đâu nào sự tưởng tượng đâu cac bác?
    Vói lại mà cái vụ "chip" kia mà có thật thi ai bây giờ đã nghĩ ra cách nào khống chế chưa?bằng cách nào?
    Còn các cô?mình đã thấy đâu đó trong đại gia đình http://www.ttvnol.com có bạn gái đã nói như thế là tội lỗi????Không biết mơ như vậy co đến cùng ko nhỉ? Có làm cho người đó đượ một vài ngày thoải mái đầy hưng phấn trong lao động và hoc tập?
    Kính "tứ chi"
    Adam
  7. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là tội lỗi sất! Ban ngày không thể nói được, làm được nên mới cần phải mơ chứ! Ngoại tình cũng như thế thôi. Không can đảm ngoại tình thật thì đành mơ ngoại tình chứ sao!

    S&R
  8. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Đề tặng bạn một bài thơ sưu tầm được.
    ==================================

    Có những phút xao lòng ngoài chồng vợ
    Mảnh trời riêng thường khép chặt trong tim
    Lúc xuyến xao... mở cửa bước chân vào
    Hơi thở nhẹ... lùa sâu vào vườn cấm !
    Có những phút xao lòng ngoài chồng vợ
    Thoáng thấy mình không mắc nợ dương gian
    Hót líu lo đôi chim sẻ chung cành
    Ca ríu rít khúc nhạc tràn hoa thắm
    Treo lo lửng muôn ngàn nhung nhớ

    Hương Soái !
  9. Dzung

    Dzung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là:
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ
    TỈNH RA bị xoá.
  10. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy các mod không nên khoá nick của bác Dzung làm gì vì 1 lời đùa cợt cỏn con.
    To Dzung: theo yêu cầu của một vài tín đồ của cố Nhạc sĩ TCS nên tớ xóa đoạn phóng tác chứ có vấn đề gì đâu. hà...hà....
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe

Chia sẻ trang này