1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGOẠI TÌNH TRONG MƠ ???? CÓ LÀ TỘI LỖI ? !!! ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ngoai_tinh_trong_mo, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Các bác quan trọng hoá vấn đề quá ,em nghĩ là chẳng có vấn đề gì cả ,mơ mà ,thích làm gì thì làm .Tuy nhiên kiềm chế nhé ,kẻo làm thật thì nguy .


    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình
  2. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    hị hị... Iem chưa có người yêu, càng chưa có vợ nên chưa nghĩ đến chuyện ngoại tình, hehe...chắc chỉ giúp mấy cô mắc tội này thôi
    Em nghĩ cái chuyện này có gì mà bác lo lắng dữ vậy: để em kể cho bác câu chuyện vui-
    Nửa đêm, hai vợ chồng đang ngủ bỗng có tiếng sét rất to... Người chồng bừng tỉnh.... hét tướng:
    - Ôi chết, mưa rồi à....em yêu ơi, anh phải về nhà đây...
    Cô vợ nghe tiếng sét cũng choàng tỉnh, hét lên:
    - Vâng, anh về nhanh đi, kẻo thằng chồng em về thì khốn...
    ....
    Cái chuyện đấy, bác có điều khiển được đâu mà bác lo lắng thía... Còn khi nào điều khiển được, đợi đến 2025 bác đưa chủ đề này ra cũng chưa muộn.. hí hí
    Hậu sinh khả ố...đôi lời tâm sự...
    ....đi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng....
  3. Dzung

    Dzung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ vấn đề này đâu cần phải bàn vì đó là hiện tượng tâm sinh lý bình thường mà. Các bạn trai hãy nhớ lại đi. Chúng ta đã từng nhiều lần ấy với người lạ hoắc à và nhiều khi còn thấy rất là lãng mạn nữa chứ.
  4. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cái ông nầy nói năng tệ quá ....
    Ai có thể noi gì hay hơn va có tí khoa học thêm nào......
    Adam
  5. NgocLamVN

    NgocLamVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bác XXX định biến Thảo Luận thành box Những người vui tính đấy ạ ?
    Nhưng mà cái truyện cười bác kể hồi trước em nghe khác cơ.
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ặc...ặc...ặc....giờ mới thấy rõ rằng muốn kiếm một đồng tử chỉ có mà lên giời !
    Nice Orchid
  7. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    thế mới chán chứ, mình bận quá , tuần sau sẽ noi nhiều....
    Adam
  8. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Ngoại tình trong mơ cũng là ... mầm mống của sự lệch chuẩn về tình ... nếu là người Á đông !
    Xét về bản chất của hiện tượng mơ thì có thể là :
    + Người mơ có khả năng dự đoán điều sẽ xảy ra , tức là có giác quan thứ 5,5 rồi !
    Hoặc:
    + Mơ là do não sắp xếp thông tin , hình ảnh cũ _ mới đã thu nhận được trong thức tế , và lắp ghép lại thành hình ảnh , thông tin mới ( có thể logic hoặc ko, rất lôm côm ). Chính tỏ người mơ phải có những cái gì đó.... nảy sinh trong thức tế roài !!!!
    Xét về giới thì , đàn ông cho ngoại tình trong mơ là bình thường , thì chị em cho là gần tội lỗi quá đi rồi !

    Monaco_01
  9. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, 29/9/2002, 00:00 (GMT+7)
    Cựu thủ tướng Anh John Major từng ngoại tình

    Ông Major (trái) và bà Edwina Currie.
    Vị chính trị gia một thời được coi là liêm khiết nhất xứ sở sương mù đã thừa nhận có quan hệ với nữ nghị sĩ Edwina Currie trong suốt 4 năm trời (1984-1988), khi cả hai lúc đó đều có bến đậu. Cựu thủ tướng cho hay vợ ông, bà Norma, biết mối tình đó và đã tha thứ cho ông.
    Edwina Currie, từng là Bộ trưởng Y tế trong chính quyền của ?oNgười đàn bà thép? Margaret Thatcher, tiết lộ rằng quan hệ của bà với ông Major chấm dứt sau khi ông trở thành một thành viên trong nội các của Thatcher và trở nên quá bận rộn với công việc.
    ?oĐó là chuyện đáng xấu hổ trong đời tôi. Tôi từng sợ rằng nó sẽ bị phanh phui ra. Cả tôi và Norma xin không bình luận gì thêm cả?, cựu thủ tướng nói.
    Ông Major, 59 tuổi, người của đảng Bảo thủ, là Thủ tướng Anh suốt 7 năm (1990-1997). Trong thời kỳ ông đương nhiệm, một loạt các vụ bê bối chính trị và ******** đã ảnh hưởng nặng nề tới uy tín của đảng Bảo thủ. Lúc đó, một số vị bộ trưởng bị buộc phải từ chức sau khi các vụ phiêu lưu tình ái của họ bị phanh phui trước công chúng.
    Khi ấy, ông Major đã mở chiến dịch kêu gọi mọi người quay trở lại với những giá trị truyền thống.
    ?oĐiều thú vị là trong khi John thảo luận về những vụ bê bối tình ái của người khác thì ông ấy lại giấu kín chuyện của mình?, Currie nói trên tờ Times.
    Bá Thùy (theo AP)


    Adam
  10. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 19/5/2001, 12:49 (GMT+7)
    Xa cách là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình
    Vì mưu sinh, nhiều cặp vợ chồng phải chấp nhận sống chồng một nơi, vợ một nơi. Họ không thể ngờ rằng, đó chính là kẽ hở để người bạn đời mình ngoại tình, ruồng rẫy vợ con. Trường hợp của hai người phụ nữ dưới đây là ví dụ.
    Chị Võ Thị C., quê Quảng Ngãi có chồng làm nghề xây dựng. Anh vào TP HCM với mục đích chuẩn bị điều kiện thuận lợi cho con cái trong việc học đại học sau này. Ban đầu, anh làm ở một công ty xây dựng tư nhân của một người bạn. Sau đó, nhờ quan hệ ngày càng rộng và tích góp được một số vốn, anh tách ra làm riêng. Hàng tháng, anh đều đặn gửi tiền về quê cho vợ con và luôn động viên vợ chờ đợi mình tạo dựng được cuộc sống khá hơn, rồi sẽ đưa cả gia đình vào sinh sống ở thành phố. Chị yên tâm nghe lời anh.
    Cuộc sống ?ochồng Nam vợ Bắc? kéo dài đến năm thứ 5, đột nhiên anh "mất tích". Chị lặn lội vào TP HCM, ròng rã gần 3 tháng, mới phát hiện được ngôi nhà anh đang sống cùng người đàn bà khác. Họ đã có hai con. Vốn tính hiền lành, chị chỉ biết ngậm ngùi quay về quê.
    Bi kịch hơn là trường hợp chị Nguyễn Thị L. quê ở Cà Mau. Chị làm nghề uốn tóc. Hai vợ chồng trẻ mở tiệm nhiều năm nhưng rất ế ẩm. Anh chồng bàn với vợ để mình lên thành phố làm ăn. Chị L. đồng ý, gom góp vốn liếng đưa hết cho chồng. Lúc mới đầu anh còn thư từ về cho vợ, sau rồi "biệt vô âm tín". Nóng ruột, chị L. đành gửi con cho bà ngoại, khăn gói tìm chồng. Khi gặp được những người quen ở quê lên thành phố làm ăn, chị mới biết lâu nay chồng mình đang sống với một cô gái bán bia ôm ở Bình Thạnh. Chị lần mò tìm đến địa chỉ thuê nhà của họ thì biết họ đã chuyển sang nơi khác. Lang thang không có tiền, chị xin làm ở một hiệu cắt tóc nam, không ngờ đó là một ổ mại dâm. Buồn chán, chị liều mình nhắm mắt đưa chân. Giờ đây, chị chẳng còn mặt mũi nào dám bước chân về quê.
    Tìm hiểu những người ?othay lòng đổi dạ?, họ đều nêu chung một nguyên nhân là khi xa vợ con, cảm thấy buồn chán nên tìm đến chốn vui. Đến khi ?obén tiếng, quen hơi?, cộng với bao thứ ràng buộc khác thì có muốn quay lại với vợ cũng không được. Vì vậy, trước khi quyết định để chồng đi làm ăn xa, bạn hãy nên cân nhắc cẩn thận.
    (Theo Phụ Nữ, 19/5)


    Adam

Chia sẻ trang này